Thứ hai, 08/09/2025,


 
  XẾ CHIỀU (Ngày 12/11/2015 08:11:17 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 XẾ CHIỀU

 


Trẻ trung đi khắp đó đây

Thực đơn đặc sản đông tây đã từng

Bây giờ tiệc rượu dửng dưng

Cơm nhà rau cá lạc vừng thấy ngon

 

Xưa từng lội suối trèo non

Xế chiều gối mỏi chân chồn nghỉ ngơi

Kề vai cùng với bạn đời

Thương yêu chia sẻ đầy vơi nỗi niềm.

 

Bùi Văn Hoa

  NIỀM VUI CỦA TÔI  (Ngày 11/11/2015 08:11:07 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 NIỀM VUI CỦA TÔI 

 

Tự hào giáo viên  nhân dân,

Đào tạo bao lớp thành thân cho đời .

Để rồi hoa nở muôn nơi,

Qua sông tới bến nên người tài ba :

Kỹ sư, bác sỹ, chuyên gia,

Doanh nhân, tiến sĩ cùng là văn thư

Nhà nông, công chức, luật sư

Trí, tâm, nhân,đức rèn từ tuổi hoa ...

Đến khi tuổi đã về già,

Để giành con, của, bài ca yêu đời 

Sống vui, sóng khỏe ai ơi ! 

Dưỡng sinh, ca hát gửi lời muôn nơi,

Mai sau khi vắng bóng rồi !

Vần thơ còn đó -Hoa đời ngát hương

 


            Dương văn Thung 

 

 

 

  NHỚ ƠN CÔ THẦY (Ngày 11/11/2015 08:11:43 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 NHỚ ƠN CÔ THẦY

 

 

Con về thăm lại trường xưa
Hanh hao chút lạnh trời vừa chớm Đông
Bao năm mỏi gối phiêu bồng
Nay về trường cũ nghe lòng bâng khuâng

Phượng hồng vẫn tỏa đầy sân
Bên hiên vẫn đó dấu chân Cô Thầy
Nôn nao kỷ niệm vơi đầy
Bảng đen phấn trắng lời Thầy, tiếng Cô

Nhớ ngày nắng, nhớ ngày mưa
Thầy tôi vẫn thế sớm trưa “đưa đò”
Tận tình dạy, bảo, chăm, lo…
Đã bao nhiều chuyến học trò sang sông

Cây đời đã thắm nhụy hồng
Con xin ghi tạc công ơn Cô Thầy !!


Hồng Lĩnh

  NHỚ ƠN THÀY, CÔ (Ngày 09/11/2015 10:11:28 - Gửi bởi: Phương Hồng - Địa chỉ: Hà Nội  - Điện thoại: 0975958998)

 NHỚ ƠN THÀY CÔ

 

 

(Nhân 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam )

 

Tới trường mẹ dẫn  buổi đầu

O,a thày dạy nhịp cầu con sang

Rèn luyện đức, trí gian nan 

Thày trao tri thức muôn vàn yêu thương 

Lúa vàng, nhà máy, đồi nương 

Thày, cô vẫn dõi bước đường con qua 

Vinh quang, hoành, tráng nước nhà

Tình thày ấm áp như là mẹ, cha 

 

Phương Hồng

  thơ nhân ngày Nhà gioá VN 20/11/2015 (Ngày 08/11/2015 12:11:18 - Gửi bởi: Trần duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX7- P.Đông Hải 1- Q. Hải An -TP Hải Phòng  - Điện thoại: )

 UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN *

 

 

( Kính tặng các Thày - Cô giáo nhân ngày 20/11/2015 )

 

“ Công Cha – Nghĩa Mẹ - Ơn Thày “ *
Khi già vẫn nhớ tới ngày xa xưa
Những ngày nắng sớm chiều mưa
Buổi đầu đi học con chưa biết gì .
Cha mẹ thương dẫn con đi
Đến trường học chữ lo vì tương lai ,
Và rồi ngày rộng tháng dài
Thày – Cô kèm cặp , những bài mở mang .
Từ thuở bỡ ngỡ trường làng
Rèn đức luyện chữ mở trang cuộc đời .
Lớn lên đi khắp muôn nơi
Thành người hữu ích , thấm lời Thày Cô 
Mãi cho đến tận bây giờ
Lòng thành kính trọng Thày  Cô suốt đời .
Truyền thống hiếu học muôn nơi
“ Tôn sư – Trọng Đạo “  * … Chuyển lời mai sau  ./.
#
Ghi chú : * là ca dao tục ngữ VN


Trần Duy Hạnh
 
  TÂM TÌNH CÔ GIÁO VÙNG CAO (Ngày 07/11/2015 09:11:20 - Gửi bởi: Linh Lương - Địa chỉ: Tuyên Quang - Điện thoại: 01657010782)

TÂM TÌNH CÔ GIÁO VÙNG CAO

 


Ngôi trường mọc giữa sườn non

Bước chân cô vẫn sớm hôm miệt mài

Vì yêu thế hệ tương lai

Cõng con chữ ngược đường dài cho em

 

Mới đầu trò nhỏ chưa quen

Theo cha đi rẫy mà quên đến trường

Rồi cô lặn lội lên nương

Vén cây, san lối, mở đường em đi

 

Mùa đông cô có quản gì

Sương non gió suối tê bì tấm thân

Gian nan thêm vững quyết tâm

Trò ngoan cô thấy tinh thần ấm lên

 

Đêm đêm ngồi với ánh đèn

Mở bài lại thấy có thêm điểm mười

Nhìn cô rạng rỡ nụ cười

Ngỡ mùa xuân đến núi đồi biên cương

 

Linh Lương

  CẦU GIẢI YẾM (Ngày 07/11/2015 10:11:58 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội. - Điện thoại: 0983.264.618)

 

          CẦU DẢI YẾM

 

 

( Tặng :Hoàng Đông Xuân )

 

Sông trăng cách chửa tầy gang

Qua cầu dải yếm người sang...khó về ?

