Thứ năm, 11/09/2025,


 
  TẾT TRUNG THU  (Ngày 27/08/2014 10:08:43 - Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh  - Địa chỉ: Thị xã Sông Công,Thái Nguyên - Điện thoại: 097 448 1959)

  

 

 

TẾT TRUNG THU 

 

Mùa thu tháng 8 tuyệt vời  

Dung dăng dung dẻ dưới trời trăng thu. 

Ánh trăng huyền diệu nên thơ, 

Cho bao em nhỏ giấc mơ bên đời

Cầm tay nhau tung tăng chơi, 

Cùng nhau phá cỗ rạng ngời nét xinh . 

Cùng vui,cùng hát hết mình 

Tuổi thơ trong sáng thắm tình duyên quê . 

Mùa Thu ta bỗng nhớ về, 

Một thời niên thiếu nơi quê tuyệt vời. 

Cùng nhau phá cỗ -Trăng soi 

Rước đèn rồng rắn quanh nơi xóm làng. 

Tiếng ca,tiếng trống rộn ràng 

Biết bao gương mặt hân hoan đón mừng . 

Làng quê rộn rã tưng bừng,

Tết Trung Thu ấy ai từng không qua ?

 

 

    Nguyễn Thùy Linh

 

 

  TÌNH MUỘN (Ngày 27/08/2014 05:08:38 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)


 

 TÌNH MUỘN

 

 

 

Em làm tim nhỏ anh đau

Kiếp xưa lỡ bước hẹn nhau kiếp này

Lời thề hẹn dưới bóng cây

Con tim ta đã đắm say bao lần!?

 

Bây giờ ta gọi Cố nhân!

Tháng năm trôi tưởng tuổi xuân mộng lành!

Ai ngờ lẻ bóng mình anh

Làm sao em hỡi  vá lành nỗi đau ?

 

Nhà em nắng đổ dàn trầu

Nhà anh xơ xác hàng cau gió lùa

Chiều nay trời lại đổ mưa

Hoa cau rụng trắng, trầu thưa thớt buồn

 

Ai làm ai lệ lòng tuôn…

Trời ơi! Tình muộn, ngọn nguồn vì đâu?

 

 

Hồng Lĩnh

 

 

  CHIỀU CHỢ QUÊ (Ngày 27/08/2014 11:08:48 - Gửi bởi: Trương đình phượng - Địa chỉ: Khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu Tỉnh nghệ An - Điện thoại: 0984387485)

 CHIỀU CHỢ QUÊ

 

 


Nắng tà gieo giọt đa đoan
Gió chiều oằn gánh lo toan cuộc đời 
Chợ quê chật ních những người
Chát chao bao tiếng chào mời bán mua
Đồng tiền quẹn nỗi cay chua
Mua chê dở bán phân bua lấy lòng
Kẻ giàu quen thói nghênh ngông
Người nghèo chắt bóp long đong tháng ngày...
Bên hiên chợ lão ăn mày
Nghêu ngao miệng hát chìa tay đợi chờ...
Cơ hàn nhuộm tóc bạc phơ
Mắt gầy hằn nếp hững hờ thế nhân
Đêm dần xuống chợ dần tan
Xác xao gió cuốn lá vàng tả tơi...

 

 

Trương Đình Phượng

 

 

  NGÀY HỘI LỤC BÁT (Ngày 27/08/2014 07:08:44 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

NGÀY HỘI LỤC BÁT 



 

 



 Ngày hội lục bát năm nay

Gần xa hội tụ đông tây kết lòng

Tươi xanh bảy sắc cầu vồng

Đỏ da cam…lại tím lòng biển Đông

 

Chủ quyền ta quyết một lòng

Thiêng liêng gìn giữ biển đông vẹn toàn

Giao duyên hát xẩm hát xoan

Di sản văn hóa ngày càng vinh danh

 

Lời ca tiếng hát trong lành

Lời thơ sâu sắc dệt thành tình thơ

Năm châu biển lặng cõi bờ

Hòa bình độc lập muôn nhà yên vui

 

Xưa nay lục bát dạng ngời

Lâu đài cao sắc hoa trời điểm tô

Câu ca dao những vần thơ

Tôn vinh đất Việt cõi bờ đảo xa…



Xuân Ngọc




NGÀY HỘI LỤC BÁT GIÁP NGỌ

 

 

Quốc thơ Hội mở hôm nay

Thủ đô đến hẹn nhớ ngày lại lên.

