Thứ ba, 09/09/2025,


 
  Ở CHUNG CƯ (Ngày 07/08/2015 08:08:46 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Cổ Nhuế 2 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)

 

 

 

 

 

 

Ở CHUNG CƯ

 

 

 

 


 

 

 

 

(Tặng Đặng Duy Phiên – Khu đô thị Tân Tây đô))

 

 

 

 

 

 

Về hưu, lại ở chung cư
Tầng hai mốt, thoảng gió từ đôi bên


Bốn tầng che chắn phía trên
Qua tầng hai chục, mới lên được lầu

Nhớ nhau, ai đến thăm nhau
Vào cầu thang, tưởng vào cầu lên mây
Trước sau được ngm đó đây

Cao kia trời thẳm, đất dày dưới chân
Giao lưu có bạn cận lân
Cháu con sớm tối quây quần bên nhau.
Khéo trăm tuổi, chửa bạc đầu
  Bình thơ cùng ngắm sắc màu, cây quê !

 

 

Nguyễn Hồng Ba

  NGHĨA CỬ CAO ĐẸP (Ngày 06/08/2015 06:08:25 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà -Phương Hưng-Gia Lộc- Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

 NGHĨA CỬ CAO ĐẸP

Tôi qua Thịnh Liệt Hoàng mai*

Những ngày nắng lửa trải dài phố đông

Mồ hôi, khát nước cháy lòng

Gặp bình Trà đá mà không thấy người
Biển đề miễn phí sáng ngời

Giúp người lao động thảnh thơi mát lòng

Nghĩa cử cao đẹp trắng trong

Trần nam Anh* đó tấm lòng đẹp sao

Thương người chẳng kể thấp cao

Làm phúc tích đức, lộc vào Trời cho

Miếng khi đói, gói khi no

Một giọt nước mát là kho nghĩa tình.


Đỗ Kim Trọng


*Thịnh liêt- Hoàng mai- Hà nội

*Anh Trần Nam Anh là người khởi xướng

Làm bình nước trà đá miễn phí giúp người qua đường

 

  THU TỐI (Ngày 06/08/2015 04:08:31 - Gửi bởi: Hoàng Xuân Đổng - Địa chỉ: 31/8 đường Đỗ Hành p Đông Sơn tp Thanh Hóa  - Điện thoại: 01246310545)

 THU TỚI 

 

Hình như thời tiết giao mùa 
Đất trời như cũng đong đưa với người 
Nhẹ nhàng giọt nắng chơi vơi 
Trở về dịu mát ngọt lời yêu thương

 

Sang thu hoa rắc bên đường 
Vàng tươi khóm cúc đẫm sương mơ màng 
Gót sen thả bước nhẹ nhàng 
Hẹn ngày bên ấy anh sang bên này

 

Thu về nhè nhẹ gió lay 
Thay mầu sắc lá đón ngày - Chàng Ngâu 
Qua năm mới tỏ mặt nhau
Tơ vương để lại nỗi đau nhân tình


Gương trong mặt nước soi hình 
Nhớ mùa thu ấy chúng mình chia xa 
"Hữu tình ta lại gặp ta "
Đón mùa thu tới đậm đà sắc hương 

 

Hoàng Xuân Đổng

  BÓNG NGƯỜI XƯA (Ngày 06/08/2015 03:08:49 - Gửi bởi: Nguyễn tiến Dũng - Địa chỉ: TT Phố Lu; Bảo Thắng; Lào Cao - Điện thoại: 0985018034)

BÓNG NGƯỜI XƯA

 


Hỡi câu lục bát đa tình,
Sao đành tâm, để chúng mình xa nhau.
Thơ này ta gởi về đâu?
Theo câu lục bát qua cầu sang sông.
***
Từ ngày em bước theo chồng,
Đời ta tan nát cõi lòng đơn côi.
Em đi muôn dặm ngàn khơi,
Để ta tơ tưởng bóng người còn đây…
***
Bầu trời lẻ cánh chim bay,
Hoàng hôn lẻ một tầng mây hững hờ.
Thuyền trôi lẻ bóng đôi bờ,
Em thì, nỡ bỏ câu hò cô đơn.
***
Vần thơ lục bát dận hờn,
Lệ rơi vào khoảng tâm hồn xót thương.
Trong lòng canh cánh tơ vương,
Lời em vời vợi ở phương trời nào?
***
Ước gì trời thấp, đất cao,
Để ta với được chùm sao ngân hà.
Trăng ơi chớ vội xế tà,
Ta còn dõi bóng nhạt nhòa người xưa.


