Thứ hai, 08/09/2025,


 
  BONG BÓNG PHẬP PHỒNG (Ngày 20/11/2015 12:11:39 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội. - Điện thoại: 0983.264.618)

   NÓI LỜI BONG BÓNG PHẬP PHỒNG

 

       " Người ta vá áo bằng kim

     Mẹ ơi con hỏi vá tim bằng gì ?"

  ( Thơ cuả một bé gái Làng Chùa )

 

" Trời mưa bong bóng phập phồng"..*.

Bóng tan, mưa bụi...cầu vồng trốn đâu ?!

 

Sinh con, con đã là CẦU

Mẹ cha đứng ở hai đầu yêu thương (!)

Con như bao đứa trẻ thường

Vẫn là báu vật cha nuông, mẹ chiều.

 

Bỗng đâu ?...móng lệch,mố xiêu

CẦU chơi vơi giữa hai chiều ...phân ly ?!

Lặng im...rứt áo,mẹ đi

Thản nhiên như chẳng có gì...rụng rơi ?

 

Xé lòng ! con gọi mẹ ơi !

Chỉ bờ sông vắng...vọng lời của con ???

 

Bước chân ngược lối ngõ mòn

Mẹ đi... vứt lại trống trơn cảnh nhà !

Hương thầm nhầu nhĩ trong hoa

Con ngồi gậm nhấm lệ sa...nhói lòng ?!

Mẹ thêm lần nữa..."sang sông"

Hồn con "bong bóng phập phồng"... vỡ tan ! 

Lửa vùi bếp quạnh tro than **

Bữa ngày sùng sũng cơm chan lệ sầu !

 

Lòng con mẹ có hay đâu

Vào ra né mắt hoa cau đầu hồi ?

Gặp khi trái nắng dở giời

Lại lo bệnh mẹ trong người trở đau !

Áo sơ sinh - thuở mẹ khâu

Hơi tay còn ấm vào sâu sợi lùa (!)

Chiêm bao nhớ mẹ âu ờ

Lời ru thấm đẫm đôi bờ ...sông xưa !...

 

Cha như bóng cọc đứng trưa

Ngại lời điều tiếng " mây mưa"...miệng đời.

Đêm đêm vò võ...cha ngồi

Tường vây đen bóng, dạ cời mưa cơn !?

 

Suốt đời mẹ ở tim con

Mẹ về bên ấy...có hơn phận tình ?!

 

Ơn công cha mẹ sinh thành

Ước sao tình mẹ VÁ LÀNH TIM CON !


NGUYỄN HUY KHÔI

 

* Ca Dao : Trời mưa bong bóng phập phồng // Mẹ đi lấy chồng, con ở cùng ai ?

** Tục ngữ : Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp.

 

  NHỚ NHỮNG MÙA THI (Ngày 19/11/2015 05:11:22 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh Xuân Hà Nội - Điện thoại: 01275236565)

NHỚ NHỮNG MÙA THI

 

 

Nhớ về trường cũ ngày xưa
Những giờ lên lớp giữa trưa nắng hè
Đầu hồi phượng đổ tiếng ve
Học sinh bụng đói vẫn nghe giảng bài

Cô thì cũng đã mệt nhoài
Ôn đi ôn lại những bài học qua
Mùa thi sắp sửa đến mà
Mong các em đỗ đại trà điểm cao

Thi đua cô cứ muốn sao
Trăm phần trăm đạt công lao học hành
Ra trường những ước mơ xanh
Mang theo kiến thức thành danh cô mừng

 

ĐÀO KIM QUY

 

  ĐÓA HỒNG (Ngày 17/11/2015 09:11:52 - Gửi bởi: Linh Lương - Địa chỉ: Tuyên Quang - Điện thoại: 01657010782)

ĐÓA HỒNG

 

Đóa  hồng anh tặng em ơi

Nhớ ngày mẹ đã sinh thời ra em

Với anh em mãi dịu hiền

Là vợ, là mẹ, bà tiên trong nhà

 

