Thứ ba, 09/09/2025,


 
  VỀ THĂM TUYẾN LỬA (Ngày 26/04/2015 06:04:17 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 VỀ THĂM TUYẾN LỬA

 

 

Về thăm tuyến lửa năm xưa

Một thời bom đạn cày bừa tan hoang

Hòa bình xây dựng khang trang

Nhà cao  cầu lớn đàng hoàng nguy nga

 

Những năm gian khổ đã qua

Ngày nay no ấm chan hòa niềm vui

Viếng thăm đồng đội bùi ngùi

Thắp nhang bên mộ sụt sùi lệ rơi

 

Hy sinh dũng cảm sáng ngời

Các anh ngã xuống cho đời đổi thay

Kỷ niệm chiến thắng hôm nay

Nhớ ơn liệt sỹ đong đầy tiếc thương.

 

Bùi Văn Hoa

  GIẾNG LÀNG TÔI (Ngày 26/04/2015 09:04:23 - Gửi bởi: An Chi - Địa chỉ: Thôn lộc Xuân đỉnh Từ liêm Hà nội - Điện thoại: 01215101901)

 GIẾNG LÀNG TÔI

 

 

Tôi đi khắp mọi nẻo đường

Biết bao nhiêu giếng quê hương qua rồi

Vẫn luôn nhớ giếng làng tôi

Như vầng trăng sáng - Cái nôi hẹn hò!

.

Giếng làng như chiếc gương to

Dấu vào trong đó hẹn hò lứa đôi

Canh thâu trăng níu đỉnh đồi

Đong đầy kỷ niệm giữa tôi với nàng

 

Dưới trăng long thấy mênh mang...

Buổi chiều ra giếng ngỡ ngàng  ! "Bóng ai"?

Đôi thùng nước trĩu hai vai

Má hồng, đôi mắt liếc dài gửi nhau

.

Xuyến xao cái buổi ban dầu

Theo tôi tới lúc bạc đầu không quên

Mỗi chiều gánh nước gặp em

Vờ như chẳng biết chẳng quen...Đông người !...

.

Thầm trao nhau những nụ cười

"Kín" nên chỉ có mình tôi với nàng

Có khi chỉ cái liếc ngang

Cũng làm nhau thấy xốn xang trong lòng..

 

Hè về dâm bụt đâm bông

Đỏ tươi bờ giếng thêm hồng má em.

 

Tôi vào chến dịch triền miên

Đánh tan giặc lại ở miền quê xa

Mỗi khi về lại quê nhà

Lại ra bờ giếng ngắm hoa , Nhớ người...

.

 

Bom thù cướp mất em tôi 

Để cho đôi lứa , cuộc đời dở dang!

Tôi ra đứng trước mộ nàng

Đặt vòng dâm bụt... Hai hàng lệ rơi !

 

AN CHI

 

  KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN (Ngày 25/04/2015 08:04:44 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

HỒI ƯC TRƯỜNG SƠN

 

 

Trường Sơn nắng sáng mưa chiều

Cuộc đời chinh chiến trải nhiều gian lan

Mở đường giải phóng miền Nam

Trường Sơn sẻ dọc vắt ngang lưng trời

 

Lại còn đạn xới bom rơi

Kẻ thù ngăn lối cổng trời chân mây

Bom nổ chậm …Pháo đài bay…

Sự sống cái chết hằng ngày diễn ra

 

Như huyền thoại …anh hùng ca

Tinh thần cứu nước cứu nhà trào dâng

Một lòng vì nước kiên trung

 Đường lên dốc núi chập trùng treo leo

 

Vượt qua trăm núi ngàn đèo

Bao nhiêu bậc đá chân trèo mòn sâu

Đá thành dấu tích bấy lâu

Đã thành kỷ niệm khắc sâu lòng người

 

Trướng Sơn đạn cháy bom rơi

Là nơi thử thách lòng người thủy chung

Em bên tây, anh bên đông

Ta cùng mắc võng cùng chung chiến hào

 

Hành quân bao ngọn đèo cao

 Thiếu nước thiếu muối ngày nào qua đây ?

