Thứ ba, 09/09/2025,


 
  CHUYỆN TÌNH KHÔNG TÊN (Ngày 31/07/2015 10:07:47 - Gửi bởi: Nguyễn tiến Dũng - Địa chỉ: TT Phố Lu; Bảo Thắng; Lào Cai - Điện thoại: 0985018034)

CHUYỆN TÌNH KHÔNG TÊN

 

 

Chuyện tình ai nỡ trách ai
Bây giờ gặp lại vẫn hai mái đầu
Tóc ta nay đã phai màu
Vậy mà những giọt lệ sầu còn rơi
***
Tình ơi góc biển chân trời
Khi lòng thổn thức, những lời xót đau
Thu về tháng bảy mưa ngâu
Ngưu Lang - Chức Nữ chờ nhau Ngân Hà
***
Cây cầu Ô Thước bắc qua
Thương đàn quạ, lại xót xa phận mình
Không tên là một chuyện tình
Dòng sông ngăn trở đôi mình phân ly
***
Tình yêu ai mất - được gì,
Thời gian nào có trở về hay chăng.
Trời ơi sao chẳng công bằng
Nỡ chia đôi nửa vầng trăng, hỡi người!

Nguyễn Tiến Dũng

  NHỚ ƠN ĐẠI TƯỚNG VĂN VÕ SONG TOÀN  (Ngày 30/07/2015 02:07:39 - Gửi bởi: Trần Xuân Dung - Địa chỉ: Hải Dương - Điện thoại: )

NHỚ ƠN ĐẠI TƯỚNG VĂN VÕ SONG TOÀN

 



NHỚ sao một bậc thành danh,
ƠN sâu trời biển dân lành tiếc thương.
ĐẠI nghĩa đây một tấm gương
TƯỚNG tài xung trận kiên cường lắm thay!
VĂN phong ngọn bút thật hay,
VÕ nghệ nức tiếng vang đầy bốn phương
SONG thưa, đàn vọng ven đường...
TOÀN dân kính cẩn vấn vương bóng Người…

 

RU NGƯỜI NGÀN NĂM


(Kỉ niệm nhân chuyến về thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
tại Vũng Chùa – Đảo Yến, Quảng Trạch, Quảng Bình ngày 27-6-2014)


Thì thầm trong gió sóng xô,
Xa xa Đảo Yến lặng tờ ngàn năm
Vũng Chùa, ai đó đang nằm
Con đường uốn lượn, người thăm đất này
Thanh bình, yên tĩnh chốn đây
Tháp chuông nho nhỏ, vọng đầy tiếng xưa.
Gác đao, rửa kiếm hay chưa?
Về đây thanh thản hồn đưa sắc hồng.
Một đời nặng nghĩa non sông
Qua cơn binh lửa, mưa giông xa rồi.
Chói chang cồn cát nắng phơi,
Ru Người vẫn tiếng à ơi thuở nào…
Hàng cây nghiêng bóng lao xao,
Che Người Đại tướng nao nao giấc nồng…


30-6-2014
TRẦN XUÂN DUNG

  MƯA (Ngày 29/07/2015 04:07:12 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà -Phương Hưng-Gia Lộc- Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

 MƯA


Quảng ninh mưa xối trắng trời
Hơn ba ngàn hộ chơi vơi không nhà
Trời gây lên cảnh xót xa
Nước ngập ,núi nở bao nhà nát tan
Đồng xanh nước trắng ngập tràn
Hoa màu chìm nổi , mỏ than nước đầy
Bao nhiêu gia súc cỏ cây
Nằm sâu đáy nước, chết đầy xác trôi
Liệt tê điện nước cả rồi
Trường học, bệnh viện lên đồi tránh mưa
Làm ăn đã chẳng có thừa
Đầu tư phát triển, đâu ngừa thiên tai
Bây giờ mất hết kêu ai
Không nhà, hết của ngày mai sống gì?

Đỗ Trọng Kim

  TIẾNG VỌNG TÂM LINH (Ngày 27/07/2015 09:07:02 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh  - Địa chỉ: Ea Toh Krông năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 TIẾNG VỌNG TÂM LINH

 

 

Lặng thầm mẹ khóc thương con
Nén tâm hương cứ cháy mòn ruột gan
Quê nhà tháng Bảy mưa chan
Thương con đất lạnh gió ngàn rừng sâu

Bây giờ con ở nơi đâu?
Mẹ thương con quá! Mưa ngâu náo nề
Con ơi sao chẳng tim về!?
Thăm cha thăm mẹ thăm quê một lân!

