Thứ ba, 09/09/2025,


 
  THƯƠNG MẸ (Ngày 09/06/2015 11:06:57 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 THƯƠNG MẸ

 

 

Kết quả hình ảnh cho THƯƠNG MẸ

 

 

Ta về thăm cánh đồng quê

Đâu đây bóng Mẹ hiện về hư không!?

Chang chang nắng đổ lưng còng

Liêu xiêu bóng Mẹ giữa đồng mênh mông

Sông quê một dải lượn vòng

Gom phù sa tưới mát đòng lúa tơ

Bồng bềnh câu ví đò đưa

Lao xao sóng lúa gió đưa hương chiều

Thảnh thơi bay, những cánh diều

Xót thương thân Mẹ chịu nhiều đắng cay

Một sương hai nắng đêm ngày

Nuôi con khôn lớn đắp xây tình, đời…

Giờ còn đâu tiếng à ơi…!?

Lớn khôn con đã phương trời cách xa

Chiều buông mắt lệ con nhòa

Tình con thương Mẹ quyện hòa Tình quê

 

Hồng Lĩnh

 

 

  NẮNG NÓNG MIỀN TRUNG (Ngày 09/06/2015 11:06:23 - Gửi bởi: nguyễn đức nhân - Địa chỉ: 39 Le Hồng Phong - Điện thoại: 01289230720)

 NẮNG NÓNG MIỀN TRUNG

 

 

Kết quả hình ảnh cho nắng nóng miền trung

 

 

Nắng nóng thiêu đốt miền Trung

Lan ra khắp vùng từ Bắc vào Nam

Đồng khô sông cạn cháy ngàn

Hoa màu thất bát mùa màng khó khăn

Đe dọa cuộc sống của dân

Đảo lộn sinh hoạt bản thân từng người

Chống nắng thì khoác áo tơi

Làm đêm để tránh mặt trời dọi soi

Ai về khu bốn mà coi

Sông Lam đã cạn suối ngòi khô rang

Kéo vào cho đến Quảng Nam

Ninh thuận, Bình thuận nho càng héo khô

Gia súc vật vã bên hồ

Vì không có nước trông chờ trời mưa

Đàn cừu trơ trọi sớm trưa

Chết dần trên bãi cỏ khô hàng ngày

Khí hậu khắc nghiệt năm nay

Gây bao thiệt hại đắng cay khôn lường

Còn gây chết chóc đau thương

Nên ta không thể coi thường thiên nhiên

Nếu làm qui luật đảo điên

Hậu quả chắc sẽ gắn liền chẳng tha

Ngẫm xem khí hậu nước ta

Không ngoài qui luật xảy ra toàn cầu

Lòng người, tri thức, cái đầu phải minh ./.

               

  NGUYỄN ĐỨC NHÂN

 

  THỨ NỮ  (Ngày 09/06/2015 05:06:28 - Gửi bởi: Trần Đại Hưng - Địa chỉ: Nam Sơn,Sóc Sơn, Hà Nội - Điện thoại: 0918695178)

 THỨ NỮ

 

Bên đường vẹt cỏ nắng rơi
Cô liêu ngậm gió chao trôi cánh bèo
Câu thơ khắc khoải mang theo
Bước chân Thứ nữ nhăn nheo lối mòn

Ngỡ rằng Xuân nhú nầm non
Thảo nguyên xanh biếc trăng tròn đôi vai
Giấu trong vẻ đẹp cành mai
Nét sầu khoé mắt đêm dài nghiêng bên

Liễu buông tơ rủ trước thềm
Gối ôm nửa mộng, trầu têm héo vàng
Bến xưa, đò đã sang ngang
Duềnh lên con sóng lang thang gọi về


  3/6/2015

  VƯỜN THƠM (Ngày 08/06/2015 05:06:22 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

VƯỜN THƠM

 

Dịu dàng trong nắng, trong mưa

Gió xuân xao xuyến – vải vừa trổ hoa
Dập dìu ong lại, bướm qua

Nắng thơm, mật ngọt quanh nhà hương xây.