Trường sơn bao ngọn chân mây

Mở đường chiến đấu qua đây “thần kỳ”

 

Xuân Ngọc

 

  BÂNG KHUÂNG (Ngày 25/04/2015 08:04:41 - Gửi bởi: Phạm Tự  - Địa chỉ: Quản Bạ - Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)


BÂNG KHUÂNG

                                                                                       



Hững hờ lối vắng chiều xuân
Hoa rừng gió thoảng tần ngần sắc hương

Núi mờ mây khói tơ vương
Chim chuyền cành hót tiếng suông nao lòng

Xa vời non nước mênh mông
Bâng khuâng ai đốt lửa lòng…bâng khuâng!

Phạm Tự

  TẶNG HOA NGƯỜI ĐÃ KHUẤT (Ngày 24/04/2015 11:04:45 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

 

 

TẶNG HOA NGƯỜI ĐÃ KHUẤT
(Tưởng nhớ X.H nhân ngày 8/3)

 

Bao năm rồi, em đi xa
Bố con anh, với cửa nhà nhớ, thương
Bàn thờ vẫn ấm khói, hương
Cầu mong em được rộng đường về đây.


Em ơi, trời thẳm, đất dầy
Chia làm sao được, tháng ngày đôi ta
Mộ phần lãng đãng sương sa
Ngậm ngùi, anh đặt bó hoa tặng mình.


Em ơi, trong cõi anh linh

Độ trì cho các con mình lớn khôn.

 

Đặng Duy Phiên

 

 

 

  SÔNG NƯỚC QUÊ TÔI (Ngày 24/04/2015 08:04:30 - Gửi bởi: Đồng Kế - Địa chỉ: HN - Điện thoại: )

SÔNG NƯỚC QUÊ TÔI

 

 


Chiều về sông nước quê tôi
Theo em gái bước xuống ngồi thuyền nan
Ru trăng vào giấc mộng vàng
Thả câu giăng lưới mơ màng đêm nay

.

Sóng dào dạt vỗ nên say
Mai về nói dối mẹ thày “đánh rơi”
Chòng chành sông nước lả lơi
Chòng chành em hát những lời thiết tha

.

Nụ tình duyên thắm nở hoa
Hòa trong giọng hát câu ca tiếng cười
Dưới trăng thon thả dáng người
Mai về nhớ mãi suốt đời còn mơ

.

Bỗng trào dâng vạn ý thơ
Quê hương non nước mình ngơ ngẩn lòng!

 

Đồng Kế

  BÀI CA THÁNG TƯ (Ngày 22/04/2015 04:04:07 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 BÀI CA THÁNG TƯ

 

 

Tháng Tư rực rỡ cờ hoa

Tháng Tư rầm rập quân ra chiến trường

Tháng Tư tiền tuyến hậu phương

Reo vui vì khắp chiến trường thắng to

.

Quân đi tăng, pháo reo hò

Dọc đường xe nhỏ xe to ầm ầm

Đến đâu pháo nổ, tăng gầm

Mạnh như bão lốc, vượt tầm ước mơ

.

Quê hương rực đỏ màu cờ

Dân trông, dân đợi, dân chờ, dân mong...

" Thần tốc , Thần tốc " Tiến công !

Như trao thêm lửa trong lòng chiến binh

.

Mệnh lệnh phép lạ vô hình

Tạo nên sức mạnh dân mình là đây

Quân từ Nam-Bắc-Đông-Tây

Thành năm mũi thép áp ngay Sài Gòn

.

Ngụy quân bạt vía kinh hồn 

Tướng Minh cùng với chính quyền ngụy tan 

Sài Gòn nổi nhac ca vang

Nhớ lời thơ Bác"...ta càng thắng to

.

Vì Độc lập,vì Tự do

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào"...

Nhân dân sung sướng tự hào

Tháng Tư đại thắng đi vào sử xanh !

