Thứ hai, 08/09/2025,


 
  BẾN SÔNG QUÊ (Ngày 11/12/2015 04:12:41 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 BẾN SÔNG QUÊ

 

 

Đây rồi bến cũ - Đò Mây*

Nhớ làng Vũ xá* đánh Tây diệt tề

Con đò nơi bến sông quê

Dòng sông xanh chảy xuôi về bến Than*

Lúa ngô xanh thắm ngút ngàn

Quê hương thức dậy muôn vàn yêu thương

Trải qua muôn vạn dặm đường

Xa quê càng thấy yêu thương quê mình

Gói lòng khép dạ đinh ninh

(Chăn trâu cắt cỏ dầm mình bến sông)...

Lớn lên tấm áo nâu sòng

Ra đi nhập ngũ một lòng vì quê

Cúi hôn đất mẹ xin thề

" Đánh tan hết giặc mới về quê hương "!

Bôn ba muôn nẻo chiến trường

Mồ hôi xương máu còn vương lối mòn

Trọn đời một dạ sắt son

Bến sông xưa vẫn vẹn tròn trong tim

Về đây tôi ngẩn ngơ tìm 

Bóng hình em vẫn còn gim đáy lòng

Nhìn theo nước chảy xuôi dòng

Nôn nao nhớ lại bến sông năm nào

* Những địa danh thuộc hai huyện 

Kim thành , Kinh môn Hải Dương

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

 

  MIẾNG ĐÊM (Ngày 11/12/2015 12:12:00 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội. - Điện thoại: 0983.264.618)

 

                  MIẾNG ĐÊM

 

      Bấy lâu ngậm ngải tìm trầm

Ngẫm ra trong dủi có mầm của may.

****************************************

 

Miếng đêm ai cắn làm đôi

Để vầng trăng vỡ cuối trời...vàng rơi ?

 

Hạc qua rớt tiếng ngang trời

Rụng vào đêm buốt những lời sao sa !

 

Cò về lạc bóng tre ngà

Hẫng đêm gió rỗng đồng xa...cỏ vùi !

 

Nước soi sói chuyện lở bồi

Biển xanh đâu biết phận đời phù sa ?

 

Sen tàn lấm láp mầu hoa

Lưu hương tiềm ẩn rễ sa đợi mùa.

 

Mấy khôn mấy dại ...cho vừa

Cờ đời lỡ nước...dẫu thua cũng cười (!)

 

Chớ mang thau trộn vàng mười

Dù khôn tháu cá...vẫn lòi mặt thau !

 

Chưa qua chưa hiểu lòng cầu

Nhặt thời gian "liệm nỗi đau chôn thầm "(!)*

 

Xin người đừng nỡ vô tâm

Cắn đêm vỡ ánh xuân rằm...ai khâu ?!

 

                  NGUYỄN HUY KHÔI

* Ý thơ của nhà thơ Đặng Hán.

 

  TIẾNG ĐÀN (Ngày 10/12/2015 09:12:00 - Gửi bởi: Linh Lương - Địa chỉ: Tuyên Quang - Điện thoại: 01657010782)

TIẾNG ĐÀN

 

 

Tiếng đàn ai gẩy canh thâu

Nghe sao nhức nhối mười đầu ngón tay

Ngọt bùi pha lẫn đắng cay

Chút vui lẩn giữa ngàn giây phút buồn

 

Tiếng đàn ai oán ai hờn

Vầng trăng quầng đỏ chập chờn bóng mây

Máu đào nhuộm thắm phím dây

Khúc sông cuồn cuộn lúc đầy lúc vơi

 

Tiếng đàn hay sóng biển khơi

Dội vào vách đá vọng nơi đầu nguồn

Ầm ầm chớp giật mưa tuôn

Tiếng đàn run rẩy bốn phương tám bề

 

Tiếng đàn lay lắt bên hè

Tai nghe nước mắt dầm dề nỗi đau

Biết người trong cõi bể dâu

Ta thời giúp được chi đâu hỡi Kiều

 

Linh Lương 

  NẮNG ĐÔNG BỪNG BỪNG (Ngày 10/12/2015 12:12:11 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 

 

 NẮNG ĐÔNG BỪNG BỪNG

 

 

 

 

 

 

Đang đông bỗng có nắng bừng

Là trái thời tiết xin đừng vội vui

Già không thích ứng được rồi

Liền kề ngày một ngày đôi gió mùa*

 

Thế là rét đậm hạị to

Người già con trẻ chăm lo phòng ngừa

Gió mùa hay kèm theo mưa

Ho khan cảm mạo ... bất ngờ tử vong

 

Nỗi buồn đâu vội vui ông ?

