Mình sinh năm Dậu tuổi Gà
Số thiên di cứ đi xa về gần
Lên rừng xuống biển bao lần
Thời trai trẻ gửi dấu chân khắp miền...
Tương tư dạo khúc cồn cào
Vòng tay mấy độ, khát khao nụ cười
Dâng em ngàn đóa hoa tươi
Valentine phúc cho đời được yêu.
Yêu hơn nửa kiếp vợ chồng
Anh còn lời giấu đáy lòng làm thinh
Nói e sến súa ngượng mình
Nín im ngậm lỗi với tình và… em
Bên trang giáo án miệt mài
Thầy khe khẽ đọc một vài câu thơ
Thầy tôi chắp cánh ước mơ
Cho bao thế hệ mà chưa thấy già!
Tôi về thăm lại làng xưa
Còn đâu cái bóng nắng trưa gốc bàng
Còn đâu cò trắng tre làng
Còn đâu ngõ ống, bà lang, ông đồ
Ngày xuân thương ngắn nhớ dài
Đêm trầm vương lạnh mơ hoài dáng xưa...
Người xa... ta đã mấy mùa
Liệu còn nhung nhớ chiều mưa ướt lòng!?
Tôi về
Nhặt chữ
Mình rơi
Nhặt bao điều cũ
Đem phơi
Cổng làng
Mảnh vườn mộc mạc tươi xinh
Trải bao ngày tháng yên bình thủy chung
Cần chi cây bách, cây tùng
Cầu kì dáng, thế... mới cùng ngắm thêm