Đóa hồng ta tặng vợ ta

Tỏ lòng yêu mến thiết tha cùng người

Mùi hương thay tiếng thay lời

Sắc màu tô thắm nụ cười trên môi

 

Đóa hồng tôi tặng vợ tôi

Một người ăn kiếp ở đời chẳng xa

Dù đời còn lắm phong ba

Vẫn luôn gắn kết một nhà yên vui

 

Linh Lương 

  CÕNG CHỮ LÊN NGÀN (Ngày 17/11/2015 07:11:43 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội. - Điện thoại: 0983.264.618)

 

        CÕNG CHỮ LÊN NGÀN

 

 

  ( Viết Nhân ngày N.G.V.N 20-11 )

Ra trường,...xổ cánh chim đàn

Em lên Mèo Vạc cách ngàn dặm xa

Chân son gót ngọc nuột nà 

Thôi buông tà áo thướt tha học đường.

 

Ngược cao nguyên đá mù sương

Thâm sâu cùng cốc mút đường chim bay !

Nghẹn ngào trước lúc chia tay

Kẻ đi,người ở lòng đầy vấn vương !

 

Lời lời lưu niệm dư hương

Mắt thầm giấu lệ yêu thương ...ứa vào !

Đường lên biết "mấy quăng dao" *

Thác buông, dốc dựng non cao ngỡ ngàng ?

 

Đơn sơ trường lớp tềnh toàng

Mái gianh,vách nứa...treo ngang đỉnh đèo.

Nhọc nhằn con chữ cõng theo

Chân mài nhọn đá tai mèo nhấp nhô !

 

Bản làng dần thấm lời cô

Chữ gieo lấp lánh mắt trò H'mông...

Tình em ươm đá trổ bông

Ấm "mùa gieo chữ" núi rừng mở hương.

 

Bóng chòa đá núi biên cương

Bấm chân "cắm bản", bám trường dẻo dai

Như Tam giác mạch thung dài **

Bừng sinh sắc ngợp nắng mai đại ngàn !

 

Vén quang mây phủ,sương màn

Bản theo con chữ xua tan đói nghèo.

 

Phượng ùa mắt trẻ trong veo

Hồn em thơi thảnh xanh theo nắng rừng !

 

Nguyễn Huy Khôi

 

* Quăng dao : Là cách tính đường của người dân tộc

**Tam giác mạch là một loài hoa ở Hà Giang, thường nở vào cuối tháng 10,đầu tháng 11, lúc đầu mầu trắng,sau chuyển hồng nhạt,tím, cuối cùng đỏ đậm, rất đẹp !.

  gửi bài cho diễn đàn lục bát (Ngày 17/11/2015 01:11:01 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: 129/71/2 đường liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM  - Điện thoại: 0983132392)

 ĐI CHÙA

 

 

Cúng đơm gieo quẻ chùa chiền

Vạn người tấp nập cõi thiêng đổ về

Điện đài tráng lệ uy nghi

Đến rằm mồng một người đi chùa đầy

Chen nhau cầu phúc cầu may

Bồ đề góc thị rụng đầy ... từ bi

Những em đương độ xuân thì

Đốt nhang lẩm bẩm cầu về nhân duyên

Người bôn ba khắp mọi miền

Về đây khấn vái điều hiền điều lương...

Cả người buôn thúng bán bưng

Áo quần tươm tất - nắm hương vào chùa

Rủ điều ganh ghét hơn thua

Thảnh thơi, thanh thoát tâm từ... vô minh

Con đi chùa mỗi một mình

Giữa triệu người khấn. Thần linh mệt nhoài!

Lặng im con cúi xin ngài

Xoay tròn trong nghiệp luân hồi rủ... thương!

Đã đi trong cõi vô thường

Gian khó cũng được tránh đường khổ đau!

Đời này đến vạn đời sau

Con cầu nhân loại thoát đau cõi tình! 