Hiểm nguy cái cảnh nắng đông bừng bừng

 

Xuân Ngọc 

*Chỉ đúng với thời tiết miền Bắc VN

  HOA TRẠNG NGUYÊN (Ngày 09/12/2015 01:12:23 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Cty Máy tính Truyền Thông Điều khiển 3C - Điện thoại: 0973284279)


Hoa Trạng Nguyên

 

 

 

Trông như áo đỏ mũ vàng
Của ngài quan Trạng trên đàng vinh quy
Khoan thai mỗi bước chân đi
Võng đào lọng tía khác gì là tiên

Còn em cũng là Trạng nguyên
Nhụy vàng cánh đỏ làm duyên cho đời
Không hương vị, chẳng chào mời
Suốt ngày Ong, Bướm dạo chơi dập dìu
Bởi chưng nét đẹp đáng yêu
Sắc màu rực rỡ sớm chiều không phai
Học hành tuy chẳng bằng ai
Không thi vẫn đậu tên hoài Trạng Nguyên.
9-12-2015

 

Đỗ Trọng Kim


  NGUYỄN CÔNG TRỨ (Ngày 09/12/2015 09:12:08 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Châu, Nghệ An - Điện thoại: 01678697206)

 

NGUYỄN CÔNG TRỨ 

 

 

Mặc ai khanh tướng, công hầu 

Riêng ông ngất ngưởng một bầu rượu-thơ

Con bò vàng, cái quạt mo

Hùm sa cơ chẳng nằm co chờ thời 

Đôi dì đủng đỉnh bên người 

" Không tiên không tục " mà đời nể nang 

" Anh hùng vi ngộ " ngang tàng 

Tay trừ giặc, tay mở mang ruộng đồng 

Hậu sinh nay có ai không ?

Bước theo chân cụ Nguyễn Công Trứ này !

 

08/ 12 / 2015 

Nguyễn Quốc Dân 

 

  ĐÓN NGÀY NẮNG ĐẸP  (Ngày 08/12/2015 04:12:34 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân đỉnh Q.Bắc TL HN - Điện thoại: 0983410548)

 

 ĐÓN NGÀY NẮNG ĐẸP

 

 

Đang đông bỗng có nắng bừng

Mọi người phấn khởi, vui mừng hẳn lên 

Cây xanh tươi tốt dưới trên

Sau bao lạnh lẽo những đêm đông dài 

Bình minh ánh nắng ban mai

Phố phường tấp nập, gái trai rộn ràng 

Trẻ vui cắp sách đến trường 

Em tôi má đỏ , môi hường xinh tươi 

Niềm vui nét mặt rạng ngời 

Đón ngày nắng đẹp giữa trời mùa đông ./.

 

Lương Điền

  CẦU LONG BIÊN (Ngày 07/12/2015 05:12:56 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội. - Điện thoại: 0983.264.618)

 

               CẦU LONG BIÊN

          Hà Nội có cầu Long Biên

 Vừa dài vừa rộng bắc trên sông Hồng

                                   ( Ca dao )

 

Một cây cầu thép mảnh mai

Vắt hai thế kỷ trải dài trên sông

Cầu mang dáng lượn mình Rồng

Nước trời lồng lộng bóng lồng trong mây.

 

Không là yếm giải,cầu dây

Áo trao chẳng ngại gió bay...rối lòng ? *

Xưa em...giặt áo bên sông

Thả rơi ánh mắt theo dòng chảy xuôi

Chân cầu thuở ấy...có người

Vớt hồn mắt phượng... bồi hồi ngất ngây (!)

Rồi ra,... buộc chỉ cổ tay

Cơ man...lời hứa vơi đầy mộng mơ ?

Ghen thầm,...cầu đứng ngẩn ngơ

Gió triền sông cũng vật vờ tỉnh say ?!...

 

Giao thương kết nhịp đó đây

Tầu xe rộn dịp đêm ngày lại qua

Trai thanh gái lịch đuốc hoa

Mang xuân dệt mộng xanh xa... đôi bờ,

Tràn thơm ngô lúa trổ cờ

Đất khơi trầm tích,...Kinh Đô chuyển mình.

 

Một thời cầu trụ kiên trinh

Bom chà,...không chịu khuất mình - Rồng thiêng !

 

Thăng trầm...hai tiếng Long Biên

Vươn theo vận nước nối liền bờ vui !

                  NGUYỄN HUY KHÔI

 * Ca dao : Yêu nhau cởi áo cho nhau // Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay.

