Thứ hai, 08/09/2025,


 
  BUỒN RƠI ! (Ngày 08/10/2015 04:10:53 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Hội viên Hội VHNT Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)

                     
               BUỒN RƠI ! 
             ( Kính viêng hương hồn anh Phạm Minh Giắng ) 

 



                     Buồn rơi...anh đã đi rồi 
                  Heo may thương nhớ đất trời xót xa! 
                  Anh đi vắng cửa lạnh nhà 
                             Câu thơ héo rụng nhạt nhòa cõi thu !!!    

 

      
                       Phạm Tự 

  LỤC BÁT GIAO DUYÊN (Ngày 07/10/2015 10:10:35 - Gửi bởi: Linh Lương - Địa chỉ: Tuyên Quang - Điện thoại: 01657010782)

 LỤC BÁT GIAO DUYÊN

 

 

Cái hôm trăng sáng sân đình

Bến sông quan họ liền anh xuôi thuyền

Chị hai e ấp dịu hiền

Chao nhau câu hát giao duyên quê mình

 

Anh hai nâng chén ngửa bình

Chị hai liếc mắt đưa tình mà say

Lời nào ai buộc vào dây

Lời nào ai thả gió bay vào bờ

 

Chị hai nghiêng nón đội hờ

Anh hai hát khúc bao giờ cho phai

Chị hai ngả nón quàng vai

Anh hai hát điệu giêng hai đợi chờ

 

Dòng sông bỗng lặng như tờ

Vầng trăng đang tỏ cũng mờ mờ sương

Càng say càng thấy vấn vương

Tàn canh quan họ mới buông nhau về

 

Linh Lương

  TẢN MẠN THU (Ngày 07/10/2015 06:10:46 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội. - Điện thoại: 0983.264.618)

 

             TẢN MẠN THU

 


 Gió se se lạnh heo may

 Vòm xanh bảng lảnh mây bay lững lờ

 Cửa thiền chìm tiếng mõ khô

 Thinh không vẳng tiếng chuông chùa tịnh thanh.

 

 Lá vàng níu cuống mỏng manh

 Sương treo ngọn cỏ long lanh mắt cườm

 Cúc choàng áo nắng vàng ươm

 Gió thoa hoa bưởi thoảng thơm hương nồng ?

 

 Trong veo tiếng trẻ mục đồng

 Chuồn chuồn chấm nước ao trong gợn làn

 Lam chiều lúng liếng khói lan

 Mướp leo treo quả trĩu giàn ngõ quê.

 

" Phố làng"...điện lưới lập lòe

 Gà khuya trở giấc te te gáy dồn

 Đường xưa...lưu gót chân son

 Trăng suông lạnh bóng lối mòn hẹn ai ?...

 

 Cau trầu...bỏ lỡ mối mai

 Em đi với mộng trang đài "phồn hoa" ?

 Người về nhặt nhạnh trăng tà

 Gói hương mùa nhớ...nhạt nhòa sương mai !

 

 Ngày đi...lạt nắng thu phai

 Lối về vấp phải "dấu hài"...chạm đau !

 Đời hao bóng xế thân cau

 Thu soi mắt lá héo nhầu...tình ai ?

 

 Giao mùa...sấm động bên tai

 Thu tan vào sắc sen đài...mở hương !


Nguyễn Huy Khôi

 

 

 

 

 

 

  THĂM MỘ BAC GIÁP (Ngày 07/10/2015 04:10:43 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 THĂM MỘ BÁC GIÁP

 

 

Núi Rồng đảo Ngọc trời mây

Bác về an nghỉ nơi đây vĩnh hằng

Vũng Chùa biển nước trong xanh

Văn thành võ nghiệp đã thành vĩ nhân

 

Đạp đổ chủ nghĩa thực dân

Điện Biên chấn động…chiến công lẫy lừng

Kiên trì chữ nhẫn chữ trung

Chữ tấm tỏa sáng muôn trùng thế gian

Thần tốc …táo bạo… còn vang

Vui ngày giải phóng miền Nam hoàn toàn

Giờ đây về với gió ngàn

Quảng Bình và cả Việt Nam ơn Người

 

Xuân Ngọc

 

  MÀU HOA THƯƠNG NHỚ (Ngày 07/10/2015 11:10:10 - Gửi bởi: Nguyễn Đăng Thắng - Địa chỉ: Bắc Giang - Điện thoại: o975 930 188)
 

MÀU HOA THƯƠNG NHỚ
 



Anh mong đến môt mùa hoa

Của ngày xưa ấy đi qua lâu rôi

Anh mong đến môt nu cười

Mà say say mãi suốt đời chẳng quên ...