Nguyễn Tiến Dũng

  Thăm mộ bạn (Ngày 05/08/2015 07:08:12 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Q57 CXVH, đường Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4, TPHCM - Điện thoại: 0903 978 120)

 THĂM MỘ BẠN



Tao giờ đời vẫn phong sương
Thăm mày xin thắp nén hương nhớ về
Ngày nào dấn bước sơn khê
Âm u rừng vắng lời thề núi sông

Mạch đời vẫn chảy xuôi dòng
Mà sao ngân ngấn trong lòng lệ tuôn
Khói hương đâu lấp nỗi buồn
Chỉ xin bạn ấm nơi trùng trùng xa.

Nguyễn Hữu Đức

  BÁC ƠI (Ngày 05/08/2015 11:08:36 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

BÁC ƠI

 

 

 

 

 

(Thăm Lăng Bác)

 

Bác ơi ! Nắng ấm Ba Đình

Về thăm viếng Bác nghĩa tình cháu con

Kính Người yên nghỉ giấc ngon

Áo ka ki Bác vẫn còn mặc nguyên

 

Vẫn đôi dép lốp kề bên

Đơn sơ kỷ vật vẹn nguyên thuở nào

Bác anh hùng cứu đồng bào

Giành quyền độc lập biết bao ân tình

 

Danh nhân kiệt xuất quang vinh

Cùng dân hai cuộc trường chinh “thần” kỳ

Gần toàn thắng Bác ra đi * !

Bác như bắc đẩu tiên tri trên đời

 

Tình Bác tỏa khắp muôn nơi

Pha lê trong suốt lòng Người trắng trong

Cần kiệm liêm chính chí công…

Vô tư tận tụy một lòng vì dân

 

Quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Một lòng vì nước hiến thân cho đời

Non sông đất Việt sinh Người

Người làm rạng rỡ đất trời Việt Nam

 

Xuân Ngọc

 

 

 

  XOT XA KHÔNG GIỜI (Ngày 05/08/2015 01:08:34 - Gửi bởi: Trịnh Phú Đa - Địa chỉ: cgc Thành Thọ Thạch Thành - Điện thoại: 01698231580)

 XÓT XA KHÔNG GIỜI

 

(Chia sẻ cùng các hộ nuôi Hàu ở QN)

 

Gắng cho bằng chị bằng anh

Sau cơn mưa lũ bỗng thành công toi

Vốn lưng đã rất hẹp hòi

Trắng tay công nợ biết soi nơi nào

 

Mưa xong giời vẫn cứ cao

Lệ dường như đã lặn vào con tim

Ngậm bao công sức “Hàu” chìm

Hạn Ngân hàng hết! biết tìm đâu ra

 

Chấp sổ đỏ chấp cả nhà

Trên cao giời có xót xa không giời

 

Trịnh Phú Đa 

  Nỗi niềm Quảng Ninh (Ngày 04/08/2015 06:08:12 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Q57 CXVH, đường Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4, TPHCM - Điện thoại: 0903 978 120)

 Nỗi niềm Quảng Ninh

 

* * *
Đồng quê trong cảnh an bình
Bỗng đâu kéo đến thình lình mây đen
Sấm giông ào ạt nổi lên
Đất trời rung chuyển vang rền phong ba

 

Bão gần rồi đến bão xa
Cơn đau thắt ruột quê nhà yêu thương
Người dân trong cảnh đoạn trường
Màn trời chiếu đất nỗi buồn nặng mang

 

Nặng lo cơn bão chưa tan
Thêm sầu lũ đến giữa màn trời đêm
Ai ơi máu chảy ruột mềm
Chung tay chia sẽ nỗi niềm người dân

 

Tình người trong lúc khó khăn
Hạt gạo khi đói tấm chăn tối trời
Giúp người hoạn nạn niềm vui
Nhường cơm sẽ áo cho đời đẹp hơn.

