Thứ ba, 09/09/2025,


 
  QUÊ HƯƠNG  (Ngày 27/05/2015 08:05:00 - Gửi bởi: Phương Hồng - Địa chỉ: Hà nội - Điện thoại: 01248436998)

 QUÊ HƯƠNG

 

 

Bao năm xa cách bản , làng ,

Sông Thương  bên lở chảy sang bên bồi.

Lich sử năm tháng dần trôi ,

Cây đa , bến nước vẳng lời tre xanh.

Nhớ về nơi ấy yên lành,

Với bao phong tục trở thành ca dao

Lòng quê rộng cổng ra vào

Nhớ về quê cũ ấm bao tấm lòng .

Tình yêu tha thiết mặn nồng,

Tối ngày quấn quýt  tuổi hồng lao xao 

Đình, chùa, bếnnước , cầu ao 

Lớn lên vẫn nhớ với bao tâm tình .

Dòng sông in đậm bóng hình 

Nhớ về nơi  ấy  - quê mình thân thương .

 

                                  Phương Hồng

 

   (Ngày 26/05/2015 10:05:32 - Gửi bởi: Vũ Thanh Phương - Địa chỉ:  Tân Uyên, Lai châu - Điện thoại: 09)

Nhạc sỹ Thanh Phương (Tân Uyên Lai Châu) đã sáng tác nhiều thơ đăng trên Diễn Đàn Lục bát. Vì bận công việc nay lại có điều kiện vào trang Luc bát Việt nam và gửi cho Diễn Đàn một chùm thơ. BBT xin trân trọng giới thiệu;

 

 

MỘT THOÁNG HOÀNG LIÊN

                         

 

Trông lên trùng điệp Hoàng Liên

Ngàn xanh trải giữa bình yên quê mình.

 

Chim ca trong ánh bình minh

Suối reo giữa tiếng ân tình lá ru.

 

Rừng già cổ thụ thâm u

Núi non trúc hát vi vu gió đùa.

 

Đỗ quyên khoe sắc bốn mùa

Vân sam dầu dãi nắng mưa đại ngàn.

 

Tình cây tình đất chứa chan

Để ta say giữa miên man núi rừng.

 

Xuân trao muôn sắc tưng bừng

Hoàng Liên một thoáng, ngập ngừng bước chân!

 

 Tân Uyên, tháng 3 năm 2015

               

 

NHẬN BÌNH RƯỢU QUÝ

(Kính tặng hai cụ Ninh)

              

 

Cảm ơn cụ tặng rượu dừa

Một bình, cả xóm say sưa lu bù!

 

Quý nhau chén tạc chén thù

Lân gia thân thiện cũng như người nhà.

Sớm hôm kề cận chan hòa

Tình làng nghĩa xóm đậm đà trước sau.

Bình rượu quý cũng tặng nhau

Vườn có quả ớt, nắm rau cũng mời…

Thân thương ánh mắt nụ cười

Tấm lòng thơm thảo, tình người chứa chan!

 

Rượu dừa đang ngấm râm ran

Tay nâng rượu quý, lòng tràn ý thơ!

 

Tân Uyên, ngày 15 tháng 5 năm 2015


 

 

 

NHỚ VĨNH LONG

    

 

Nhớ ngày về với Vĩnh Long

Cùng người em gái xuôi dòng Cổ Chiên.

 

Thuyền ta nhẹ lướt bình yên

Vẳng câu vọng cổ giữa miền mênh mang.

Trời cao vời vợi ánh trăng

Nghe đờn ai gẩy mà giăng tơ lòng.

Bóng dừa nghiêng xuống dòng sông

Đó đây lò gốm rực hồng trong đêm.

Lục bình lờ lững êm đềm

Cùng dòng sông hát ru em dịu dàng:

"Đôi bờ cách trở đò giang

Bao giờ anh rước được nàng về dinh"!

 

Vĩnh Long biết mấy ân tình

Nói sao cho hết lòng mình nhớ nhung!

Ước ngày hội ngộ tương phùng

Đôi miền ta lại hòa chung câu hò!

 

 Tân Uyên, tháng 5/2015


SÌN HỒ CUỐI XUÂN

                      

Lên Sìn Hồ cuối mùa xuân

Rừng xào xạc gió, trong ngần tiếng ve.

 

Giữa trưa vẫn lạnh se se

Mây vờn đỉnh núi, hoe hoe nắng vàng.

Trời trong xanh trải mênh mang

Để hồn lữ khách ngỡ ngàng mộng du.

Thung sâu lãng đãng sương mù

Vẳng nghe cu gáy đang gù đồi xa.

Mấy cô sơn nữ mặn mà

Váy xòe xúng xính, mặt hoa rạng ngời

Chân ríu rít, miệng nói cười

Lưng gùi quả chín, rau tươi chất đầy.

Ngô xanh trải khắp đó đây

Ngô chen với đá, ngô quây quanh đèo.

Bâng khuâng nghe tiếng suối reo

Hòa cùng với tiếng sáo Mèo ngất ngây.

 

Sìn Hồ tôi đến hôm nay

Chứa chan hương đất, đắm say tình người!

