Noọng mời anh đến Điện Biên
Mùa ban đã thắm lạc miền đất say
Rượu nồng tay lại chạm tay
"Đường lên Tây Bắc" đêm ngày đâu xa
Ví dù ẩn dật mà xong
Thì xin một sắc nâu sòng cùng đây
Thăm đời xưa, ngẫm đời nay
Tìm quên lãng, nhắc tháng ngày trầm luân.
Bình minh gom hạt nắng nhàu
Vê tròn bóng trước đằng sau chạy dài
Vời tay nhặt ánh sao mai
Hoàng hôn gọi nắng chờ ai bên hè
Miên man gió hát đợi hè
Chênh chao nắng gọi tiếng ve giật mình
Dòng sông lơ đãng chùng chình
Bờ tre kéo khúc nhạc tình… tháng tư
Thanh minh Cốc Vũ qua rồi
Đọt sen vừa nhú, trời hơi trở nồm
Hèn chi vào quãng chiều hôm
Cuốc kêu như dỗi như hờn đồng xa
Khi nào em mới về chơi
Cái làng quê ấy có trời, có mây
Có câu lục bát vút bay
Vi vu diều sáo trên tay học trò
Thời gian phai phận má hồng
Mỏi mòn năm tháng, nén lòng chờ ai….!
Thân giờ hiu hắt sớm mai
Heo may se lạnh một vài người qua
Gặp em một thoáng xuống đèo
Ống bương gùi nước lưng eo má hồng
Nét rừng phác họa mênh mông
Tiếng chim mách lẻo gió giông nỗi người
Trăm năm nhào quyện hư vô
Biết đâu em vẫn lửng lơ hát buồn