Thứ ba, 09/09/2025,


 
  LẼ GIẢN ĐƠN (Ngày 18/05/2015 09:05:26 - Gửi bởi: Linh Lương - Địa chỉ: Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang - Điện thoại: 01657010782)

 

LẼ GIẢN ĐƠN

 


 

Trên người không một huy chương

Bằng khen một tấm treo tường có đâu

Học hàm học vị trong đầu

Nhỏ, to phần thưởng cũng đâu có gì...

 

Bác luôn có một chữ vì:

Vì dân tranh đấu xá chi nhọc nhằn

Vì non, vì nước xả thân

Vì muôn thế hệ hiến dâng trọn đời...

 

Tìm đâu những thứ xa xôi

Hãy tìm trong Bác lẽ đời giản đơn

Tuy nghèo mà tiếng ngát thơm

Dẫu không phô diễn vẫn hơn vạn người...

 

Linh Lương

  NHỚ (Ngày 18/05/2015 03:05:51 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 NHỚ

 

 

Nhớ hè phượng đỏ đơm bông

Nhớ ve tấu nhạc, nắng lồng bóng cây

Nhớ ơi là nhớ những ngày

Nhớ trường nhớ bạn nhớ Thầy nhớ Cô

.

Nhớ chiều trời đổ cơn mưa

Nhớ dòng lưu bút vần thơ học trò

Nhớ đêm trăng sáng hẹn hò

Nhớ câu Ví Giặm bến đò sông quê

.

Nhớ mùa hoa cải vàng đê

Nhớ ngày chung lối đi về có nhau

Nhớ đêm trăng tỏa bên cầu

Nhớ khi trao nụ hôn đầu say mê

.

Nhớ nhiều em gái hồn quê

Nhớ nôn nao dạ nhớ về ngày xưa

Hồng Lĩnh

  TIẾNG HÁT TỪ LÀNG SEN (Ngày 18/05/2015 03:05:39 - Gửi bởi: LÊ THANH HÀ - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: )

TIẾNG HÁT TỪ LÀNG SEN. *

 

 


(Nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh của
Chủ Tịch Hồ Chí Minh )

Liên hoan Tiếng hát Làng Sen
Trăm hoa đua nở khắp miền quê hương .
Lời ca ,điệu múa thân thương
Ngợi ca Đảng ,Bác tìm đường cứu dân.
Đời Người bảy chín mùa xuân
Bản tình ca đẹp,vì dân quên mình !
Xoá đêm mang đến bình minh
Mùa xuân đất nước- dân mình Việt Nam.
Trải qua bao mốc khó khăn
Lời Người vang vọng ân cần thiết tha :
Tự do ,Độc lập nước nhà
"Thà hy sinh tất cả !"... ta không hàng !
45 năm kháng chiến vẻ vang
Việt Nam độc lập ,vẹn toàn Non sông
Xứng danh đất nước Tiên Rồng
Đàng hoàng to đẹp - Ước mong Bác Hồ .
Chặng đường mới lắm cam go
Tấm gương của Bác- soi cho đồng bào

 

 

.

 

 

*Ngày 16/5/2015 tại Quảng trường Hồ Chí Minh ,Thành Phố Vinh ,Tỉnh Nghệ An đã diễn ra chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen hoành tráng ,với sự tham gia của 35 đoàn nghệ thuật các Tỉnh ,Thành trong cả nước và hai đoàn quốc tế Lào  và Thaid Lan...

 

LÊ THANH

  NGHE EM HAT (Ngày 18/05/2015 12:05:04 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà Phương hưng Gia lộc Hải dương - Điện thoại: 0973284279)

 NGHE EM HÁT

Giọng chèo trong trẻo ngân xa
Câu thơ mộc mạc Tiên Nha quê mình
Cầu Cương một dải sông tình
Xuôi về gia Lộc, đất mình đổi thay
Cánh cò chao liệng nghiêng bay
Dạt dào sóng lúa thêm say tình người
Giao duyên tiếng hát, nụ cười
Mắt em lúng liếng gửi lời yêu thương

Tiên Nha ơi những con đường
Từ trong gian khổ, dăm trường đi lên
Một vùng chiêm trũng, không quên
Hậu phương đánh Mỹ, vững bền sức dân
Chiến trường thóc chẳng thiếu cân
Người ra tiền tuyến, bước chân khải hoàn

Tiên Nha ơi đẹp vô vàn
Cao to sừng sững cổng làng nguy nga
Đình ,Chùa du khách gần xa
Về quê thăm viếng hương hoa ngạt ngào

Tiên Nha ơi đẹp biết bao
Con người nhân nghĩa ghi vào sử xanh
Làng quê là một bức tranh
Chỉ nghe em hát mà thành bài thơ.


