Thứ ba, 09/09/2025,


 
  Viếng em ! (Ngày 23/08/2015 12:08:59 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội. - Điện thoại: 0983.264.618)

 VIÊNG EM 

 


(Thay nén tâm nhang viếng em gái)

Mất ở tuổi xuân thì !

( Tặng Oanh )

*********

Thế là....em đã...đi rồi...

Một bông HOA TRẮNG dưới trời ...tàn hương !

Khóc em đã mấy đêm trường

Ai hay lòng chị còn vương nặng tình !

 

Sợi thương kết chị em mình

Mà sao trời nỡ vô tình cắt chia ?!

Lấy ai trò chuyện sớm khuya

Còn đâu bóng dáng đi về có nhau.

 

Chị về vấp phải bóng cau

Hoa rơi trắng lạnh hương nhầu măt.hoa !

Nhón chân ...chị bước vào nhà

Buồng em quạnh quẽ...gương lòa mặt gương !

 

Băng đen vây mắt ảnh tường

Gối thêu bỏ dở ...chiếu giường tạnh hơi !

Sậm sờ chạm sợi tóc rơi...

Chị nhòa mắt lệ...rối bời ...tình sâu !

 

" Lá xanh rụng trước"...lòng đau

Mẹ ngồi lặng dưới giàn trầu ...khóc em !

Cha như pho tượng ,ngày đêm

Nỗi buồn gậm nhấm con tim héo mòn !

 

Sang sông ...chị mắc chồng con

Việc nhà nội chợ...biết còn cậy ai ?!

Sao em...tắt nắng hôm mai

Để cho lòng chị đêm dài lê thê.

 

Theo thuyền...phận gái xa quê

Mấy khi mẹ đợi chị về thăm nom

Có em thay chị thảo thơm

Khi chén nước,lúc lưng cơm ...phụng thờ .

 

Mà nay hương khói vật vờ

Thương em biết đến bao giờ cho nguôi ?!

Chị ngồi đếm lá vàng rơi

Lệ buồn héo cả khoảng trời quê cha !


Nguyễn Huy Khôi

 

 

  ĐÊM CHỢ VÂN TRÌ (Ngày 22/08/2015 05:08:56 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

ĐÊM CHỢ VÂN TRÌ

.

.

Gặp em thấp thoáng chợ đêm

Ánh đèn náo nức sáng trên môi cười 

Chen tìm những sọt rau tươi

Thấy bao chai sạn tay người bán mua

Sẽ sàng xà lách cà chua

Sương đêm gói lạnh bốn muà bội thu

Nhọc nhằn cơm áo su su

Niềm tin cõng quả cần cù mướp hương

Ngọt ngào rau toả muôn phương

"An toàn thương hiệu" tình thương cung cầu

Duyên em mua bán chợ rau

Xảo tinh quán cóc trao nhau chút tình

Dịu dàng nặng gánh mưu sinh

Sao mai đưa ánh bình minh về nhà

Rau cười tươi sắc thơm hoa

Trăm khôn mua trái thật thà cưới em

.

Trần Tiến Tĩnh

  DÁNG HÌNH TỔ QUỐC (Ngày 22/08/2015 10:08:03 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 DÁNG HÌNH TỔ QUỐC

 

 

Trường Sơn hùng vĩ điệp trùng

Hai đầu vựa lúa Sông Hồng, Cửu Long

Trên cao nhìn xuống biển Đông

Một vùng biển đảo mênh mông hiền hòa

 

Dáng hình Tổ quốc của ta

Như là rồng lớn nguy nga vươn mình

Cùng nhau bảo vệ hòa bình

Rồng bay hội nhập văn minh toàn cầu.

 

Bùi Văn Hoa

  TẤM MẠNG NHỆN TRÊN CỎ (Ngày 21/08/2015 04:08:35 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

 TẤM MẠNG NHỆN TRÊN CỎ

.

 

Nhện trần thêu dệt thâu đêm

Ngàn sao ngưỡng mộ trăng quên lời thề

Sớm mai bên lối đi về

Tấm khăn trên cỏ dầm dề giọt châu

.

