Thứ ba, 09/09/2025,


 
  MỪNG NGÀY NHÀ BÁO VIỆT NAM  (Ngày 20/06/2015 12:06:45 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đừowng xuân Đỉnh Bắc Từ liêm HN - Điện thoại: 0983410548)

 MỪNG NGÀY NHÀ BÁO VIỆT NAM

 

 

Nhân ngày nhà báo Việt nam

Nhân dân cả nước hân hoan đón chào 

Những chiến sỹ không chiến hào

Tay không cầm súng đồng bào tin yêu

Trái tim , ngọn bút sớm chiều 

Con tằm rút ruột làm siêu lòng người 

Ngợi ca Tổ quốc đẹp tươi

Trên mọi lĩnh vực khắp nơi hàng ngày 

Báo viêt-hình- nóí chung tay 

Tuyên truyền ca ngợi điều hay nên làm 

Ngọn bút trừ diệt gian tham 

Anh dũng , thẳng thắn nguy nan sớm chiều 

Lẵng hoa tình cảm đáng yêu

Mừng ngày nhà báo có nhiều chiến công .

 

Lương Điền

 

 

  VỀ TAM ĐẢO QUÊ EM (Ngày 18/06/2015 06:06:29 - Gửi bởi: Trần Xuân Dung - Địa chỉ: Hải Dương - Điện thoại: )

VỀ TAM ĐẢO QUÊ EM

 



Về thăm Tam Đảo quê em,
Một chiều thu biếc ngắm xem đất trời.
Xạ Hương hồ lặng cá bơi,
Thông reo, lảnh lót tiếng rơi chim rừng

.
Biết chăng? Thác Bạc đã từng
Cầu vồng gọi nắng lưng chừng núi xa…
Vườn su su ngát hiền hòa,
Nhà ai lúp xúp nhạt nhòa bóng mây

.
Rừng nguyên sinh, đứng hàng cây
Quanh co vắng vẻ Thang Mây dốc trèo,
Con đường bậc đá cheo leo
Dưới cầu Đãi Tuyết trong veo bóng hình.

.
Sáng ra đón ánh bình minh,
Như xuân ấm áp cái tình chốn quê.
Nắng trưa rực rỡ hè về
Bóng chiều thu tím bốn bề mênh mông.

.
Ban đêm se lạnh đầu đông,
Giật mình có tiếng mưa giông chốn nào.
Ba hòn đảo nhỏ trên cao
Ruộng vườn, làng xóm nép vào trong mây.


Ngỡ ngàng Tam Đảo là đây,
Quê em duyên bén ngất ngây nỗi lòng…


TRẦN XUÂN DUNG

 

  NHỚ HOÀI (Ngày 18/06/2015 10:06:53 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 NHỚ HOÀI

 

 

Ai đem mây thả cuối trời
Cho chiều nhạt nắng cho người tương tư?
Ta đem tình gởi vào thơ
Để cho hồn cứ ngẩn ngơ đắm chìm

Người giờ như một cánh chim
Giữa lang thang giữa nổi chìm hư không!
Giá như đừng có đèo bồng
Đừng mơ đừng mộng thì lòng chẳng đau

Lỡ yêu nên đã vướng sầu
Tháng năm trôi chẳng nhạt màu nhớ thương
Người đi biền biệt xa hương
Để lòng ta cứ vấn vương đợi chờ

Trời buồn trời lả lất mưa
Ta buồn ta biết đổ thừa cho ai?
Ngẩn ngơ tháng rộng ngày dài
Một mình ta cứ nhớ hoài người xưa/

 

Hồng Lĩnh

  CHO DÙ (Ngày 17/06/2015 12:06:17 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

CHO DÙ

 

 

Cho dù nước chảy ra sông

Thuyền không cập bến người không đợi chờ

Cho dù đời những bơ vơ

Tháng năm ngày cạn chát chua câu thề

 

Cho dù ruột nát hồn mê

Trọn tình trọng nghĩa lời thề thủy trung

Cho dù không vẫn bằng không

Con tim ta vẫn ước mong cùng người

 

Cho dù cuối đất đầu trời

Đơn phương khao khát một người là anh

Cho dù sóng gió nổi lênh

Trái tim em vẫn nhớ anh bồi hồi

Xuân Ngọc

  MỜI EM VỀ HÀ TĨNH (Ngày 16/06/2015 10:06:35 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 MỜI EM VỀ HÀ TĨNH

Sông La bên lở bên bồi
Núi Hồng muôn thú - vút trời cây xanh
Lúa đồng bát ngát, dâu xanh
Mời về Hà tĩnh quê anh - Xin mời!