Bắc - Trung - Nam đủ ba miền

Duyên trong lục bát bạn hiền giao lưu.

 

"Hướng về biển đảo thân yêu"

Ca chèo,hát xẩm ... bao nhiêu là tình:

Tình yêu Nước Việt đẹp xinh

Con người nhân hậu, an bình làm ăn.

Tình thương quốc tế tỏa lan

Thiên tai, địch họa xẻ san địa cầu.

Ái tình đôi lứa đậm sâu

Mượn thơ lục bát làm câu mở lòng ...

 

Nhận quà từ đất Thăng Long

"Lộc Phát Giáp Ngọ" thỏa mong đợi chờ,

Sách hay: đẹp những bài thơ

Về rồi lòng lại ngẩn ngơ Ât Mùi.

 

 

Đào Đức Trang

 

 

 

 

  Mơ Ngược (Ngày 26/08/2014 10:08:23 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ:  Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678697206)

 

MƠ NGƯỢC.

 

 

Nước trong khởi tự đầu nguồn 

Vào sông ngầu đục... nỗi buồn thế gian 

Khi khô cạn, lúc đầy tràn

Như đời nhân thế hết than lại cười

Sinh ra làm kiếp con người

Sao ngồi mơ ngược về thời xa xưa!

Đua nhau tìm đến đền, chùa

Tương lai ?

Chầu chực tranh bùa cầu may !

 

 

Nguyễn Quốc Dân

 

 

 

  Hòn Trống Mái (Ngày 26/08/2014 10:08:05 - Gửi bởi: hoàng xuân đổng - Địa chỉ: sn 31/8 đường Đỗ Hành p Đông Sơn tpThanh Hóa  - Điện thoại: 01246310545)

 HÒN TRỐNG MÁI

 

 

 

 

Nghe như tiếng gọi biển chiều

Về nơi con sóng tìm yêu dạt dào

Mơ về Trống Maí nao nao

Rộn ràng chân bước ngọt ngào lời thương

 

Sáng thu hoa rắc bên đường

Trời se se lạnh thông nhường tiếng reo

Biển xanh xanh đến trong veo

Đường lên trống mái vắng teo bóng người

 

Lặng thinh như đá như đời 

Chênh vênh đứng giữa đất trời nắng mưa

Nặng lòng chẳng thói đong đưa

Như tình trao gửi thuở xưa ngàn đời

 

Thả hồn vào đá em ơi

Nơi đây như đã nói lời thương yêu

Bên nhau bao sớm bao chiều

Một lần đến để tin yêu suốt đời

 

25/8 /2014

Hoàng Xuân Đổng

 

 

  CẢM XÚC THU (Ngày 26/08/2014 08:08:56 - Gửi bởi: Trương đình phượng - Địa chỉ: Khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu Tỉnh nghệ An - Điện thoại: 0984387485)

 XÚC CẢM MÙA THU

 

 


Chợt nghe thu rụng cuối vườn
Heo may hiu hắt vương vương lá vàng
Con đò lỡ chuyến sang ngang
Cánh chim viễn xứ đa mang nỗi đời
Mưa rơi như giọt tim người
Nửa luyến tiếc lại nửa vời lãng quên
Chiều chầm chậm nắng nghiêng nghiêng
Bơ vơ chân bước niềm riêng quặn lòng...

 

 

Trương Đình Phượng

 

 

 

  HOA XƯƠNG RỒNG (Ngày 26/08/2014 05:08:57 - Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh  - Địa chỉ: Thị xã Sông Công,Thái Nguyên - Điện thoại: 097 448 1959)
 

 

 

HOA XƯƠNG RỒNG

 

 

Sống giữa sa mạc mênh mông

Tòan là cát trắng mà không thấy màu.

Dưỡng chất, nước chẳng đủ đâu

Vươn lên gan góc thắm màu hoa tươi.

Xương Rồng ơi ! Thật tuyệt vời

Giữa đời cát bụi vẫn chồi mầm xanh.

Cô đơn, vững chãi -một mình

Mênh mông sa mạc kết thành nụ hoa.

Mặc cho bão tố, phong ba,

Kiên cường đơm nụ, kết hoa cho đời.

Thân gai góc, vẫn tuyệt vời.

Điểm tô nét họa đất trời thêm xinh.

Trước Hoa ta bỗng nghiêng mình

Dẫu đời nghiệt ngã cũng đành chịu thua !!

