Thứ hai, 08/09/2025,


 
  BỨC THƯ THIÊNG (Ngày 29/11/2015 11:11:41 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 BỨC THƯ THIÊNG

 

 

Những ngày khốc liệt chiến tranh

Linh thiêng điềm báo ngày mình hy sinh

Nhớ thương anh gửi tâm tình

Cho em người vợ trẻ xinh yêu đời

 

Trăng mật chỉ một tuần thôi

Chiến tranh em phải đơn côi xa chồng

Thu qua rồi đến mùa đông

Thương em mòn mỏi chờ mong anh về

 

Chiến trường ác liệt nặng nề

Đạn bom cày xới bốn bề ngổn ngang

Anh cùng đồng đội sẵn sàng

Hy sinh để có huy hoàng ngày mai

 

Tương lai phía trước còn dài

Em đi bước nữa đừng hoài tuổi xanh

Ngày Hai tháng Một giỗ anh

Thắp hương tưởng nhớ vong linh anh về.

 

Bùi Văn Hoa

 

Liệt sỹ Lê Văn Huỳnh quê xã Lê Lợi- Kiến Xương- Thái Bình hy sinh ngày 02.1.1973 tại Quảng Trị .       Anh viết thư gửi cho vợ là chị Đặng Thị Xơ ngày 11.9. 1972 trước ngày hy sinh hơn 3 tháng. Không ai hiểu tại sao anh biết trước ngày hy sinh của mình, biết tường tận nơi mình sẽ nằm xuống. Bức thư đầy cảm động của liệt sỹ Lê Văn Huỳnh hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị.

  SÓNG TÌNH (Ngày 28/11/2015 07:11:10 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân đỉnh Q.Bắc TL HN - Điện thoại: 0983410548)

 

 SÓNG TÌNH

 

 

 

Rót câu quan họ ngọt ngào 

Chị Hai má thắm, yếm đào bâng khuâng 

Dịu dàng ánh mắt lâng lâng 

Mải nghe tiếng hát anh không muốn về

Em từ Kinh Bắc làng quê

Long lanh ánh mắt say mê lòng người 

Một câu quan họ sẻ đôi 

Nửa đi theo bạn nửa trôi bồng bềnh

Con tim sao cứ chông chênh

Lắng vào câu hát lênh đênh sóng tình./.

 

 

Lương Điền

 

 

  GIẢ VỜ (Ngày 27/11/2015 09:11:15 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: 129/71/02, đường liên khu 5-6, khu phố 10, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP hcm  - Điện thoại: 0983132392)

 GIẢ VỜ 

 

Giả vờ hứng, giả vờ vui 

Giả vờ uống rượu để ngồi ngắm trăng 

Trên kia một bóng chị Hằng 

Ở đây đêm với sương giăng... ta ngồi 

Ngửa mắt lên đếm sao trời 

Với tay xê vạt mây trôi ngang đầu 

Có gì mờ ảo phía sau... 

Có gì... huyền hoặc bên lầu thời gian 

Có gì trong nỗi hoang mang 

Mà nghe đêm rớt giọt tràn... lâm ly!

Chữ yêu phá nát!!!  xuân thì 

Giọt mai vừa hé đôi khi đã tà. 

Người đi về phía xa xa... 

Hồn tôi thành một bóng ma ngoài thềm 

Môi đêm uống giọt trăng đêm 

Để nghe khao khát nhũn mềm bờ vai 

Để nghe tiếng gió thở dài 

Thời trang đêm khoác hình hài nỗi đau 

Trăng rơi từng vạt úa nhàu 

Giả vờ chếnh choáng... mình lau giọt buồn! 

 

Vi Mạc 

 

 

 

  THAN GÁI (Ngày 27/11/2015 08:11:48 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội. - Điện thoại: 0983.264.618)

 

               THÂN GÁI

          Thân em như giọt mưa đào

 Giọt rơi xuống giếng,giọt vào vườn hoa

                                      ( Ca dao )


Một đời thân gái làm dâu

Bắt đầu tự ở cơi trầu đón đưa

Phận tình kẻ thiếu người thừa 

Mỏng như giọt nước sa mưa vô tình ?