Mải mê công việc tháng ngày

Hè sang, tu hú gọi bầy gần xa

Xum xuê ngọn bổng cành na

Từng chùm vải đỏ, đong đưa ngọt ngào.

Đong đưa như vẫy như chào
Ngẩn ngơ, hồn bỗng lạc vào vườn thơm.

 

Đặng Duy Phiên

 

 

 

 

  Truyện Tình Mưa - Nắng (Ngày 06/06/2015 04:06:04 - Gửi bởi: HOÀNG VĂN NĂM - Địa chỉ:  - Điện thoại: 01692030808)

TRUYỆN TÌNH MƯA - NẮNG

 


Lặng nghe chuyện kể ngày xưa
Họ yêu nhau lắm Nắng - Mưa một thời
Ngày ngày họ vẫn rong chơi
Cùng nhau về phía chân trời xa xa

Một hôm nắng bỗng nhạt nhòa
Trời làm giông tố thế là chia đôi
Nắng đi về phía xa xôi
Mưa buồn rả rích khóc rơi đêm ngày

Trách trời số phận đổi thay
Đêm về mưa khóc , nắng ngày chói trang
Vì yêu nên chuyện ngỡ ngàng
Trời dang nắng chói vội vàng đổ mưa
.
.

Có khi mưa cả ban trưa
Mưa cho ướt hết chẳng chừa người xinh
Hạt mưa nhỏ xíu chân tình
Nối mưa với nắng nên hình hư không

Làm nên 7 sắc cầu vồng
Tình yêu mưa nắng mặn nồng bên nhau
Từ đó cho đến mai sau
Nắng mưa chung thủy theo màu thời gian

 

HOÀNG VĂN NĂM

  MẸ TA (Ngày 05/06/2015 05:06:24 - Gửi bởi: Nguyễn Tiến Dũng - Địa chỉ: TT Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai - Điện thoại: 0985018034)

 

MẸ TA

 

 

 

Mẹ ta lam lũ ruộng đồng,
Một đời áo vải nâu sồng chân quê.
Nón mê đội nắng trưa hè,
Đêm đông lòng mẹ vọng về phương xa
.
Cha con đánh giặc, giữ nhà,
Ngậm ngùi bóng mẹ vào ra đêm trường.
Cả đời dãi nắng dầm sương,
Một mình lặng lẽ nhớ thương đợi chờ.
.
Tháng ngày chồng chất âu lo,
Thiếu ăn chạy bữa, con thơ, vắng chồng.
Nắng mưa dầu dãi trên đồng,
Đôi vai mẹ, nặng gánh gồng nước non.
.
Mái tranh thay ngói hồng son,
Áo cơm no đủ chẳng còn mẹ ta.
Những ngày gian khổ đã qua,
Mẹ về tiên cảnh nhạt nhòa khói hương
 
Nguyễn Tiến Dũng
  TÌNH YÊU NHIỆM MÀU (Ngày 05/06/2015 11:06:10 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 TÌNH YÊU NHIỆM MÀU

 (Tặng những người đang yêu-đã yêu và đang yêu lại)

 

 

 

Lỡ vì bữa ấy gặp em
Trái tim đơn lạnh lại nhen lửa nồng 
Chắc là tại má em hồng
Tại môi em mộng cho lòng anh say
Thời gian trôi cứ đong đầy
Tình trao, ý gử
i đắm say đêm ngày 

 
Kể từ cái thuở chia tay
Thời gian đâu dễ lấp đầy yêu thương
Tình đầu ai chẳng vấn vương
Tình sau chợt đến biết hương có nồng?
Cuộc đời như một dòng sông
Quanh co uốn khúc đục trong lở bồi
 
Em ơi ta nguyện giữ lời
Yêu thương nồng thắm trọn đời bên nhau
Cầu trời ban phép nhiệm màu
Cho ta hai đứa bạc đầu thắm duyên
Từ ngày anh được gặp em
Sáng mong tối đợi trắng đêm nhớ nàng
 
Tình ơi xin chớ phũ phàng
Để cho ta mãi bên nàng yêu thương

 

Hồng Lĩnh

 

