Đợi năm đợi tháng đợi ngày
Nhặt buồn gom lại, đắng cay sững sờ
Đời vui tươi, để làm thơ
Xạc xào thương nhớ gió lùa heo may
Em ơi, Mùa hạ sắp tàn
Ve không kêu nữa, trái Cam ngọt dần
Vườn ưng ửng trái Bổ Quân
Nửa phần sắp chín, nửa phần còn xanh
Chùm phượng ai giấu đi đâu
Lặn trong bài học, nhuốm mầu uyên ương
Dùng dằng gió thổi sân trường
Mùa thi mùa nhớ còn vương ve sầu
Phố chiều nay khóc thành mưa
Mây qua tháng bảy lưa thưa đau buồn
Phía xa vô vọng hồi chuông
Từ bi phổ độ lời buông nguyện cầu
Trở trời đau lại vết thương
Nhắc anh nhớ đến chiến trường năm xưa
Trường Sơn đông nắng tây mưa
“ Ai chưa đến đó thì chưa hiểu mình”
Bên hiên khói thuốc lào chua
Rộn vang tiến mõ, chuông chùa tụng kinh
Tiếng chuông hay tiếng lòng mình
Thắp hương làn khói ấm tình làng quê
Ru tình ...tôi gửi hồn thơ
Về bên cánh võng, em mơ giấc nồng
Dịu dàng áo lụa Hà Đông
Môi cười, má lúm thêm hồng nét duyên
Gió đưa xào xạc hàng cau
Chùm hoa nỡ rộ trắng phau một màu
Bên thềm tâm sự cùng nhau
Lời thề năm ấy trước sau vẹn tình