Đỗ Trọng Kim


  BẨY CHÍN MÙA XUÂN (Ngày 17/05/2015 08:05:39 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 BẨY CHÍN MÙA XUÂN

 

Về thăm" Bẩy chín mùa xuân"*

Bác dơ tay vẫy, rất gần chúng ta

Như ngày Bác gọi cho quà

Tóc mây bạc trắng như là ông Tiên

Ân cần như thể mẹ hiền

Tình yêu Bác gửi mọi miền quê xa 

Chia đều cho đến từng nhà

Cho từng số phận như bà con thân

Về đây con cháu quây quần

Vui chơi thỏa thich như sân vườn nhà

Núi đồi hồ rộng bao la

Cây xanh rợp bóng cỏ hoa bên Người !

Về đây tâm trí thảnh thơi

Dâng hương nhớ viếng Bác nhớ lời Bác răn

Sống cho Liêm, Chính, Kiệm, Cần

Sống thanh cao sẽ có phần thanh cao 

Với dân lời lẽ ngọt ngào

Dân tin là chính dân trao bạc vàng !

.

( * "Bẩy chín mùa xuân" Tên gọi một công trình Nhân dân huyện Mê linh xây dựng

trên đồi cạnh chùa Linh Ấn để ghi nhớ công ơn Bác Hồ kính yêu, nơi đây còn là

công viên sinh thái đón nhân dân mọi miền về viếng Bác và vui chơi bổ ích )

 

ĐĂNG VIỆT DŨNG

  THÁNG NĂM NHỚ BÁC (Ngày 16/05/2015 06:05:36 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30-4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908720220)

THÁNG NĂM NHỚ BÁC

 

 

Nắng mưa giông bão phũ phàng

Hoa sen vẫn nở dịu dàng tỏa hương

Bác Hồ là một tấm gương

Thanh tao liêm khiết yêu thương mọi người

 

Bôn ba từng trải bao nơi

Tìm đường cứu nước xứ người gian truân

Không màng danh lợi cá nhân

Nâng niu tất cà vì dân trọn đời

 

Tháng Năm sinh nhật của người

Toàn dân nhớ mãi những lời Bác khuyên

Núi sông biển đảo chủ quyền

Kế thừa truyền thống không quên giữ gìn

 

Mọi người chung một niềm tin

Dựng xây đất nước tầm nhìn ra xa

Bác nay tuy đã đi xa

Cháu con luôn nhớ Cha già kính yêu.

 

Bùi Văn Hoa

  TRĂNG KHUYẾT (Ngày 16/05/2015 07:05:56 - Gửi bởi: HOÀNG VĂN NĂM - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 01692030808)

TRĂNG KHUYẾT

 

 

Ngồi buồn ta viết thơ chơi
Gửi người bên ấy đầy vơi nỗi niềm
Trăng khuya như lưỡi câu liêm
Đa đoan còn nặng triền miên hỡi người

.

Đêm đêm ngắm ánh sao trời
Một mình đơn lẻ ngẫm đời xót thương
Lỡ làng một mối tơ vương
Người đi phương ấy trăm trường nhớ nhung

.

Giờ đây dẫu chẳng tình chung
Nồng nàn cũng cạn chẳng cùng nên duyên
Người ơi còn nhớ hay quên ?
Biết bao giờ gặp bạn hiền chung vui ?

.

Thôi thì tôi vẫn mình tôi
Ngắm vầng trăng khuyết và ngồi làm thơ …

.