 

 

Nguyễn Thùy Linh

 

 

 

  MẸ (Ngày 26/08/2014 05:08:27 - Gửi bởi: Trịnh Phú Đa - Địa chỉ: cgc Thành Thọ Thạch Thành - Điện thoại: 01698231580)

 

 MẸ

 

(Kính nhớ mẹ Phạm Thị Đượm : Yên Phú, Yên Dạ, Thạch Bình, Thạch Thành, Thanh Hóa, tạ thế ngày 29/11/2005 âm lịch hưởng thọ 94 tuổi. Mẹ có 6 người con, 36 cháu, 61 chắt, 25 chút)

 

 

 

 

Vậy là đã ngót chục thu

Chỉ còn nghe vẳng lời ru ngọt lành

Thạch Bình Yên Phú tỉnh Thanh

Lúa, ngô, khoai, sắn mà thành mẹ tôi

 

Một đời đắp đổi lần hồi

Lúc đồng, chợ lúc non, đồi chắt chiu

Còng lưng nội, ngoại dập dìu

Đồng quà tấm bánh sân siu xa gần

 

Chín mươi tư vẫn mạnh chân

Khuyên con nhắc cháu tảo tần khắc ghi

Bí thương bầu! chớ phân bì

Thấy nhân, đức, nghĩa một li chớ hoài

 

Trùm hơi ấm cả gái trai

Áo manh che tháng năm dài chẳng ngơi

Còn nguyên dáng mẹ trên đời

Cháu con về lại ấm nơi mẹ nằm

 

Cho dù tận chốn xa xăm

Trong tâm! mẹ vẫn trăng rằm rọi soi

 

 

Trịnh Phú Đa

 

 

 

 

  HOA XOAN TÍM (Ngày 26/08/2014 04:08:41 - Gửi bởi: Nguyễn Duy Sinh - Địa chỉ: Số nhà 29, ngách 29/16 phố Khương Hạ, Phường Khương Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội - Điện thoại: 01662500956)

 

HOA XOAN TÍM

 

 



Mùa xuân nẩy lộc đâm chồi
Cây xoan trước ngõ, em ngồi đợi ai?
Bình minh sương đọng nhành mai
Long lanh ánh mắt, hiên ngoài hồng hoang
Một đời kết phượng se loan
Hoa xoan tím...rắc đường làng, nhớ nhung
Anh đi xa mấy nghìn trùng
Đêm đông lạnh, em buông mùng...xót xa

Ngày xuân cành lá, nụ hoa
Hoa xoan em tím trước nhà...ĐỢI ANH.

 


  Nguyễn Duy Sinh

 

 

 

  ĐẠI TƯỚNG LÒNG DÂN (Ngày 26/08/2014 04:08:09 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 ĐẠI TƯỚNG LÒNG DÂN

 

 

 

 

Cụ là Đại Tướng Lòng Dân

Cầm quân luôn thắng chẳng lần nào thua.

Trở về Đảo Yến - Vũng Chùa

Nằm nghe sóng biển gió lùa thông reo.

 

Mũi Rồng  "vách đá cheo leo "

Đời không sợ rét " quyết trèo với thông " *

 

Ân Huệ

 

* Bài thơ Cây Thông của Nguyễn Công Trứ


 

 

  BÓNG THỜI GIAN (Ngày 26/08/2014 02:08:48 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh xuân HÀ nội - Điện thoại: 01275236565)

BÓNG THỜI GIAN

 

 

 

Ta về làng của ngày xưa
Thời gian rêu phủ nắng mưa chạnh buồn
Chiều buông mõ ủ hơi sương
Chùa cô đơn gióng hồi chuông bổng trầm

Ta về gọi nắng tháng năm
Và xin nhận hết mưa dầm đất ơi !
Đốt đi một quãng đường đời
Tàn tro còn lạnh chỗ ngồi mẹ cha

Quê hương gieo nghiệp thi ca
Xa rồi ta gắng bước qua phận nghèo
Chênh vênh lên dốc xuống đèo
Nối chìm con sóng cánh bèo trôi sông

Ngước lên núi Đọi hư không
Châu Giang đổ bóng nắng lồng ngọn cau
Ngắm nhìn lại mảnh vườn sau
Bóng người xưa tím một màu không gian .

 

 


  Đào Kim Quy

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [301 ,302 ,303 ,304 ,305 ,306 ,307 ,308 ,309, 310 ,311 ,312 ] Tiếp  Cuối cùng