 

Sìn Hồ, 06/5/2015

  Thanh Phương

 

 

  CON VỀ BÊN ẤY (Ngày 25/05/2015 11:05:36 - Gửi bởi: Lê Tấn Thế - Địa chỉ: Cổ Nhuế 2 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0978122028)

CON VỀ BÊN ẤY

 

 

(Cha mẹ dặn con trước khi về nhà chồng)

.

Nuôi con vất vả trăm bề

Đến nay khôn lớn thành nghề, rồi xa
Giờ đây, con của người ta

Của riêng cha mẹ chỉ là niềm vui.

Con gắng vươn kịp bằng người

Để cho thiên hạ đỡ cười, khỏi chê

Con nhớ áo rách giữ lề

Đối nhân xử thế, nếp nề gia phong.

Mừng con, hai họ đều mong

Sớm có bé bế, bé bồng à ơi...

Ẵm về thăm cả hai nơi

Thỏa lòng nội ngoại, thêm vui tuổi già.

Vui mừng hai họ nhà ta

Trồng cây hoa nở, quả ra đúng mùa.

 

Lê Tấn Thế

  BÓNG ĐÁ VÀ THƠ (Ngày 25/05/2015 10:05:00 - Gửi bởi: Trần Xuân Dung - Địa chỉ: Hải Dương - Điện thoại: )

BÓNG ĐÁ VÀ THƠ

 


Đường chuyền bay bổng ngọt ngào,
Xoáy như cơn lốc , bóng vào tay ai
Thảm xanh anh đỡ bằng vai,
Với tay, xoạc cẳng đất dài đến đâu?
Có khi bóng vượt qua đầu
Gọn gàng trong lưới đem sầu khôn nguôi…
Lúc thì ăm ắp nụ cười
Niềm vui chiến thắng người người biết không?
Ở nhà thấp thỏm chờ mong,
Bóng ai trước ngõ chắc ròng đợi cơm…

TRẦN XUÂN DUNG

  NHỚ TUỔI HỌC TRÒ (Ngày 25/05/2015 09:05:19 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

NHỚ TUỔI HỌC TRÒ

 


 

Chia tay ngày ấy ra trường

Nghĩa thầy tình bạn vấn vương trọn đời

Bên nhau chẳng dám ngỏ lời

Thời gian trôi lại bồi hồi nhớ mong

Nhớ thầy cô, nhớ phượng hồng

Nhớ câu thơ khuyết, nhớ dòng bút lưu

Nhớ sao nắng hạ, cánh diều

Nhớ màu áo trắng mĩ miều thướt tha

Nhớ ngày đi học mưa sa

Lá Sen một mảnh hai ta che cùng

Nhớ khi e ấp ngập ngừng

Trống trường mãn khóa rưng rưng lệ nhòa

Bốn hai năm đã trôi qua

Tình yêu tình bạn thăng hoa mặn nồng

Ngây thơ trong trắng tuổi hồng

Về đây mỗi độ nắng lồng tiếng ve

Người ơi có nhớ ? Tìm về!

Trường xưa lớp cũ bạn bè tuổi thơ

Không bao giờ - chẳng bao giờ!

Tuổi hồng mực tím lại mờ nhạt phai!

 

Hồng Lĩnh

  CHÉN TRÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (Ngày 24/05/2015 10:05:33 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)

                                                   

                                                                                   QUÁN TRÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

                                                                                               

                                                              

 

Quán trà khuyết tật bấy nay

Người mời, nghiêng cả bàn tay, nghiêng cười.

Lặng im, hơn cả thưa lời

Lòng ai cũng hiểu ý người mến nhau.

Chén này chia sẻ nỗi đau

Chén sau hiểu chút nông sâu sự đời.

Nâng thêm chén nữa người ơi

Điều chưa biết, dễ biết nơi quán chè.

Tách trà sóng sánh tình quê

Vợi đau khuyết tật, đón về niềm vui.

 

Nguyễn Hồng Ba

  THỀ NON HẸN BIỂN (Ngày 23/05/2015 08:05:48 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

THỀ NON HẸN BIỂN

 

 

Ngàn năm biển sóng xô bờ

Ngàn  năm tình vẫn như xưa mặn nồng

Yêu thương đằm thắm thủy chung

Dẫu rằng dâu bể tấc lòng không phai

 

Thề non hẹn biển đơn sai

Chút tình bão tố cho ai bạc đầu

Trọn tình trọng nghĩa yêu nhau

Trầu vàng mãi thắm với cau vôi nồng

 

Khắc sâu điều ước điều mong

Trăm năm đầu bạc răng long vẹn tròn

Xuân Ngọc

 

  HỒ GƯƠM (Ngày 22/05/2015 07:05:49 - Gửi bởi: Hoàng Văn Năm - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: : 01692030808)

 

HỒ GƯƠM

 

 

 

 


Cùng Em ngắm cảnh Hồ Gươm
Gió xuân nhè nhẹ con đường mưa bay.
Cành liễu khe khẽ lung lay
 Nghiêng mình buông tóc nhẹ bay cạnh bờ.

