Thứ ba, 09/09/2025,


 
  NÂNG LY (Ngày 10/09/2015 07:09:34 - Gửi bởi: Lại Duy Bến - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 0973518229)

NÂNG LY

 

 

Ta cùng uống cạn chiêm bao
Đừng quên một thuở gian lao chiến trường
Quay vòng đồng đội đồng hương
Mày tao cho đã nhớ thương một thời
Chiến tranh liền sẹo đâm chồi
Nâng ly uống cả cho người xa xăm

.

Rót buồn vui tưới tháng năm
Rưng rưng bao đứa còn nằm Trường Sơn ...

.

Duy Bến

  CHIỀU THU (Ngày 09/09/2015 04:09:12 - Gửi bởi: Nguyễn tiến Dũng - Địa chỉ: TT Phố Lu; Bảo Thắng; Lào Cai - Điện thoại: 0985018034)

CHIỀU THU

 

 

Hoàng hôn đã tắt trên đồng
Chuông chùa thong thả lạnh lùng vô tư
***
Vàng rơi lá rụng mùa thu
Heo may se lạnh lay bờ cỏ khô
***
Bông sen côi cút mặt hồ
Chập chờn mấy chú chuồn ngô săn mồi
***
Mây chiều lặng lẽ nghiêng trôi
Trăng non lấp ló bầu trời trong xanh.
***
Kìa bông cúc nở vô tình
Mình ta nâng chén tương quỳnh chiều thu

 

 

Nguyễn Tiến Dũng

  THĂM NGHĨA TRANG (Ngày 09/09/2015 01:09:38 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

THĂM  NGHĨA TRANG

 

 

Về đây thắp nén hương trầm

Thăm nơi yên nghỉ anh năm muôn thu

Ta cùng đánh giặc năm xưa

Gian lao nếm trải nắng mưa dãi dầu

 

Âm dương chia cắt nhịp câu

Thương anh tôi nén nỗi đau trong lòng

Chết vì Tổ quốc non sông

Công anh tạc dạ ghi lòng muôn sau

 

Hồn anh phảng phất nơi đâu

Phù cho dương thế mạnh giầu yên vui

 

Xuân Ngọc

 

  TÌNH YÊU (Ngày 08/09/2015 09:09:54 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội. - Điện thoại: 0983.264.618)

 

         TÌNH YÊU

Yêu là chết ở trong lòng một ít

Vì mấy khi yêu mà đã được yêu ?

( Xuân Diệu )

 

                                                                                            

 

.

Yêu nhiều chưa hẳn là yêu

Thật lòng,...ánh mắt nói điều sâu xa !...

Mấy ai hiểu nổi đàn bà

Trừ khi chính họ nói ra...sau mình?

 

Khi yêu đắm đuối nghĩa tình

Lấy nhau,...lại tự trách mình ngu ngơ ?

Yêu thường một tín,mười ngờ

Thế nên lỡ dở...có chừa ai đâu ?

 

Khi yêu ý hợp tâm đầu

Lấy nhau ,...sái ý nửa câu cũng hờn ?

Khi yêu méo cũng thành tròn

Lấy nhau,...đành chịu "lỳ đòn" nhịn nhau ?

 

Khi yêu thề thốt đẩu đâu

Lấy nhau,...thoắt cái "cạn tầu" được ngay ?

Khi yêu nồng thắm đắm say

Lấy nhau,...nhàn nhạt như ngày chửa quen ?

 

Khi yêu ý tứ ,ngoan hiền

Lấy nhau,...động tý là ghen nổ trời ?

Khi yêu êm giọng,ngọt lời

Lấy nhau,...nhấm nhẳng như người lạc thanh ?

 

Chẳng ai vẹn tỏ tốt lành

Vì nhau mà sống mới thành tình yêu.


 Nguyễn Huy Khôi

 

 

  MƯA (Ngày 08/09/2015 10:09:27 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh Từ liêm Hà nội - Điện thoại: 0983410548)

 

 MƯA

 

 

 

Bao ngày anh Nắng tìm mây

Hợp tan, tan hợp mưa bay xuống trần 

Chị Gió cũng góp một chân 

Hai bác Sấm, Chớp ngại ngần chi đâu

Lâu ngày mới được  gặp nhau

Người vui pháo nổ, kẻ sầu khóc than 

Nước mắt lã chã tuôn tràn 

Dân tình hạ giới được làn nước trong 

Tưới mát cây cối ruộng đồng 

Hoa thơm trái ngọt ước  mong đời thường 

.

Lương Điền

  CHÙM THƠ THU (Ngày 07/09/2015 10:09:27 - Gửi bởi: Linh Lương - Địa chỉ: Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang - Điện thoại: 01657010782)

 MÂY THU

 

 

Khi lam, khi lục, khi hồng

Khi như đóa cúc trắng bông giữa trời

Khi như dòng suối êm trôi

Khi như dải lụa buộc đôi nhân tình...

