|
|
|

ĐỔI THAY (Ngày 19/04/2015 05:04:51 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
ĐỔI THAY

Bao năm cách trở núi sông
Cha con gặp mặt thỏa lòng ước ao
Ảnh cha yêu dấu mẹ trao
Nâng niu con giữ, mẹ vào cõi tiên
Quan hệ Việt-Mỹ nối liền
Cho cha cơ hội thăm miền đất xưa
Dựng xây nhanh chóng nào ngờ
Bốn mươi năm đã khác xưa nhiều lần
Xưa xa nay trở thành gần
Gặp con cha hết trở trăn nỗi lòng
Giao thương hai nước khai thông
Hòa bình thân ái đồng lòng đổi thay.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

TÔN VINH THƠ LỤC BÁT (Ngày 19/04/2015 03:04:16 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)
Tôn vinh thơ lục bát

Ai đem Lục bát vào thơ
Để cho người ngẩn với ngơ bấy chày
Từ thời chiếu cói, võng đay
Thơ bên cánh võng, cò bay chiều về.
.
Phù sa sóng sánh sông quê
Thơ theo tát nước, trăng thề cũng theo.
Mùa vàng vơi nỗi quê nghèo
Một câu Lục bát, một điều thân thương.
.
Bao phen giặc dã nhiễu nhương
Thơ cùng đánh giặc, quê hương yên bình.
Gác gươm súng, nối thơ tình
Đêm trăng hò hẹn, sân đình giao duyên.
.
Trai tài đức, gái thảo hiền
Gieo thơ Lục bát, nặng nguyền giang sơn.
Cây còn cội, nước còn nguồn
Tinh hoa Lục bát sẽ còn tôn vinh.
Nguyễn Hồng Ba
|
|
|

NƠI ẤY SA PA (Ngày 18/04/2015 11:04:23 - Gửi bởi: Trịnh Phú Đa - Địa chỉ: cgc Thành Thọ Thạch Thành - Điện thoại: 01698231580)
NƠI ẤY SA PA

Vẫn còn đang tuổi thần tiên
Sớm lăn lộn với đồng tiền vậy em
Còn bao nhiêu những khát thèm
Còn bao nhiêu những nhọ nhem nhọc nhằn
Miếng cơm cùng với áo khăn
Đời vô tình đã khoác hằn lệch vai
Mồ hôi giọt ngắn giọt dài
Lon ton phố thị biết ai động lòng
Túi chỉ thêu mấy cái vòng
Lời chào ngọng ngịu vướng trong lệ buồn
Hoàng hôn sương lạnh dần tuôn
Dòng người tựa thác ngọn nguồn nơi đâu
Lang thang em giữa sang giầu
Là gam màu lẻ giữa màu nhân gian
Trịnh Phú Đa
|
|
|

MƯA TRÁI MÙA (Ngày 18/04/2015 06:04:54 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)
MƯA TRÁI MÙA

( Tặng các bạn trẻ với những hành động đẹp )
Ầm ầm trời đổ cơn mưa
Quặn lòng nhìn thấy vụ dưa mất rồi !
Cơn mưa cướp sức con người.
Cố công chăm bón cầu trời bội thu
.
Quanh năm lao động cần cù
Cánh đồng trắng nước liệu thu được gì ?
Đau lòng kẻ ở người đi
Xót xa, tiếc nuối. Làm gì được đây ?
.
" Hiệp sĩ dưa hấu" ra tay
Măc cho chưa biết "Buôn ngày bán đêm" !
Rủ nhau bè bạn thân quen
Chung tay góp sức làm nên diệu kỳ
.
Trái dưa đánh thức lương tri
Bao hành động đẹp gửi về Quảng Nam
Đại Lộc nước mắt vui tràn
Khắp nơi tiêu thụ hàng ngàn tấn dưa
.
Bà con gọi chúng tôi thưa
Qua cơn hoạn nan mới vừa lòng nhau !
( Vừa qua trận mưa trái mùa làm Đai Lộc ngập hàng ngàn tấn dưa )
ĐẶNG VIỆT DŨNG
|
|
|

