|
|
|

TÌNH YÊU BIỂN (Ngày 10/07/2015 09:07:50 - Gửi bởi: Nguyễn thị Phê - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: o1658111197)
TÌNH YÊU BIỂN

Biển ru anh ngủ giữa trời
Em ru anh ngủ giữa đời vọng phu
Anh say giắc, em làm thơ
Em yêu anh _những ước mơ mặn nồng
Em trao anh trái tim hồng
Mong anh giữ lấy những dòng máu son .
Còn trời , còn nước, còn non
Còn tình yêu đó ta còn mộng mơ
Anh tỉnh giấc ,trăng ngẩn ngơ ,
À ơi ! Xin tặng vần thơ ân tình
Nguyễn thị Phê
|
|
|

SÁNG MÃI PHAN VINH (Ngày 06/07/2015 10:07:32 - Gửi bởi: Linh Lương - Địa chỉ: Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang - Điện thoại: 01657010782)
SÁNG MÃI PHAN VINH

Đoàn tàu không số ra khơi
Trở niềm hy vọng về nơi sa trường
Máu anh đổ xuống trùng dương
Giữ cho huyết mạch con đường khai thông
Ngày về rực rỡ chiến công
Tên anh in dấu biển đông đời đời
Như ngôi sao giữa bầu trời
Con đường huyền thoại sáng ngời tên anh
Linh Lương
|
|
|

VÙNG CÁT XỨ QUẢNG (Ngày 06/07/2015 09:07:23 - Gửi bởi: Đào Đức Trang - Địa chỉ: Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889)
VÙNG CÁT XỨ QUẢNG

( Viết theo lời kể của anh Bảo ( huyện Quảng Ninh ), chị Miền ( huyện Lệ Thủy ) thuộc tỉnh Quảng Bình trên VTV1, buổi truyền hình lúc hơn 16 giờ chiều 30/6/2015
Mênh mông nắng – cát Quảng Bình,
Đất thừa: xưa đói thôn mình, làng ta!
Thôn mình quanh quẩn cơm cà,
Làng ta bỏ ruộng bỏ nhà tha phương.
Mưu sinh tưởng đã cùng đường,
Ơn Ai (*) nặng nghĩa tình thương đồng bào:
Tiền vay mang tận tay trao
Nuôi – trồng trên cát: Dạy bao cách làm!
Thôn mình nuôi cá nay ham,
Làng ta sớm tối chăm làm vườn rau.
Người mình xứ Quảng đâu đâu
Về xem xanh mướt một màu quê hương!
Thoát nghèo: Đường – Điện – Trạm – Trường
Giữa vùng quê cát: Ao – Vườn sức xuân
Hoan hô Chính Phủ gần Dân
Ta – Mình được giúp vượt lên chính mình!
Chú thích: (*) Danh từ “Ai” dùng chỉ hai ngành đã giúp bà con các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh … của tỉnh Quảng Bình là:
- Ngành ngân hàng cho vay hàng chục tỉ làm vốn để bà con cải tạo đất có thể trồng trọt chăn nuôi được.
- Ngành nông nghiệp giúp bà con kiến thức và kĩ năng trồng, nuôi rau cá phù hợp vùng cát.
ĐÀO ĐỨC TRANG
|
|
|

LỜI RU BUỒN (Ngày 06/07/2015 08:07:46 - Gửi bởi: Nguyễn tiến Dũng - Địa chỉ: TT Phố Lu; Bảo Thắng; Lào Cao - Điện thoại: 0985018034)
LỜI RU BUỒN

Đâu đây nghe khúc nhạc buồn,
Lời ru ai...
Để tâm hồn tôi đau.
Tơ lòng mình đã trao nhau,
Thuyền trôi lạc bến về đâu cho đành
***
Mưa rơi xô khóm lộc bình
Lời ru như vẽ bóng hình người xưa
Vẫn là cánh võng chao đưa
Vẫn là dưới ánh đèn khuya đêm trường
***
Vẫn là giọng nói thân thương
Mà nghe như sẻ đôi đường phân ly
Từ ngày khoác áo vu quy
Em như cái bóng trưa hè héo hon
***
Đêm dài lạnh lẽo cô đơn
Lặng thinh rơi xuống giọt buồn trong mơ
Bâng quơ thao thức đợi chờ
Lời ru mỏi cánh con cò sang sông...
Nguyễn Tiến Dũng
|
|
|