Trần Tiến Tĩnh

  THẤY MÀ THƯƠNG (Ngày 21/08/2015 10:08:42 - Gửi bởi: Trịnh Phú Đa - Địa chỉ: cgc Thành Thọ Thạch Thành - Điện thoại: 01698231580)

THẤY MÀ THƯƠNG

 


 

Mấy ngày nay thấy học trò

Nấp nom chuẩn nhỏ chuẩn to theo trường

Cứ nơm nớp thấy mà thương

Chuẩn lên lại xuống biết nương bến nào

 

Ban đầu thấp sau lại cao

Hồ sơ nhấp nhổm đút vào rút ra

Những mong vượt được ngưỡng xà

Toại theo nguyện vọng mẹ cha mỏi mòn

 

Đúng là “đắm đuối vì con”

Nhất là bán đổi nhặt bòn vẫn chơi

Rồi đây vật đổi sao dời

Tương lai con mới là nơi mẹ cần


Trịnh Phú Đa 

 

 

  THĂM QUÊ (Ngày 19/08/2015 03:08:41 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 0438536979)

 THĂM QUÊ

 

 

Về thăm quê mẹ Hồng Long

Xanh xanh một dải bên dòng Lam Giang

Đê cao đường rộng thênh thang

Nhà tươi ngói đỏ, xóm làng khác xưa.

 

Về tìm trong nắng trong mưa

Bóng hình của mẹ thuở xưa dãi dầu.

Tìm trong hương bưởi hương cau

Tóc xanh nay đã nhuộm màu thời gian.

Tìm trong ngọn gió lang thang

Tiếng hò ví dặm rộn ràng bến quê.

Dốc đê in dấu đi về

Vẫn còn vương vấn hẹn thề nhớ mong!

Về tìm cái đã hư không

Thời gian rêu phủ mênh mông nỗi niềm!

 

Ân Huệ

  MẸ ƠI ! (Ngày 19/08/2015 03:08:31 - Gửi bởi: Nguyễn văn Sâm - Địa chỉ: Cộng hòa Liên Bang Đức - Điện thoại: 004915210177716)

MẸ ƠI

                                                                                                        

 Mẹ ơi, trăng đã tàn rồi
Tiếng gà gáy vọng chuyển hồi sang canh
Chuông chùa đã điểm giờ thân
Ngày mai cò phải đồng gần , chợ xa

Xe duyên gán nợ cùng cha
Mặt con chưa biết, cha ra chiến trường
Việc nhà, con trẻ, ruộng nương
Tay Mẹ quán xuyến, đảm đương gánh gồng

Nhìn con tim Mẹ ấm nồng
Lời ru da diết mong chồng chốn xa
Cao xanh ghét phận hồng hoa
Cha không về nữa...Mẹ òa nỗi đau

Khăn tang Mẹ quấn trên đầu
Con nào đâu biết sắc màu bi ai..
Tháng năm tình chẳng phôi phai
Nửa đêm tỉnh mộng ..thở dài xót xa

Thân tằm kéo kén ngày qua
Nhả tơ xe sợi, dệt hoa cho đời
Mẹ ơi, trăng đã tàn rồi
Con thơ thức giấc khóc đòi Mẹ ru

Dịu dàng như gió mùa thu
Lặng trong tiếng nấc sa mù...lệ rơi..!



Nguyễn Văn Sâm


 

  ĐÊM... (Ngày 18/08/2015 09:08:39 - Gửi bởi: Phạm Tự  - Địa chỉ: Hội viên Hội VHNT Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)

ĐÊM…


 

 

 

Gửi dòng tin nhắn vào đêm
Tình xa thao thức nhớ em…mong hoài

 

 

 

Ước lòng ấm khát bờ vai
Nồng nàn xao xuyến hương nhài tóc đêm

 

Ngủ đi…ngủ nhé say êm
Giấc mơ bất chợt…hôn mềm bờ trăng !



