Thứ bảy, 25/07/2026,

Hình như trời đã chuyển mình
Heo may qua ngõ mái đình phong rêu
Cau trầu còn đợi mùa yêu
Ta về gom nhặt mấy chiều tương tư.

 

 Lung linh sợi nắng đầu thu 
Bên thềm lại nhớ mẹ ru năm nào
Giọng người trầm bổng thấp cao
Ngoài vườn vọng tiếng lao xao chim về

 

Khóc người, người lặng khóc nhau
Hồi còi hú… Nhịp tim đau quá chừng.

 Người ơi trời vẫn đang mưa

Người đừng đứng tãi ngày xưa ra đường

Nếu còn một chút nõn nường

Thuận tay trộn với má hường cho nhau


Vợi vời những gió cùng mưa
Đò xưa lỗi hẹn - bến xưa lỡ làng
Chèo xưa khỏa nhịp - dã tràng
Uổng công xe cát - bẽ bàng thu trôi

Tháng 7 (Hương Lê)  (10/08/2021)

 Luyến lưu thanh tú lưa thưa

 

 

Hải đường hé nụ gọi mùa theo sang

Thương anh cây úa lá vàng

Khói hương thơm thoảng nghĩa trang quê chiều

Sài Gòn yêu dấu thân thương!
Sẽ qua ngày tháng khôn luờng hiểm nguy
Khắp nơi dỡ bỏ cách ly
Sài Gòn tấp nập đường đi, lối về


 

 

 Say sen say sắc say tình

Chim kêu gọi bạn thương mình mình ơi!

Câu thề ai lỡ đánh rơi

Trăm năm ai kết duyên đôi giao quỳnh?

Thân cò lặn lội sớm mai
Giữa đường gãy cánh biết ai tỏ bày?
Mẹ giờ như chuối chín cây
Lòng con se thắt nỗi đầy nỗi vơi.


 

    

 Rơm vàng trải khắp NGÕ QUÊ

Thơm hương lúa mới ta về tìm xưa

Sáo diều buông tiếng đung đưa

Câu thơ lục bát vẫn chưa tròn vần

Tinh Khôi (Ái Nhân)  (08/08/2021)
Nồng nàn dịu ngọt vấn vương
Xốn xang hoa nở, lòng tương tư người
Em như hương nhụy diệu vời
Thơ hôn ngây ngất lên mười ánh trăng.


 Thày tôi từ chiến trường xưa   

Về quê dạy học nắng mưa dầm dề

Ấp iu con trẻ chân quê

Giấy rách còn giữ lấy lề cho tôi

Trước tiên Trước Trang [229 ,230 ,231 ,232, 233 ,234 ,235 ,236 ,237 ,238 ,239 ,240 ] Tiếp  Cuối cùng