.

.

Anh về trường cũ tìm em

Đi trong ký ức êm đềm người ơi

Nỗi niềm chĩu nặng nào vơi

Thoảng nghe đâu tiếng lá rơi cuối đường...

.
.

Bâng khuâng thơ thẩn, vấn vương

Còn âm vang nhịp trống trường hôm qua

Mái trường thương , nhớ màu hoa

Đường xưa lối cũ nhạt nhòa ngàn thông

.

Anh tìm về phía hư không

Giữa mênh mông một sắc hồng khó phai .
.

Nguyễn Đăng Thắng
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  LỤC BÁT TÌNH BUỒN (Ngày 06/10/2015 04:10:58 - Gửi bởi: Nguyễn tiến Dũng - Địa chỉ: TT Phố Lu; Bảo Thắng; Lào Cai - Điện thoại: 0985018034)

LỤC BÁT TÌNH BUỒN

 

 

Chi bằng chẳng có mộng mơ,

Trái tim đâu phải thẫn thờ đợi ai

Vầng trăng đâu sẻ làm hai,

Còn ta đâu phải nhớ hoài đêm đông.

***

Giá mà trời đất mênh mông,

Đừng gieo lục bát vào lòng cho nhau.

Thì đời đâu phải khổ đau,

Cuộc tình đâu phải rơi vào đêm thâu.

***

Giá không có mối tình đầu,

Thì ta đâu phải đeo sầu lâm li.

Giá mà chẳng biết điều chi,

Thì lòng thanh thản có gì vấn vương?

***

Hỡi câu lục bát tình buồn,

Đưa ta về chốn đoạn trương hư vô.

Nguyễn Tiến Dũng

 


 

 

 

 

  ĐẾM SAO (Ngày 05/10/2015 08:10:08 - Gửi bởi: Hoàng Đông Xuân - Địa chỉ: Thanh Hoá - Điện thoại:  01246310545 )

ĐẾM SAO

 


Mặt hồ bao mảnh trăng rơi
Nhớ đêm hôm ấy trông trời đếm sao
"Ngân Hà chảy ngược trên cao "
Tình ta như đã lạc vào bến mơ

.

Thế rồi tháng đợi năm chờ
Câu thơ bỏ héo lòng ngơ ngẩn lòng
Phương trời còn nhớ nhau không
Vẫn là một khoảng trời trong ngày nào

.

Nhìn trăng trong dạ cồn cào
Cứ tha thiết đợi cứ nôn nao tình
Chờ ai từ những bình minh
Bờ hồ ngày ấy chúng mình đếm sao.

.

Hoàng Xuân Đông

  GIAO MÙA (Ngày 05/10/2015 09:10:57 - Gửi bởi:  Trần Hoàng Mai - Địa chỉ:  Xóm 3 - Hồng Long - Nam Đàn - Nghệ An  - Điện thoại:  0947640383)

                         GIAO  MÙA

 

 

                Thu  về , Hạ  vội  ra  đi

 Đầm  Sen  héo  úa ,  Gương  thì  chơi  vơi

                Chiều  hôm  lác  đác  mưa  rơi

 Bàng  xanh  lá  đỏ ,  Cúc  cười  nở  hoa

 

                Bồng  bềnh  mây  trắng  bay  qua

 Chân  trời  bảng  lảng , xa  xa  cánh  cò

               Màu  xanh  gợn  sóng  mặt  hồ

 Lục  bình  ken  lá  ,Vạc  mò  say  sưa

     

                Bồi  hồi  ngẫm  nghĩ  người  xưa

 Vai  gầy  gót  vẹt  sớm  trưa  vì  đời

                Bồn  chồn  đếm  lá  vàng  rơi

 Bao  nhiêu  cuống  rụng  , bấy  lời  vân  vi !