Em đâu có thả bùa mê

Mà dải yếm trói lời thề vào nhau ?

 

Dây giăng mắc níu chân cầu

Hồn chông chênh giữa hai đầu tỉnh say

Qua cầu dải yếm gió bay

Dù về thưa dối mẹ thầy...vẫn e ?

 

Gặp nhau ngượng ngựu dụt dè

Tay nâng vạt yếm vân vê...thẹn thùng

Em chưa rớt mắt xuống sông

Đò anh đã cuốn theo dòng...tương tư ?

 

Thế rồi yếm níu vào thơ

Sông trăng dệt mộng đôi bờ thiên thai

Theo cơn gió lạc đêm dài

Vướng cầu dải yếm ngã nhoài vào trăng ("!)

 

Mảnh như một sợi tơ giăng

Mà dây yếm mắc...ai giằng được ra ?!

 

Theo nhau mòn gót trăng tà

Qua cầu dải yếm đuốc hoa hẹn ngày...

 

Nguyễn Huy Khôi

 

 

  VÌ ĐÂU ? (Ngày 06/11/2015 03:11:19 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 VÌ ĐÂU ?

 

 

Anh tìm

nhặt nắng mùa đông

Hong cho em thắm má hồng mãn Thu

Em tìm

gom những lời ru

Hát cho anh trái Mù U lạc mùa !

Ta tìm

Về thuở ngây thơ

Mà không hiểu nổi dại khờ vì đâu?


Hồng Lĩnh 

  TƠ NHỆN (Ngày 06/11/2015 08:11:47 - Gửi bởi: Hương Sinh - Địa chỉ: CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY) - Điện thoại: 01237124046)

TƠ NHỆN

 

 

Xuân về rạo rực con tim

Tìm câu lục bát thỏa niềm mộng mơ

Đôi khi thấm nhẹ hồn thơ

Về nơi phố chợ Bần chờ đợi ai...?

 

Bần trên Bần dưới duyên cài

Cũng nơi quê nhãn tìm bài thơ xuân

Duyên xưa tơ nhện tần ngần

Tạo nên nét đẹp họa vần thơ hay

 

Nguyễn Xuân Duy

 

  GIAO MÙA (Ngày 05/11/2015 04:11:18 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 GIAO MÙA

 


 

Thu đi để lại lá vàng

Đông về gió lạnh nhẹ nhàng lá bay

Bên em đi dưới hàng cây

Chiều đông lạnh giá nhớ ngày thu xanh

 

Thời gian lặng lẽ trôi nhanh

Hai đầu đất nước chúng mình cách xa

Giao mùa  gặp gỡ  quê nhà

Tình quê ấm áp cách xa thành gần.

 

Bùi Văn Hoa

  LÒNG XUÂN (Ngày 04/11/2015 08:11:14 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội. - Điện thoại: 0983.264.618)

 

              LÒNG XUÂN

 

 

Lắng nghe nhựa chuyển trong cây

Đã hương ngan ngát nồng say trái tròn

Soi vào mắt biếc chồi non

Đời như về lại thuở còn thanh xuân.

 

Da non vá sẹo vai trần

Lo toan giờ đã vợi dần toan lo.

Chút tình dành lại cho thơ

Những là...ra ngẩn vào ngơ với đời ?

 

Cháu con yên ấm phận người

"Phu nhân" ngấp nghé mé trời sang thu

Chỉ riêng hai má...hình như

Vẫn hồng xuân tái ngày dư tháng thừa ?

 

Tuổi chiều nhạt nắng,sa mưa

Bạn bầu trang lứa dần thưa... vắng dần (!)

Câu thơ hoài cổ kén vần

Trà dư đối ẩm tri tân gọi mời.

 

Đếm từng khoảnh khắc thu trôi

Giờ nằm ngẫm lại tiếc thời trẻ trai 

Lộc trời trả nghĩa cam lai

Hồn thơ níu bóng ngày dài xuân vui.

 

Trong nhau ấm sáng nụ cười

Lòng thơ thới rộn xuân đời...trẻ ra !


Nguyễn Huy Khôi

 

  GỬI NGƯỜI YÊU ĐÃ LẤY CHỒNG (Ngày 04/11/2015 07:11:46 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 GỬI NGƯỜI YÊU ĐÃ LẤY CHỒNG

 


 

Tuy em chưa của riêng tôi

Mắt nồng nàn thế ấm lời thương yêu

Em cười êm dịu nắng chiều

Tôi chơi vơi giữa những điều ước mơ

 

Bỗng dưng tôi quá bất ngờ

Em vô tư hay lảng lờ đấy thôi

Nghe tin em lấy chồng rồi

Lòng tôi mưa gió bồi hồi bão dông…

 

Kể từ em bước theo chồng

Mấy lần qua ngõ tôi không dám vào

Lỡ mẹ em hỏi vì sao ?

Thì tôi biết nói thế nào công tâm !

 

Lỡ chồng em lại hiểu lầm…

Muốn vào rồi lai đành không dám vào

Đêm về tỉnh giấc chiêm bao

Lại thêm lòng rối với bao câu thề

 

Nén lòng không dám trách chê

Để em hạnh phúc sớm khuya với chồng

Thôi thì không vẫn bằng không

Tình duyên không trọn trắng trong tình người

Xuân Ngọc

 

Trước tiên Trước Trang [229 ,230 ,231 ,232 ,233 ,234 ,235, 236 ,237 ,238 ,239 ,240 ] Tiếp  Cuối cùng