  Sài Gòn đêm không ngủ (Ngày 05/06/2015 11:06:45 - Gửi bởi: Văn Hanh - Địa chỉ: Thành phố Hải Dương - Điện thoại: 01687753219)

 SÀI GÒN ĐÊM KHÔNG NGỦ


 

 

 

Đêm tháng năm giữa Sài Gòn

Lạ nhà khó ngủ chập chờn thâu đêm

Miên man lại nhớ về em

Người con gái đất đồng chiêm Ứng Hòa

Mười tám tuổi sống xa nhà

Trời xe duyên thắm em là của tôi

Cái ngày ấy đã xa rồi

Mà  sao cứ ngỡ mới thôi hôm nào

(Que kem một chiếc hai hào.

Là loại sang nhất tôi trao tay nàng)

Thoáng qua một chút ngỡ ngàng

Rụt rè e thẹn em càng thêm duyên

Tôi ngỏ lời - em lặng im

Bỗng nghe nhịp đập con tim rộn ràng

Nụ hôn nồng ấm trao nàng

Mà nghe thấy cả xốn xang đất trời

 

 

Văn Hanh

 

 

  THƯ GỬI BA (Ngày 04/06/2015 09:06:10 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30-4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908720220)

THƯ GỬI BA

 

 

 

 

Ba ơi con đã nghỉ hè

Tuần sau cùng mẹ về quê thăm bà

Chở hàng ra đảo Trường Sa

Nên ba lỡ hẹn với bà về quê

 

Con về sẽ kể bà nghe

Ba cùng đồng đội bộn bề ngày đêm

Biển Đông sóng gió không êm

Hàng chở ra đảo tăng thêm nhiều lần

 

Tàu ba ra đảo hàng tuần

Chuyển người, hàng trả đảo gần đảo xa

Tháng sau nghỉ phép về nhà

Ba cùng con sẽ thăm bà ở quê.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

  MƯA RÀO (Ngày 03/06/2015 06:06:53 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh Q.Bắc Từ liêm HN - Điện thoại: 0983410548)

 

 MƯA RÀO 


 

 

 

Nắng lâu khát trận mưa rào 

Đêm qua mưa xuống khác nào vàng rơi

Mưa rào nước ngấm nơi nơi

Cỏ cây hoa trái xanh tươi lạ thường

Nắng nóng đổ lửa mặt đường

Mồ hôi ướt đẫm thao trường chiến binh 

Nông dân dưới nắng hãi kinh

Thương cho các cháu học sinh đến trường 

Trậm mưa xuống thật phi thường

Điều hòa không khí môi trường sạch trong .

 

Lương Điền

 

 

 

  Không ngủ (Ngày 03/06/2015 12:06:03 - Gửi bởi:  Bùi Xuân Tuấn - Địa chỉ:  số 1-Phạm Ngũ Lão- Hải Phòng - Điện thoại: 090322407)
 
 

 
Không ngủ

 
 
 
 

 


Hải Phòng không ngủ! đêm qua
Chương trình nghệ thuật vỡ oà như mơ
Sân Nhà hát rực sắc cờ
3D kỹ xảo bất ngờ bừng lên
Ùa về trận đánh vang rền
Năm xưa giành lấy chính quyền về ta
Hoà bình thống nhất một nhà
Niềm vui khôn xiết pháo hoa đầy trời
Triệu người thức Hải Phòng ơi
Sáu mươi năm ấy rạng ngời niềm tin./.

 


Bùi Xuân Tuấn  

 

 

 

  CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN (Ngày 02/06/2015 11:06:47 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 CHÚC MỪNG LỄ PHẬT ĐẢN

 

 

 

Mừng ngày Phật Đản hoa đăng
Cầu cho dân tộc vĩnh hằng hiển vinh
Non sông tươi đẹp hòa bình
Người người an lạc khang ninh cát tường.


 

 Hồng Lĩnh 

 

 

Trước tiên Trước Trang [253, 254 ,255 ,256 ,257 ,258 ,259 ,260 ,261 ,262 ,263 ,264 ] Tiếp  Cuối cùng