Thứ hai, 08/09/2025,


 
  MÃI MÀU XANH TƯƠI (Ngày 26/10/2015 08:10:56 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 MÃI MÀU XANH TƯƠI

 


 

Lênh đênh trên khắp đại dương

Xa bờ nên sóng nhớ thương bạc đầu

Qua bao sóng gió bể dâu

Tóc anh nay cũng chuyển màu hoa râm

 

Xa em từ ấy bao năm

Gặp nhau thỏa nỗi nhớ thầm bấy lâu

Hoa râm điểm trắng mái đầu

Tình xưa đằm thắm mãi màu xanh tươi.

 

Bùi Văn Hoa

  CÒN THƯƠNG (Ngày 25/10/2015 09:10:22 - Gửi bởi: Linh Lương - Địa chỉ: Tuyên Quang - Điện thoại: 01657010782)

CÒN THƯƠNG

 

 

 

Còn thương rau muống cà tương

Em ơi về với quê hương bản làng

Qua sông anh bắc cầu sang

Vượt đèo anh phát đường quang mà trèo

 

Còn thương cha yếu mẹ nghèo

Thì mau trở lại bến neo lòng mình

Đói no có nghĩa có tình

Giầu sang đất khách một mình có vui ?

 

Còn thương số phận cuộc đời

Em ơi gắng nhớ những lời mẹ cha

Hành trang theo suốt đời ta

Tựa vào em sẽ tìm ra con đường...

 

Linh Lương

  Gặp Nhà Thơ Hồ Đình Bắc (Ngày 25/10/2015 04:10:48 - Gửi bởi: Phương Hữu Thiện - Địa chỉ: Bà Khê,Phú Hòa,Lương Tài,Bắc Ninh - Điện thoại: D Đ 0982109557)

Gặp nhà thơ Hồ Đình Bắc

 

 


Cơ duyên được gặp nhà thơ
Thỏa lòng mong ước,đợi chờ bấy lâu
Tóc sương điểm bạc mái đầu
Tâm hồn hòa trộn ,một mầu thi ca
Đâu cần gác tía,phồn hoa
Giản đơn,ngồi dưới mái nhà thôn quê
Thơ reo,lòng những say mê
Anh người từng trải,vụng về là tôi
Nắng chiều buông nhẹ chân đồi
Chia tay lưu luyến,bồi hồi,nhớ nhung

 

Phương Hữu Thiện

  · ÁNH TRĂNG VÀ TIẾNG ĐÀN DƯƠNG CẦM (Ngày 25/10/2015 10:10:27 - Gửi bởi: Trần Xuân Dung - Địa chỉ: Hải Dương - Điện thoại: )

ÁNH TRĂNG VÀ TIẾNG ĐÀN DƯƠNG CẦM

 



(Nhân đọc giai thoại về sự ra đời bản “Xô-nát ánh trăng” của nhạc sĩ thiên tài người Đức, Beethoven)


Kinh đô âm nhạc thành Viên,
Thủ đô nước Áo tận miền xa xôi…
Có người nhạc sĩ đơn côi
Sớm khuya dạy nhạc ở nơi thư phòng,
Bóng người thiếu nữ bên song
Con nhà quý tộc, nỗi lòng mộng mơ
Làm cho nhạc sĩ thẫn thờ
Trước người trò nhỏ đâu ngờ xôn xao
Nhìn em, chàng bỗng dâng trào
Trộm đem ánh mắt giấu vào trong tim
Bâng khuâng nàng vẫn im lìm,
Cho ai hi vọng đêm đêm đợi chờ
Thế rồi cơ hội bất ngờ
Một lần thư thái thẩn thơ dưới vườn
Lời đâu như ngọc mưa tuôn
Bấy lâu chất chứa khi buồn khi vui
Hoa kia chắc hẳn bùi ngùi
Nhưng nàng cự tuyệt thôi rồi chàng ơi?
Đớn đau tuyệt vọng chơi vơi
Một mình lững thững cuộc đời thương đau
Lang thang cô độc trên cầu
Dưới dòng Đa – nuýp một màu ánh trăng
Đắm mình tĩnh lặng sương giăng
Xa xa xóm vắng thoáng trong tiếng đàn
Hút hồn những bước chân chàng
Dương cầm thánh thót như hàng lệ chan
Dưới ngôi nhà nhỏ nghèo nàn
Dáng người thiếu nữ đang đàn cùng cha
Mắt cô nay đã mù lòa
Ước mơ duy nhất được là ngắm trăng
Giữa miền hư ảo sông băng
Cha con ngồi đó lại càng xót xa
Lặng nhìn, nhạc sĩ nhà ta
Nhẹ nhàng ngồi xuống tay qua phím đàn
Không gian tiếng nhạc dâng tràn
Ào ào mãnh liệt như ngàn gió reo
Mượt mà hiền dịu trong veo
Ánh trăng mờ ảo tỏa theo tiếng lòng
Nhấp nhô sóng gợn trên dòng
Con sông Đa- nuýp mênh mông tháng ngày
Chẳng còn vất vả đắng cay
Cuốn đi tuyệt vọng, vơi đầy bi thương
Ánh trăng lan tỏa còn vương
Lung linh, huyền ảo muôn phương tìm về
Tiếng đàn nửa tỉnh nửa mê
Vượt lên số phận não nề tâm can
Cha con thiếu nữ hân hoan,
Mỉm cười như thấy tiếng đàn thần tiên
Ơn người nhạc sĩ vô biên
Sáng soi một chút bình yên sắc vàng
Thiên tài rạng rỡ ai bằng?
Còn đây “Xô – nát ánh trăng” muôn đời…


