Thứ ba, 09/09/2025,


 
  Vui nhất hôm nay (Ngày 01/09/2015 05:09:43 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

VUI NHẤT HÔM NAY

 

 

(Kính tặng trường Mầm non Thị Trấn Kim Tân TT-TH

nhân ngày khai giảng năm học mới )

Hôm nay vui nhất hôm nay

Sân trường rợp bóng cờ bay màu hồng

Niềm vui phấn khởi chờ mong

Vui ngày khai giảng mà lòng hân hoan

Các con vui múa đều ngoan

Mùi thơm áo mới ngập tràn tiếng ca

Tựu trường gặp bạn gần xa

Ríu ra ríu rít như là chim non

Cô giáo vui với các con

Mừng năm học mới mầm non trường nhà.

 

Xuân Lược

  

  RU CON (Ngày 01/09/2015 09:09:13 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 RU CON

 

Đêm thu trăng sáng bên thềm

Mẹ hiền cất tiếng ru êm ngọt ngào

Con ngoan hãy ngủ đi nào

Tàu ba đang vượt sóng cao bạc đầu

 

Thức cùng với biển đêm thâu

Ba con rõ biển nông sâu từng vùng

Những đêm biển nổi bão giông

Mẹ ngồi thao thức cầu mong an bình

 

Ngủ ngoan con nhé lớn nhanh

Mai ngày khôn lớn trưởng thành thay ba

Bảo vệ biển đảo quê nhà

Tàu thuyền nhộn nhịp đảo xa thành gần.

 

Bùi Văn Hoa

  DÌ TÔI (Ngày 30/08/2015 10:08:40 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội. - Điện thoại: 0983.264.618)

                                                                          DÌ TÔI

 

                                

                                              

                                                    Ngày còn vùi mặt trong đêm

                                                    Sương còn lạnh giá bên thềm heo may 

                                                    Dì tôi không kịp đợi ngày

                                                    Đã trằn vai nặng rủi may - chợ đời !

                                                    Bán mua khản giọng chào mời

                                                    Tủi thân hàng họ gặp người bụi tâm

                                                    Vài đồng tiền thối...sợ nhầm

                                                    Dì tôi "quyệt mỏ"...cười thầm...xót xa !

                                                    Đi từ đầu buổi vạc qua

                                                    Về khi sâm sẩm chiều tà nhọ nhem

                                                    Sầu đau găm ruột như nêm

                                                    Duyên tình đứt gánh càng thêm nhục nhằn !

                                                   Tối ngày sấp ngửa chạy ăn

                                                   Nắng phơi bạc mặt,áo khăn trễ tràng

                                                   Đêm về ngồi đỡ lệ nhang

                                                   Hội hè bỏ lại,...xốn xang mặc người.

                                                   Cũng may mấy đận cuối đời

                                                   Dì tôi ấm chút tia trời mắt con

                                                   Xuân thì xa lạ phấn son

                                                   Mồ hôi lên nhựa chồi non bù trì

                                                   Mẹ tôi nào có hơn gì

                                                  Tấm thương kính mẹ, yêu dì sẻ chung !

 

                                                      Nguyễn Huy Khôi

  MỪNG QUỐC KHÁNH (Ngày 30/08/2015 04:08:30 - Gửi bởi: Nguyễn tiến Dũng - Địa chỉ: TT Phố Lu; Bảo Thắng; Lào Cai - Điện thoại: 0985018034)

MỪNG QUỐC KHÁNH


 

 

 

 

 

Tưng bừng lộng lẫy cờ hoa,
Toàn dân ta - Khúc hùng ca khải hoàn.
Tung bay cờ đỏ sao vàng,
Ba Đình xưa vẫn còn vang lời Người.
***
Bẩy mươi năm “Tổ Quốc” ơi !
Mùa thu thăm thẳm bầu trời cao hơn.
Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn,
Xé tan xiêng xích, vùi chôn quân thù.
***
Từ ngày cách mạng mùa thu,
Xua đi sạch đám mây mù - (Trời xanh).
Đêm dài rực ánh bình minh,
Thực dân Đế Quốc tan tành từ đây.
***
Vui ngày Độc Lập hôm nay,
Hồn thiêng dân tộc căng đầy niềm tin
Lòng dân gan vững, chí bền,
Con đường theo Đảng, lời nguyền khắc ghi.
***
Từ thành thị, đến thôn quê,
Người người nô nức hướng về Thủ Đô.
Ba Đình, nơi có Bác Hồ,
Ngàn năm rạng rỡ cơ đồ Việt Nam.

