Thứ hai, 08/09/2025,


 
  DẠ KHÚC SẦU ĐÔNG (Ngày 16/10/2015 08:10:28 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q12, TP,HCM - Điện thoại: 0975764469)

DẠ KHÚC SẦU ĐÔNG

 Chạnh lòng nhìn lá Thu phai

Sầu vương lên mắt,nhớ ai đong đầy

Chơi vơi gió quyện chiều mây

Hoàng hôn lặng tím,heo may ngỡ ngàng

 

Thu xa ,trăng úa mộng tàn

Ủ ê Đông giá ,bẽ bàng tình đau

Ai đem gieo hạt Đông sầu

Dã quì héo hắt,úa nhàu mùa yêu

 

Đêm bạc phếch nỗi cô liêu

Phố khuya vàng võ,liêu xiêu lối về

Người đi còn nhớ trăng thề ?

Đêm nao gối mộng vỗ về yêu thương

 

Giờ ta ôm mối sầu vương

Tình ơi xa ngút...trùng dương mịt mờ,

                                    Nhật Quang

  CUỐI THU (Ngày 15/10/2015 03:10:33 - Gửi bởi: Nguyễn Tiến Dũng - Địa chỉ: TT Phố Lu; Bảo Thắng; Lào Cai - Điện thoại: 0985018034)

CUỐI THU.

 

 

Hoàng hôn khuất nẻo sau đồi,

Vầng trăng đơn lẻ về nơi cuối trời.

Mấy vì sao nhỏ tinh khôi,

Long lanh như giọt sương rơi lạnh lùng.

***

Giao mùa thu chuyển sang đông,

Phất phơ mấy ngọn ngô đồng hanh hao.

Chim rừng di chuyển nơi nao,

 Cành khô gió thổi lao xao ngoài thềm

***

Phập phồng hơi thở nhẹ êm,

 Khép con mắt ướt, cho mềm đôi mi.

Tai nghe vọng tiếng thầm thì ,

Chuyện tình xưa... với lời thề hôm nay.

***

Xoay tròn, chiếc lá vàng bay,

Tình ta như mảnh trăng gầy héo hon.

Biếng khuây thi sỹ vô hồn,

Rưng rưng rơi xuống giọt buồn trong mơ.

 

Nguyễn Tiến Dũng

  CỔ NHÂN (Ngày 15/10/2015 01:10:10 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội. - Điện thoại: 0983.264.618)

    CỐ NHÂN

   


 

Cố nhân - danh tính thợ cầy

Tay chai phím nhạc, thơ say hết mình

Lòng như hoa đất phồn sinh

Ngày lo mùa vụ, tối dành "cầy thơ".

Nhạc khơi âm sắc đường tơ

Thơ xanh bãi mộng,đồng mơ dỗ mùa.

Áo khăn chân mộc lùa thùa

Mà thơ- tình thả "mắt bùa"...lửa nhen !

Bạn vào,...vừa lúc trăng lên

Xuề xòa bệt đít ngay thềm trăng rơi

Tửu nồng chưa kịp giao bôi

Đã lênh láng chữ lời lời đổ say !

Nhọ nhem mái tóc xuống ngày

Mà thơ - nhạc xướng tròn đầy cung mê ?

Mưu sinh vật lộn trăm bề

Vẫn thơ thới mộng tràn trề gió tươi.

Tình bung hỷ xả môi cười

Vỡ toang sương nắng quên đời cần lao (!)

Răng phô ám khói thuốc lào

Mà hồn thơ - nhạc thắm vào mầu trăng.

Ngẫm mình,...câu chữ nhì nhằng

Huê tình phiêu mộng,...đâu bằng cố nhân ?!