24-10-2015


TRẦN XUÂN DUNG

  KỶ NIỆM TÌNH XƯA (Ngày 24/10/2015 06:10:10 - Gửi bởi: Nguyễn Tiến Dũng - Địa chỉ: TT Phố Lu; Bảo Thắng; Lào Cai - Điện thoại: 0985018034)

 KỶ NIỆM TÌNH XƯA

 



Trăng như treo ở trên cành

Đêm thu gieo ngọn gió lành mênh mông

***

Cánh buồm thấp thoáng trên sông,

Chiều quê ngan ngát hương đồng lúa xanh.

Những đêm trăng sáng sân đình,

Nơi đây kỷ niệm chúng mình bên nhau.

***

Em về hái cánh hoa ngâu,

Cài lên bím tóc trên đầu làm duyên.

Trăng vàng chênh chếch soi nghiêng,

Lối mòn xưa vẫn thân quen chân trần.

***

Em tôi giọng hát trong ngần,

Nghiêng nghiêng vành nón trên sân lúa vàng.

Tay nâng hạt thóc nhẹ nhàng

Lên vành môi cắn miên man nỗi niềm

***

Bên nhau giây phút êm đềm,

Những đêm trăng sáng mình xem hát chèo.

Đường làng lát gạch thân yêu,

Sân đình vang những điệu chèo thu không.

***

Hồn quê là tiếng trống đồng,

Tình quê là ngọn lửa hồng trong ta.

Đời người như hạt mưa sa,

Hạt rơi ngõ vắng, hạt qua vườn hồng.

***

Bây giờ em đã lấy chồng,

Gói khăn trao lại tơ hồng ngày xưa.


Nguyễn Tiến Dũng

 

 

  TƠ TÌNH (Ngày 24/10/2015 03:10:11 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội. - Điện thoại: 0983.264.618)

 

                  TƠ TÌNH

 


 

 Giá đừng cau sáu bổ ba *

 Giá người ấy...chẳng đuốc hoa...hẹn người ?

 

 Éo le...duyên lỡ đò đời

 Đành ngồi rũ bóng sào rơi bến chờ.

 

 Ruột tằm đã rứt mối tơ

 Phù sa vỡ mộng thắm bờ dâu non ?

 

 Lỗi vuông nên khó đẽo tròn

 Nửa sầu ẩn ức, nửa mòn mơ hoa ?

 

 Đôi nơi bằn bặt nẻo xa

 Trăng côi lạnh lẽo tan nhòa khói sương !

 

 Bình yên mắt bão...khôn lường

 Mây mưa bão gió...tai ương dội về ?

 

 Khuôn trăng khuất bóng mây che

 Hồn thơ tắc nghẽn lời thề...yêu thương ?!

 

 Đèn chong vò võ canh trường

 Tấm tình giằng dịt tơ vương một đời.

 

                       Nguyễn Huy Khôi

 

* Ca dao : Yêu nhau cau sáu bổ ba  // Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười.

 

  Thân Cò (Ngày 23/10/2015 03:10:58 - Gửi bởi: Phương Hữu Thiện - Địa chỉ: Bà khê,Phú Hòa,Lương Tài,Bắc Ninh - Điện thoại: Thiện phương 1957-DD0982109557)

THÂN CÒ

 

Cái Cò đậu ngọn cành tre
Chồng cao, vợ thấp đứng nghe tiếng rừng
Một luồng gió thổi sau lưng
Thân gầy, mình bạc, lạnh từng đốt xương
Lo cho cái rét đông trường
Tháng ngày lặn lội, nghĩ thương thân cò

 

Tác giả

Phương Hữu Thiện

 

 

  CƠN GIÔNG (Ngày 23/10/2015 11:10:53 - Gửi bởi: Phương Hữu Thiện - Địa chỉ: Bà Khê, Phú Hòa, Lương Tài Bắc Ninh. - Điện thoại: 0982109557)

CƠN GIÔNG

 

 

Chiều hè hây hẩy nồm nam

Bỗng dưng đổi gió trời làm cơn giông

Thương em đi gặt ngoài đồng

Mải mê gánh lúa mà không kịp về

Gió bay bụi cuốn bờ đê

Lúa chiêm lả lướt vụng về ôm con

Cái cò gọi mẹ nỉ non

Mưa rơi mù mịt chỉ còn nước trôi

Chậm chân ướt áo em rồi

Trách trời giông sớm anh ngồi trong mưa.