HOÀNG THÁI SƠN

 

  DẤU CHÂN LỤC BÁT (Ngày 14/05/2015 05:05:48 - Gửi bởi: Hồ Thế Thắng - Địa chỉ: Xóm Tân Nghĩa, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An - Điện thoại: )

DẤU CHÂN LỤC BÁT ĐI GIỮA MIỀN YÊU

 

(Thân tặng Nguyên Hùng – Tác giả tập thơ DẤU CHÂN LỤC BÁT

 

NXB Văn Học 2014)

 

 

 

 

Anh đi khắp mọi nẻo đường

Dấu chân lục bát bốn phương tìm về

Câu thơ xanh mướt bờ đê

Chao nghiêng tiếng sóng vỗ về lời yêu

Câu thơ nhuộm đỏ ráng chiều

In hình bóng mẹ liêu xiêu tuổi già

Câu thơ là nỗi nhớ cha

Những ngày biển động cơm hoà nước mưa

Câu thơ ngọt giọng đò đưa

Thổi cơn gió mát những trưa nắng nồng

Câu thơ nặng nghĩa vợ chồng

Ủ trong men nóng đêm đông xứ người

Câu thơ rộn rã tiếng cười

Bạn bè tụ hội tranh lời đùa chơi

Lục bát đi giữa cuộc đời

 



HỒ THẾ THẮNG

  TÌNH GIÀ  (Ngày 14/05/2015 10:05:24 - Gửi bởi: Phạm Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)



TÌNH GIÀ



Tình già gắn bó keo sơn
Mấy ai hiểu được nỗi buồn mất nhau!

Tìm về cát bụi mà đau
Người đi...gió lả mưa sầu tái tê ! 
                 
Phạm Tự

  LÀNG LÊN PHỐ (Ngày 13/05/2015 06:05:25 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh Bắc Từ liêm HN - Điện thoại: 0983410548)

 

 LÀNG LÊN PHỐ 

 

 

 

Trở về con ngõ ngày xưa

Bao nhiêu kỷ niệm bỗng ùa trong tôi

Dấu làng nay cũng xa rồi 

Ngõ bê tông hóa khác thời tuổi thơ

.

Đôi khi bỗng thấy ngẩn  ngơ

Người xưa, cảnh cũ bây giờ lạ thay

Quê hương đổi mới hàng ngày 

Nhà cao, cửa rộng, hàng cây to dần 

.

Đi xa về thấy tần ngần 

Phố làng quang cảnh dần dần đẹp lên 

Nhà nhà, ngõ ngách có tên

Đêm đêm ánh điện sáng đèn lung linh

.

Phố làng ngày một văn minh

Bà con lối phố chân tình yêu thương 

"Dù đi trăm nẻo ngàn phương 

Về nhà mới thấy quê hương đâu bằng :"

 

Lương Điền

  HOA MUA (Ngày 13/05/2015 01:05:53 - Gửi bởi: Linh Lương - Địa chỉ: Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang - Điện thoại: 01657010782)

 

HOA MUA

 

Lên rừng gặp cánh hoa mua

Nhớ em thôn nữ nay chưa có chồng

Tay anh sao cứ ngập ngừng

Biết em có thích hoa rừng hay không?

 

Đánh liều anh lựa một bông

May thay em đã ưng lòng nhận hoa

Em coi như một món qùa

Và mời anh dỗi qua nhà ghé thăm

 

Mắt anh sáng tựa trăng rằm

Lòng như chút gánh tối tăm ưu phiền

Tương tư gác lại bên thềm

Anh đi vun vén chữ duyên cho mình

 

Thời gian se mối chân tình

Cơi  trầu chạm ngõ cùng nhành cau xanh

Bướm về đậu khóm trúc xinh

Hoa mua hôm ấy hóa thành mối mai.

 

Linh Lương

  MẮT NAI (Ngày 13/05/2015 08:05:03 - Gửi bởi: NHẬT QUANG - Địa chỉ: Q,12, TP, H CM - Điện thoại: 0975764469)

MẮT NAI

 

 

 Xoe tròn mơ mộng mắt nai

Rèm mi cong vút ,để ai đắm tình

Môi ngoan lúng liếng cười xinh

Thướt tha dáng liễu, thơ trinh dịu dàng

 Tim  anh thổn thức rộn ràng

Bấp bênh giấc mộng mơ màng ngỡ em

Vu vơ nỗi nhớ dịu êm

Tâm tư vấn vít khát thèm tiếng yêu

Mây vương gió nhẹ ru chiều

Hồn phiêu lãng đãng dặt dìu ý thơ

Mắt nai ơi ! ngỡ là mơ...

Bỗng dưng lòng rớt bên bờ tương tư.

 

Nhật Quang

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [253 ,254 ,255 ,256, 257 ,258 ,259 ,260 ,261 ,262 ,263 ,264 ] Tiếp  Cuối cùng