Thứ ba, 09/09/2025,


 
  MỪNG HỘI THƠ (Ngày 18/07/2015 10:07:12 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng- Gia lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)


 

CHÚC HỘI THƠ LỤC BÁT

 

 

Biết  Hội Lục bát mở ra

Nhưng vì bận việc, đường xa không về

Thôi thì ở tận miền quê

Có mấy lời chúc gửi về bạn thơ

Để cho câu lục mộng mơ

Tương tư câu bát, ngẩn ngơ thủa nào

Duyên thơ tình cảm dạt dào

Thấy ngày mở hội mà nao nao lòng

Thương ai đêm nhớ ngày mong

Tình thơ thắm đượm, mãi trong lòng người

Đời vui thêm đẹp nụ cười

Thơ là động lực, sáng ngời tâm can

Xuân qua hè tới thu sang

Mùa vui Lục bát, ngập tràn thương yêu

Chúc ban biên tập sớm chiều

Trang vàng lục bát, nở nhiều sắc hoa.

 

Đỗ Trọng kim

 

 

 

 

 

  TÂM TƯ  (Ngày 15/07/2015 05:07:14 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường xuân Đỉnh Bắc Từ liêm HN - Điện thoại: 0983410548)

 

 TÂM TƯ 

 

CHÀO MỪNG LỄ HỘI THƠ LỤC BÁT TẠI THỦ ĐÔ

 

 

Vần thơ như cả con tầu 

Nối bao nhiêu những nhịp cầu thời gian

Yêu thương, nhân ái ngập tràn 

Nỗi niềm thơ vẽ bao trang cuộc đời

Giận thương đạo lý làm người 

Câu thơ đem đến nụ cười sẻ chia 

Gạn từ trong đục sớm khuya

Thả tâm tư để đợi chờ bình minh 

Ngọt bùi thế thái nhân tình 

Đức tâm trong sáng cả mình lẫn ta .

 

Lương Điền 

  BIỂN CỬA LÒ (Ngày 14/07/2015 03:07:02 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 0438536979)

 BIỂN CỬA LÒ

 

 

Mênh mang bãi biển Của Lò

Nước trong cát mịn, trời cho quê mình

Trời xanh biển biếc lung linh

Hòn Ngư, Hòn Mắt nặng tình Lan Châu.

 

Đêm ngày chắn sóng bạc đầu

Đẻ bờ sóng nhẹ, cho màu biển xanh

Cùng em đi tắm binh minh

Biển trời hòa quyện tình mình ngất ngây.

 

Cửa Lò càng tắm càng say

Đất lành biển đẹp giang tay đón chờ

Người đi nhớ cõi mộng mơ

Lao xao sóng vỗ, tình thơ biển trời!

 

Ân Huệ

 

  SẮC THU (Ngày 14/07/2015 11:07:15 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 SẮC THU

 


Trời thu xanh biếc cuối làng
Nắng thu nhuộm rực đồng vàng lúa thơm
Đường thu nồng ngát mùi rơm
Chiều thu ấm áp bữa cơm sum vầy
Vườn thu hoa cúc nở đầy
Sông thu uốn khúc bóng cây nghiêng chiều
Gió thu nâng nhẹ cánh diều
Hương thu lắng đọng tình yêu mặn nồng

 

Hồng Lĩnh

  BẠN GIÀ (Ngày 14/07/2015 09:07:30 - Gửi bởi: ĐỖ XUÂN THẮNG - Địa chỉ: TRUNG HÒA - CHƯƠNG MỸ - HÀ NỘI - Điện thoại: 01653635322)

 

 

 Bạn già

 

 

Nâng ly dốc cạn bầu trời

Mời nhau thức nhắm, gắp lời tri âm

Qua thời ngô nướng, khoai mầm

Tóc mây, má hóp nồng ân mặn tình

Đủ mùi, dư vị nhục – vinh

Đũa lau mâm lá, cung đình ngất ngây

Mừng ai đạp gió cưỡi mây

Bạn già chiếu cói mâm đầy dại – khôn !

                                                          

                                                                                                                          Đỗ Xuân Thắng

  VỌNG TÌNH (Ngày 13/07/2015 10:07:40 - Gửi bởi: Nguyễn tiến Dũng - Địa chỉ: TT Phố Lu; Bảo Thắng; Lào Cao - Điện thoại: 0985018034)

 

VỌNG TÌNH

 

 

 


Nghiêng soi vạt nắng ban chiều
Thả lòng mơ tưởng bao điều vu vơ
Sương giăng thăm thẳm xa mờ
Vẳng nghe vọng những lời ru đoạn trường
Ta về gieo hạt phong sương
Cuộc đời giữa chốn vô thường nhạt phai
Chạnh lòng khi nhớ thương ai
Tình như cái bóng liêu trai tháng ngày
Nỗi niềm nửa tỉnh, nửa say
Giọng người xưa đã đong đầy tim ta.