TÂY HỒ HOÀI NIỆM (Ngày 18/04/2015 09:04:09 - Gửi bởi: Trần Đại Hưng - Địa chỉ: Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội - Điện thoại: 0918695178)
TÂY HỒ HOÀI NIỆM

Tây Hồ liễu rủ tơ mành
" Động Đình" cảnh cũ, lanh canh bóng chiều
Người xưa..."gon chiếu" phiêu diêu...
Hồn thu xanh biếc cánh diều thả trôi
.
Ngàn năm... mới bấy nhiêu thôi
"Ức Trai" ! Người hóa sương rơi bạc đầu
Tìm đâu tiếng hạc đêm thâu
Còn không... hiu hắt nát nhầu phách đưa
.
Tây Hồ...còn đó dạ thưa...!
"Chiếu gon" thinh vắng... giao thừa lanh canh./.
Trần Đại Hưng
|
|
|

NÉN HƯƠNG DÂNG MẸ (Ngày 18/04/2015 08:04:21 - Gửi bởi: Việt Thắng - Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0902.675.670)
NÉN HƯƠNG DÂNG MẸ

(Kính dâng hương hồn Mẹ)
Con về Mẹ đã đi rồi
Nằm im mắt nhắm đóng lời thế gian
Chát tai kèn, trống rền vang
Khói hương xé tiếng khóc than rách lòng
.
Mưa ngâu trắng buốt cánh đồng
Mái đầu ngơ ngẩn quấn vòng khăn sô
Giật lùi bùn đất nhấp nhô *
Dìu mẹ dời chốn hư vô cõi đời
.
Cau khô rụng héo gió trời
Trầu vàng trả gốc tả tơi tiếng chờ
Từ nay bóng mẹ trong mơ
Cánh cò bay mãi tuổi thơ xa vời
.
Nợ trần Mẹ trả lại đời
Linh hồn thanh thản về nơi vĩnh hằng .
Việt Thắng
|
|
|

KHUYÊN DẠY CON (Ngày 17/04/2015 04:04:59 - Gửi bởi: ĐỖ XUÂN THẮNG - Địa chỉ: TRUNG HÒA CHƯƠNG MỸ HÀ NỘI - Điện thoại: 01653635322)
KHUYÊN DẠY CON

Dạy con từng bước lập thân
Lớn lên biết vượt khó khăn đường đời
Thẳng chân trên con đường dài
Cao đầu chẳng lụy một ai việc gì
Đạp lên gian khó mà đi
Đua chen trí tuệ, dám thi với người.
Biết vinh, biết nhục ở đời
“Làm cây thông đứng giữa trời mà reo” (1)
Vượt qua cảnh sống gieo neo
Chạy ăn từng bữa, đói nghèo xót xa.
Làm giàu bằng chính tài ba
Gia đình tốt đẹp tự ta vun trồng
Đỗ Xuân Thắng
|
|
|

CON VỀ (Ngày 17/04/2015 10:04:46 - Gửi bởi: Phạm Tự - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)
CON VỀ...

Đất - Trời hết nắng lại mưa
Vần thơ kính Mẹ vẫn chưa khép lời
Con về tìm bến sông trôi
Hoàng hôn đắm ướt buồn rơi xót thầm!
Một đời gánh cả trăm năm
Non cao biển rộng nhọc nhằn Mẹ ơi !
Phạm Tự
|
|
|

Quà xuân (Ngày 17/04/2015 08:04:00 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Mai - Địa chỉ: Hồng Hà-Đan Phượng-Hà Nội - Điện thoại: 0988360446)
QUÀ XUÂN

