Thứ ba, 21/07/2026,


 Quay về gỡ rối cỏ may
Bám vào chân sáo những ngày thơ ngây
Với chiều níu cánh mây bay
Gửi mơ ước tới trời đầy gió trăng

Mẹ tôi (Kim Chuông)  (26/08/2020)
Con vin cây khóc gọi trời
Khóc năm mươi sáu tuổi đời, thương đau
Con quỳ giữa nắng, dập đầu
Quỳ bên mộ mẹ cha, lau lệ nhoà


    

 Cánh đồng còn một ụ rơm  

Sao em chưa đốt để dồn ra giêng

Rơm thơm rạ mới mặt điền

Mừng con dế nhỏ lời chim tặng mùa

 

Giờ là phận chiếc lá rơi
Thương thay xác lá tả tơi giữa đàng
Trách trời sao lỡ vội vàng
Chẳng cho lá kịp trang hoàng mùa Thu.

 Chiều thu ai thả giọt mưa

Bên hiên thánh thót khúc xưa thu tàn

Ai làm cho giọt mưa tan

Cho thu hờn...vỡ muôn ngàn giọt thu

Sau bao chìm lấp, nổi nênh
Sóng xô bạc mặt, thác vênh lòng thuyền
Chỉ còn trong vạt áo em
Để tôi tìm lại một miền riêng tôi...

 Hạt mưa rơi vỡ bên thềm
Bàn tay ướt lạnh cỏ mềm thấm mưa
Cho tôi tìm lại ngày xưa
Bông hoa gạo rớt người vừa bước qua

Chân đi mỗi bước mỗi dừng
Nhìn con khóe mắt rưng rưng mẹ cười
Mẹ tôi xuân ngoại chín mươi
Sáu lăm tuổi Đảng mắt ngời sáng trong


 Con về gặp lại tuổi thơ
Cánh cò cõng nắng bơ vơ giữa đồng
Đêm thanh tát nước... gàu sòng
Ánh trăng vỡ vụn nghiêng bông lúa gầy

Hôm nay (Đồng Kế)  (22/08/2020)

 Ước gì được đến Hải Dương 
Sợ rằng lại nhớ lại thương khó về 
Sớm chiều yên ả làng quê
Cánh cò bay lả bốn bề gió trăng 

Êm đềm tựa khúc ca dao  
Dòng sông như dải lụa đào nên thơ.  
tương tư    
vắt giữa đôi bờ  
để căng phím nhớ  
dây tơ buông chùng …  


 Chiều thu chẳng biết đi đâu

Dưới chân đất khét, trên đầu nắng thiêu

Trông theo bóng khuất nàng Kiều

Mình như quán vắng chợ chiều đã tan


Trước tiên Trước Trang [289 ,290, 291 ,292 ,293 ,294 ,295 ,296 ,297 ,298 ,299 ,300 ] Tiếp  Cuối cùng