|
|
|

NGẨN NGƠ (Ngày 03/05/2015 09:05:43 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Lược - Địa chỉ: thôn2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)
NGẨN NGƠ

Trưa hè trời nắng chang chang
Những làn gió mát vội vàng biển đâu
Em đi không nón đội đầu
Lấy khăn che nắng ve sầu kêu vang
.
Nhìn em mà thấy rộn ràng
Tung ô nhẹ bước anh- nàng bên nhau
Từ từ mà lại mau mau
Lựa lời anh hỏi trước sau chỉ cười
.
Liếc nhìn em rõ là tươi
Bước đi nhè nhẹ co người đáng yêu
Sao em không nói đôi điều
Để anh bối dối cả chiều chờ mong
.
.
Thà rằng đừng gặp cho xong
Gặp nhau lại để cho lòng ngẩn ngơ
Nguyễn Xuân Lược
.
Xuân Lược
|
|
|

PHƯỢNG TÍM (Ngày 03/05/2015 03:05:32 - Gửi bởi: Linh Lương - Địa chỉ: Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang - Điện thoại: 01657010782)
PHƯỢNG TÍM

Như màu mực tím thân yêu
Ngỡ trang lưu bút ai treo trên cành
Cao nguyên Đà Lạt gợi tình
Nửa thơ, nửa mộng ghép thành sắc hoa
Nói gì trong lúc chia xa
Kìa, màu phượng tím nhắc ta bao điều
Nổi chìm nỗi nhớ niềm yêu
Bâng khuâng đâu tiếng ve kêu ngẹn ngào
Cầm trang lưu bút em trao
Chùm thơ màu tím đọng vào mắt nhau
Ngày mai hai đứa về đâu
Để riêng Đà Lạt một màu nhớ nhung...
Linh Lương
|
|
|

TƯỢNG ĐÀI YÊN PHỤ (Ngày 02/05/2015 04:05:46 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
TƯỢNG ĐÀI YÊN PHỤ

Màn sương phủ trắng kinh thầy*
Bồng bềnh mây núi đang bay ngang trời
Mùa xuân cảnh sắc đẹp tươi
Tìm về cảnh phật thăm nơi tượng đài
.
Hưng Đạo vương vị tướng tài *
Uy nghi sừng sững khoảng trời chân mây
Ngàn năm Yên Phụ* xanh cây
Danh lam thắng cảnh bề dày nhân văn
.
Mồng một tháng tư hằng năm
Về dự lễ hội về thăm tượng đài
Xuân Ngọc
Chú dẫn:
*Hai bên dãy núi Yên Phụ là sông Kinh Thầy và sông Kinh Môn chảy xuôi về biển
*Trần Hưng Đạo được suy tôn là một trong 10 vị tướng tài của thế giới
*Yên Phụ là dãy núi thuộc cánh cung Đông Triều
|
|
|

GIÀN TRẦU CỦA MÁ (Ngày 02/05/2015 01:05:21 - Gửi bởi: Việt Thắng. - Địa chỉ: Long An - Điện thoại: 0902.675.670)
GIÀN TRẦU CỦA MÁ

(Kính viếng hương hồn Má Tư -
Long Thuận-Thủ Thừa- long An) .
.
Giàn trầu Má bỏ đi đâu
Thở than tiếng gió khóc trầu mồ côi
Lững lờ mây trắng buồn trôi
Tiếng gà quạnh quẽ sương rơi góc vườn
.
Uềnh oang rộn tiếng ễnh ương
Đâu rồi hình bóng yêu thương thuở nào
Chỏng chơ nằm đó cơi trầu
Bình vôi nho nhỏ bên nhau ngóng chờ
.
Khói nhang nghi ngút bàn thờ
Buồng cau vàng tủi niềm chờ xa xăm
Giàn trầu xanh ngát tháng năm
Tuổi thơ dáng Má còn nằm trong mơ .
.
Việt Thắng
|
|
|

Gia Lai, thỏa nỗi ước mơ (Ngày 01/05/2015 10:05:32 - Gửi bởi: Đào Đức Trang - Địa chỉ: Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889)
GIA LAI, THỎA NHỮNG ƯỚC MƠ
Kính tặng người trồng mía làm đường Gia Lai và cả nước

Cánh đồng mía rộng bao la
Một màu xanh biếc tít xa chân trời.
Máy vui đỡ việc cho người
Trồng – Thu năng suất gấp mười trước đây!
.
Soi gương Thái, Úc hôm nay
Cánh đồng mẫu lớn chung tay làm giàu:
Phá bờ dồn thửa cho nhau
Gia Lai Đường – Mía đi đầu cách tân.
.
Người trồng bớt những nhọc nhằn
Giá đường bình ổn - người dân mong chờ!
Gia Lai,
Thỏa những ước mơ ….
Đào Đức Trang
( Nhân xem thời sự 7 giờ tối ngày 1/5/2015 – ngày Quốc tế Lao động )
|
|
|

NHỚ TÀ ÁO EM (Ngày 30/04/2015 10:04:13 - Gửi bởi: Phạm Tự - Địa chỉ: Quản Bạ - Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)
NHỚ TÀ ÁO EM
Mặn nồng giây phút chia tay
Biển thương núi nhớ tháng ngày xa nhau
Cát vàng lắng đọng biển sâu
Hoàng hôn tim tím thắm mầu thơ hoa
Nghe chiều sóng hát khơi xa
Rưng rưng kỷ niệm…nhớ tà áo em !
Phạm Tự
|
|
|