Nguyễn Huy Khôi

 

 

  GIỌT BUỒN THỜI GIAN (Ngày 14/10/2015 09:10:43 - Gửi bởi: Đỗ Thị Bích Vân - Địa chỉ: Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0972122931)

GIỌT BUỒN THỜI GIAN

 

 

 Ngồi buồn đếm giọt thời gian 

Giọt tích , giọt tắc miên man... nỗi sầu

Bốn  bề gió lạnh canh thâu

Xa rồi ngày tháng bên nhau ấm nồng 

Gió lùa , bấc lạnh vào Đông 

Chơ vơ gối chiếc , phòng không đợi chờ

Thầm mong trọn vẹn ước mơ

Châu về hợp phố , duyên tơ thắm nồng

 

            BÍCH VÂN 

  Thơ lục bát 4 câu  (Ngày 13/10/2015 08:10:22 - Gửi bởi: Trần duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX7- P.Đông Hải 1- Q. Hải An -TP Hải Phòng  - Điện thoại: )

Bài 1 :  Thả diều

 

Cánh diều nhún nhảy cùng mây
Gió chiều chạng vạng bóng cây xa mờ .
Nhớ thời ra ngẩn vào ngơ
So đo cao thấp , dây tơ … cánh diều  .

# # #
Bài 2 :  Nhớ lại 
 
Đêm trăng 
Một thoáng 
Vấn vương ,
Một thời nhẫn nhịn ,
Xót thương một đời .
Gặp nhau 
chẳng thốt nên lời 
Câu thề chợt đến ,
Rối bời tâm can .

Trần Duy Hạnh
 
 
 
  HÒN CHỒNG (Ngày 12/10/2015 12:10:10 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng- Gia Lộc Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

                                                               HÒN CHỒNG

 

 

 

                                                                  


 

Ghé thăm cảnh đẹp Hòn chồng

Nắng soi nước biếc mênh mông biển Trời

Những hòn đá đứng chơi vơi

Ngàn năm cổ tích một thời khai sinh

Bàn tay in dấu thần linh

Ngàn năm đá vẫn lưu hình nơi đây

Lặn vào trong gió trong mây

Thuyền ai thấp thoáng cá đầy trong khoang

Biển xanh xanh đến ngỡ ngàng

Trong như ánh mắt mơ mang trẻ thơ

Hòn chồng ơi đẹp ngẩn ngơ

Nha trang phố biển, bài thơ ngọt ngào.

Đỗ Trọng Kim

 

 

                                                        

 

 

 

 


 

 


 

  BẠN QUÊ (Ngày 12/10/2015 09:10:14 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 BẠN QUÊ

 

 

Bao năm xa cách quê nhà

Tiếng quê đôi lúc phôi pha ít nhiều

Về nơi nguồn cội thân yêu

Mừng vui gặp gỡ với nhiều bạn quê

 

Lâu rồi nay lại được nghe

Tiếng quê thân thiết bạn bè ngày xưa

Nhớ thời gian khổ sớm trưa

Tuy nghèo vật chất nhưng thừa yêu thương

 

Xa nhau mấy chục năm trường

Hẹn nhau hội ngộ quê hương tìm về

Gặp nhau cười nói thỏa thuê

Thỏa lòng mong nhớ bạn quê nghĩa tình.

 

Bùi Văn Hoa

  HOÀNG HÔN NẮNG CHÍN KHOẢNG TRỜI THƠ ÔNG (Ngày 10/10/2015 07:10:35 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội. - Điện thoại: 0983.264.618)

 

                                  HOÀNG HÔN

              NẮNG CHÍN KHOẢNG TRỜI THƠ ÔNG

 

 

        ( Kính viếng hương hồn ông Phạm Minh Giắng !) 


Tâm thi một khúc viếng ông

Hồn câu vía chữ nghẹn dòng...ngùi thương !

Đời không vướng bụi mờ gương

Hoa về nguồn cội lưu hương tặng đời !

Đâu mệnh hệ, đâu nước trời

Éo le ?...xót một phận người phù du (?)

Thơ ông rót mật vào thu

Hồn trong như tiếng chim gù ngậm hương.

Ông về với cõi mù sương

Bình tro ủ ấm niềm thương bao người !

"Giọt mưa ngâu" * - thấm mồ hôi

Hoàng hôn nắng chín khoảng trời thơ ông !

* Tên tập thơ đầu tay của Phạm Minh Giắng.

 

 * Tên tập thơ đầu tay của Phạm Minh Giắng.

 


Nguyễn Huy Khôi

                   

  CU BIN (Ngày 09/10/2015 12:10:14 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

CU BIN

 

Cu Bin, đã lớn thật rồi
Nói năng chững chạc, đứng ngồi oai phong
Bao ngày dậy dỗ, chờ mong
Mẹ cha vui sướng, thỏa lòng từ nay.

