Thứ hai, 08/09/2025,


 
  TRĂNGTHU (Ngày 28/09/2015 03:09:47 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 0438536979)

 TRĂNG THU

 

 

Đêm thu man mác mênh mang

Ánh trăng giăng mắc tơ vàng lối yêu

Khi tròn khi khuyết phiêu diêu

Trăng thu muôn thuở có nhiều tri âm!

 

Trăng xui yêu vụng nhớ thầm

Trăng mách ngày hội đêm rằm tìm nhau

Gió quê ngan ngát hương cau

Trăng thu vẫn mãi nhịp cầu tình quê!

 

Ân Huệ

  GỬI ĐÀ LẠT (Ngày 27/09/2015 10:09:47 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 GỬI ĐÀ LẠT

 

 

Gửi cùng Đà Lạt lời yêu

Dấu chân lữ khách một chiều ngàn hoa

Đường tình Tâm – Thảo xót xa

Thông reo xào xạc chim ca nghẹn lời

 

Xuân Hương đã đến đây rồi

Bên kia Thân Thở đây thời Cam Li

Vẳng nghe bên suối thầm thì

Câu thơ tuyệt tác biệt li đau đời

 

Đà Lạt thắng cảnh hoa tươi

Mùa xuân vĩnh viễn tuyệt vời Việt Nam

Ai mà chưa được đến thăm

Thiên đường hoa thắm trăm năm thiệt thòi

 

Xuân Ngọc

  CUỘI XIN XUỐNG TRẦN (Ngày 26/09/2015 08:09:50 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)


 

CUỘI XIN XUỐNG TRẦN

 

 

Bắc thang lên hỏi Cuội già

Đêm rằm tháng tám, bỏ nhà đi đâu

Cả đời mỗi việc chăn trâu

Để cho phá hoại lúa màu, Cuội ơi.

Cuội rằng, hạ giới rong chơi

Hóa thân sư tử khắp nơi tung hoành

Làm chú Tễu, áo đỏ xanh

Hay ông Địa, bụng to đoành, nghênh ngang.

Cuội đi khắp phố cùng làng

Vui cùng trẻ, dưới trăng vàng lung linh.

Rộn ràng đây đó tùng dinh

Xôn xao phố thị, sân đình, gốc đa.

Trần gian, sướng hơn ở nhà

Cung trăng có đẹp, nhưng mà buồn ghê.

Cuội xin ở lại làng quê

Bỏ cây đa… Cuội chả về nữa đâu !

 

Đặng Duy Phiên

 

  LỤC BÁT THEO CHỒNG (Ngày 25/09/2015 11:09:22 - Gửi bởi: Linh Lương - Địa chỉ: Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang - Điện thoại: 01657010782)

 LỤC BÁT THEO CHỒNG

 


 

Gặp nhau giữa chốn hội làng

Cái duyên trời định se nàng với anh

Mời người ăn miếng trầu xanh

Chúc cho đôi lứa duyên lành trăm năm

 

Người về nâng túi sửa khăn

Cho chàng tìm chữ reo vần câu thơ

Câu mong, câu đợi, câu chờ

Câu thương, câu nhớ bao giờ cho nguôi

 

Em về đan võng cài nôi

Để anh sửa soạn những lời hát ru

Mai này cái tí thằng cu

Rang tay ôm cả mùa thu vào lòng

 

Mang câu lục bát sang sông

Chuyến đò nhân ngãi mênh mông tình người

Ru con trên chặng đường đời

Ru anh trong những rối bời nhân gian

 

Linh Lương

  CỖ TRUNG THU (Ngày 25/09/2015 05:09:04 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 CỖ TRUNG THU

 

 