 

 


Nguyễn Tiến Dũng

  PHỐ LÀNG (Ngày 29/08/2015 10:08:31 - Gửi bởi: Đỗ Chiến Thắng - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: )

PHỐ LÀNG

 

.

Xoè ô đi tiễn cơn mưa
Nắng chiều cuối hạ vẫn chưa rám bòng
Lúa đang bịn rịn nghén đòng
Chiền chiện ríu rít chờ mong thu về

.

Đường làng nửa tỉnh nửa quê
Bê tông rải suốt từ đê vào đình
Nhà ai tiếng nhạc xập xình
Tiếng còi xe máy rú inh cả làng

.

Có người em gái thu sang
Đứng tựa cửa nhớ mênh mang cánh đồng
Dự án treo đất bỏ không
Củ khoai mọc mậm khóc trong góc nhà

.

Mấy người bỏ xóm đi xa
Chợ người trên phố phồn hoa, nhọc nhằn
Tường xây mấy chú thằn lằn
Ngỡ ngàng giương mắt bần thần nhớ cây

.

 

Đỗ Chiến Thắng

  Nhân ngày chiến thắng  (Ngày 29/08/2015 09:08:13 - Gửi bởi: Trần duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX7- Đông hải - Hải an- Hải phòng  - Điện thoại: )

 NHỚ EM 

 

 

( Tặng em, người nữ quân nhân - 1974 )

Nhớ em , người lính áo xanh
Dáng thanh nhanh nhẹn, miệng nhanh nói cười ,
Giọng ca lời hát tuyệt vời
Những đêm văn nghệ bao lời ngợi khen ,
Đời anh chẳng muốn xa em
Tình yêu đã hứa như men rượu nồng 
Nhiệm vụ mới , anh xung phong
Chiến trường đang đợi , nén lòng anh đi .
Sự nghiệp cách mạng trường kỳ
Thống nhất đất nước , tạm thì xa nhau 
Bây giờ cách trở cũng lâu
Tuổi già tóc đã nhuốm màu thời gian ,
Tình ta tuổi trẻ dù tan
Nhớ em- tình vẫn đậm tràn trong anh !

Trần Duy Hạnh
 
  VU LAN NHỚ MẸ (Ngày 28/08/2015 09:08:22 - Gửi bởi: Đăng Trình - Địa chỉ: Lâm Đồng - Điện thoại: )


Vu Lan Nhớ Mẹ

 

 

Trăng rằm tỏ rạng đường quê
tiếng chuông thức tĩnh lồi về đường xa
cúi xin một ít cho ta
cầu cho mẹ cầu cho cha vẹn toàn
cuộc đời ở trọ trần gian
hai chữ đạo hiếu thiên đàng đâu xa
bon chen nơi cõi ta bà
sân si danh lợi tình nhà bỏ đi
câu kinh phật giúp được gì
nghe trong tiếng mõ từ bi hồng trần
Vu Lan nhớ mẹ bần thần
trăng rằm xin rọi chỗ nằm mẹ vui...


Đăng Trình

  TìNH-THƠ (Ngày 27/08/2015 05:08:21 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

TÌNH-THƠ


 

Thuyền tình xuôi ngược dòng thơ

Bởi yêu cải tứ bởi mơ cái chờ...

Tình-Thơ quyện cái hững hờ

Sao ghen ảnh mắt trăng mờ làn môi

Tình-Thơ ngây ngất , chơi vơi

"Hương đồng gió nội"gửi lời yêu em

Tóc thề ủ ngấn lệ êm

Cất chưng thành rượu uống mềm lời thương

Sen tàng còn ngó tơ vương

Tương tư níu bóng canh trường giải khao

Dẫu chưa ý ngỏ "vàng" trao

Tình -Thơ thì đã hoa đào ngày xuân

Cầu thơ chuỗi ngọc ngại ngần

Tình nhen ngọn lừa cháy vần dấu yêu

Ngẩn ngơ những giọt sương chiều

Bút nghiêng thả vọng tình yêu nặng lòng

Tình-Thơ giọt mật chén nồng

"Quản" xiêu Quỳnh nở uốn vồng Tình-Thơ

 

Trần Tiến Tĩnh

  GIÀ (Ngày 26/08/2015 08:08:23 - Gửi bởi: Đào Đức Trang - Địa chỉ: Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889)

 GIÀ

 

 

Hoàng hôn

Còm bóng thân già

Quạnh hiu đeo bám – Chiều tà vây quanh:

 

 

 

Mắt mờ,

Răng rụng,

Da nhăn.

