Thứ ba, 09/09/2025,


 
  EM HÁT (Ngày 02/04/2015 02:04:44 - Gửi bởi: Lê Thanh Hùng - Địa chỉ: HN - Điện thoại: 0914101951)

EM HÁT


Nghe Em hát khúc dân ca
Lời em sâu lắng mặn mà yêu thương
Cho lòng anh những tơ vương
Đưa Anh về lại nẻo đường tuổi thơ

.
Dạt dào sóng mắt mông mơ
Làn môi chín mọng...thẫn thờ hồn anh
Lời Em thoảng gió trong lành
Lắng vào nỗi nhớ của Anh mất rồi

.
Bắc thang lên hỏi Ông Trời :
Làm sao Anh gặp được Người hôm qua ?
Dù rằng gặp để ...chia xa
Còn hơn khắc khoải nhạt nhoà bóng Em !

 

Nguyễn Thanh Hùng

  GIAO MÙA (Ngày 02/04/2015 07:04:20 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Mai - Địa chỉ: Hồng Hà-Đan Phượng-Hà Nội - Điện thoại: 0988360446)

 

GIAO MÙA..




Cuối xuân cuốc chớm gọi hè
Binh minh đã trải hoe hoe nắng hồng


Giêng hai em ủ hạt mong
Gửi vào gió sớm tiếng lòng mộng mơ


Tháng 3,rét lại ai chờ..?
Để em đan nốt áo thơ tặng người


     Ngọc Mai 31.3..2015
  BÀ TÔI (Ngày 01/04/2015 03:04:31 - Gửi bởi: An Chi - Địa chỉ: Thôn lộc Xuân đỉnh Từ liêm Hà nội - Điện thoại: 01215101901)

 BÀ TÔI

Con cò kẽo kẹt võng đay

Bà vui thấy cháu đã say giấc nồng

Lòng bà như thỏa ước mong

( Cháu tôi mụ dạy môi cong miệng cười)

"Ơi à ! Cháu của bà ơi

Ngủ ngon cháu đón cuộc đời đầy hoa !"...

Đầu đê mây kéo la đà

Chắc rằng sắp có mưa sa quê mình

Ngọn tre cu gáy lặng thinh

(Nghĩ xem mưa đến thì mình đi đâu)?

Nghiêng nghiêng chiếc nón đội đầu

Nhìn lên trời đã một màu nước mưa

Ngoài sân rơm rạ bộn bừa

Nhanh tay thoăn thoắt bà vừa dọn xong

Ào ào gió gọi cơn dông

Nước đâu đổ xuống ao trong vườn ngoài

Bà lo khấn đất cầu trời 

Mưa vừa mát để cháu tôi giấc nồng !

 

An Chi

  PHẢI LÒNG (Ngày 01/04/2015 02:04:28 - Gửi bởi: Nguyễn Ngọc Hải - Địa chỉ: Trường Kiến Trúc HN - Điện thoại: )
 


PHẢI LÒNG



Ơ kìa gió lệch lưng ong
Anh như trai phố phải lòng gái quê
 
Dẫu xa vẫn nhớ đường về
 
Cầu ao ốc bám, triền đê gió lồng
 
.
 Hoàng hôn loang dại bến sông
Hương nhu bùa ngải bềnh bồng tóc ai
 
 
Ô kìa không uống mà say
 
Hay vì đã ngấm men nay- gái quê ?
Nguyễn Ngọc Hải
  LÁ RỤNG VỀ CỘI (Ngày 01/04/2015 11:04:11 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 LÁ RỤNG VỀ CỘI


Lá vàng rơi xuống nhẹ nhàng

Xanh non lộc mới xuân sang nhựa trào

Khi xanh lá ở trên cao

Tháng ngày  từng trải mưa rào nắng hanh

 

Lá rụng về cội của mình

Hóa thân vào đất nghĩa tình với cây

Đông qua xuân đến hoa đầy

Hè thu hứa hẹn vườn cây trữu cành.