Chuối tiêu chống gậy đi chơi

Hỏi thăm cốm bán ở nơi chốn nào

Cô Hồng đon đả mời chào

Ông cố chút nữa đi vào bên trong

Con đưa ông tới làng Vòng

Cốm xanh lại dẻo cân đong đủ đầy

Con gái làng cốm khéo tay

Lá sen gói cốm buộc dây rơm vàng

Chị Na đôi mắt mơ màng

Hàm răng đen nhánh hai hàng mi cong

Hương thơm vị ngọt tép hồng

Nhân dân Phú Diễn gửi lòng vào đây

Con đưa Bố đến nơi này

Quê hương bánh kẹo bấy nay đẹp giầu

Xuân Đỉnh nổi tiếng từ lâu

Làng nghề truyền thống bắc cầu trăm năm

Qua đây mồng một hôm rằm

Hương chanh hương bưởi ngàn năm mãi còn

Trung thu bán đãi trẻ con

Cá, tôm, chuột, lợn no tròn thật vui

Các cháu trông thấy chỉ cười

Đòi ông mua cả một đôi cá vàng

Bánh nướng đủ loại hèn, sang

Bánh déo tem vàng mềm thật là ngon

Mua về cùng với cháu con

Bày mâm cỗ đẹp vui luôn cả nhà

Dưới trăng đèn trống cờ hoa

Đầu Lân uốn lượn như là rồng bay

Cả năm chỉ có đêm này

Cô, dì,chú, bác đủ đầy cháu con

Hỏi rằng hạnh phúc nào hơn

Già trẻ cười giòn vui đón Trung Thu

 

VIỆT DŨNG

 

   (Ngày 24/09/2015 08:09:19 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội. - Điện thoại: 0983.264.618)

 

                CÕNG TÌNH

      ( Tặng : Trần Xuân Dung )



 Nhân duyên đến với tình đầu

 Có muôn ngàn cớ khác nhau diệu kỳ ?

 Cõng em qua lũ - tràn về

 Chưa cần lời ngỏ,...tình si...đã đầy ?

 

 Trói em, anh chả cần dây

 Thế thôi,...chỉ tẹo đường này...cõng em ?

 Mà nghe "lũ" đổ về tim

 Bao nhiêu là thứ đắm chìm...hồn anh ?!

 

 Nước càng thấm đẫm váy xinh

 Là càng sâu nặng nghĩa tình trao nhau ?

 Chỉ e hụt bước...nông sâu

 Bóng nhòa lũ cuốn,...xa sau khó lường ?

 

 Lũ trôi về với đại dương

 Bỏ anh đứng lại bên đường...hẫng vai ?

 

 Mong trời đừng lỡ mối mai

 Anh xin cõng suốt ngày dài...yêu thương !

 

 Lần tìm...hơi ấm trên lưng

 Ngoảnh sang, vợ báo tin mừng...trả công ?!


Nguyễn Huy Khôi

 

 

 

 

  Đón Em Mùa Nước Lũ (Ngày 24/09/2015 02:09:54 - Gửi bởi: Trần Xuân Dung - Địa chỉ: Hải Dương - Điện thoại: )

ĐÓN EM MÙA NƯỚC LŨ

 



Cõng em trên quãng đường này,
Để anh còn nhớ những ngày lũ qua
Nông sâu dò dẫm mới là?
Ai người ngước mắt nhìn ta theo mình.
Váy nào ướt sũng vẫn xinh
Tình trong giọt nước, thương mình bấy nhiêu
Trời kia thử thách ta nhiều
Lũ nào ngăn được tình yêu chúng mình…



TRẦN XUÂN DUNG

   (Ngày 23/09/2015 12:09:33 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội. - Điện thoại: 0983.264.618)

 

       DÉP ĐÔI BỎ LẠI TẢ PHÌN

    ( Tặng : Đặng Thị Ngọc Vân )


 Dép đôi bỏ lại Tả Phìn *

 Suốt từ buổi ấy...hẹn lên...khất lần ?

 Đầu xanh ngả nắng sắc xuân

 Giờ lên...vấp phải dấu chân nẻo chờ.

 

 Bàng hoàng...em đứng...ngẩn ngơ ?

 Mây trôi lờ lững vẩn vơ rừng chiều.

 Mơ màng ánh mắt ...lửa thiêu

 Vỡ nhòa trong tiếng khèn phiêu - chợ tình !

 

 Quờ chân suối mát...lung linh

 Lênh loang...mình ngậm bóng mình lẻ đôi ?

 Bóng ai ?...thoắt hiện mé đồi

 Em ra bới bóng tìm lời thề xưa.

 

 Thương mình lặn lội sương mưa

 Mỏi mong tháng cạn ngày thừa...lạt phai.

 Tóc mây dù xễ châm cài

 Không cam lòng phụ tình ai...thuở nào.