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

  THĂM ĐỀN HÙNG (Ngày 22/04/2015 11:04:45 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: thôn Ngà Phương Hưng- Gia lộc- Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

 

THĂM ĐỀN HÙNG

 


 

Đền Hùng con đến hôm nay

Nghĩa lĩnh cảnh đẹp như say lòng người

Linh thiêng đứng giữa đất Trời 

Chập trùng mây núi sương rơi,  gió ngàn


Tổ Tiên ngàn dặm, giang san

Con Hồng, cháu Lạc vẻ vang muôn đời

Đỉnh cao Đền Thượng chơi vơi 

Ngàn năm, Đại cổ vẫn ngời sắc hoa

Hành hương khách ở gần xa

Nén hương ơn nghĩa nhạt nhòa bay bay

Đền Trung, Đền Hạ đẹp thay 

Đền Giếng, Đền Mẫu tháng ngày hương hoa


Đây lời Bác* Dạy chúng ta

Dựng nước, giữ nước bài ca để đời

Tháng ba cảnh đẹp tuyệt vời 

Núi cao Nghĩa Lĩnh* sáng ngời sắc Xuân.

 

Đỗ Trọng Kim

*Trích bài nói chuyện của Bác Hồ với Đại Đoàn quân Tiên phong

*Núi Nghĩa Lĩnh thuộc Việt Trì- tỉnh Phú Thọ

 

  SẮC BAN HÀ NỘI (Ngày 21/04/2015 03:04:05 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nôi - Điện thoại: 0438536979)

 SẮC BAN HÀ NỘI

 

 

Hoa từ Tây Bắc về đây

Hoang sơ dung dị mà say lòng người

Cánh hoa màu trắng tinh khôi

Tím hồng phơn phớt cho đời xốn xang.

 

Hoa như nốt nhạc dịu dàng

Nhịp chân qua phố rộn ràng thêm xinh!

Thủ đô tuy vắng khèn tình

Xuân hoa luôn nở lung linh phố phường.

 

Ân Huệ

 

 

  VÌ CON (Ngày 21/04/2015 09:04:57 - Gửi bởi: Phạm Tự  - Địa chỉ: Quản Bạ - Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)
VÌ CON

                                                                                                  

                                                                           



Trăng rằm sáng cõi ngàn thu
Mẹ nằm nghe sóng biển ru nghẹn lời
Yêu thương dành để cho đời...
Cốt xương gửi lại quê người biển xanh

Nhọc nhằn thao thức năm canh
Mùa xuân hạnh phúc Mẹ dành cháu con
Nhân sinh sống gửi thác mòn
Tìm về tiên tổ cội nguồn Mẹ ơi !

Câu thơ viết chẳng đặng lời
Mênh mông lòng Mẹ trọn đời...Vì con!

Phạm Tự
  ĐÊM VỌNG LỜI RU (Ngày 21/04/2015 08:04:47 - Gửi bởi: Đỗ Gia Tuấn Anh - Địa chỉ: HN - Điện thoại: 0986068788)

ĐÊM VỌNG LỜI RU
 
 
 
Đêm khuya vọng tiếng à ơi
Bỗng thèm lời mẹ ru hời ngày xưa
Nhớ quê xa nhớ cơn mưa
Nghe văng vẳng tiếng gà trưa lưng đồi
.

Kỷ niệm xưa cũ bồi hồi
Núi Dùm nghiêng bóng bãi bồi ven sông
Nhớ sao nhói buốt trong lòng
Ru ta về lại bến sông thuở nào
.

Đôi bờ sóng vỗ rì rào
Cho ta uống cả ngọt ngào quê hương
Lời ru thấm đẫm yêu thương
Nâng ta trên những bước đường gian nan

 
Đỗ Gia Tuấn Anh

 

  NỤ CƯỜI CHIẾN THẮNG (Ngày 20/04/2015 10:04:19 - Gửi bởi: Linh Lương - Địa chỉ: Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang - Điện thoại: 01657010782)

NỤ CƯỜI CHIẾN THẮNG

 

 

Chị người con gái Long An

Theo dòng cách mạng Việt Nam lên đường

Chị đi dành lại quê hương

Và chị dành được chiến công hào hùng

Chị cười thay cả non sông

Nụ cười Chiến Thắng đi cùng tháng năm...

 

 

Linh Lương

Trước tiên Trước Trang [253 ,254 ,255 ,256 ,257 ,258 ,259, 260 ,261 ,262 ,263 ,264 ] Tiếp  Cuối cùng