.
 Cây si thả những đường tơ
Soi mình mặt nước như chờ đợi ai
Lộc vừng mỏi quá nằm dài
Ven bờ ai thả những đài hoa sen.

.
Tháp rùa cổ kính thân quen
Đường cây rợp mát ai chèn thêm hoa
Mưa xuân bụi trắng nhạt nhòa
Điểm tô vẻ đẹp đậm đà Hồ Gươm

 

 

Hoàng Văn Năm

  TÔI, EM & LAN (Ngày 21/05/2015 10:05:52 - Gửi bởi: Đỗ Mạnh Yên - Địa chỉ: Thái Nguyên - Điện thoại: TÔI, EM & LAN)

TÔI, EM & LAN

 

 

Lan là tên gọi của hoa
Mà sao em cứ nói ra, nói vào
Anh yêu Lan thì đã sao
Bởi Lan đẹp lắm lẽ nào không yêu

.
Anh yêu từ sáng tới chiều
Đêm nằm mơ ngủ - yêu nhiều hoa Lan
Xin em đừng có phàn nàn
Sắc, hương quyến rũ đừng gàn - anh thôi

.
Lan cho anh được thảnh thơi
Cho anh nhiều lắm không lời nào hơn
Chưa khi nào anh cô đơn
Nhiều hôm Lan đã dỗi hờn cùng anh

.
Tưởng như Lan rất mong manh
Là khi Lan lại kết thành tinh hoa
Nồng nàn, đẹp đến kiêu xa
Phải lòng Lan quá anh đa mang rồi

.
Nhưng không! anh vẫn giữ lời
Yêu em chung thủy, suốt đời cùng em
Lâu đài hạnh phúc ấm êm
Chỉ mình em, chẳng có thêm người nào


Em là hương, gió ngọt ngào
Trong từng hơi thở quyện vào hoa Lan./.

 

Đỗ  Mạnh Yên

  CHIA TAY TUỔI HỌC TRÒ (Ngày 21/05/2015 05:05:39 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 CHIA TAY TUỔI HỌC TRÒ

 

 

(Tặng Thầy Cô và những bạn  đã ra trường sắp ra trường, từ giả tuổi học trò)

Thế là ta lại xa nhau
Cuối sân phương vĩ rực màu nhớ thương
Xa rồi áo trắng sân trường
Còn đâu ánh mắt, mùi hương, tóc thề…
Phượng hồng nhuộm đỏ chiều quê
Buồn dâng trong dạ tiếng ve ngân dài
Ngậm ngùi nghe sống mắt cay
Trưòng ơi nhớ mãi những ngày bên nhau
Mai này rồi có về đâu
Vẫn không quên được sắc mầu trường xưa!
Vẫn như còn đó thầy cô
Tháng năm vất vã sớm trưa đưa đò
Chia tay với tuổi học trò
Nghĩa thầy tình bạn bao giờ cho quên


Hồng Lĩnh

 
  HẸN EM BÊN HỒ XUÂN HƯƠNG (Ngày 20/05/2015 12:05:17 - Gửi bởi: Trần Xuân Dung - Địa chỉ: Hải Dương - Điện thoại: )

HẸN EM BÊN HỒ XUÂN HƯƠNG



Hẹn em anh đến ven bờ,
Một vùng trời nước đây hồ Xuân Hương.
Nghiêng mình thành phố soi gương,
Hàng thông reo hát, con đường uốn quanh.

.
Nhẹ nhàng ngọn gió trong lành,
Cỗ xe ngựa gỗ,gập ghềnh hoàng hôn.
Bóng người lữ thứ cô thôn,
Bước chân chậm rãi thả hồn phiêu diêu.

.
Anh đào hồng rực mây chiều
Dập dìu khoe sắc bóng kiều thướt tha
Ngập ngừng du khách ngắm xa
Một vầng trăng khuyết vắt qua chốn này

.
Cho người mải miết mê say
Thoảng bay tiếng gió tình này khúc ca
Bồn chồn ngước mắt nhìn ra
Áo dài trong biếc đâu là bóng em?

.

TRẦN XUÂN DUNG

  HÈ ƠI (Ngày 20/05/2015 08:05:52 - Gửi bởi: Đồng Kế - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: )

HÈ ƠI

 


Nắng chang chang khắp cánh đồng
Hè về rồi có biết không hỡi người
Hình như ánh mắt ai cười
Chùm hoa Phượng đỏ thắm tươi cháy lòng

.

Tiếng ve khắc khoải chờ mong
Bao nhiêu kỉ niệm chất trong tim này
Bỗng nhiên xao xuyến dâng đầy
Nhớ trường nhớ bạn nhớ thầy … mênh mang

.

Ve sầu ơi bớt ngân vang
Nắng ơi xin bớt chói chang chút nào
Cho lòng ta đỡ nôn nao
Vợi đi da diết cồn cào nhớ thương!

 

Đồng Kế

Trước tiên Trước Trang [253 ,254 ,255, 256 ,257 ,258 ,259 ,260 ,261 ,262 ,263 ,264 ] Tiếp  Cuối cùng