Thứ ba, 09/09/2025,


 
  NHƯ NHAU (Ngày 16/08/2015 08:08:09 - Gửi bởi: Lê Tấn Thế - Địa chỉ: Cổ Nhuế 2 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0978122028)


NHƯ NHAU

 


Ngày còn tên gọi xã làng

Trưởng thôn đắt giá, tiếng vang một thời

Giờ đây làng xã chuyển đời

Tổ trưởng dân phố, nên ngôi “tù và”.

 

Trưởng gì, ta vẫn là ta

Xã phường, huyện quận, chỉ là khác tên

Tù và, thương hiệu vẫn nguyên

Làm sao khác được, cái tên «tù và ».

 

Trưởng thôn, trưởng phố một nhà

Dân giao cho chiếc tù và vác chung

Vui khi mọi việc hanh thông

Mừng vì, đâu phải là công dã tràng.

 

Cuối năm, tổng kết, liên hoan

Phần thưởng dân tặng, một tràng pháo tay.

 

Lê Tấn Thế

 

  TRÁCH THẦM... (Ngày 14/08/2015 03:08:06 - Gửi bởi: Phạm Tự  - Địa chỉ: Hội viên Họi VHNT Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)

                                                                                                                     

                                                                                                                       

                                                                                                             TRÁCH THẦM

                                      

                                                                                                               

Trách thầm...ai có biết không
Lời xưa hẹn ước để lòng sớm trưa

Bâng khuâng giây phút giao mùa
Câu thơ tỉnh giấc...người chưa thấy về...?

Núi ngồi núi đứng…tái tê  
Hơi may miền nhớ... giọt hoe bóng chiều...!
 
    Phạm Tự
  TUẦN TRA BẰNG XE ĐẠP (Ngày 13/08/2015 11:08:08 - Gửi bởi: Đào Đức Trang - Địa chỉ: Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889)

TUẦN TRA BẰNG XE ĐẠP

Bon bon dọc phố đạp xe,

Ngõ sâu dễ đến, vỉa hè dễ qua.

Vẫn chàng cảnh sát phố ta,

Màu xanh thân thiện tuần tra quanh phường.

                                 

Bình yên cuộc sống yêu thương,

Xe là phương tiện bám đường – gần dân:

Mỗi nơi xe đỗ, dừng chân

Kỉ cương luật pháp: chuyên cần thực thi!

 

Việc rồi, nhẹ bước đạp đi

 

Hàng cây lá vẫy, họa mi hát chào …


Đào Đức Trang

  

  ĐÀ LẠY BÊN EM (Ngày 13/08/2015 09:08:08 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

ĐÀ LẠT BÊN EM

 

 

Ta về Đà Lạt chiều nay

Nắng thu thấp thoáng cỏ cây nhuốm vàng

Thông đùa theo gió mơn man

Bên nhau hai đứa nồng nàn hương yêu

 

Hoa chen sắc thắm mĩ miều

Đồi Thông Hai Mộ nắng chiều đan tơ

Hoàng hôn pha chút sương mờ

Trai yêu, gái nhớ ngẩn ngơ tỏ tình

 

Thu ngàn, Phố núi lung linh

Đắm trong ân ái đôi mình thăng hoa

Ru hồn nhạc Trịnh thiết tha

Tình nhân đôi lứa quyện hòa vào nhau

 

Tình yêu là phép nhiệm màu

Thu sang Đà Lạt cùng nhau tìm về

 

Hồng Lĩnh

  MỪNG NGÀY đỘC LẬP  (Ngày 12/08/2015 10:08:18 - Gửi bởi: Phương Hòng  - Địa chỉ: Hà Nội  - Điện thoại: 0975958998)

 MỪNG NGÀY ĐỘC LẬP

 

 

Tung bay cờ đỏ sao vàng ,

Phố phường tấp nập ngập  tràn niềm vui .

Ba Đình rực nắng  rạng ngời 

Tuyên ngôn Độc  lập tiếng Người nơi nơi 

Bẩy mươi năm đã qua rồi ,

Xiềng xích nô lệ hết thời thực dân .

Quê hương thay mới  bao lân ,

Tri thức cập nhật ,toàn dân đổi đời 

Lòng dân, ý Đảng sáng ngời 

Năm châu ,bốn biển đất, trời nở hoa .

Phương Hồng 

  CƠM NHÀ (Ngày 12/08/2015 03:08:13 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 

CƠM NHÀ

 

 

 Thương nhau anh nhé giữ gìn

Xin đừng đánh mất niềm tin trong đời

Anh đi đây đó nhiều nơi

Món ngon đặc sản được mời thường xuyên

 

Đời thường trước lạ sau quen

Đừng vui cơm khách mà quên cơm nhà

Cơm nhà hương vị đậm đà 

Dẻo thơm em nấu mãi là cơm ngon.