Lộc Hà* một dãi mặn mòi
Núi cao soi bóng đất trời Chùa Tiên **
Ghé thăm Cụ Nguyễn – Tiên Điền ***
Xuân Thành Bãi biển sóng nghiêng nghiêng tình

Rạng ngày tỏa ánh bình minh
Thăm nhà Trần Phú (nghĩa tình dâng hương)
Nắng hè đỏ thắm bụi đường
Lao xao cây lá chiều buông buông dần

.

Ngã Ba Đồng lộc thêm gần
Mười Cô an nghỉ tuổi xuân dâng đời
Nén nhang cháy đã hết rồi
Mà sao vẫn thấy lòng người nhói đau!

.

Xuân xanh ngày ấy còn đâu?
Chiều buông Hoa Tím lòng đau Mẹ già
Dọc đường về với Thạch Hà*
Thăm Lý Tự Trọng nơi Nhà Thờ Anh

.

Bao người chẳng tiếc tuổi xanh
Cho ta cuộc sống an lành hôm nay
Lúa vàng đồng ngát hương bay
Thôi mời người tạm ghé đây Thiên Cầm**

.

Đèo Ngang nay đã thông Hầm
Ngược xuôi du khách đỡ dầm nắng mưa
Về Hà tĩnh Phố nghỉ trưa
Cu Đơ đặc sản ngọt vừa lòng nhau

.

Hà tĩnh xưa lắm nỗi đau
Chiến tranh, thiên họa nhuốm mùa tan thương
Nay nhớ Đảng- Bác soi đường
Nhà cao trường mới phố phường rộng thêm

.

Sông La vẫn đó êm đềm
Phù sa tưới mát lúa chiêm xanh đồng
Trèo lên trên đỉnh núi Hồng
Mới hay Hà tĩnh đất Rồng – “Địa Linh”…

.

Ghi chú: *là tên huyện ** địa danh thắng cảnh,  ở Hà tĩnh

 

                                                                                          Hồng Lĩnh

  TRỌN ĐỜI THỦY CHUNG (Ngày 15/06/2015 06:06:53 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 TRỌN ĐỜI THỦY CHUNG

 

Mặn nồng

Ngày ấy trao nhau

Tháng năm trôi để

Nặng sầu riêng ta

 

Người đi

Mắt đỏ châu sa

Tình xưa hoen nắng

Nhạt nhòa sắc thu

 

Nghiêng chiều

Nhặt trái Mù U

Vườn quê dâng nhớ

Sương mù giăng tim

 

Tình ta

Kẻ trốn người tìm

Đời ta như một

Cánh chim giang hồ

 

Sông xưa

Vẫn đó đôi bờ

Thuyền đi nên để

Câu thơ nửa vời

 

Con tim

Đâu biết nghe lời

Tháng trông ngày đợi

Trọn đời thủy chung

 

Hồng Lĩnh

  VỊNH CẢNH ĐỒ SƠN (Ngày 15/06/2015 09:06:26 - Gửi bởi: Nguyễn Tiến Dũng - Địa chỉ: TT Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai - Điện thoại: 0985018034)


 VỊNH CẢNH ĐỒ SƠN

 