Con về báo hiếu trả ân
Báo cho mẹ biết mộ phần nơi nao
Đêm ngày mẹ vẫn ước ao
Mẹ con ta được gặp nhau một lần

Con đi ngày đó tòng quân
Vì nhà vi nước hiến dâng trọn đời
Đã hơn bốn chục năm rồi
Mẹ cha mong biết đâu nơi con nằm

Nổi đau cứ mãi lặng thầm
Nghẹn ngào phụ tử tình thâm một đời
Mẹ ơi con đã nghe lời
Việt nam ta biết bao người như con

Biết bao người mẹ mỏi mòn
Chờ con chờ mãi héo hon cả đời
Đừng buồn con nhé mẹ ơi
Nhân dân Tổ quốc đời đời ghi ơn

Cầu mong cho những linh hồn
Một ngày kia sẻ về bên mẹ hiển.
Cầu cho Tổ quốc bình yên
Cầu cho đất nước ngày thêm mạnh giàu.

 

Hồng Lĩnh 

  Cảm nhận buổi khai mạc VTV Cup 2015 (Ngày 26/07/2015 12:07:40 - Gửi bởi: Đào Đức Trang - Địa chỉ: Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889)

 

Cảm nhận buổi khai mạc VTV Cup 2015

 

 

 

 

 

V – T – V Cup Bạc Liêu

Xốn xang Một hẹn – Bao nhiêu ngày chờ!

 

Đấu trường khai Hội trống cờ,

Sắc màu 6 đội (*) bây giờ khởi tranh.

 

Những cô gái Việt hiền lành

Hôm nay nhiệt huyết quyết giành điểm cao

Đội Phi (**) cố gắng biết bao

Nhưng sau 3 séc “xin chào” Đội Ta:

Bùi Hồng, Hà Diễm, Ngọc Hoa …

Cảm ơn các bạn – sân nhà thơm lây!

 

Chúc một giải đấu tuyệt hay

Bóng chuyền – Ta, Bạn chung tay Hòa Bình!


Đào Đức Trang

 

Chú thích: (*)  6 đội gồm Việt Nam, Liaoning ( Trung Quốc), Thái Lan, Nanjing ( Trung Quốc ), CHDCND Triều Tiên, Philippines.

                  (**) Viết tắt, chỉ đội Philippines.

 

  SỰ HI SINH NÀO BẰNG (Ngày 24/07/2015 07:07:30 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

SỰ HY SINH NÀO BẰNG

 

 

Hoa mai tùng cánh bạc dần

Tìm đâu trong cõi mưa xuân bướm vàng

Bồi hồi lòng dạ xốn xang

Hè qua thu đến cải đang lên ngồng

 

Thu này thu nữa em mong…

Mà người ra trận mãi không trở về

Anh thì giữ trọn lời thề

Tim em hóa đá hướng về vọng phu !

 

Chiến tranh đau khổ hận thù…

Người còn người mất bây giờ đôi  nơi

Anh hy sinh cả cuộc đời

 Em hi sinh tuổi hai mươi hẹn thề

 

Hai bảy tháng bảy em về

Thắp hương anh mái tóc thề trắng phau

 

Xuân Ngọc

  Nguyễn Du và Truyện Kiều (Ngày 22/07/2015 09:07:41 - Gửi bởi: Nguyễn Đông Sơn - Địa chỉ: Số nhà 151, dãy 4, khu dãn dân phường Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội - Điện thoại: 0944485241)

Nguyễn Du và Truyện Kiều

 


"Truyện Kiều" thơ của Nguyễn Du
Là thơ lục bát tôi mua đọc rồi
Truyện hay tôi đọc một thôi
Vương Quan em út là người thông minh
Chàng Kim gặp gỡ thịnh tình
Chị em tảo mộ Thanh minh dập dìu
Thúy Kiều - Kim Trọng trót yêu
Song vì có việc họ liều chia xa
Nhà Kiều bị kiện oan gia
Kiều đành bị bán chuộc cha Kiều đành
Tấm thân trôi nổi lầu xanh
Khi gặp Từ Hải mới thành công danh
Thua Hồ Tôn Hiến họ đành
Từ thì chết đứng, Kiều đành quyên thân
Dân chài vớt được dần dần
Về gặp Kim Trọng mười phần là may
Tấm gương Kiều nữ đến nay
Bao người thương khóc tích này khắc ghi
Nguyễn Du tác giả sẻ chia...


Nguyễn Đông Sơn

  BỐN MÙA YÊU THƯƠNG (Ngày 22/07/2015 04:07:50 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 BỐN MÙA YÊU THƯƠNG

 

 

Đạn bom bắn phá tơi bời

Đôi chân gửi lại ở nơi chiến trường

Xưa anh đi khắp nẻo đường

Nay về sống cảnh đời thường xe lăn

 

Có em chăm sóc ân cần

Nỗi buồn thương tật cũng dần phôi pha

Đảm đang chung thủy hiền hòa

Em thành trụ cột trong nhà thay anh

 

Đời anh như được hồi sinh

Bên em nồng thắm nghĩa tình như xưa

Một năm tròn vẹn bốn mùa

Nhà mình hạnh phúc dư thừa yêu thương.

