Thứ ba, 09/09/2025,


 
  TÌM LẠI DẤU XƯA (Ngày 18/09/2015 12:09:48 - Gửi bởi: Nguyễn đức nhân - Địa chỉ: 39 lê hồng phong - vũng tàu - Điện thoại: 01289230720)

TÌM LẠI DẤU XƯA

 

 

Về tìm lại dấu vết xưa

Nơi đây khi trước lưa thưa mấy nhà

Cảnh xưa đâu có tìm ra

Mà thay vào đó nhiều nhà tầng cao

Mấy cây dừa chẳng hiểu sao

Vẫn còn sót lại cây nào cũng tươi

Buổi tối điện sáng bóng người

Đi bộ thể dục dạo chơi quanh nhà

Máy bay lên xuống vào ra

Tiếng ầm quen thuộc biết là thời gian

Gợi lại tình cảm nồng nàn

Của mình khi trước cùng nàng ở đây ./.

 

Nguyễn Đức Nhân

  Một ngày vui hội... mình không muồn về (Ngày 18/09/2015 11:09:41 - Gửi bởi: Đào Đức Trang - Địa chỉ: Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889)

MỘT NGÀY VUI HỘI … MÌNH KHÔNG MUỐN VỀ

Giao lưu Mùng Sáu tìm vui

Hà thành Tháng Tám Ất Mùi hội thơ:

Một vùng náo nhiệt trống cờ,

Bổng – trầm Lục Bát ước mơ cánh diều!

 

Nón quai thao đẹp dáng kiều,

Mắt thơ, miệng thả bao nhiêu chữ tình:

Tình yêu nước Việt Nam mình,

Yêu nhân nghĩa – yêu hòa bình – yêu thơ …

Bằng ngang trắc dọc giăng tơ

Liền anh, liền chị ngẩn ngơ tiếng lòng!

 

Cả năm chín đợi mười mong,

Một ngày vui hội … mình không muốn về!


Đào Đức Trang 

  CÂY ĐA ĐẦU LÀNG (Ngày 17/09/2015 11:09:20 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 CÂY ĐA ĐẦU LÀNG

 


 

Bao năm sống ở nơi xa

Tôi thường vẫn nhớ cây đa đầu làng

Phong ba bão tố phũ phàng

Cây đa vẫn đứng vững vàng tươi xanh

 

Xưa cùng giếng nước sân đình

Bây giờ còn lại một mình cây đa

Ven làng rặng duối hàng tre

Tiếng chim ríu rít chiều về tìm nhau

 

Ao làng sâu nước ngập đầu

Trẻ thơ bơi lặn cùng nhau nô đùa

Cảnh quê nay đã khác xưa

Ao làng san lấp chen đua nhà lầu

 

Xa quê từ ấy đã lâu

Tình quê tôi maĩ khắc sâu mặn mà

Nhớ đầu làng có cây đa

Yêu dân quê sống thật thà dễ thương.

 

Bùi Văn Hoa

  LỤC BÁT ĐƯA NÔI (Ngày 16/09/2015 10:09:27 - Gửi bởi: Linh Lương - Địa chỉ: Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang - Điện thoại: 01657010782)

 LỤC BÁT ĐƯA NÔI

 

 

Ầu ơ...con có biết không

Quê hương mình đó núi sông rộng dài

Vầng trăng con bảo lâu đài

Con đòi mẹ hái xuống cài mái hiên

Quậy ngồi đâu phải ông tiên

Mà cười lúm cả đồng tiền vậy con

 

Ầu ơ...này búp măng non

Lớn lên phải biết làm tròn chữ nhân

Đừng theo xu nịnh gian thần

Phải noi gương sáng mà làm điều hay

Đừng quen dựa dẫm vận may

Phải xem khối óc bàn tay nói gì

 

Ầu ơ...cái tí tì ti

Có nghe làn gió thầm thì bên nôi

Vầng trăng đậu mái hiên rồi

Có hay chú Quậy đang ngồi chăn trâu

Chăn trâu Quậy mải buông câu

Để trâu ăn lúa lấy đâu thóc đền

 

Ầu ơ...con ngủ cho nền

Để cha mẹ gắng vượt lên đói nghèo

Bớt đi cái nỗi gieo neo

Tương lai con sẽ được theo bằng người

Cùng đi gìn giữ đất trời

Quê hương tươi đẹp như lời đưa nôi...

 

Linh Lương

  HÀ NỘI MƯA THU (Ngày 15/09/2015 03:09:56 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 0438536979)

 MƯA THU HÀ NỘI

 

 

 

Trời chiều lác đác mưa thu

Mướt xanh Hoàn  Kiếm mây mù Hồ Tây

Lách qua kẻ lá cành cây

Mưa rơi tí tách tiễn ngày thu đi

 

Giọt mưa xóa nỗi sầu bi

Mùa hè để lại ra đi vội vàng

Cho tươi lá đỏ cây bàng

Xum xuê luống cúc rộn ràng đơm bông

Thêm xanh nếp cốm làng Vòng

Mùi hương hoa sữa thơm nồng phố đêm....

 

Bâng khuâng chờ bước chân quen

Chiều mưa phố vắng lên đèn muộn hơn!

 

Ân Huệ

  NHỚ THU (Ngày 14/09/2015 08:09:54 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh Từ liêm Hà nội - Điện thoại: 0983410548)

 

 NHỚ THU

 

 

 

Bâng khuâng đứng trước hiên nhà 

Ngắm trời thu cứ la đà nhẹ trôi

Thu đi buồn lắm ai ơi

Lá vàng, sương lạnh đang rơi đầu nhà

Nắng thu nhàn nhạt lướt qua 

Chắc không sưởi ấm lòng ta lúc này 

Tiết trời chuyển gió heo may 

Bồi hồi tưởng nhớ những ngày mùa thu ./.