Xa xôi nơi ấy sóng cồn

Mây bay nước biếc thuyền con dập dìu

Lung linh nhè nhẹ thông reo

Biển xanh tạo hoá nắng chiều thướt tha

***

Biển như lòng mẹ bao la

Ru vào giấc ngủ lời ca ngọt ngào

Trăng soi bóng nước xôn xao

Thuỷ chung muôn thuở dạt dào cồn tiên

***

Lung linh vừng sáng đảo Đèn

Có đền Vương Thuỷ, có đền Tiên Cô

Thềm vàng bậc đá nhấp nhô

Gió nâng cánh sóng vỗ bờ Hải Nam

***

Long Châu truyền thuyết ngàn năm

Ngọc thần Vương Thuỷ trao nàng Tố Nga

Lòng em biển rộng bao la

Em là đảo, đảo cũng là tình em

***

Cho mình gặp lại đảo Tiên

Hải đăng em hỡi dịu hiền quá chăng

Hào quang sáng tỏ cùng trăng

Quanh năm sóng gió, mây giăng dập dềnh

***

Đồi thông sóng nước hữu tình

Để ta vương vấn, cho mình ngẩn ngơ

Chuyện tình đảo nhỏ thành thơ

Thả hồn thi sỹ trao cho cửa thiền

 

Nguyễn Tiến Dũng

  Biển xanh (Ngày 13/06/2015 10:06:22 - Gửi bởi: Hà Hữu Hùng - Địa chỉ: thôn 4 yên sở hoài đức hà nội - Điện thoại: 01629568350)

 

                                                                                                                                  BIỂN XANH

                                                                                                                                

                                           

                                                    Một sớm đẹp trời ban mai 

                                              Đứng nghe tiếng sóng bên tai thầm thì

                                                    Biển xanh đúng thật diệu kì

                                               Bên kia sông nước có gì đằng xa

                                                     Biển như khúc nhạc lời ca

                                                Như lòng của mẹ bao la sóng trào

                                                      Ngồi một mình, tôi thì thào

                                                Trên tay cầm cánh hoa mào gà tươi 

                                                       Nghe tín hiệu tàu ra khơi

                                                 Cứ nhìn theo mãi không rời tàu đi

                                                       Cát như càng trắng phẳng lì

                                                  Tàu đi như vậy cũng vì người ơi

                                                        Tôi nhìn về phía cuối trời

                                                   Bập bềnh nơi đó xa vời nhấp nhô

                                                         Có vạn cánh hoa san hô 

                                                    Nở màu rực rỡ điểm tô trang hoàng

                                                          Cánh chim hải âu nhịp nhàng

                                                    Lượn trên bầu trời nắng vàng mùa thu

                                                            Tha thiết như những lời ru

                                                     Nghe tiếng gió thổi vi vu sáo diều

                                                             Vụt trôi đã đến buổi chiều

                                                       Bỗng thấy mình yêu biển nhiều thiết tha

                                                              Phải chăng biển đã cho ta

                                                       Một thời thơ ấu đã qua êm đềm.

 

                                                           Hà Hữu Hùng

  HAI DƯƠNG QUÊ TÔI (Ngày 13/06/2015 10:06:49 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ:  - Điện thoại: )

 HẢI DƯƠNG QUÊ TÔI

 

 

Quê tôi xưa gọi tỉnh Đông
Một vùng lúa nước, cánh đồng phì nhiêu
Dòng sông in bóng cánh diều
Có nhà máy Sứ sớm chiều khói bay
Hải Dương tên gọi hôm nay
Công, nông phát triển, đổi thay quê mình
Con gái đã giỏi lại xinh
Dịu dàng thanh lịch, nghĩa tình thiết tha

Ngọt thơm như vải Thanh Hà
Ai về Gia lộc mua hoa tặng mình
Tứ Kỳ ngọt trái cam xanh
Ninh Giang ngô bãi mát lành bánh Gai
Đậu xanh có một không hai
Đặc sản xứ sở trong ngoài tiếng tăm
Xin mời du khách tới thăm 
Côn sơn,kiếp Bạc lưu danh muôn đời
Bạch Đằng vang dội khắp nơi
Kinh Thầy nổi sóng một thời liệt oanh
Đường 5 ghi đậm sử xanh
Chống Pháp, đánh Mỹ đã thành bài ca
Phả Lại điện sáng như hoa
Xi măng Hoàng Thạch gần xa tìm về
Bình Giang mảnh đất hương quê 
Cái nôi tri thức, một nghề thuần nông
Kim- Môn có núi có sông
Lúa khoai hành tỏi, mênh mông cá bè
Cẩm- Giàng mới đến đã nghe
Rượu ngon Phú Lộc, nan tre Cẩm Hoàng
Thanh Miện mảnh đất làm Quan
Có Hồ sinh thái, mênh mang đảo Cò
Ai về xin hãy nhớ cho
Mao Điền thủa ấy cái lò văn chương