 

Ai giăng mắc lưới bẫy mình

Sa chân từ đấy mà sinh héo nhầu

Ăn chưa kịp giập miếng trầu

Đầu xanh thoắt đã nhuốm mầu sương phơi.

 

Mắt không ứa nổi lệ rơi

Nẫu tim,miệng vẫn phải cười làm vui (!)

Trầu têm cánh phượng nồng vôi

Mà tình bạc phếch môi người đỏ son !

 

Đêm nằm ru cái héo hon

Gió lòng hun hút thổi mòn trăng khuya !

Giờ thì lá thắm sâu sia

Danh ai phận ấy xẻ chia đôi đường ?

 

Tiếc gì mà ríu vấn vương

Rũ đi cho nhẹ canh trường hư hao

Rồi quên đi thuở ba đào

Thuyền vui bến mới dong sào đợi trăng .

Lại vui "gót nhỏ" thung thăng...

Sua tan sầu muộn trầm thăng kiếp người !

 

Xuân thì chỉ có ngần thôi  

Mỏng manh phận gái ông trời khéo trêu (!?)


Nguyễn Huy Khôi

 

  H OA VÀ RƯỢU (Ngày 26/11/2015 09:11:31 - Gửi bởi: Nguyễn Đăng Thắng - Địa chỉ: Bắc Giang - Điện thoại:  0975 930 188)

 

HOA và RƯỢU

 


Bên anh là rươu với hoa
Mà trong tâm vẫn xot xa sớm chiều
Ai làm ngọn gió phiêu diêu
Để anh như một cánh diều chao nghiêng
Chẳng lời hẹn ước thiêng liêng
Cớ sao chung một niềm riêng cháy lòng
Chén sầu vơi vẫn ta đong
Hoa ơi có thấy rượu nồng đắng môi
Chiều rơi giọt nắng nhạt rồi
Niềm yêu chỉ thấy bồi hồi vu vơ
Khat khao chìm lắng thẫn thờ
Đắm say mà lại hững hờ ...ghét không ?
Em đi ngàn dặm núi sông
Đỉnh trời nào có ngó trông lối về
Chén này xin cạn đam mê

 

Để em trong trắng mọi bề nhé em
Hoa kia ong bướm hờn ghen
Rượu này đắng khoảng trời riêng chúng mình
Ta không chung một đường tình
Thì chờ kiếp khác mơ hình bóng nhau

 

Nguyễn Đăng Thắng

  BÉ NGOAN  (Ngày 26/11/2015 09:11:30 - Gửi bởi: Phương Hồng - Địa chỉ: Hà Nội  - Điện thoại: 01248436998)

 BÉ  NGOAN 

 

Nhanh nhẹn tươi đẹp như hoa 

Quýet sân, dọn rác lau nhà sạch  trơn .

Học xong giúp  mẹ làm vườn ,

Nấu cơm ,rửa bát không vương bẩn nhà.

Vui chơi, học tập hài hòa,

Xóm làng ai cũng khen là bé  ngoan 

Phương Hồng

  NHỊP CẦU TƯƠNG TƯ (Ngày 24/11/2015 05:11:05 - Gửi bởi: Nguyễn Ngọc Thủy - Địa chỉ: CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY) - Điện thoại: 046789114)

NHỊP CÂÙ TƯƠNG TƯ

Hôm nay anh xuống thăm em

Tiếng ve còn xót đường quen Ngọc Quỳnh

Rượu thơ đổ quán siêu đình

Dẫu rằng cái nợ ba sinh cũng là

Quán nghèo ta lại gặp ta

Sẻ chia cái nỗi xa nhà với nhau

Nắng chiều bóng đổ về đâu

Đường về anh đổ 'bên cầu tương tư"

 

Nguyễn Ngọc Thủy

 

  về hội lim (Ngày 24/11/2015 04:11:18 - Gửi bởi: Nguyễn Ánh Quang - Địa chỉ: CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY) - Điện thoại: 0964773905)

VỀ HỘI LIM

 

 

Gió xuân vờn lúa đồng quê

Vịn câu Quan họ em về hội Lim

 

Lời ca khoan nhặt bổng chìm

Yếm đào vương vấn lặng tim xao lòng

 

Bồng bềnh con sáo sang sông

Qua cầu ngả nón bóng hồng tơ duyên

 

Mải mê rẽ lối đi tìm

Người xưa hò hẹn còn nguyên bóng hình

 

Hội xuân ai mắc đa tình?