 

Bùi Văn Hoa

  MƯA XUÂN (Ngày 31/03/2015 09:03:41 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Liễu  - Địa chỉ: Thanh Hoa - Điện thoại:  0986067407)

MƯA XUÂN

 

 

Mưa xuân đang lớt phớt bay
Hoa xoan tím rụng đầy tay em rồi
Xuân đang về khắp đất trời
Mưa rơi tí tách những lời yêu thương

.
Ngọt ngào sắc tím quê hương
Mưa xuân cho nhớ vấn vương bao lời
Hoa xoan tím một khoảng trời
Tím em tím cả trong lời thơ yêu

 

Nguyễn Thị Liễu

  TÌM VỀ (2) (Ngày 31/03/2015 05:03:29 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 

TÌM VỀ (2)
 
 
 

Tìm về quê mẹ, lời ru …
Ngắm chiều Ngàn Hống sương mù nhẹ bay
Tìm về bãi mía luống cày
Xưa Cha vỡ đất tháng ngày nuôi ta
Tìm về câu hát lời ca
Giận Thương Ví Giặm đậm đà thân quen
Tìm về ruộng lúa, đầm Sen
Trưa hè rạo rực hoa chen nắng vàng
Tìm về vui cảnh Hội làng
Để nghe kể lại những trang sử hồng
Tìm về thăm lại cánh đồng
Ngày xưa bắt Cá, bắt Còng, chăn trâu…
Tìm về ngắm lại dàn trầu
Hàng cau xanh ngát nặng sâu nghĩa tình
Tìm về thăm lại mái đình
Đêm nào hai đứa tỏ tình hẹn nhau
Tìm về nghe tiếng đàn bầu
Ngày xưa còn vọng bên cầu trăng mơ
Tìm về ghé lại bến đò
Ngày xưa hai đứa hẹn hò trao yêu
Tìm về nghe mẹ Lẩy Kiều
Ngắm đồng lúa trải cánh diều bay cao
Tìm về thăm lại Núi Bàu
Tuổi thơ ta đã dắt nhau đến trường
Tìm về đây với quê hương
Để cho thỏa nỗi nhớ thương đêm ngày
Hồng Lĩnh
  DIÊU BÔNG THƯỞ ẤY AI TÌM NỮA KHÔNG? (Ngày 31/03/2015 03:03:29 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Tuyết - Địa chỉ: Đông Anh HN - Điện thoại: 0986844784)

DIÊU BÔNG THUỞ ẤY AI TÌM NỮA KHÔNG?

 


 

Sợi gì tựa mối bòng bong
Cởi ra buộc lại mấy vòng khổ ghê
Người đừng giữ nửa câu thề
Đừng vương sợi ấy mà mê mẩn tình

 

 

 

Tôi về tựa bóng trúc xinh
Í, a trải chiếu sân đình chờ trăng
Lý lơ ôm cái tình bằng
Hỏi con nhền nhện giăng mùng nữa không?

 

Đưa đàn xin xít qua sông
Trống cơm lại vỗ binh bông mạn thuyền
Hẹn rồi đến hẹn lại lên
Diêu bông thưở ấy ai tìm nữa không?


Nguyễn Thị Tuyết

  Đêm khuya (Ngày 30/03/2015 09:03:07 - Gửi bởi: Trần duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX7- Đông hải - Hải an- Hải phòng  - Điện thoại: )

 

 Đêm khuya 

 

 

 

 

Tiếng Đài * nhè nhẹ bên tai  

Thầm thì như thể tiếng ai thì thầm , 

 

 

 

 

" Tiếng thơ " trầm bổng lời ngâm

Đêm khuya thẽ thọt lúc trầm lúc cao, 

   

Du dương điệu nhạc xen vào

Đưa ta đến giấc mộng nào ...ngày xưa ./.
 