 

 

GIÓ THU

 

Lăn tăn con sóng mặt hồ

Cành tre cành trúc bên bờ đong đưa

Bồng bềnh dải lụa song thưa

 Em ngồi hấng tóc ra đùa gió thu...

 

 

TRĂNG THU

.

 

Đầu thu trông tựa lưỡi liềm

Cuối thu cứ ngỡ con thuyền trong sương

Giữa thu lại giống chiếc gương

Soi đường hò hẹn yêu thương đong đầy...

 

Linh Lương

 

 

  HƠI THU (Ngày 07/09/2015 04:09:05 - Gửi bởi: Chung Tiến Lực - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: )

 

 
 
 HƠI THU
 
 
Không gian
tĩnh mịch dịu dàng
Không khí như loãng
lá vàng
vàng thêm.
.
 
Ngoài vườn bóng lá rơi êm
Ao sen đang lụi
mưa đêm thưa dần.
Cúc vàng đơm đóa trên sân 
Tiếng chim cu gáy
lúc gần lúc xa...
.
 
Sương buông buổi sớm la đà
Như không, như có
Như là hơi thu
.

Chung Tiến Lực
  Vườn trẻ mầm non (Ngày 07/09/2015 11:09:12 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)


 

VƯỜN TRẺ MẦM NON

 

 


( Tặng mẫu giáo
Mầm Non HappyHouse)

.

Vui chơi thỏa thích mê say
Hết cầu trượt, lại đu quay, bập bềnh
Đôi khi trơn trượt ngã kềnh
Vẫn hò hét, vẫn bập bềnh .... đu quay.

Ô kìa, bé lái máy bay
Bé phi ngựa gỗ, bé quay lồng cầu
Bóng xanh, tím, đỏ muôn mầu
Bé tung, bé hứng, bạn bầu cùng chơi.

Những thiên thần nhỏ xinh tươi
Cười đùa, chạy nhảy, vui chơi thỏa lòng
Vườn ươm nụ biếc, chồi hồng
Cô nuôi dạy trẻ, vun trồng bón chăm !

Đặng Duy Phiên

  NỖI NIỀM MƯA NGÂU (Ngày 07/09/2015 09:09:59 - Gửi bởi: Trần Xuân Dung - Địa chỉ: Hải Dương - Điện thoại: )

NỖI NIỀM MƯA NGÂU

 



Mưa ngâu giọt nước trong veo,
Như xoa dịu mát đất nghèo cằn khô.
Cho cây đang đứng thẫn thờ,
Lá reo tí tách đợi chờ trong mưa
Hạt nào thánh thót đong đưa,
Hai đầu nỗi nhớ như vừa thấm êm…
Bâng khuâng khắc khoải hàng đêm,
Cô đơn chiếc bóng vai mềm chơi vơi,
Nỗi niềm đan dệt trên trời,
Thành cơn mưa biếc thay lời nhớ em…



TRẦN XUÂN DUNG

  ĐỢI CHỜ (Ngày 06/09/2015 04:09:30 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 0438536979)

 ĐỢI CHỜ

 

 

Biết đi là khó trở về

Vì yêu vẫn cứ hẹn thề với nhau

Dây trầu quấn quýt thân cau

Chờ thêm vôi trắng cho màu môi tươi.

 

Nhớ buồn đếm lá thu rơi

Thu tàn bao bận vẫn ngồi ngóng trông

Tình xa còn cháy bập bùng

Đợi chờ càng tỏ nỗi buồn của yêu!

 

Ân Huệ

  MỪNG NGÀY KHAI GIẢNG (Ngày 05/09/2015 09:09:02 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 MỪNG NGÀY KHAI GIẢNG

 

 

Hôm nay ngày đẹp nắng lên !

Học sinh các cháu thỏa niềm ước mơ

Khai giảng ngày , tháng đợi chờ,

Nhà trường thực hiện đúng giờ vui ghê.

Thư Chủ tịch nước lắng nghe ,

Tiếng trống khai giảng vang  về muôn phương .

Toàn dân đưa trẻ đến trường ,

Xây nền văn hóa toàn trường quyết tâm 

 

                Dương văn Thung 

 

  TRĂNG THU (Ngày 04/09/2015 08:09:46 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

TRĂNG THU

 

 

Ông thương bầy trẻ đầu thôn

Vót tre uốn mảnh trăng tròn tặng thu

Mủng lia bà sảo cần cù

Sàng thưa trăng lọt lời ru trên thềm

Trẻ nô cùng ánh sao đêm

Treo trăng ghẹo Quậy sân thêm tiếng cười

Ngoài vườn hoa cúc vàng tươi

Trải trăng em đón những lời thu trao

Cảnh quê gọt mật ngọt ngào

Bút nghiêng cành trúc họa vào trời xanh

 

Trần Tiến Tĩnh

Trước tiên Trước Trang [241 ,242 ,243, 244 ,245 ,246 ,247 ,248 ,249 ,250 ,251 ,252 ] Tiếp  Cuối cùng