 

Lương Điền

 

  VỀ LẠI BIÊN HÒA (Ngày 14/09/2015 09:09:50 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng- Gia Lộc Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

VỀ LẠI BIÊN HOÀ

 

 Tặng Đoàn CCB E4 miền Đông Nam Bộ thăm chiến Trường xưa



Về thăm mảnh đất Biên Hòa
Bao nhiêu kí ức bỗng òa trong tôi
Rừng xanh, xanh kín núi đồi
Thơm thơm hương bưởi đây rồi Đồng Nai

.
Lồ ô xen lẫn trúc Mai
Dòng sông nước chảy chẳng phai lời thề
Quê hương của chiến khu Đ
Những năm đánh giặc đi về trong dân

.
Chiến trường ác liệt gian truân
Hành quân chiến dịch bao lần vượt sông
Làm nên thành tích chiến công
Đơn vị E4 miền Đông anh hùng

.
Hôm nay gặp mặt vui chung
Thăm chiến trường cũ ta cùng bên nhau
Bàu Hàm trái ngọt xanh rau
Hố Nai xưa cũ một màu đổi thay

.
Nhớ khi đánh chiếm sân bay
Điều nghiên, trinh sát tháng ngày gian lao
Long Thành nay đẹp biết bao
Lòng dân thơm thảo ngọt ngào tình thương

.
Bao năm về lại chiến trường
Bạn bè xa cũ vấn vương lệ nhòa
Người gần người ở nơi xa
Người hy sinh để nở hoa đất này

.
Tay nâng chén rựơu trên tay
Bồi hồi ánh mắt thêm say nụ cười
Xuân về hoa lá xinh tươi
Biên Hòa đẹp lắm, con người miền Đông.



Đỗ Trọng Kim.

 

  Mưa cơn (Ngày 13/09/2015 12:09:25 - Gửi bởi: Đào Đức Trang - Địa chỉ: Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889)

 MƯA CƠN

 

Sân ga xám xịt chiều thu,

Mưa cơn bất chợt đang như lệ sầu.

Nhạt nhòa cạnh bóng con tàu,

Đắng cay phận liễu trốn hầu người ta:

Lại về quê chịu xót xa,

Đất cằn khô hạn một miền xác xơ? ...

 

Ơi nàng kiều nữ bơ vơ,

Mưa đang nhường nắng - Trời giờ trong xanh!

Về đi em, đón mát lành

Mưa cơn tháng Tám cuốn nhanh tủi hờn.

 

Đời người vấp - ngã rồi khôn

Lam làm giữ nếp: Tâm hồn thanh xuân!

 

.
 Đào Đức Trang

 

 

  CÔ LÁNG GIỀNG (Ngày 13/09/2015 08:09:32 - Gửi bởi: nguyễn đức nhân - Địa chỉ: 39 lê hồng phong - Điện thoại: 01289230720)

 CÔ LÁNG GIỀNG

 

Nhà tôi ở mãi ven đô

Kế bên nhà có một cô láng giềng

Tóc mây đen chải mái nghiêng

Khi cười má lúm đồng tiền làm duyên

Thầm yêu cô gái láng giềng

Đẹp người đẹp nết gái miền quê ta

Nguyễn Đức Nhân

  

  GIỮA THU (Ngày 11/09/2015 07:09:13 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh Từ liêm Hà nội - Điện thoại: 0983410548)

 

 GIỮA THU

 

 

 

Gió thu lướt nhẹ làn da

Nắng thu nũng nịu hiền hòa dịu êm

Bình minh vừa mới vừa mới nhú lên

Cỏ cây hoa lá sau đêm thu dài 

Vui mừng đón nắng ban mai

Hạt sương còn đọng mặt ngoài lá cây

Heo may lòng thấy ngất ngây

Cô em áo tím hây hây má hồng./

 

Lương Điền 

 

  SAY (Ngày 11/09/2015 02:09:30 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội. - Điện thoại: 0983.264.618)

 

              SAY

 

Người say, trăng cũng say theo

Ấy là cái lý vòng vèo của men ?

Trăng dù tròn, khuyết - đứng yên

Người say nhìn cuốc lại "xiên" ra gà ?

Thế nên nhiều lúc trăng tà

Say rồi quáng mắt lại ra thượng tuần ?

 

Tửu tiên ly cụng tăng dần

Càng sa men ngọc, càng gần lửa môi ?!

 

Thế rồi,...ríu rít chim đôi

Bỗng hòa thành một,...trăng trời tỉnh ra ?!

Ấm - thì thành nụ, thành hoa

Lạnh - thì lá héo , thân nhòa lệ say ?

 

Trăng suông...vò võ bóng gầy

Chưa nghe ly cụng,... đã bay Cung Hàn ?!

 

Nguyễn Huy Khôi

  ANH VỀ (Ngày 10/09/2015 09:09:23 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 ANH VỀ

 

 

Anh về như thể ngày xuân

Anh đi em lại bần thần đêm đông

Tàu anh trên biển mênh mông

Mưa sa nắng cháy bão giông không sờn

 

Gần nhau đôi lúc giận hờn

Xa anh càng thấy thương hơn ngàn lần

Biển khơi sóng vỗ vô vàn

Anh về em lại dâng tràn sóng yêu.

 

Bùi Văn Hoa

Trước tiên Trước Trang [241 ,242, 243 ,244 ,245 ,246 ,247 ,248 ,249 ,250 ,251 ,252 ] Tiếp  Cuối cùng