Tịnh nghe chuông đổ cửa thiền

Cúi đầu con lạy một mình một tâm

 

Vi Mạc

 

  NỖI ĐAU Paris (Ngày 16/11/2015 10:11:54 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Công ty CP máy tính truyền thông Điều khiển 3C Hà nội - Điện thoại: 0973284279)


 

Nỗi đau Paris

 

 

Nghe tin từ ở Paris

IS khủng bố cực kỳ dã man

Bom rơi đạn nổ lan tràn

Nhà hàng, rạp hát nát tan tơi bời

Đau thương uất hận ngút trời

Hàng trăm người chết, xác phơi máu đào

Tiếng kêu ai oán thét gào

Paris  đẫm máu trời cao khói nhòa

Vợ mất chồng, con mất cha

Chìm trong nước mắt, xót xa nguyện cầu

Chúng ta cùng nắm tay nhau

Eiffel, nước Pháp, năm châu hướng về

Quyết tâm giữ trọn câu thề

Diệt tan khủng bố không hề dung tha

Faris hoa lại nở hoa

Dựng xây thế giới, ngôi nhà bình yên.


 

 

 

Đỗ Trọng Kim

 

 

  Tượng phật bà (Ngày 14/11/2015 08:11:09 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)

 RƯỚC TƯỢNG PHẬT BÀ


 

Thỏa lòng phật tử quê nhà

Được duyên rước tượng Phật Bà về đây

Dáng uy linh, đức cao dày

Phù cho non nước, tháng ngày phồn vinh.

Muôn dân chung sống nghĩa tình

Ngàn năm hưởng lộc, yên bình ngàn năm.

 

Tòa sen vầng sáng ngàn tầm

Nơi đây luôn ngát hương trầm, hoa tươi.


Nguyễn Hồng Ba

  GÁI QUÊ (Ngày 14/11/2015 11:11:26 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

GÁI QUÊ

 

 

Em là con gái nhà quê

Đầu trần chân đất đi về có nơi

Môi hồng má lúm mắt ngời

Lời nói cởi mở bao người mến yêu

 

Tiếng cười êm dịu nắng chiều

Trai làng nghiêng ngả…cao siêu mong chờ

Xóm làng cô bác gần xa

Cũng mong có được em là dâu con

 

Anh từ biển đảo… sườn non

Mẹ mong về phép để còn sang thăm

Bao giờ thành bạn trăm năm

Em xin tình nguyện đi canh biển trời

 

Được gần anh vừa có đôi

Làm tròn nhiệm vụ đáp lời non sông


Xuân Ngọc

 

  Người lái đò ngang (Ngày 14/11/2015 10:11:01 - Gửi bởi: Trần Trọng Chu - Địa chỉ: TP. Vũng Tàu - Điện thoại: 01207626056)

 

Kết quả hình ảnh cho người lái đò 

 

Người lái đò ngang


Ví như người lái đò ngang

Kiên trì chèo chống đưa đoàn học sinh

Chiến tranh hay lúc hòa bình

Nắng mưa tận tụy hy sinh đưa đò.

Luôn vì cuộc sống ấm no

Tương lai đất nước đưa đò mãi thôi

Đến nay thầy đã già rồi

Chúng em cũng được nên người giỏi dang.

Nhớ lại những chuyến đò ngang

Ơn thầy, nghĩa bạn chứa chan - bồi hồi

Đi theo trọn kiếp con người

Hình thầy, bóng bạn suốt đời khắc ghi.

 

Trọng Chu

 

 

  HOA MƯỜI GIỜ (Ngày 13/11/2015 04:11:50 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Công ty CP máy tính truyền thông Điều khiển 3C Hà nội - Điện thoại: 0973284279)


HOA MƯỜI GIỜ

 


  Cũng là một kiếp hồng nhan 

Gần trưa mới nở đã tàn chiều hôm
Thân mềm mại, lá xanh non
Nụ hồng cánh đỏ bông tròn mảnh mai

Thơm không bằng Cúc bằng Nhài
Đúng giờ em nở, mấy ai đẹp bằng
Hòa cùng sắc tím Bằng lăng
Kẻ trên người dưới chẳng hằng đua chen

Sống nơi bờ cỏ mà quen
Ngày ngày mưa nắng chẳng hoen hố mình
Vẫn rực rỡ. vẫn lung linh
Vẫn đằm thắm, vẫn dáng hình kiêu sa.