Ăn - Khó nuốt, 

 Ngủ - Chẳng nằm được lâu!...

Cao xa giờ dám ước đâu:

Nhỏ nhoi mong sự đớn đau bớt hành!

 

 

 

Kiếp người …

… Nhẹ bước qua nhanh.

 


Đào Đức Trang

  VƯƠNG VẤN MÙA THU (Ngày 26/08/2015 01:08:45 - Gửi bởi: Thanh Quế Hoa - Địa chỉ: Thanh Hóa - Điện thoại:  0986067407)

VƯƠNG VẤN MÙA THU

.

 

Gió tơ vương đợi trước thềm
Nàng Thu mắt ướt môi mềm qua đây
Ngỡ ngàng bối rối phút giây
Muốn cùng em giữa cỏ cây đất trời

.

Thu em mãi đẹp tuyệt vời
Làm sao nói hết những lời ngợi ca
Dịu dàng em chẳng kiêu xa
Tóc thề buông xõa cho ta nhớ thầm

.

Nắm tay em đã bao lần
Sợ heo may chở em dần trôi xa
Ngọt ngào đọng mãi trong ta
Tặng riêng em bản tình ca giao mùa

.

Đâu đây vọng tiếng chuông chùa
Thu em độ chín giữa mùa yêu thương
Cúc vàng dìu dịu tỏa hương
Cho lòng ta mãi tơ vương chốn này

.

Thanh Quế Hoa

  LỤC BÁT ĐỜI NGƯỜI (Ngày 24/08/2015 06:08:16 - Gửi bởi: Nguyễn tiến Dũng - Địa chỉ: TT Phố Lu; Bảo Thắng; Lào Cai - Điện thoại: 0985018034)

LỤC BÁT ĐỜI NGƯỜI

 

 

Hỡi câu Lục bát tình thơ,
Gieo vào nỗi nhớ bến bờ sông xanh.
Ca dao: “trúc mọc sân đình
Em xinh em đứng một mình cũng xinh”
***
Mấy vần lục bát thơ anh,
Lung linh như vẽ bức tranh thiên đường.
Câu thơ đi giữa dặm trường,
Tình yêu ai đã tỏ tường cùng ai?
***
Ngàn xưa vẫn tiếng ru hoài
Võng đưa - Mẹ hát - Em say giấc nồng
Hỡi cô con gái má hồng
Khi em xa mẹ - theo chồng vu quy
***
Câu thơ lục bát diệu kỳ
Đưa em về bến xuân khuê cùng người
Thơ này đi trọn cuộc đời
Bài dân ca chẳng tách rời tình yêu
***
Hai trăm năm chuyện Thúy Kiều
Bây giờ lục bát còn gieo vào lòng.
Mối tình đằm thắm thủy chung
Dạt dào đi giữa mênh mông đời người.


Nguyễn Tiến Dũng


  NIỀM MONG ĐỢI (Ngày 23/08/2015 10:08:58 - Gửi bởi: Linh Lương - Địa chỉ: Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang - Điện thoại: 01657010782)

 NIỀM MONG ĐỢI

 


 

Từ khi ruộng đất có tên

Ba miền ngô lúa xanh lên bời bời

Muốn cho no ấm cuộc đời

Nhà nhà gắng sức người người chung tay

 

Bác gieo muôn hạt nắng mai

Thu về lớp lớp tương lai rạng ngời

Bác đi trăm nẻo ngàn nơi

Mang về Tổ quốc bầu trời tự do

 

Bác hằng ấp ủ giấc mơ

Con thuyền đất nước cập bờ vinh quang

Văn minh xã hội công bằng

Xây lòng nhân ái nơi đồng bào ta

 

Năm tư dân tộc một nhà

Năm tư dòng máu đỏ hòa biển đông

Dù cho nghiêng ngả bão giông

Cùng nhau đoàn kết thủy chung một lòng

 

Hôm nay con Lạc cháu Hồng

Đồng tâm xây dựng non sông mạnh giàu

Sánh vai cùng với năm châu

Thỏa niềm mong đợi bấy lâu của người...

 

Linh Lương

Trước tiên Trước Trang [241 ,242 ,243 ,244, 245 ,246 ,247 ,248 ,249 ,250 ,251 ,252 ] Tiếp  Cuối cùng