Mùa Giêng nụ đã nảy đòng
Xuân thì con gái em hong tơ trời
Tiếng yêu nhẹ bước thảnh thơi
Quyện mưa xuân ấm xanh chồi thềm xuân
.
Có con chim khách họa vần
Rắc lời thương gửi bạn gần bạn xa
Vườn quê rạng rỡ hoan ca
Nồng thơm nội cỏ đậm đà sắc hương
.
Bỗng nghe mùa nở yêu thương
Tim môi hò hẹn vấn vương xao lòng
Chong đêm giêng trải ngóng mong
Thức quà xuân ủ ngập lòng men say
.
Ngọc Mai
|
|
|

THÁNG TƯ VỀ (Ngày 16/04/2015 09:04:26 - Gửi bởi: nguyễn thị than xuân - Địa chỉ: mai dịch càu giấy hà nội - Điện thoại: 0983729588)
THÁNG TƯ VỀ

Tháng tư như có bùa mê
Dịu thơm hương bưởi miền quê thủơ nào
Đường làng phượng đỏ vẫy chào
Chia tay đã đến, bước vào mùa thi
.
Hàng tre gió thổi rầm rì
Ve sầu nức nở những khi sang hè
Nhớ trường cũ nhớ bạn bè
Bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong ta
.
Lựu vào vụ đang trổ hoa
Chanh đang khoe trái níu ta với mình
Nhớ xưa bên cây lịu xinh
Nụ hôn nồng thắm chúng mình trao duyên
.
Chênh chao nỗi nhớ trong đêm
Chập chờn giấc mộng khát thêm hương nồng
Nguyễn Thị Thanh Xuân
|
|
|

RƯỢU XUÂN (Ngày 16/04/2015 09:04:21 - Gửi bởi: Đỗ Văn Quỳnh - Địa chỉ: Hòa Bình - Điện thoại: )
RƯỢU XUÂN
***
Tặng Đặng lưu San

Tay nâng trái ổi xanh giòn
Tay vít cần rượu mắt tròn như mơ
Nguyên tiêu rao bán vần thơ
Má đào chúm chím còn chờ hội xuân
***
Khách văn ghé quán tần ngần
Muốn mua trái ổi,đọc vần thơ em
Hoa tươi mới nhú bên thềm
Đưa tay ngắt lấy nỗi niềm khát khao
***
Ngắm rồi lòng những ước ao
Khách xin được hái nhánh đào vườn ai
Tương phùng hẹn buổi hôm mai
Hài văn đưa gót,bông nhài ngậm sương
***
Cắm sào gửi bến sông tương
Gửi lòng quân tử một phương hẹn hò
Để cho sông khỏi nhớ đò
Đáy dòng sâu, cạn ai dò … Hỡi ai ???
Thanh Tâm
|
|
|

NẮNG MIỀN TRUNG (Ngày 15/04/2015 03:04:59 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)
NẮNG MIỀN TRUNG

Lửa trời nung đất cháy khô
Nước hồ cất cánh bay mô* hết rồi
Cây rừng toát hết mồ hôi
Lá xanh- Đỏ cả núi đồi mền trung
Ruộng vườn nứt bởi nóng nung
Lúa ngô khoai sắn từng vùng chết khô
Cá phơi bụng giữa đáy hồ
Đàn cừu mỏi gối cỏ khô chẳng còn
Dân tình lòng dạ héo hon
Đói cơm thiếu nước mỏi mòn ngóng trông
Cùng nhau ngiêng nước vào đồng
Oằn minh ra sức góp công chống trời
Biến đổi khí hậu thật rồi !
Cùng nhau chung sức người người góp công
Khắp nơi một dạ đồng lòng
Để người vui với cây trồng nở hoa !
* Mô - Như chữ "Đâu" miền Bắc
ĐẶNG VIỆT DŨNG
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [253 ,254 ,255 ,256 ,257 ,258 ,259 ,260, 261 ,262 ,263 ,264 ] Tiếp Cuối cùng |