 

                Heo  may  gió  nhẹ  thu  đi

 Trắng  ngần  hoa  Sữa , đang  thì   tỏa  hương

               Sầu  đông  quả  chín  , trái  ương

 Tới  " MÙA  HOA  CẢI" ,vấn  vương  cô  nàng

 

                Duyên  thì  con  gái  đợi  chàng

 Tinh  đầu  tạc  dạ  ,  để  nàng  sang  ngang.../

                 

                                 Trần  Hoàng  Mai

 

 

 

  VẦN THƠ CHẮP CÁNH NỐI LIỀN BỜ VUI (Ngày 03/10/2015 12:10:41 - Gửi bởi: Nhà giáo Bùi Minh Thoa - Địa chỉ: Hương Chi, Phú Hòa, Lương Tài, Bắc Ninh - Điện thoại: 01693736942)

VẦN THƠ CHẮP CÁNH NỐI LIỀN BỜ VUI

(Viết tặng cháu gái: Bùi Thị Đỉnh)

 

 

 

Tự hào cháu gái của tôi

Đọc thơ ông thấy rạng ngời tình quê

Cuộc đời mưa nắng rãi rề

Tự tin cháu vẫn hả hê trong lòng

Giờ đây đã hết bão dông

Trời trong nắng ấm sáng trong lòng người

Mặc dù học ít hơn người

Bởi chưng số phận một thời long đong

Giờ đây ấm áp cõi lòng

Các con hiếu thảo nhớ công mẹ hiền

Mong cháu cuộc sống điền viên

Vần thơ chắp cánh nối liền bờ vui

Làm thơ làm đẹp cho đời

Khơi trong gạn đục từ nơi đáy lòng

Thơ cháu từng chữ từng dòng

Đọc lên ấm áp sáng trong nghĩa tình

Lời thơ mộc mạc chân thành

Như là ngọn gió mát lành đời ông

Đơì thường còn lắm bão dông

Ông nguyện sống với tấm lòng thanh cao

Nghề nhà giáo đáng tự hào

Vần thơ ông mãi dạt dào tình quê.

 

Nhà giáo Bùi Minh Thoa.

  THƠ LẠC VẦN (Ngày 02/10/2015 03:10:47 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng- Gia Lộc Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

                                             
                         
         
THƠ LẠC VẦN  



Hội vui tôi đứng ngẩn ngơ

Nhớ em tôi đọc câu thơ lạc vần

Ngày vui xa mấy bước chân

Sao em chẳng đến, cho vần thơ tôi.



Đỗ Trong Kim


 

 

 

 

  THU CẢM (Ngày 01/10/2015 03:10:14 - Gửi bởi: Lại Duy Bến - Địa chỉ: Đông Anh HN - Điện thoại: 0973518229)

THU CẢM 1

 

 

Mùa thu đến tự lúc nào
Đã nghe tiếng lá xạc xào heo may
Đã trông thấy nắng hao gầy
Đã cầm được tiếng gió lay chuyển mùa.

 

THU CẢM 2

 

Thu ơi hãy chầm chậm qua
Bao sắc lá chưa muốn xa cội cành
Bao se se lạnh dở dang
Bao nhiêu ánh mắt vẫn đang thầm thì...

 

Lại Duy Bến

  CHÀO CỜ TRÊN BIỂN (Ngày 29/09/2015 11:09:34 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 CHÀO CỜ TRÊN BIỂN

 

 

Chào cờ buổi sáng trên tàu

Sĩ quan thủy thủ trước sau thẳng hàng

Quốc ca cùng hát ngân vang

Bình minh rực rỡ rộn ràng biển khơi

 

Màu cờ Tổ quốc đỏ tươi

Như dòng máu đỏ trong người sục sôi

Tình yêu đất nước sáng ngời 

Những người lính biển trọn đời vì dân.

 

Bùi Văn Hoa

Trước tiên Trước Trang [229 ,230 ,231 ,232 ,233 ,234 ,235 ,236 ,237 ,238 ,239 ,240] Tiếp  Cuối cùng