VỀ THĂM ĐÀ NẴNG CHIỀU NAY (Ngày 30/04/2015 03:04:00 - Gửi bởi: Trần Xuân Dung - Địa chỉ: Hải Dương - Điện thoại: )
VỀ ĐÀ NẴNG CHIỀU NAY

Về thăm Đà Nẵng chiều nay,
Nửa đêm đứng ngắm cầu Quay sông Hàn.
Trời sao lấp lánh vô vàn
Dập dờn con nước theo làn dòng trôi
.
Hải Vân uốn lượn lưng đồi
Xa xa chài cá rạng ngời Lăng Cô
Về đây với Rạn Nam Ô
Tung tăng cá lượn lững lờ biển xanh
.
Mũi Nghê ánh nắng trong lành
Ngũ Hành Sơn đó, sóng quanh vỗ bờ
Đây chùa Linh Ứng trong mơ
Cao cao tượng Phật ven bờ nhìn xa
.
Cáp treo thấp thoáng Bà Nà
Chạy đi chạy lại như là con thoi
Sơn Trà, cây nấm nhỏ nhoi
Lên rừng xuống biển lòng đòi hồn quê
.
Dạo quanh bãi biển Mĩ Khê
Tìm trong muôn nẻo người về đây không?
Quê em Đà Nẵng mênh mông
Chút cà phê nhỏ ấm nồng tình ai…
Trần Xuân Dung
|
|
|

TÌNH YÊU QUAN HỌ (Ngày 29/04/2015 08:04:41 - Gửi bởi: Phạm Thị Thu Hường bút danh Phương Viên - Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0963501636)
TÌNH YÊU QUAN HỌ

.
Lúng liếng em nghiêng rượu mời
Để anh nghiêng cả một đời về em
Song đào em tựa đêm đêm
Mạn thuyền anh ngả thương thêm mấy lần
.
Niềm yêu vốn liếng rút dần
Gửi trao tình ấy biển dâng sóng trào
Em về ước hẹn trăng sao
Anh về mua lại yếm đào tặng em
.
Qua đình ngả nón ra xem
Bao nhiêu nỗi nhớ dỗ thèm về nhau
Mây trôi bèo dạt nỗi sầu
Bao giờ cởi áo qua cầu gió bay
.
Chờ anh đeo nhẫn vào tay
Rằng thưa với mẹ đẹp ngày nên duyên
Phương Viên
|
|
|

QUẢ DƯA - CỦ HÀNH (Ngày 28/04/2015 08:04:04 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)
QUẢ DƯA - CỦ HÀNH

Quả dưa, hành tím đơn sơ
( Cũng làm nên chuyện bất ngờ mới hay ! )
Lương tri gọi nối vòng tay
Đem củ hành tím "lắt lay" du hành
.
Bớt đi một chút " mong manh"
Của người dân có củ hành trồng ra
Dưa, hành đưa đến từng nhà
Cùng nhau vì bạn, vì ta ,vì mình
.
Chẳng vì một chút mưu sinh
Quý thay thắm nghĩa đậm tình dân ta
Mới hay hạt muối, quả cà
Cũng cần có sức muôn nhà mới nên !
.
( Vừa qua dưa Quảng nam, hành tím Bạc liêu
không tiêu thụ kịp, đã có nhiều tổ chức chủ động giúp
hai tỉnh bán dưa, hành bớt đi phần khó khăn cho hai tỉnh )
ĐẶNG VIỆT DŨNG
|
|
|

KÝ ỨC THANG 4 - MUÀ XUÂN THỐNG NHẤT (Ngày 28/04/2015 07:04:24 - Gửi bởi: NHẬT QUANG - Địa chỉ: Q,12, TP, H CM - Điện thoại: 0975764469)
KÝ ỨC THÁNG TƯ

Tháng 4 rực rỡ cờ sao
Mùa Xuân đại thắng nao nao lòng người
Quê hương rộn rã tiếng cười
Bắc, Nam xum họp, rạng ngời núi sông.
MÙA XUÂN THỐNG NHẤT
Xuân tươi dệt nắng lung linh
Mùa hoa tô thắm thanh bình núi sông
Khắp nơi phất phới cờ hống
Quê hương thống nhất , ấm nồng ước mơ.
NHẬT QUANG
|
|
|

VỀ NGUỒN (Ngày 27/04/2015 11:04:41 - Gửi bởi: Linh Lương - Địa chỉ: Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang - Điện thoại: 01657010782)
VỀ NGUỒN

Về nguồn
thăm nước Văn Lang
Phố phường hoa lệ
xóm làng yên vui
Đồng xanh lúa
cọ xanh đồi
Thanh minh
rộn bước chân người
hồi hương
Linh Lương
|
|
|

GỬI TỚI NEPAN (Ngày 27/04/2015 03:04:47 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: thôn Ngà Phương Hưng- Gia lộc- Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)
GỬI TỚI NEPAN

Cho tôi gửi tới Nepan
Một lời thăm hỏi ngập tràn đau thương
Ngổn ngang như bãi chiến trường
Một vùng động đất tang thương thế này
.
Ba ngàn người mất thương thay
Nhà tan cửa nát cảnh này xót xa
Đất dày Trời rộng bao la
Vì sao gây cảnh phong ba hỡi trời
.
Nén hương tưởng niệm người ơi
Cầu cho siêu thoát, đầy vơi nghĩa cùng
Thế giới là ngôi nhà chung
Việt nam nước mắt đau cùng Nê Pan.
Đỗ Trọng Kim
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [253 ,254 ,255 ,256 ,257 ,258, 259 ,260 ,261 ,262 ,263 ,264 ] Tiếp Cuối cùng |