Thứ năm, 23/07/2026,


 Đầu năm anh tặng em quà
Dù không lụa gấm cũng là ý thơ
Nếu ai có hỏi tình cờ
Thì câu lục bát vu vơ để mừng

 

Tình còn hắc ám bao nhiêu
Mà tâm minh bạch rất nhiều thực hư
Tóc đen, da trắng, mặt nhừ
Hỏi chồng con vẫn "ứ ừ" chịu đâu...

Xương rồng hoa nở bốn mùa
Quanh năm dầu dãi nắng mưa nhọ
c nhằn
Không bon chen chẳng giành
 phần
Không đòi cao thấp không cần g
anh đua

 

 Em đi chín nhớ mười thương
Để chiều nắng đổ dọc đường ngày xưa
Bến đò chan nắng, gội mưa
Quanh hiu chờ mãi - em chưa lần về

Đời nghèo chẳng ngại lấm thân
Mồ hôi nắng cũng giọt gần giọt xa
Trống trường rộn rã ngân nga
Chạm niềm ký ức xót xa một thời


 

Xuân đi chầm chậm giao mùa
Giùng giằng như thể đang vừa đợi ai
Giêng hai rét lộc rét đài
Non tơ chồi biếc nối dài ý thơ
 
 

    

 Về đâu ngày ấy tương tư

Bèo mây, cá nước dường như qua cầu

Cái ngày xưa ấy giờ đâu

Gió mưa vẫn gọi ngàn câu ân tình

 Đi đâu cũng gặp mùa đông

Như có mà cũng như không nắng trời

Núi cao tuyết vẫn đang rơi

Lạnh lùng băng giá ở nơi không nhà

Ngửa tay hứng giọt sương đời
Nụ xuân từ miệng ai cười lung linh... 
Tình đông (Lê Duyên)  (12/01/2021)

 Rau răm đỏ mắt dõi trông

Gió đưa hoa cải ... thương gồng bơ vơ

Bấc lùa tê tái vần thơ

Còn chăng giây phút mộng mơ hỡi người

Tóc mình đã bạc rồi sao?
Mà mình cứ ngỡ thuở nào còn xanh
Lo cho lớp trẻ học hành
Vương nhiều bụi phấn, nên thành thế thôi.

 Đêm đông trăng nhạt ánh mờ

Lời ru ai vọng ầu...ơ..ngọt ngào

Lập lòe đom đóm bờ ao

Giọt sương gõ lá tung sao xuống thềm

Trước tiên Trước Trang [265 ,266, 267 ,268 ,269 ,270 ,271 ,272 ,273 ,274 ,275 ,276 ] Tiếp  Cuối cùng