Vấp câu Quan họ ...ta mình ngất ngây.

.

 

Nguyễn Ánh Quang

 

  VỀ THĂM CÔ GIÁO (Ngày 23/11/2015 06:11:28 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

  

VỀ THĂM CÔ GIÁO

 


 

Day Kiều từ thuở về trường

Bây giờ tóc đã pha sương mái đầu

Lời Kiều xé ruột lòng đau

Mắt nhòa lệ ứa khắc sâu ân tình

 

Nghe lời cô giảng cô bình

Thấm nhuần ân nghĩa thấu tình trong tâm

Chữ nhân chữ nghĩa thăng trầm

Xưa nghe cô giảng nghe ngâm vịnh Kiều

 

Cô ơi lớp lớp trò nghèo

Thăm cô với cả tình yêu chân thành

 

Xuân Ngọc

  ĐỘC CẦM (Ngày 22/11/2015 10:11:45 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội. - Điện thoại: 0983.264.618)

 

                 ĐỘC CẦM

 

   Phím rung chạm tiếng tơ đồng

Khua vào ký ức xao lòng...cạn đêm !

               ****"***********

 

Đêm sâu nẩy khúc độc cầm

Mưa lây sầu muộn cung trầm buồn tênh?

Nghĩ là đàn sáo xông xênh

Mà lòng cợn sóng nổi nênh phận người !

 

Cung thương nấc nghẹn khóc cười

Tơ rung nẫu nhịp rối bời âm ba ?

Ứa từ gan ruột ứa ra

Nhói đau âm sắc cầm ca không lời !

 

Căn duyên thuận lẽ đạo trời

Nhân tình vẫn nghịch thói thời...bụi tâm ?

Hồn đàn ảo diệu thanh âm

Cao trong phím ngọc thăng trầm đầy vơi.

 

Độc cầm thơi thả ngón chơi

Mà tâm tư động một trời gió mưa !?

 

 

                     Nguyễn Huy Khôi

 

  ĐÔNG VỀ (Ngày 21/11/2015 09:11:27 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 ĐÔNG VỀ

 

 

Từ mùa đông ấy xa nhau

Xứ người em đến trắng màu tuyết rơi

Anh theo tiếng gọi biển khơi

Gian nan vượt sóng chân trời xa xôi

 

Lênh đênh quá nửa cuộc đời

Anh giờ đã cập về nơi bến bờ

Đông về thương nhớ người xưa

Xa quê từ ấy vẫn chưa trở về.

 

Bùi Văn Hoa

  CÔ GIÁO DẠY GIỎI BA MƯƠI NĂ M VỚI LỚP MÔT  (Ngày 20/11/2015 12:11:25 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 CÔ GIÁO DẠY GIỎI BA MƯƠI NĂM VỚI LỚP MỘT 

 

(Kính tặng cô giáo Đào thị Lan

Nguyên G/V trường tiểu học Hương Vỹ ,Yên thế , Bắc giang )


Ba mươi năm đẹp tuyệt vời 

Tháng ngày dẫn dắt cuộc đời trẻ thơ .

Chập chững giong nói bi bô,

Tới trường mẹ dắt, lớp cô đón chào .

Đào Lan cô giáo đẹp sao,

Tâm hồn trong sáng thay bao me hiền 

Lớp một nét chữ đầu tiên 

O,a giọng đọc ,ngồi yên học bài 

Cách đi,đứng,vui nụ cười ,

Tóc,tai mặt,mũi đứng, ngồi nói năng

Đời tư cô ít quan tâm,

Hoa đời giáo dục cô răn nết người .

Về hưu cô sống thảnh thơi ,

Quây quần con cháu cuộc đời khỏe,vui .

 

                   Dương văn Thung

 

Trước tiên Trước Trang [229 ,230 ,231 ,232 ,233, 234 ,235 ,236 ,237 ,238 ,239 ,240 ] Tiếp  Cuối cùng