Thứ ba, 09/09/2025,


 
  ĐỒ SƠN (Ngày 12/05/2015 12:05:50 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà Phương hưng Gia lộc Hải dương - Điện thoại: 0973284279)

 

 ĐỒ SƠN

 

“Không đi không biết Đồ sơn”
Đi rồi mới biết là hơn ao nhà

 

Mấy o văn nghệ làng ta
Quanh năm quần xắn, áo hoa kín người
Ruộng vườn lúa tốt, rau tươi
Ra đây đâu kém những người sành chơi

Áo tắm phô giữa đất trời
Cũng đẹp cũng trắng, đầy vơi nõn nà
Hòa mình du khách Tây, ta
Tưởng đâu như những bông hoa phố phường

Đồ sơn gió lộng chiều vương
Dập dềnh con sóng, cánh buồm xa khơi
Hoàng hôn câu hát buông lơi. 
Hải phòng Phượng nở đỏ trời yêu thương.

Đỗ Kim Trong

  VỀ THĂM BẮC (Ngày 11/05/2015 08:05:05 - Gửi bởi: Phương Hồng - Địa chỉ: Hà Nội  - Điện thoại: 0975958998)

 VỀ THĂM BÁC

 

 

( Nhân kỉ niệm 125 ngày sinh nhật  Bác)

 

Hôm nay được đến thăm Người , 

Ba Đình lịch sử vọng lời vang xưa .

Bác như đang giấc ngủ trưa 

Dòng người yên lặng bước đưa nhẹ nhàng.

Ra về lưu luyến ,bàng hoàng.

Tiếc thương Bác đã vội vàng đi xa .

 

Phương Hồng

 

 

                  

  CHIA TAY -RA TRƯỜNG  (Ngày 10/05/2015 11:05:56 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh Bắc TL .HN - Điện thoại: 0983410548)

 

 CHIA TAY - RA TRƯỜNG 

 

 

 

 

Sân trường rộn rã tiếng ve

Hoa phượng đỏ lửa lập lòe trên cây 

Bằng lăng tím ngắt ngất ngây

Bâng khuâng giờ phút chia tay ra trường 

.

Ngày mai trên mọi nẻo đường 

Vấn vương theo cả tình thương họcj trò 

Lệ nhòa nhung nhớ chưa khô

Tình trang lưu bút vần thơ nhớ hoài .

 

Lương Điền 

  PHONG LAN (Ngày 09/05/2015 05:05:58 - Gửi bởi: Đàm Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

PHONG LAN

 


 

 

Giữa dòng đời chảy bộn bề

Có loài cây quý say mê dâng đời

Đu mình tự đẩy thân bơi

Hít căng lồng ngực khí trời bổng bay

.

Mại mềm rồng uốn dáng cây

Tựa thân gỗ nhẹ tự xây dưỡng mình

Ngàn tay như đức phật linh

Tỏa ra muôn hướng hút tinh khí trời

.

Gió hong sương nhả mưa rơi

Thủy chung cây vẫn rạng ngời thanh cao

Bạn bầu cùng với trăng sao

Long lanh hoa mở hương trao ngát thềm

.

Phong lan cây quý tên em

Một đời cưỡi gió du tiên cõi trần!

 

 

 

                        - Đàm Quyên -

  HOA HƯỚNG DƯƠNG (Ngày 08/05/2015 11:05:08 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: thôn Ngà Phương Hưng- Gia lộc- Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

HOA HƯỚNG DƯƠNG

 


 

Em là bông hoa hướng Dương
Vươn từ sỏi đá tỏa hương tặng đời
Mặc cho nắng rát , mưa rơi 
Bốn mùa em vẫn rạng ngời sắc hoa 

 

 

.
Màu vàng, cánh mỏng mượt mà
Hướng theo ánh sáng bao la mặt trời 
Niềm vui hạnh phúc trên đời
Anh là ánh sáng mặt Trời của em.

 

Đỗ Kim Trọng
6-5-2015

 

  VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ (Ngày 08/05/2015 08:05:04 - Gửi bởi: LÊ THANH - Địa chỉ: HN - Điện thoại: )

 VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ

 


Chúng mình tóc đã ngả sương
Rủ nhau về lại mái trường tuổi thơ
Trường mình đây thoáng sững sờ
Khang trang đẹp đẽ như mơ thuở nào
Sân trường rộng những toà cao
Dãy bàng lá đỏ, rì rào xanh tươi
Gặp nhau tay bắt ,mắt cười
Mừng mừng tủi tủi ,lệ rơi cay sè...
Chia tay nhau một chiều hè
Mái tranh trường nhỏ, mắt nhoè...Phượng rơi...
Ta đi khắp bốn phương trời
Mà lòng luôn nhớ về nơi cội nguồn
Mái trường nhỏ bé thân thương
Biết bao kỷ niệm học đường tuổi xuân
Những chiều áo trắng tần ngần
Cuối sân trường vắng ,bước chân Ai chờ...
Hôm nay về lại trường xưa
Thầy Cô ,bè bạn bây giờ còn ai ?
Nhớ ngày cơm độn sắn khoai
Xa bảy cây số ,sải dài bước chân
Đạn bom giặc Mỹ bao lần
Bốn mươi năm lẻ tình thân bạn bè
Hội trường choáng ngợp Người xe
Lòng còn thổn thức tiếng Ve thuở nào
Thuở ấy sột soạt :"Mày -Tao "
Mà nay gặp lại hỏi chào :"Bà -Ông ".
Mái trường gieo ước mơ hồng
Công ơn Thầy giáo tạc lòng khắc ghi !
Dù cho năm tháng qua đi
Mái trường sâu lắng những gì trong anh
Biết bao ký ức tuổi xanh
Nặng tình trường cũ trong lành yêu thương

 

LÊ THANH

  HOA BAN (Ngày 07/05/2015 12:05:20 - Gửi bởi: Linh Lương - Địa chỉ: Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang - Điện thoại: 01657010782)

HOA BAN

 

 

Hoa ban đỏ, trắng miền Tây

Tưng bừng xòe, xạp những ngày hội vui

Miệng em gái Thái đẹp tươi

Inh là sao noọng noọng ơi  inh là

 

. 