Cu Bin, khẩu khí cực hay
Nhưng mà chém gió, một tay không vừa
Đôi khi tranh luận say sưa
Bỏ quên lễ phép, dạ thưa .... rõ là.

Cu Bin, ngoan ngoãn thật thà
Rất chăm giúp mẹ quét nhà, thổi cơm
Bố về .... bữa đã tinh tươm
Mát lòng canh ngọt, cơm thơm ... tì tì.

Cu Bin, dễ tính cực kỳ
Ăn chi cũng được, mặc gì cũng xong.
Mẹ đèo đi học ... nói không
Tự đi xe đạp thong dong ... mới tài.

Cu Bin, chăm chỉ học bài
Đôi khi ngả ngón, nằm dài xem phim
Để rồi hai mắt lim dim
Mơ rồng quẫy nước, mơ chim tung trời.

Cu Bin, đã lớn thật rồi
Chẳng con vòi vĩnh, như hồi .... thối tai
Khăn quàng đỏ thắm trên vai
Con ngoan, trò giỏi, trong ngoài ngợi ca!

 

Đặng Duy Phiên

 

 

  NHỚ VỀ QUÊ HƯƠNG (Ngày 09/10/2015 11:10:12 - Gửi bởi: Phương Hồng - Địa chỉ: Hà Nội  - Điện thoại: 0974958998)

 NHỚ VỀ QUÊ HƯƠNG

 

 

Cổng làng năm, tháng rêu phong,

Cây đa ,bến nước,cánh đồng  mến yêu .

Nhà xưa, cảnh cũ bao nhiêu ,

Uy nghi mái cổ , với nhiều cột lim,

Đường ngang ,ngõ tắt  khó tìm ,

Trăng đêm mờ, tỏ con tim rộn ràng...

Quê hương ơi ! Những xóm, làng ,

Giờ đây thay đổi ngỡ ngàng khó  quên ,

Khó khăn, thuận lợi nhiều phen 

Vẫn theo Đảng , Bác đi lên từng ngày. 

Trải qua những  cuộc dựng xây

Để thành hiện đại hôm nay quê mình


Phương Hồng 

  VĨNH BIỆT PHẠM MINH GIẮNG (Ngày 08/10/2015 06:10:58 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 VĨNH BIỆT PHẠM MINH GIẮNG 

  


 

Thế là Anh đã ra đi !

Tiếc thương ở lại,  còn gì buồn hơn ?.

Phạm Minh Giắng ,một tâm hồn,

Vượt lên số phận, lưu còn mai sau .

Chuyện, Thơ Anh  kể nhắc nhau

Rèn nhân ,tâm đức những câu răn mình 

Sống vui, thác trọn nghĩa tình 

Chúc Anh thanh thản  ! bình minh rạng ngời

 

Dương văn Thung

  THU CHÍN (Ngày 08/10/2015 05:10:13 - Gửi bởi: Vũ Văn Thịnh - Địa chỉ: T.T.Thanh Nê Kiến Xương Thái Bình - Điện thoại: 01678199195)

 THU CHÍN

 

Lúa mùa chắc hạt ngoài đồng
Cảnh thu đã chín rực bông cúc vàng
Từng đàn chim ngói bay ngang
Sen tàn để lại hàng hàng giá gương

.

Sáo diều thêm ấm quê hương
Nắng thu dịu mát sắc vương ráng chiều
Trời xanh mây trắng phiêu điêu
Sông quê ôm ấp bao điều ước mơ

.

Đêm trăng ngồi đợi câu thơ
Tình yêu sống lại bên bờ phù sinh
Mênh mông câu chữ lung linh
Có mình..! với cả mối tình xa xôi

.

Mặc thời gian xóa nhòa rồi
Vẫn xanh...Quay ngược dòng trôi cuộc đời

.

Vũ Văn Thịnh.
 

 
Trước tiên Trước Trang [229 ,230 ,231 ,232 ,233 ,234 ,235 ,236 ,237 ,238 ,239, 240 ] Tiếp  Cuối cùng