 


Nguyễn Tiến Dũng


  ĐỢI CHỜ HỘI THƠ (Ngày 12/07/2015 10:07:27 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 ĐỢI CHỜ HỘI THƠ

 

Tuy không còn tuổi mộng mơ

Vẫn yêu nét đẹp nên thơ đời thường

Gặp người duyên dáng dễ thương

Chia tay lòng mãi vấn vương bóng hình

 

Aó dài thùy mỵ tươi xinh 

Em ngâm lục bát trữ tình đêm thơ

Ra về tôi cứ ngẩn ngơ

Nhớ người duyên dáng ngâm thơ ngọt ngào

 

Đêm khuya thao thức nhìn sao

Nhớ nhung tôi gửi tình vào câu thơ

Nhủ lòng kiên nhẫn đợi chờ

Gặp em vào dịp Hội Thơ tâm tình.

 

Bùi Văn Hoa

  NHỮNG ĐÓA HOA ĐỒNG LỘC (Ngày 11/07/2015 10:07:01 - Gửi bởi: Linh Lương - Địa chỉ: Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang - Điện thoại: 01657010782)

NHỮNG ĐÓA HOA ĐỒNG LỘC

 

 

Là bông lúa, là bông ngô

Ước ao cho mẹ những bồ đầy căng

Là bông hụê, là bông lan

Mong anh bộ đội bắn tan giặc trời

Là bông bưởi, bông hồng tươi

Ấp trong khăn tím bao lời yêu thương

Là thiên lý, cúc, dạ hương

Theo anh đi khắp chiến trường muôn phương

Hòa trong một đóa hướng dương

Hướng theo ánh sáng con đường tự do.

 

Linh Lương

 

  RÁNG CHIỀU  (Ngày 11/07/2015 03:07:29 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường xuân Đỉnh Bắc Từ liêm HN - Điện thoại: 0983410548)

 

 RÁNG CHIỀU 

 

 

 

Ràng chiều nhuộm cả góc trời 

Bỗng dưng lòng thấy bồi hồi trong anh 

Vạt mây trôi thật mỏng manh 

Tầng cao tít tắp trời xanh ngày hè 

Cánh diều bay bỏng triền đê

Giữa không gian với miền quê yên lành 

Váng chiều vàng giữa trời xanh 

Nắng oi khắp chốn thị thành thôn quê

 

Lương Điền

 

  GƯƠNG SÁNG NGỜI  (Ngày 11/07/2015 09:07:19 - Gửi bởi: Phương Hồng - Địa chỉ: Hà Nội  - Điện thoại: 0975958998)

 GƯƠNG SÁNG NGỜI 

 

 

(Viết về cụ Nguyễn văn Lệnh Phường Vĩnh Hưng , Quân Hoàng Mai 

Thành phố Hà Nội  ,say mê đi tìm đồng đội lliệt sỹ )

 

Anh là một  cựu chiến binh 

Gần chín mươi tuổi nghĩa tinh không quên 

Mênh mang sông rộng một thuyền , 

Bao nhiêu liệt sỹ chưa tên dưới mồ

Nàm yên ,thầm lặng ,bơ vơ 

Anh ,em, cha, mẹ vẫn chờ mỏi mong . 

Đi tìm đồng đội long đong

Từ hồi còn trẻ vì lòng mê say

Anh , em liệt sỹ mình đây 

nhiệt tình tìm kiếm nhiều ngày ngóng trông 

Bao nhiêu liệt sỹ chờ mong 

Trở về quê mẹ  - với lòng biết ơn .

 

                 Phương Hòng 

  Về với hôi thơ  (Ngày 10/07/2015 11:07:17 - Gửi bởi: Hoàng Xuân Đổng  - Địa chỉ: SN 31/8 Đô Hành p Đông Sơn tp Thanh Hóa  - Điện thoại: o1246310545)

VỀ VỚI  HỘI THƠ



 Hội thơ lục bát hôm nay

Ta về gặp lại những ngày xa nhau
Bạn từ mãi tận nơi đâu
Đem về ngày hội sắc mầu quê hương

Điệu chèo lơi lý thân thương
Những vần thơ đẹp tình ươm thắm nồng
Nghe câu con sáo sang sông
Anh đi  tìm lá diêu bông thuở nào

Bắt tay xen lẫn lời chào

Rẽ người tìm đến  tâm giao đã từng
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Bạn thơ gặp bạn tưng bừng ngày vui

 

Chia tay luống những ngậm ngùi
Lưu hình kỷ niệm ,ngọt bùi câu thơ
Xa rồi trong dạ ngẩn ngơ
Ngày vui đã cạn thẫn thờ nhơ mong

 

        Hoàng Xuân Đổng



  NẮNG CHIÊM (Ngày 10/07/2015 10:07:51 - Gửi bởi: Trần Tâm - Địa chỉ: văn lộc, hậu lộc, Thanh Hóa - Điện thoại: )

                                                                                                                     NẮNG CHIÊM

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                          
                                                                                               

 

Nắng nào hơn nắng quê tôi?

Nắng rang thành phố, nắng phơi khô đồng

Nắng hâm nóng cả mặt sông

Rừng hồng núi đỏ gió đông nguội buồm ...


Trần Tâm

Trước tiên Trước Trang [241 ,242 ,243 ,244 ,245 ,246 ,247 ,248 ,249, 250 ,251 ,252 ] Tiếp  Cuối cùng