Thứ ba, 09/09/2025,


 
  HEO MAY (Ngày 28/06/2015 09:06:29 - Gửi bởi: Người Làng Đò - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc hoằng Hóa thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

HEO MAY

 

 

Heo may phơ phất ngõ ngoài,

Trời ren rét ngọt, má ai ửng hồng.

Sương giăng mờ ảo bờ sông,

Chiều buông nắng nhẹ, lúa đồng vàng mơ.

Ngô Thu giờ mới trổ cờ,

Ruộng vừng đôi chỗ đã phô quả vàng.

Vịt trời sải cánh giăng ngang,

Mía vườn đã ủ mật vàng trong thân.

Tiếng chim mách lẻo xa gần,

Heo may để trái bồ quân ngọt lành.

Càng cao, trời lại càng xanh,

Đất thêm trái ngọt dệt thành bài thơ.

người lái đò


 

  XƯA - NAY (Ngày 28/06/2015 01:06:50 - Gửi bởi: Đào Đức Trang - Địa chỉ: Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889)

 XƯA … NAY



(Nhân xem VTV1 chiều tối 27/5/2015)

 

Lời người trên TV

 

Hè này cô ở lại trường

Vùng sâu Quảng Ngãi, cô thương trò nghèo.

Tiếng cô – tiếng suối cười reo,

Cả khu nội trú dõi theo thấm lời.

 

Mai thi Tốt Nghiệp cô ơi,

Một lần: thi đỗ - Một đời đổi thay!

Vùng sâu cảnh khó hôm nay,

Tấm lòng nhiệt huyết cô thày xứng danh.

 

Lời người xem TV

 

Chuyện vui như ngọn gió lành

Năm Mươi năm nhớ … học hành thưở xưa

Cô tôi tận tụy sớm  - trưa

Say mê giảng giải, cô vừa động viên:

 

“Học – Hành  gắng sức, chí bền

Giỏi giang trò sẽ làm nên cơ đồ

Việt Nam ta thỏa ước mơ

 Ngang hàng Cường Quốc”(*) …

Bây giờ sánh vai!

 

Lời người viết bài này

 

Xưa – Nay : gương sáng cả hai

Thày – Trò tâm đức sao mai dẫn đường.

 

Mong sao tất cả các trường

Đồng lòng  dốc sức tình thương học trò!

 

Chú thích: (*) Ýtrong lời dạy của Bác Hồ


Đào Đức Trang

 

 

  MỪNG BẠN (Ngày 27/06/2015 02:06:11 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

 

MỪNG BẠN TAI QUA NẠN KHỎI

 

 

 

 ( Tặng bạn thơ Lê Tấn Thế - điều trị gãy chân do tai nạn xe máy)

 

Đôi chân vững trãi kiên cường

Cùng ta trên vạn dặm đường gần xa

Núi cao vực thẳm băng qua

Đôi chân nâng bước cho ta tháng ngày.

Chiến tranh bom nổ, đạn bay

Ơn trời, may mắn chân tay vẹn toàn.

Ngỡ đời, vạn sự bình an

Nào hay gặp hạn, gãy oan chân già

Gẫy chân – bê bết nằm nhà

Bán thân bất toại sao mà buồn thay

May mà thày giỏi, thuốc hay

Ân cần chạy chữa, chân nay đã lành.

Lại tầu xe, lại bộ hành

Với đôi chân khỏe tung hoành …. đó đây !

 

Đặng Duy Phiên

  THƯƠNG NHỚ (Ngày 26/06/2015 06:06:13 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

THƯƠNG NHỚ

 

 

Thương ai một sớm chợ đông

Để ai chiều quái nắng hồng tình say

Nhớ qua đêm nhớ cạn ngày

Vật dời sao đổi không lay tấc lòng

 

Dẫu rằng cách trở núi sông

Yêu nhau ta quyết một lòng cùng nhau

Râu tôm nấu với ruột bầu

Yêu nhau vẫn cứ gật đầu khen ngon

 

Bể dâu …biển cạn non mòn

Trọn tình trọng nghĩa sắt son lời thề

 

Xuân Ngọc

  HƯƠNG QUÊ (Ngày 24/06/2015 03:06:01 - Gửi bởi: Nguyễn tiến Dũng - Địa chỉ: TT Phố Lu; Bảo Thắng; Lào Cao - Điện thoại: 0985018034)

 

HƯƠNG QUÊ

 

 

Quê hương, hạt thóc, cọng rơm,

Cánh đồng lúa chín, mùi thơm ngát nồng.

