DU LỊCH HƯNG YÊN.

Ngày Xuân vãn cảnh Hưng- yên
Về thăm phố Hiến một miền hào hoa
Nhà cao , thành phố bao la
Sông Hồng châu thổ, phù sa đắp bồi
Bến sông vườn nhãn nảy chồi
Thuyền bè tấp nập một thời bán buôn
Hãy về ngắm cảnh chùa chuông
Lên thăm Chùa Hiến, thiên đường Đền Mây
Phố Hiến đẹp nhất nơi đây
Đền xưa thờ Mẫu đủ đầy thâm nghiêm
Công trình cổ kính linh thiêng
Đa xanh tỏa bóng, sảnh tiền nguy nga
Hồ bán nguyệt rộng bao la
Mưa xuân giăng mắc, cỏ hoa mượt mà
Ngày vui chẳng quản gần xa
Về Hội đền Hóa, Đa Hòa, Khoái Châu
Nén hương nghĩa cả ơn sâu
Tiên Dung- Đồng Tử- phép màu cứu dân
Dấu xưa lưu lại bước chân
Đây “Đầm Nhất dạ” cõi trần lên tiên
Đầu năm, thăm viếng chùa triền
Hưng yên cảnh đẹp, một thiên sử vàng.
Đỗ Kim Trọng