 

Bùi Văn Hoa

  Nghề rượu gia truyền (Ngày 12/08/2015 09:08:10 - Gửi bởi: Tràn Tiến Tĩnh - Địa chỉ: Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

 NGHỀ GIA TRUYỀN RƯỢU

 

 

Bao đêm ấp ủ ngọt bùi 

Men tình đã chín nụ cười gạo quê

Hồng than sôi sục lời thề

Tụ ngưng mơ ước vùng quê mạnh giàu

Thủy chung khai ngọc bể dâu 

Chảy ra trong vắt một màu trinh nguyên

Nào ai mua ván bán thuyền

Em manh mối giúp sang hèn đều say

Anh buồn em đển giải khuây 

Hoan lạc vơi đầy cụng chén thăng hoa

Dẫu rắng em của người ta

Vẫn mong ân ái ngề gia truyền ''vàng''

 

Trần Tiến Tĩnh



  SÔNG NGÂN (Ngày 11/08/2015 10:08:52 - Gửi bởi: Linh Lương - Địa chỉ: Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang - Điện thoại: 01657010782)
                                                                              SÔNG NGÂN


 

Sông ngân còn gọi thiên hà

Ngước lên anh bảo đó là sông thương

Bao giờ nên cặp uyên ương

Anh còn dong cả cánh buồm ghé thăm

 

Em nghe sao thấy xa xăm

Bỗng nhiên có ánh sao băng thiên hà

Vỗ vai anh bảo : ước nha

Chúng mình cùng ước nình là của nhau

 

Ước xong như có phép màu

Tự dưng hai đứa gục đầu vào nhau

Ngẹn ngào em nói nên câu

Anh là tay vịn cây cầu em qua

 

Tim anh như bị vỡ oà

Tim em thổn thức như là bão dông

Âm dương chuyển hóa quay cuồng

Xoáy vào vũ trụ khôn cùng lối ra...

 

Đến khi mây tạnh gió hòa

Lòng em cảm giác vừa xa vừa gần

Ghé tai anh mới nói thầm

Chúng mình vừa ở sông ngân trở về...

 

Linh Lương

  TÌNH EM (Ngày 11/08/2015 10:08:39 - Gửi bởi: Nguyễn tiến Dũng - Địa chỉ: TT Phố Lu; Bảo Thắng; Lào Cai - Điện thoại: 0985018034)

TÌNH EM

 

 

Em là ngọn gió đưa tình
Làm rung chuyển cả mái đình cây đa
Lời thề năm tháng phôi pha
Tưởng như em đã nhạt nhòa trong tôi
***
Ai ngờ duyên lại bồi hồi
Con tim em lại hát lời yêu thương
Tôi là lữ khách thập phương
Sang sông cũng chỉ tiện đường qua thăm
***
Tình xưa đã mịt mù tăm
Bỗng đâu thơ lại nối vần say mê
Gặp em quên cả lối về
Duyên trời níu chặt lời thề in sâu
***
Thời gian tóc đã phai màu
Tình em nay lại đắm vào tim tôi
Ngân nga vọng tiếng ru hời
Hồn tôi lạc giữa bầu trời tim em.

 

Nguyễn Tiến Dũng

  Thơ 4 câu ..  (Ngày 09/08/2015 02:08:15 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Châu, Nghệ An - Điện thoại: 01678697206)

THƠ BỐN CÂU

TƯƠNG TƯ

 

Đường tình đang rụng lá vàng 

Cuốn theo chiều gió, lang thang dặm dài 

Vết thương để lại cho ai?

Để mùa thu đến tím hoài tương tư.

 

DÂY TÌNH 

Chuốt tình từng sợi mỏng thinh 

Xe dây neo thả hồn mình lên mây

Vi vu trong gió đêm ngày

Dây ơi giữ được hồn này mãi không ?

 

Nguyễn Quốc Dân 

 

 

 

  Về quê! (Ngày 07/08/2015 08:08:50 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Q57 CXVH, đường Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4, TPHCM - Điện thoại: 0903 978 120)

 Về quê


Về quê tìm chút thư nhàn
Dạo trên sông nước ngắm giàn hoa xinh
Trời xanh trải rộng cánh chim
Mênh mông đồng lúa ấm êm mát lành

 

Tạm quên đời sống thị thành
Nặng nề vứt bỏ tinh thần thảnh thơi
Vườn đầy hoa trái rong chơi
Nhìn cánh bướm lượn bầu trời đầy thơ

 

Lòng yên như nước mặt hồ
Không lăn tăn sóng lơ ngơ ưu phiền
Thả hồn dạo bước an nhiên
Phiêu lưu nhẹ gót chông chênh cuộc đời.

 

Nguyễn Hữu Đức

  VÌ YÊU (Ngày 07/08/2015 04:08:47 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 0438536979)

 VÌ YÊU

Vì yêu em muốn ngày mai

Đón em anh đợi ở ngoài mái hiên

Tình mình nếu thiếu chữ duyên

Mai sau đâu dễ đáp đền cho nhau!

 

Vì yêu em sẽ sầu đau

Rồi đây nếu để lạc nhau giữa đời

Đường tình em bước chơi vơi

Như chim mất tổ không nơi chốn về.

 

Xin anh chớ vội hẹn thề

Con tim nông nỗi nên nghe tiếng lòng!

 

Ân Huệ

Trước tiên Trước Trang [241 ,242 ,243 ,244 ,245 ,246, 247 ,248 ,249 ,250 ,251 ,252 ] Tiếp  Cuối cùng