 

Phương Hữu Thiện

 

  BẾN QUÊ (Ngày 22/10/2015 08:10:43 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Châu, Nghệ An - Điện thoại: 01678697206)

 

BẾN QUÊ .

 

 

Lặng nhìn bến nước quê nhà 

Chiều đông nghiêng nắng nhạt sa bãi bồi 

Đò đây ! người cũ đâu rồi 

Hồn bay theo cánh chim trời ngoài xa 

Bần thần ta với bóng ta 

Hoàng hôn vụn vỡ, nhạt nhòa bến quê.

 

Nguyễn Quốc Dân 

 

  TAM ĐẢO (Ngày 22/10/2015 03:10:28 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Công ty Máy tính truyền thông Điều khiển 3C Hà nội - Điện thoại: 0973284279)

  Tam Đảo

 

 

 

Ta về phố núi trong mây

Chiều Thu Tam Đảo mưa bay nhạt nhòa

Bậc thang, sườn núi vàng hoa

Su Su vươn ngọn, mượt mà lá non

Thấp cao trong những lối mòn

Công trình xưa cũ vẫn còn nơi đây

Thông reo vi vút hàng cây

Đáy sâu thác Bạc đong đầy tiếng chim

Tháp cao Phát sóng Truyền hình

 Liu riu gió núi ngập mình trong sương

Mộng mơ, huyền ảo con đường

Bốn mùa như thể còn vương trong ngày

Đêm nằm đắp tấm chăn mây

Sáng se se lạnh. Trưa rây nắng vàng

Cổng Trời nhìn xuống ngỡ ngàng

Bức tranh Thủy mạc lại càng lung linh

Tây Thiên cảnh đẹp hữu tình

Ai về Tam Đảo cho mình cùng đi.

 

 Đỗ Trọng Kim

  GẶP LẠI NGƯỜI YÊU (Ngày 21/10/2015 10:10:52 - Gửi bởi: nguyễn dức nhân - Địa chỉ: 39 Le Hồng Phong - Điện thoại: 01289230720)

 GẶP LẠI NGƯỜI YÊU

 

 

Tối nay tôi đi lang thang

Không ngờ lại gặp được nàng cũng đi

Dáng dấp vẫn như mọi khi

Lưng ong thắt đáy ai bì được em

Ngày xưa trai tráng khát thèm

Bây giờ cũng vậy dù em lên bà

Yêu từ giọng nói thiết tha

Mến từ cốt cách của bà thương tôi ./.

                      

            NGUYỄN-ĐỨC-NHÂN

  Về Tân Trào (Ngày 21/10/2015 08:10:28 - Gửi bởi: Bùi Trọng Khánh - Địa chỉ: 11/1/100, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng - Điện thoại: 0934283959)


Về Với Tân Trào !

                                

                                           

Có đi mới biết gian nan
Núi rừng trùng điệp, suối ngàn, gió reo
Xa xôi cách trở muôn đèo
Mà Người lãnh đạo Dân nghèo đứng lên
Chính quyền ta cướp Vùng trên . . .

Tiến về Hà Nội “Tuyên Ngôn . . .” mới tài
Bác Hồ - Ông Ké truyền tai . . .
Bác là Tiên giới- Tiên Tri diệt thù!

 

Hôm nay Cách mạng mùa thu

Con về thăm đất Đặc Khu Tân Trào

Nghe câu chuyện cũ xốn xao;

Bác Hồ ốm nặng đồng bào âu lo*

Có Ông cụ đến dặn dò. . .

Chữa Người khỏi bệnh, không cho tên mình . .
Lòng Dân với Đảng nghĩa tình

Muôn đời ghi tạc “Chí Minh- Bác Hồ “ !

 

            *  *  *  *  *

Bẩy mươi năm dựng cơ đồ
Nhân dân theo Bác con đò Việt
Nam.
Đường đi không ít nguy nan
Đuổi Nhật, đánh Pháp chín năm trường kỳ.
Mỹ vào đánh mỹ cút đi
Việt
Nam toàn thắng sử ghi tên vàng.

Hòa bình thống nhất giang san

Dựng xây đất nước ngập tràn niềm vui!

 

Thu này Đất nước đẹp tươi
Cờ hoa Độc lập khắp nơi tưng bừng !
Nhân dân thế giới chúc mừng
Thành trì cách mạng lẫy lừng Việt
Nam.
Biển Đông cảnh giác gian tham . . .

Vững vàng, bền chí; trăm ngàn kế hay
Trời thu như Bác về đây
Dẫn đường chỉ lối đất này thăng hoa !

 

* Ngay trong thời gian chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Bác Hồ ốm rất nặng; nhưng may mắn có ông cụ người dân tộc đến chăm thuốc thang cho Bác và Bác đã khỏi bệnh để kịp thời cùng TƯ Đảng lãng đạo Tổng khởi nghĩa thành công, song cụ không cho biết tên mình; đến nay vẫn chưa tìm được cụ.                    

Bùi Trọng Khánh

Trước tiên Trước Trang [229 ,230 ,231 ,232 ,233 ,234 ,235 ,236 ,237, 238 ,239 ,240 ] Tiếp  Cuối cùng