VỢ TÔI (Ngày 04/07/2015 06:07:11 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng- Gia lộc -Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)
VỢ TÔI

Vợ tôi tay lấm chân bùn
Nhà nông chân chất, chủi cùn chiếu gon
Nói năng chẳng được vuông tròn
Cả đời bám ruộng mỏi mòn xuân xanh
Chỉ mong được ngọt bát cảnh
Cơm no ấm bụng chẳng giành thấp cao
Bây giờ đời sống nâng cao
Vẫn theo nếp cũ thủa nào khó quên
Đã quen ăn chắc mặc bền
Không việc vắng khách,chẳng quên tắt đèn
Điều hòa mát quá không quen
Chỉ cần quạt điện ít tiền là sang
Cơm ăn rau muống tép rang
Vài quả cà muối nhẹ nhàng mà ngon
Cả đời vun đắp chồng, con
Chi tiêu tiết kiệm để còn ngày mai
Không TV chẳng nghe Đài
Kỹ thuật truyền miệng lúa khoai đầy nhà
Tối về chiếu cói trải ra
Nghe thơ chồng đọc cả nhà cùng khen.
Kệ người lòe loẹt, bon chen
Áo thô quần sắn đã quen lâu rồi.
Đỗ Trọng Kim
|
|
|

MÙA THU TỚI (Ngày 03/07/2015 09:07:57 - Gửi bởi: LÊ QUANG MINH - Địa chỉ: Xã Hoằng Thịnh, Hoằng Hóa thanh Hóa - Điện thoại: 0965335789)
MÙA THU TỚI

Ngoài hiên trái bưởi nhuốm vàng,
Heo may phơ phất thổi ngang góc vườn.
Ráng mỡ gà rải vàng ươm,
Sương giăng mờ ảo cánh buồm sông xa…
Mấy hôm mưa lũ quá đà,
Nước Sông Cung đã lại pha sắc hồng.
Ngô xanh kín bãi ven sông,
Đậu vừa kết trái, lúa đồng tròn cây.
Trời cao vài cánh chim gầy,
Vẽ đôi vòng lượn trong mây kiếm mồi.
Xóm xa trống giục đôi hồi,
Rộn ràng con trẻ nơi nơi tựu trường.
Mùa Thu đầy sắc, đầy hương,
Đến cây cờ đỏ ven đường cũng thơm.
Lê Quang Minh
|
|
|

SỐNG NHƯ ANH (Ngày 02/07/2015 10:07:09 - Gửi bởi: Linh Lương - Địa chỉ: Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang - Điện thoại: 01657010782)
SỐNG NHƯ ANH

Lòng tự nhủ sống như anh
Những người quân phục màu xanh thời bình
Anh mang cái nghĩa cái tình
Gửi chao vào sự yên lành quê hương
Anh mang chí tuệ mở đường
Giúp dân xây dựng bản làng ấm no
Anh mang con chữ Bác Hồ
Làm qùa tặng các em thơ xa trường
Anh mang gói thuốc tình thương
Vào thăm các bản xa đường trung tâm
Thiên tai kéo đến bất thần
Anh liền có mặt giúp dân tận tình...
Vì dân dâng hiến hết mình
Những người quân phục màu xanh thời bình.
Linh Lương
|
|
|

NHÀ GIÀN TRÊN BIỂN (Ngày 01/07/2015 11:07:56 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
NHÀ GIÀN TRÊN BIỂN

Nhà giàn trên biển mênh mông
Những người lính trẻ một lòng trung kiên
Bảo vệ biển đảo chủ quyền
Các anh giữ trọn lời nguyền cha ông
Nắng mưa sóng gió biển Đông
Nước da rám nắng anh không ngại ngần
Ngoài khơi sóng cả gió ngàn
Thương anh vất vả chứa chan nỗi lòng
Những ngày biển nổi bão giông
Nghe tin thời tiết nao lòng nhớ anh
Cầu mong mưa bão qua nhanh
Biển khơi trở lại màu xanh hiền hòa
Mặc cho bão táp mưa sa
Tình em như biển mặn mà xưa nay
Anh về em lại đắm say
Thỏa lòng thương nhớ những ngày cách xa.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO (Ngày 01/07/2015 10:07:13 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đừowng xuân Đỉnh Bắc Từ liêm HN - Điện thoại: 0983410548)
CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO

Mặn mòi nghề cá bấy nay
Ra khơi, vào lộng đã say làng chài
Biển xanh thăm thẳm rộng dài
Dẻo dai tay lưới miệt mài buông câu
Đời đời gắn bó từ lâu
Chim, mòi ,ngừ , nhụ * biển sâu đợi chờ
Ngư dân đánh bắt từng giờ
Chủ quyền biển đảo cõi bờ nước Nam
Giờ đây Tầu khựa lấn càn
Đe dọa, đuổi bắt trên toàn biển Đông
Quân dân nhất trí một lòng
Bảo vệ lãnh thổ Lạc Hồng Việt nam
*Tên các loài cá biển
Lương Điền
|
|
|

HOA LỤC BÌNH (Ngày 30/06/2015 05:06:31 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 0438536979)
HOA LỤC BÌNH

Lục bình thân phận bọt bèo
Lênh đênh chìm nỗi trôi theo dòng đời
Mặc cho con nước đầy vơi
Thân không bén rễ suốt đời nổi nênh.
Mượt mà biêng biếc lá xanh
Cánh hoa màu tím mỏng manh cuối chiều
Tháng ngày đây đó phiêu diêu
Sóng xô gió cuốn, bao điều tái tê!
Dạt trôi không nhớ lối về
Mầu hoa vẫn đượm nét quê dịu dàng!
Ân Huệ
|
|
|

LÀNG TÔI (Ngày 29/06/2015 09:06:10 - Gửi bởi: Nguyễn tiến Dũng - Địa chỉ: TT Phố Lu; Bảo Thắng; Lào Cao - Điện thoại: 0985018034)
LÀNG TÔI

Làng tôi xưa lũy tre xanh
Cây đa, bến nước, sân đình thân yêu
Đêm hè vọng tiếng sáo diều
Dòng sông như mảnh lụa điều bao quanh
***
Bây giờ trở lại quê mình
Chân đê, ruộng bãi, đồng xanh hẹp dần
Làng quê thay đổi hạ tầng
Lũy tre xanh cũng thay bằng tường xây
***
Đường làng giờ vắng bóng cây
Cửa nhà ai cũng then cài kín bưng
Âm thanh nhạc Rốc bập bùng
Bờ ao ngõ xóm bê tông cả rồi
***
Ồn ào nhộn nhip xe - người
Đua nhau hối hả... Mong đời đổi thay
Phố phường như đã về đây
Thay màu, đổi sắc, từng ngày nhanh hơn
***
Xa dần cuộc sống nông thôn
Tình làng nay cũng đâu còn như xưa
Sân đình vắng trẻ chơi đùa
“Chị Hằng Nga” bỗng như thừa nơi quê
***
Đi xa nay mới trở về
Thấy làng tôi những bộn bề lo toan
Tuy rằng dân trí mở mang
Nhưng còn đâu nữa ngôi làng khi xưa.
Nguyễn Tiến Dũng
|
|
|

CÁNH DIỀU TUỔI THƠ (Ngày 29/06/2015 08:06:07 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đừowng xuân Đỉnh Bắc Từ liêm HN - Điện thoại: 0983410548)
CÁNH DIỀU TUỔI THƠ

Cánh diều lơ lửng tầng không
Mang bao kỷ niềm giữa đồng bao la
Cánh diều nâng bổng hồn ta
Tuổi thơ dẫu đã đi qua lâu rồi
Hai thế hệ -một khoảng trời
Làm ta sống lại cả thời ấu thơ
Chiều hè ông cháu nhởn nhơ
Thả con diều cõng ước mơ lên giời
Lương Điền
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [241 ,242 ,243 ,244 ,245 ,246 ,247 ,248 ,249 ,250, 251 ,252 ] Tiếp Cuối cùng |