Yêu quê chín nhớ mười thương
Vượt qua gian khó con đường gian lao
Hải Dương ơi đẹp biết bao
Cây xanh hoa trái ngạt ngào sắc hương
Ta đi đã khắp bốn phương
Chẳng đâu bằng được, quê hương của mình

 

Đỗ Ngọc Kim

  : MỘT CHUYẾN THĂM QUÊ (Ngày 11/06/2015 05:06:05 - Gửi bởi: Nguyễn Tiến Dũng - Địa chỉ: TT Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai - Điện thoại: 0985018034)

 MỘT CHUYẾN THĂM QUÊ

 

 

Kết quả hình ảnh cho quê hương

 

 

Mình về thăm lại quê xưa, 

Quên sao, bát bánh đa cua Hải Phòng.

Những con cua nhỏ trên đồng,

Bánh đa gạo đỏ, hòa chung nỗi niềm. 

 

Gạch cua đồng, nổi váng lên

Mùi thơm đặc sản ăn liền hai tô.

Bôn ba, khắp chốn giang hồ

Bây giờ về với làng xưa, quê nhà.

 

Dừng chân trên đảo Cát Bà

Tôm hùm, Mực Ống, Cà Ra, Cá Hồng

Lên tàu ra đảo Bạch Long

Mải mê chiêm ngưỡng những vòng ngọc trai

 

Bào ngư, Sò huyết, Tu hài

Ai mà thưởng thức nhớ hoài không quên

Quay về Vĩnh Bảo quê em

Đồng xưa, nay đã lập nên phố phường

 

Nhà cao san sát ven đường

Danh nhân đất cảng, quê hương Trạng Trình

Ngày xưa bát ngát đồng xanh

Bây giờ xí nghiệp thị thành kiêu sa

 

Chợ làng bánh đúc, bánh đa

Giờ đây siêu thị, lên ba, bốn tầng

Về làng tôi thấy bâng khuâng

Hàng tre xanh đã thay bằng tường xây

 

Quê mình bao những đổi thay

Trong lòng lưu luyến những ngày thăm quê.

                                       

 Nguyễn Tiến Dũng

 

  Hạt muối (Ngày 10/06/2015 11:06:30 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)

 

HẠT MUỐI

 

 

Kết quả hình ảnh cho hat muoi 

 

 

Ai đưa nước ở ngoài khơi
Làm nên muối mặn cho đời thương nhau.

Muối thì trắng, áo bạc màu
Tấm khăn che mặt, giọt châu ngắn dài

Mấy ai đếm bước chân ai
Sớm qua mấy lượt, chiều vài vòng đi.

Diêm dân vốn quý yêu nghề
Đã yêu, yêu đắm cả khi nhọc nhằn.

Mặn mòi hạt muối tôi ăn

Mà thương với quý, ngàn lần người ơi!

 

Nguyễn Hồng Ba

 

 

  SƠN NỮ (Ngày 09/06/2015 12:06:37 - Gửi bởi: Linh Lương - Địa chỉ: Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang - Điện thoại: 01657010782)

 

SƠN NỮ

 

 

Kết quả hình ảnh cho sơn nữ

 

 

 

Hồn nhiên như đóa hoa rừng

Lúc la lúc lắc trên lưng cái gùi

Chân đi về phía mặt trời

Toát trên gương mặt nụ cười nắng mai

 

Bàn tay sơn nữ miệt mài

Cho ngô xanh dẫy, cho khoai xanh bờ

Ấm lòng thỏa nỗi ước mơ

Bay cao như những cánh cò xa xa

 

Lời ca sơn nữ mượt mà

Trong như tiếng suối vắt ra cánh rừng

Hòa trong ánh lửa bập bùng

Nhịp nhàng điệu múa đón mừng mùa no

 

Linh Lương


 

Trước tiên Trước Trang [241 ,242 ,243 ,244 ,245 ,246 ,247 ,248 ,249 ,250 ,251 ,252] Tiếp  Cuối cùng