  DỐC TÌNH (Ngày 06/12/2015 02:12:26 - Gửi bởi: Tăng Thị Thúy Hằng  - Địa chỉ: Tp Đà Lạt  - Điện thoại: 01232260307)
 
 
DỐC TÌNH
 
 
Dốc tình thắt đáy lưng ong
Ru bao khờ khạo phượt dòng đê mê 
Đêm sương mắc võng câu thề 
Nhìn qua khe tục nẻo về hắt hiu 
 
Ướt mềm cánh gió trong veo 
Men nồng đã mốc xanh rêu lối đời 
Giọt hoang tình rụng xuống môi
Lá xào xạc gõ thức lời yêu xưa
 
Vô thường sỏi đá dầm mưa 
Trăm năm hội ngộ, đủ vừa cần nhau
 
  
Sao Băng 
  NHỚ NGUYỄN DU (Ngày 06/12/2015 12:12:55 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 NHỚ NGUYỄN DU

(Nhân kỷ niệm 250 năm Đại thi hào Nguyễn Du)

 


 

Mấy trăm năm nhớ Nguyễn Du

Đọc Kiều vẫn thấy nỗi u uất buồn

Tuy rằng nước mắt ngừng tuôn

Ngẫm xem vẫn thấy nỗi buồn thế nhân

Nàng Kiều một kiếp phù vân

Còn chua chát lắm trong dân - Sự đời !

Nỗi lòng chia sẻ đầy vơi

Con tim thắt lại gửi người đa đoan

Tiếc chi muôn sắc ngàn vàng

Vì cha chấp nhận trái ngang cuộc đời

Miệng cười nước mắt tuôn rơi

Ruột đau chín khúc tả tơi thân ngà

Dọc ngang bao độ can qua

Bấy nhiêu lệ nhỏ châu sa phận mình

Xót xa đứt gánh nhân tình

Biết bao lần muốn liều mình cho xong

Nuốt vào lời hạc tiếng ong

Cắn răng chấp nhận bão dông dập vùi

Thương thay một kiếp mua vui

Trăm năm vạn thuở người đời sao quên

Trở về từ đáy bùn đen

Để đời nhắc mãi nhớ tên Thúy Kiều

Trăm nỗi nhớ, vạn tình yêu

Xem xong lệ nhỏ viếng Kiều, Tố Như!

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG
 

  THAY LỜI TẠ LỖI (Ngày 06/12/2015 09:12:17 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 THAY LỜI TẠ LỖI

 


 

Xưa hai chiến tuyến đối đầu

Bây giờ trở lại gặp nhau vui cười

Kết thân gặp gỡ nhiều người

Cựu binh xúc động đầy vơi nỗi lòng

 

Người dân thân ái khoan dung

Không đâu nhân hậu thật lòng như đây

Nghỉ hưu ông chọn nơi này

Góp phần nhỏ bé chung xây hòa bình

 

Tình nguyện dạy trẻ tiếng Anh

Ưu tiên miễn phí học sinh nhà nghèo

Ông dành tình cảm thương yêu

Dạy cho các cháu những điều sáng trong

 

Sớm chiều tận tụy hết lòng

Trẻ thơ vui khỏe sống trong hòa bình

Ông vui đến với học sinh

Thay lời tạ lỗi , cựu binh thỏa lòng.

 

Bùi Văn Hoa

 

James Nelson là một cựu binh Mỹ đã từng tham chiến ở miền Nam Việt Nam từ 1966 đến 1967.                 Từ năm 1993 ông đã trở lại Việt Nam hơn 10 lần và tháng 5 năm 2008 Nelson chuyển đến dịnh cư tại Hà Nội. Hàng ngày ông đi xe đạp đến lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho các học sinh nghèo ở Hà Nội.           

  DÒNG SÔNG QUAN HỌ (Ngày 05/12/2015 03:12:23 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 

 

 DÒNG SÔNG QUAN HỌ

 

 

 

Em từ kinh bắc về đây

Long lanh ánh mắt lông mày nét ngang

Hát câu quan họ dịu dàng

Trai tài gái sắc xóm làng mến yêu

 

Bồng bềnh sông nước thủy triều

Sóng lòng dào dạt niềm yêu diễm huyền

Em hát quan họ trên thuyền

Dòng sông quan họ tình em mặn nồng

 

Qua đò còn nhớ bến sông

Nghe câu quan họ mà lòng xuyến xao


Xuân Ngọc

 
 

Trước tiên Trước Trang [229 ,230 ,231, 232 ,233 ,234 ,235 ,236 ,237 ,238 ,239 ,240 ] Tiếp  Cuối cùng