 

Bùi Văn Hoa

  THĂM NGHĨA TRANG QUÊ (Ngày 21/07/2015 09:07:30 - Gửi bởi: Hoàng Xuân Đổng  - Địa chỉ: 31/8 Đường Đỗ Hành p Đông Sơn tp Thanh Hóa  - Điện thoại: 01246310545)

 THĂM NGHĨA TRANG QUÊ

 

 

 

Nay về thăm lại nghĩa trang 

Có mấy thằng bạn của làng tôi xưa 

Lưng trâu làm ngựa trời mưa 

Buổi trưa nắng cháy nhảy ùa xuống sông 

Vẫn là cái tuổi tồng ngồng 

Trèo cây bắt sáo lội sông đánh cầu 

Lớn lên mấy đứa xa nhau 

Đứa vào đại học đứa vào Trường Sơn 

Đứa thì cày cuốc sớm hôm 

Đàn con nheo nhóc đói cơm túng tiền 

Đứa thành danh đứa không tên 

Đáy sông Thạch Hãn mãi yên nơi này 

Còn tôi tôi vẫn còn may 

Được về với mẹ hao gầy Trường Sơn 

Trong mình mang những vết thương 

Nhìn đời còn  thấy mình  hơn bao người 

Sờ tay bia đá nghẹn lời 

Trong lòng se thắt ,nói lời ra đi 

Khói hương như nghĩ suy gì 

Gửi vào nỗi  nhớ mang đi phương trời 


Hoàng Xuân Đổng 

  HỒN EM LẠC Ở NƠI ĐÂU (Ngày 21/07/2015 04:07:35 - Gửi bởi: Nguyễn Tiến Dũng - Địa chỉ: TT Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai - Điện thoại: 0985018034)

HỒN EM LƯU LẠC NƠI ĐÂU?

 


Đã qua mấy chục năm rồi,
Chiến tranh giờ cũng đẩy lùi ra xa.
Vết thương liền thịt, liền da,
Giang sơn thống nhất một nhà chung vui
***
Mà sao biền biệt em tôi?
Thịt xương em vẫn ngoài nơi chiến trường
Ai người chăm sóc, đèn hương,(?)
Hồn em lưu lạc ở phương trời nào?
***
Bạn em cùng một chiến hào,
Giờ đây cũng đã đưa vào nghĩa trang.
Mộ phần theo lối, theo hàng,
Ghi công Tổ Quốc, vẻ vang muôn đời.
***
Tủi cho số phận em tôi,
Không nhà, không cửa, không nơi em nằm.
Hòa bình đã bốn mươi năm,
Mà sao em chẳng về thăm một lần?
***
Tôi đi khắp nẻo xa gần,
Chỉ mong tìm thấy mộ phần em tôi.
Hồn thiêng em ở trên trời,
Hãy về đây với những người thân yêu !

(Nhân kỷ niệm ngày TBLS, Viết về người em trai hy sinh vẫn chưa tìm được hài cốt)


Nguyễn Tiến Dũng

  ĐI QUA THÀNH CỔ (Ngày 19/07/2015 01:07:34 - Gửi bởi: Linh Lương - Địa chỉ: Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang - Điện thoại: 01657010782)

 ĐI QUA THÀNH CỔ


 

Đi qua Thành Cổ vô nam

Chừng như máu đỏ còn loang đất này

Thấm vào ngọn cỏ mầm cây

Các anh ngã xuống cho ngày bình yên

 

Đi qua Thành Cổ nào quên

Bao người mẹ mãi gọi tên con mình

Trông về Thành Cổ đinh ninh

Một ngày nào đó các anh trở về

 

Đi qua Thành Cổ lắng nghe

Thầm thì trong đất lời thề sắt son

Một thời bão đạn mưa bom

Một đời mẹ ngóng chờ con ... mỏi mòn...

 

Linh Lương

  THƯƠNG NHỚ CHỊ (Ngày 19/07/2015 07:07:08 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

THƯƠNG NHỚ CHỊ

 

 

 

Chồng chết vợ chẳng được tang

Chồng đi đi mãi vợ càng chờ mong

Thương chồng từ chợ chưa đông

Chồng đi đánh giặc, thay chồng nuôi con

 

Vui buồn cùng những héo hon

Không ai chia sẻ mỏi mòn đợi mong

Nhà nghèo đầu suối ngọn sông

Thân cò lận lội long đong tháng ngày

 

Tình đời muối mặn gừng cay

Tình nhà nghĩa nước chung tay góp phần

Thương người hơn cả thương thân

Thương con chẳng quản nhọc nhằn nắng mưa

 

Cùng con dậy sớm thức khuya

Con chưa học giỏi chị chưa yên lòng

Chị giờ về cõi hư không

Con chị thành đạt …ước mong vẹn tròn

 

Xuân Ngọc

 

Trước tiên Trước Trang [241 ,242 ,243 ,244 ,245 ,246 ,247 ,248, 249 ,250 ,251 ,252 ] Tiếp  Cuối cùng