Trời sinh em, một loài hoa
"Mười giờ" tên gọi mọi nhà đều quen.

.

Đỗ Trọng Kim

  MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (Ngày 13/11/2015 07:11:37 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: 129/71/02, đường liên khu 5-6, khu phố 10, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP hcm  - Điện thoại: 0983132392)

 MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 

.

Nụ tinh khôi hé vầng đông 

Ánh đôi hạt nắng ngọc long lanh màu 

Phía hàng cây nắng xôn xao 

Chim non ríu rít đón chào ngày xanh 

Bâng khuâng rạo rực trên cành 

Dường như mọi thứ tôn vinh ngày này 

Tâm hồn náo nức lạ thay 

Trống trường vang dội vọng dài thấu tim 

Ôi ngày nhà giáo thiêng liêng 

Thầy em ươm một nỗi riêng trồng người 

Tung cao vạt ước mơ bay 

Thả vào tim trẻ tháng ngày khát mong 

Dâng lên tâm huyết cạn lòng 

Chăm nuôi trí tuệ từ mầm  - xanh lên 

Cây gì mọc giữa bảng đen 

Mà bụi phấn vỡ...  bay lên tóc Thầy 

Gian nan thầm lặng những ngày 

Hằn lên trang giấy trắng gầy mỏng manh 

Ước mơ khát vọng tuổi xanh 

Mang lời Thầy dạy làm hành trang bay... 

Nao nao lòng trẻ sáng nay 

Mừng ngày nhà giáo em thay lòng mình 

Kết thành một lãng hoa xinh 

Một ngày xin được trọn tình dâng cô 

 

Ngày 13 -11-2015 

Vi Mạc 

  TÌNH CÔ (Ngày 12/11/2015 12:11:00 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội. - Điện thoại: 0983.264.618)

 

                TÌNH CÔ

       Kính tặng: các Thầy Cô

  ( Nhân ngày N.G.V.N 20-11! )

 

 Chiều nay con đến thăm Cô

 Vẫn ngôi nhà nhỏ bên bờ tre xanh

 Vẫn bồn hoa rộ trước mành

 Hương dâng gió mát trăng thanh vào nhà.

 Vẫn bàn làm việc thơm hoa

 Vẫn chồng giáo án mở ra nắng trời (!)

 

 Thung dung vẫn dáng cô ngồi

 Gợi bao ký ức...một thời trở trăn

 Nửa lo câu chữ thành văn

 Nửa trằn vai nặng chạy ăn...qua ngày (? )

 Tảo tần mòn những búp tay

 Vẫn xanh bài giảng tràn đầy ý xuân.

 

 Thương trò khuyết tật đôi chân

 Lương "còm" sẻ nghĩa tương thân phận nghèo !

 Hồn cô tỏa ánh trăng treo

 Bừng trong mắt trẻ... lánh điều huệ ân.

 Một đời sống giữa lòng dân

 Cô như hình bóng người thân trong nhà.

 Cô thầm quên tuổi xế tà

 Xới vun cho nụ thành hoa dâng đời.

 Lời Cô mở rộng chân trời

 Gieo mơ...sâu lắng như lời mẹ ru.

 

 Chẳng e ai đó...quên đò

 Chỉ lo bến đỗ học trò tiến thân.

 Đường đời ghềnh thác gian truân

 Tình Cô nâng nhẹ bước chân dặm ngàn.

 Lắng hồn sông núi chứa chan

 Cô là phím lặng cung đàn dân ca

 Quên đời phấn bụi tóc hoa

 Tấm lòng rộng mở khoan hòa nghĩa nhân !

 

 Đông về...trời trở rét khan 

 Mà lòng con ấm nắng tràn - TÌNH CÔ !

                        Nguyễn Huy Khôi

 

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [229 ,230 ,231 ,232 ,233 ,234, 235 ,236 ,237 ,238 ,239 ,240 ] Tiếp  Cuối cùng