 


Nguyễn Hữu Đức

 

  DẠO PHỐ ĐÊM THU (Ngày 04/08/2015 03:08:00 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 DẠO PHỐ ĐÊM THU

 

 

Một mình dạo phố đêm nay

Đèn đường tỏa sáng hàng cây in hình

Bóng cây xen lẫn bóng mình

Ngỡ là trong đó có hình bóng em

 

Đêm thu gió nhẹ dịu êm

Lang thang dạo phố nhớ đêm tâm tình

Nụ cười ánh mắt long lanh

Môi mềm nồng ấm chúng mình trao nhau

 

Trải qua sóng gió bể dâu

Tóc anh nay đã đổi màu pha sương

Về đây dạo phố vấn vương

Nhớ đêm thu ấy yêu thương đong đầy.

 

Bùi Văn Hoa

  MƯA NGÂU (Ngày 03/08/2015 10:08:20 - Gửi bởi: Linh Lương - Địa chỉ: Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang - Điện thoại: 01657010782)

MƯA NGÂU

 

 

Gặp em giữa buổi mưa ngâu

Áo em ướt đậm cả màu nhớ nhung

Thảo nào em cứ ngượng ngùng

Tay cầm vành nón ngập ngừng che nghiêng

 

Hạt mưa rơi ngả rơi xiên

Hạt vương tay áo hạt xen tóc thề

Làm em bối dối vụng về

Đánh rơi chiếc nón bên lề dấu yêu

 

Linh Lương 

  Đồng đội ơi! (Ngày 03/08/2015 06:08:30 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Q57 CXVH, đường Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4, TPHCM - Điện thoại: 0903 978 120)

 ĐỒNG ĐỘI ƠI!

 

 

Đồng đội ơi! Chẳng thể quên 

Tháng năm lửa cháy nơi miền biên cương 

Chung vai xông tới chiến trường 

Làm sao quên được yêu thương một thời 

 

Không thể quên đồng đội ơi! 

Đêm khuya sương lạnh cùng ngồi bên  nhau

Những lời tâm sự đổi trao 

Chuyền tay điếu thuốc mày- tao tâm tình 

 

Đồng đội ơi! vững lòng tin 

Dẫu đời còn khó nhưng mình hãy vui 

Vì bao gian khổ qua rồi 

Nước mắt ngày ấy nụ cười hôm nay 

 

Đồng đội ơi! chặt vòng tay 

Chung bầu máu nóng cùng xây ấm nồng 

Nghĩa tình vời vợi mênh mông 

Nhớ xưa kỷ niệm trọn lòng có nhau. 

 

Nguyễn Hữu Đức

  MỘT VƯỜN HOA (Ngày 01/08/2015 05:08:45 - Gửi bởi: Trịnh Phú Đa - Địa chỉ: cgc Thành Thọ Thạch Thành - Điện thoại: 01698231580)

 MỘT VƯỜN HOA


 

(Tặng đội tuyển BCNVN tranh huy chương đồng tại NTĐBL)

 

Về nhà thi đấu Bạc Liêu

Mà chiêm ngưỡng các nàng kiều đua tranh

Vườn hoa tím đỏ vàng xanh

Mầu cờ sắc áo quyết giành huy chương

 

Việt nam mình đã nhún nhường

Cho đội trẻ Thái thân thương qua rồi

Cúp đồng dẫu chẳng nhất ngôi

Triều Tiên nay quyết tâm lôi ra mần

 

Trong ngoài sân bãi rần rần

Chủ bài cũng đã ra sân từ đầu

Tấn công ngay chẳng để lâu

Liệu Triều Tiên có phép màu nào không

 

Đập trầm đập nhú đập chồng

Bên kia phòng thủ số đông giăng hàng

cây nêu chuyền bóng căng ngang

Thị Ngà Thanh Thúy xênh xang ra đòn

 

Vẹn nguyên một tấm lòng son

Lỏng tay Hoa lái bóng tròn lách qua

Cả sân cả một vườn hoa

Hết mình thi đấu món quà hiến dâng


 Trịnh Phú Đa 

Trước tiên Trước Trang [241 ,242 ,243 ,244 ,245 ,246 ,247, 248 ,249 ,250 ,251 ,252 ] Tiếp  Cuối cùng