Hoa ban như níu chân ta

Điệu xòe với khúc dân ca gọi mời

Đến đây lòng chẳng muốn rời

Bởi người Tây Bắc, bởi trời hoa ban

 

Linh Lương

  tình yêu tây nguyên (Ngày 07/05/2015 08:05:02 - Gửi bởi: Phạm Thị Thu Hường bút danh Phương Viên - Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: )

TÌNH YÊU TÂY NGUYÊN

 

 

Tây Nguyên đất đỏ cả sông
Bạt ngàn sương gió mênh mông núi đồi
Rừng xanh xưa vẫn bồi hồi
Tơ rưng đàn gọi bờ môi em cười

.

Tháng ba rẫy mỏi tay người
Ba zan nắng cháy bụi phơi ngập đường
Mé đồi triền dốc anh thương
Chiêng âm vang dội mà nương tấm tình

.

Kơ nia ngả dáng nhớ mình
Đêm ta ngóng đợi buổi bình minh lên
Rọi tương lai sáng nhòa đêm
Đời xanh ươm lại cho thêm ngọt mùa

.

Cà phê thơm vị gió đùa
Cao su nhựa trắng đổi chua chát đời
Cho em vui hát gọi mời
Thắm bờ môi đỏ từng lời ngân nga

.

Yêu thêm khúc hát dân ca
Yêu hương vị lạ món quà quả tươi
Yêu em trong nước suối chơi
Níu chân dừng bước nửa đời bôn ba

.

Tình anh gửi những thiết tha
Tình em nồng đượm mặn mà Tây Nguyên

 

  Phương Viên

  BỒI HỒI (Ngày 06/05/2015 07:05:45 - Gửi bởi: Đỗ Chiến Thắng - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 0903405658)

BỒI HỒI

 



Chỉ là một chút mưa thôi
Chỉ là giot nắng buông rơi bên thềm
Chỉ là cơn gió nhẹ êm
Chỉ là một ánh sao đêm ngang trời

.

Chỉ là một câu thơ thôi
Mà sao đứng , mà sao ngồi chẳng yên
Nỗi nhớ sao gọi thành tên
Chênh chao ngày vắng không em bồi hồi...


Đỗ Chiến Thắng

  ĐỒNG ĐỘI (Ngày 05/05/2015 05:05:30 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 ĐỒNG ĐỘI

 


 

Sáu mươi mốt năm đã qua

Điện Biên chiến thắng mãi là dấu son

Cựu binh gối mỏi chân chồn

Điểm tên chiến hữu vẫn còn nhớ nguyên

 

Đồng đội từ khắp mọi miền

Kề vai sát cánh dưới trên một lòng

Đêm đông chăn mỏng đắp chung

Muối vừng cơm nắm đói cùng sẻ chia

 

Bom rơi đạn nổ nằm kề

Khi im tiếng súng lại nghe tiếng cười

Đồng đội xưa tuổi đôi mươi

Cùng nhau quyết thắng sáng ngời Điện Biên.

 

Bùi Văn Hoa

  CHIỀU HÈ (Ngày 05/05/2015 07:05:39 - Gửi bởi: NHẬT QUANG - Địa chỉ: Q,12, TP, H CM - Điện thoại: 0975764469)

 

CHIỀU HÈ

 

 

 Chiều nghiêng bóng ngả bên đồi

Nhớ thời thơ trẻ vui chơi chốn này

Năm mười...bắt bướm ,nhẩy dây

Con ve sầu hát ru say bóng chiều

 

Chơi vơi gió níu cánh diều

Mênh mang sáo vọng dặt dìu tiếng thơ

Triền đê bờ cỏ xanh mơ

Gió lay phượng ngát ,thẩn thơ lối về.

 

Nhật Quang

 

 

 

 

  ĐỒNG NÁT (Ngày 04/05/2015 07:05:20 - Gửi bởi: Phạm Trung Dũng - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: Tel. 091 323 86 55)

ĐỒNG NÁT

 

 

Thương câu "rượu nhạt nuôi con"
Em đi Đồng nát lệch mòn hai vai
Nhựa, nhôm, sắt vụn, vỏ chai. . .
Thứ tìm trong rác, thứ nài nỉ mua.

.

Người ta trẩy hội, lễ chùa
Em lo chạy gạo bốn mùa nắng mưa
Gốc cây chợp mắt hè trưa
Tối về lọ mọ rau dưa qua ngày.

.

Bếp nghèo lửa nhỏ gió lay
Sa cơ lỡ bước trắng tay mấy lần
Nuôi con phận kiến tảo tần
Xuyến Chi hoa nở góc sân lặng thầm.

.

Chiều nay gió lạnh mưa dầm
Tiếng rao "Đồng nát" ướt đầm trong mưa.

 

Phạm Trung Dũng

Trước tiên Trước Trang [253 ,254 ,255 ,256 ,257, 258 ,259 ,260 ,261 ,262 ,263 ,264 ] Tiếp  Cuối cùng