Quê hương, gợi nhớ dòng sông,

Đình làng xưa vẫn mái cong thủa nào.

.

Cánh diều gọi gió nghiêng chao,

Ngân nga tiếng sáo ngọt ngào vi vu.

Mặn nồng hương vị mùa thu,

Dịu dàng như những lời ru vào đời.

.

Ngày xưa độ tuổi hai mươi,

Tình em trong sáng nụ cười tinh khôi.

Trăng rằm mới chạm bờ môi,

Má hồng, tươi thắm, cùng đôi đồng tiền.

.

Long lanh con mắt dịu hiền,

Vô tư em gửi nỗi niềm cho tôi...

Thế rồi đôi lứa, đôi nơi,

Chiếc khăn em tặng thay lời trao duyên.

.

Khăn xưa nay vẫn còn nguyên,

Mà em thì đã nên duyên cùng người.

Mỗi khi nghe tiếng ru hời,

Lòng tôi như thể đất trời ngả nghiêng.

Nguyễn Tiến Dũng.

 

 

 

 

 

 

  DÒNG SÔNG LỤC BÁT (Ngày 24/06/2015 10:06:31 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 DÒNG SÔNG LỤC BÁT

 

 

Sông sâu bởi có suối nguồn

Cho dòng nước mát chảy tuôn tháng ngày

Dòng sông lục bát xưa nay

Hiền hòa giản dị mê say lòng người

 

Vui buồn từng trải trong đời

Cùng nhau chia sẻ ở nơi diễn đàn

Để dòng lục bát dân gian

Ngày càng phong phú nồng nàn tình thơ

 

Dòng sông lục bát không bờ

Ta từng tắm mát tuổi thơ một thời

Xế chiều thanh thản nghỉ ngơi

Vẫn yêu lục bát như thời ngày xưa.

 

Bùi Văn Hoa

 

  LỜI CẦU NGUYỆN (Ngày 23/06/2015 04:06:09 - Gửi bởi: DUY HẠNH - Địa chỉ: MT- Mỹ Xá - Mỹ lộc - Nam Định - Điện thoại: )
Lời cầu nguyện
 
 
 

Cha Mẹ đang ở trên Trời
Thành kính cung thỉnh những lời chúng con ,
Đường đời qua những lối mòn
Vững vàng chân bước vì còn Mẹ Cha ,
Giờ đây Cha Mẹ đã xa
Vấn vương hụt hẫng thành ra âu phiền 
Dù cho nhận thức trước tiên 
" Sinh - Lão - Bệnh - Tử " nối liền , tránh sao !
Nghỉ chế độ khi tuổi cao 
Nhớ công Cha Mẹ ... Tự hào chúng con ,
Ghi lòng thành kính sắt son
Ơn Cha Mẹ như nước non quê mình .
Trên cao Cha mẹ anh minh 
Độ trì Phúc , Đức ...  gia đình chúng con  ./.

(Nhân ngày giỗ Ông Bà )

DUY HẠNH
 
  BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG  (Ngày 22/06/2015 02:06:49 - Gửi bởi: Phương Hồng - Địa chỉ: Hà Nội  - Điện thoại: 0975958998)

 BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG  

 

 

 

Nhấp nhô sóng, đảo nổi chìm

Bãi đá ngủ, thức  như tìm say mê 

Hải âu nghiêng cánh đi, về 

Chào anh lính đảo nét quê chân tình

Bàng vuông, mướp ,muống  tươi xanh 

Lớp học bàn ghế hàng thành trang nghiêm

Xa khơi sóng vỗ mọi miền 

Cô giáo bốn lớp vui duyên học trò

Quân ,dân gìn giữ bến bờ , 

Bài ca quan họ em chờ đợi anh 

Dàn K D I  đảo xanh 

Tiền tiêu luôn vững trường thành ngày mai 

 

                   Phương Hồng 

  NẮNG HẠN MIỀN TRUNG (Ngày 21/06/2015 03:06:29 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương hưng-Gia lôc- Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

 

NẮNG HẠN MIỀN TRUNG

 

 

 

Xót xa nắng hạn miền Trung

Bình Thuận, Ninh Thuận một vùng xác sơ

Cây khô trái rụng trắng bờ

Gia súc thiếu nước vật vờ lắt lay

Người dân sinh hoạt hàng ngày

Mua nước, với giá trên mây để dùng

Khổ sao mảnh đất miền Trung

Gian lao vất vả bạn cùng thiên tai

Cảnh này mà vẫn kéo dài

Nước uống cạn kiệt, sắn khoai chẳng còn

Cầu Trời cao, với Đất tròn

Mưa về cứu sống, mỏi mòn muôn Dân.