 

 

 

 

# # #

 

* Đài tiếng nói VN ( VOV )

Trần Duy Mạnh
 

 

  CỐ HƯƠNG VẪN ĐỢI LỐI VỀ (Ngày 30/03/2015 12:03:50 - Gửi bởi: Hồ Mạnh Phi Hùng - Địa chỉ: An Giang - Điện thoại: 0918.974.522)

CỐ HƯƠNG VẪN ĐỢI LỐI VỀ

 

 

Vòng xe lăn bánh, em đi
Sao ta chẳng biết nói gì, nín thinh
Đưa đôi con mắt đỏ, nhìn
Bóng chiều rơi xuống cuộc tình vừa xa

.

Bây giờ còn chỉ mình ta
Ngược xuôi tàu cũng dừng ga cuối cùng
Chim xa hun hút phía rừng
Có nghe núi lở theo từng cánh bay

 

Em đi mưa rớt trong mây
Mưa qua biển vắng mưa dài phố xa
Sợ em ướt gót chân ngà
Đời gian dối lắm, xót xa còn nhiều

.

Ta còn đồi cỏ quạnh hiu
Bụi đường chưa xoá dấu yêu tháng ngày
Đêm hoang chấp chới cơn say
Tình đen bạc, rượu thêm cay thêm nồng

.

Em đi một chuyến sang sông
Nước mênh mông nước, còn không tóc thề
Bao giờ tàn giấc ngủ mê
Cố hương vẫn đợi lối về trăm năm!


Hoàng Anh 79

  XOAN ĐÀO (Ngày 29/03/2015 05:03:10 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 XOAN ĐÀO

 

 

Khiêm nhường em đứng góc vườn

Mảnh mai tím nhẹ thường thường vậy thôi

Hương thơm em tặng riêng người

"Trăm năm" hay chỉ mấy lời "Gió trăng" !

Gửi mây em hỏi chị Hằng

Tình em "tím"vậy đãi đằng ai hay !

Tím thì tím cả trời mây

Mà sao phận mỏng gió bay não lòng !

Hay đành không vẫn là không

Tình em có vậy sao mong xa vời

Tuy không nồng đậm người ơi !

Em tin vẫn để lòng người khó quên

Nồng nàn hương tỏa vào đêm

Liệu ai gặp để tim em dạt dào?...

Đơn sơ mộc mạc làm sao

Rơi trên mặt đất ngọt ngào tình quê

Để ai mỗi chuyến đi về

Còn lưu luyến mãi hương quê- Xuân đào

 

Đặng việt Dũng

  LỜI THỀ KHAU-VAI (Ngày 29/03/2015 12:03:27 - Gửi bởi: Đỗ Văn Quỳnh - Địa chỉ: Hòa Bình - Điện thoại: )
LỜI THẾ  Khau-Vai
 
 

 Cung đường đèo dốc quanh co
 Bồng bềnh mây trắng đang bò gót chân
 Thông reo ví tựa đàn ngân
 Tây-Thiên cuộn mấy đụn vân xế chiều
.
 Non cao vực thẳm nghiêng đèo
 Âm u vẳng tiếng sáo Mèo bản xa
Cánh tay sơn nữ nõn nà
 Dang ô che giọt sương sa cho chồng
.
 Hoàng hôn rọi áng mây hồng
 Ác tà đang lặn, phía đông trăng về
 Gập ghềnh vó ngựa lòng khe
 Rượu ngon thắng cố lời thề Khau-Vai
.
 Chợ tình chẳng kể mối mai
 Mắt nhìn ưng bụng một hai bắt nàng
 Cầu thang chín bậc nhà sàn
 Về làm dâu mới bản mường quê anh

 Tâm Thanh
 

 

Trước tiên Trước Trang [253 ,254 ,255 ,256 ,257 ,258 ,259 ,260 ,261 ,262 ,263, 264 ] Tiếp  Cuối cùng