Phạm Tự

 

  MƯA CHIỀU (Ngày 17/08/2015 10:08:27 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 MƯA CHIỀU


***
Quán chiều trời đổ mưa ngâu
Cà phê tí tách giọt sầu, giọt vơi!
Ngày xưa hai đứa ta ngồi
Bên nhau tình tứ ngọt lời tỉ tê
*
Chiều nay heo lạnh thu về
Mưa rơi rả rích não nề mình ta
Ngồi nhìn những giọt mưa sa
Thương chàng Ngưu lại xót xa thương mình
*
Thương con tim nặng nghĩa tình
Mà không quên được bóng hình người xưa
Cúc vàng mấy nụ gió đưa
Giọt sầu rơi lẫn giọt mưa lạnh lùng!
*
Nỉ non khúc nhạc nao lòng
Mưa ướt duyên nồng ta phải mồ côi
***
Hồng Lĩnh
  GỬI NGƯỜI CHIẾN SĨ ĐẢO XA (Ngày 16/08/2015 11:08:00 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

GỬI NGƯỜI CHIẾN SĨ ĐẢO XA

 


 

Tháng năm dãi nắng dầm mưa

Anh chắc tay súng sớm trưa canh trời

Biển xanh dòng nước đang trôi

Bổng trầm câu hát nhớ lời mẹ ru

 

Từ ngày cách mạng mùa thu

Bảy mươi năm mới được như bây giờ

Sườn non mặt biển trong mơ

Vầng trăng soi tỏ bến bờ biển xa

 

Canh trời giữ biển của ta

Hoàng sa một dải bao la điệp trùng

Đảo chìm đảo nổi mênh mông

Anh gìn giữ lấy Đảng mong dân chờ

Mỗi tấc đất của ông cha

Mồ hôi nước mắt còn pha máu hồng

Ta là con Lạc cháu rồng

Canh trời giữ biển non sông vẹn tròn

Xuân Ngọc

 

  THU SANG (Ngày 16/08/2015 04:08:19 - Gửi bởi: Nguyễn tiến Dũng - Địa chỉ: TT Phố Lu; Bảo Thắng; Lào Cai - Điện thoại: 0985018034)

THU SANG


Sen vừa phai nhạt mùi hương
Mấy bông cúc lẫn gió sương đang xòe
Bằng lăng tím cũng rời đi
Chia tay cái nắng ngày hè như rang
Rừng cây lá đổi sắc vàng
Trăng nghiêng nửa mái mơ màng ưu tư
Mưa rơi thánh thót bên hồ
Chiều về phảng phất mây mờ sương giăng
Heo may cơn gió thì thầm
Trái hồng treo dưới trăng rằm chào thu
Lòng người thiếu nữ ngây thơ
Nghe mùa gió chướng chạm bờ môi em
Lưng đồi mây trắng nhẹ êm,
Bước chân lữ khách dưới thềm ngang qua
Thu về gieo nắng chan hòa
Vườn xưa cúc đã xòe hoa rực vàng.

Nguyễn Tiến Dũng

  TÌNH SỬ MƯA NGÂU (Ngày 16/08/2015 09:08:09 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng- Gia lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

 

 

TÌNH SỬ MƯA NGÂU

 

 

Một thiên tình sử mưa ngâu
Ngưu lang thân phận, giữ trâu nhà Trời
Chức Nữ Xinh đẹp tuyệt vời
Nàng là tiên nữ ở nơi cung tuyền
Ngày vui dạo bước vườn Tiên
Chợt nghe tiếng sáo, lòng liền tương tư
Ngưu Lang nhân hậu hiền từ
Gặp nàng Chức Nữ duyên từ trời sinh
Vượt qua luật lệ cung Đình
Hai người thề nguyện hết mình vì nhau
Ước gì trầu thắm duyên cau
Trăm năm hai đứa bạc đầu uyên ương


 

Một hôm tin đến Thiên đường
Ngọc Hoàng cả giận, tình trường lìa xa
Mênh mông một dải ngân Hà
Bờ Nam, Bờ Bắc, xót xa luật Trời
Ngàn năm chia cắt xa vời
Tình yêu cảm thấu tận nơi cung đình
Ngọc Hoàng, Vương mẫu thương tình
Xây cầu ô Thước, luật hình ban mau
Xa xôi cách trở dãi dầu
Chỉ rằm tháng 7 qua cầu gặp nhau
Hàn huyên than thở, thương sầu
Phút giây ngắn ngủi, hai đầu lại xa
Thương nhau nước mắt nhạt nhòa
Rơi xuống hạ giới gọi là mưa ngâu.
Cầu vồng bảy sắc nơi đâu
Ngưu Lang –Chức Nữ tình
sầu thiên thu.

Đỗ Trọng Kim

Trước tiên Trước Trang [241 ,242 ,243 ,244 ,245, 246 ,247 ,248 ,249 ,250 ,251 ,252 ] Tiếp  Cuối cùng