 

Đỗ Trọng Kim

 

  THĂM MỘ THẦY CHU VĂN AN (Ngày 21/06/2015 08:06:20 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

THĂM MỘ THẦY CHU VĂN AN

 

 

Tâm gương thầy mãi sáng ngời

Phượng Hoàng sừng sững đất trời bình yên

Sáu trăm năm lẻ người hiền

Trung quân yêu nước một niềm thương dân

 

Tấu thầy trảm bảy gian thần

Trừ diệt “lũ giặc nội xâm” bạo tàn

Cuộc đời sóng cả gió ngàn

Tôn sư trọng đạo Việt Nam ơn thầy

 

Tấm gương tỏa sáng trời mây

Phượng Hoàng* soi bóng Kinh Thầy* ngàn năm

Đồi sim hoa tím … kính dâng

Muôn năm trò vẫn viếng thăm mộ thầy

 

Xuân Ngọc

  THỜI CHƯA XA (Ngày 20/06/2015 05:06:05 - Gửi bởi: Trần duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX7- P.Đông Hải 1- Q. Hải An -TP Hải Phòng  - Điện thoại: )

 Thời Chưa Xa

 

 

 
Bốn mốt năm đã trôi qua
Một thời tuổi trẻ cùng ta lên đường ,
Những là Tiền tuyến - Hậu phương
Trống dong cờ mở... tình thương vô bờ ,
Bao lời cảm xúc thành thơ
Hẹn nhau toàn thắng, đợi chờ lời yêu .
Thế rồi sớm sớm chiều chiều 
Thao trường khổ luyện, bao điều mở mang ,
Vào trận ý chí vững vàng
Tinh thần xung kích, vẻ vang trận tiền ,
Non sông thống nhất đoàn viên 
Hoàn cảnh, thời cuộc mỗi miền khác nhau .
Rời khỏi quân ngũ ...lo âu
Sống đâu quê đấy , đã lâu quen rồi ,
Thời gian ký ức dần trôi 
Phận người rồi lúc nghĩ thôi an lòng .
Bạc đầu chẳng dám ước mong
Chỉ nhớ trong lòng ngày ấy ra đi ,
Vài dòng mượn bút để ghi
Kỷ niệm nhập ngũ , những gì tâm tư .
 
Trần Duy Hạnh
  VỀ THĂM THẦY (Ngày 20/06/2015 03:06:53 - Gửi bởi: Nguyễn Tiến Dũng - Địa chỉ: TT Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai - Điện thoại: 0985018034)

 

 VỀ THĂM THẦY

 

 

 

Về quê con đến thăm thầy,

Vẫn ngôi nhà nhỏ những ngày năm xưa.

Bóng thầy thấp thoáng song thưa,

Thân hình bé nhỏ nắng mưa dãi dầu.

***

Chèo thuyền, qua khúc sông sâu,

Chúng con, lớp lớp theo nhau sang đò.

Làm sao quên được ngày xưa,

Dạy con hai chữ “I TỜ”... đầu tiên.

***

Ham chơi, bỏ học liên miên.

Thầy bao vất vả, dạy khuyên từng lời.

Trưa hè, trốn học rong chơi.

Thả diều, bắt bướm, đi bơi ngoài cồn.

***

Về trường, thầy phạt chúng con.

Răn đe, mỗi đứa ngồi ôm cột chùa*...

Thầy mang chuyện kể ngày xưa,

Noi gương bao những tuổi thơ anh hùng.

***

Giữ gìn Tổ Quốc non sông,

Làm nên truyền thống, sử hồng hôm qua.

Dạy con, nhân nghĩa hiền hòa,

Một đời thanh bạch, hơn là cao sang.

***

Con đi, xa xóm xa làng,

Nay về thăm lại mái trường quê hương.

Tóc thầy, giờ đã phai sương,

Lòng thầy, vẫn một tình thương... thuở nào.

***

Giọng thầy, ấm áp làm sao,

Tấm gương thầy, cũng như bao nhiêu thầy.

Hành trang muôn dặm đường dài,

Vẫn mang hơi ấm tình thầy năm xưa.

 

 

Nguyễn Tiến Dũng

 

* Thời chúng tôi chưa có trương học, phải học nhờ trong chùa làng

Trước tiên Trước Trang [241 ,242 ,243 ,244 ,245 ,246 ,247 ,248 ,249 ,250 ,251, 252 ] Tiếp  Cuối cùng