 

 Đành về thắt chặt yếm đào

 Rồi ra ru cháu ầm ào...cho quên

 Bữa nào tiện chuyến xe lên

 Hẹn ai ?...tìm chỗ dép quên...cùng... vào.

 

Tả Phìn gió lộng non cao

 Dép đôi giữ lửa ấm vào Sa Pa !


NGUYỄN hUY kHÔI

 

* Theo truyền thuyết địa phương, chợ tình Sa Pa mỗi năm họp một lần cho tình nhân gặp lại nhau.

   Những người lỡ lạc mất bạn tình...để lại nơi hẹn cũ đôi dép.

 

  

 

 

 

 

  Đời người (Ngày 22/09/2015 04:09:00 - Gửi bởi: Trần duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX7- Đông hải - Hải an- Hải phòng  - Điện thoại: )

ĐỜI NGƯỜI

 


 Cuộc đời bao nỗi gian truân

Dồn dập vất vả theo tuần, tháng, năm .

Lẽ đời Duyên Phận ghé thăm
Nguyên bởi tích Đức nhiều năm tu rèn .
Đời người thử thách bao phen
Cái Tốt, cái Xấu đan xen khó lường ,
Hãy học Nhân Ái , Yêu Thương
Để Tâm dồn sức chọn đường tu thân ,
Việc Thiện chớ có phân vân
Tuỳ theo năng lực góp phần hăng say .
Việc tốt có được mỗi ngày
Là trồng cây Phúc, ta nay nên làm  .
Muốn được cuộc sống bình an
Tuổi trẻ cống hiến , đừng than thiệt đời .
Yêu sớm, yêu vội ăn chơi
Bình yên Hạnh phúc xa rời ta ngay .
 

Trần Duy Hạnh
  Đàn vui (Ngày 21/09/2015 10:09:07 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Q57 CXVH, đường Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4, TPHCM - Điện thoại: 0903 978 120)

Đàn vui!


Tay em nắn nót phím đàn
Chìm trong nỗi nhớ gọi ngàn trùng xa
Trời xanh vang tiếng chim ca
Gọi nhau đồng đội mãi là yêu thương

 

Gọi bớt nắng gọi nhẹ sương

Bước trên sóng gió nhẹ từng đôi chân

Tiếng đàn lảnh lót xa ngân

Gọi bao đồng đội tình thân tìm về.


Nguyễn Hữu Đức

  VỀ VỚI HỘI THƠ (Ngày 20/09/2015 02:09:11 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng- Gia lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

VỀ VỚI HỘI THƠ

 



Một chiều về với hội thơ

Vĩnh hưng cảnh đẹp ngẩn ngơ Hà thành

Thu về trời lại thêm xanh

Tình thơ lưu luyến ta dành cho nhau

Áo the khăn xếp trầu cau

Quán thơ Lục Bát mang màu chợ quê

Yêu thơ xa cũng vẫn về

Gặp nhau cho thỏa đam mê bao ngày

Hội xong ta lại chia tay

Hẹn nhau gặp lại ngày này năm sau.


Đỗ Trọng kim


 

 

 

  ẨN ỨC SAU LỜI (Ngày 19/09/2015 12:09:00 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội. - Điện thoại: 0983.264.618)

 

         ẨN ỨC SAU LỜI

 

Đắm chìm trong ánh mắt sao

Sợi lông mày buộc tôi vào "cội si" ?

Tóc mây xỏa ấm vai kề

Nồng nàn hương sắc diệu kỳ duyên đôi

Dây hồng cuốn quýt tơ trời

Nụ hôn ấm nóng làn môi xuân thì (!)...

 

Thế rồi,...từ đấy...biệt ly

Em ra phố thị...ít khi về làng

Mấy lần bướm trắng bay sang

Tôi ra nhặt nắng chiều hoang lạnh chiều !

Lời thề nặng có bấy nhiêu

Mà vương vấn mãi bao điều nhớ thương.

Gỡ rào tìm sợi tóc vương

Hoa cau rơi nát mầu hương trái mùa !

 

Xập xòa bướm trắng vườn trưa

Trái nhà rụng quả táo chua ... vô tình.

.

Nguyễn Huy Khôi

 

Trước tiên Trước Trang [241, 242 ,243 ,244 ,245 ,246 ,247 ,248 ,249 ,250 ,251 ,252 ] Tiếp  Cuối cùng