Thứ hai, 08/09/2025,


 
  CHỢ NGƯỜI (Ngày 28/12/2015 06:12:09 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng- Gia lộc -Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

 CHỢ NGƯỜI

 


 

 

Chợ sao chẳng có hàng bày
Vật vờ tụ họp sớm ngày, tối khuya
Cuốc, mai thúng mủng long lia
Chợ người chờ việc, bán chia sức người
Ngại chi việc khóc, việc cười*
Khai thông cống rãnh, chăm người yếu đau
Vác khuân, đào đắp bấy lâu
Mong sao có việc, chia nhau cùng làm
Dầm mưa, giãi nắng cũng cam
Đồng công tích góp lo toan việc nhà
Tối về cơm bụi qua loa
Nhà trọ giá rẻ, cho qua đêm dài
Gặp may nào được mấy ai
Miếng cơm manh áo, mảnh mai phận người.!
26-12-2015


Đỗ Trọng Kim
*phục vụ đám ma, đám cưới

  Gửi bài cho diễn đàn lục bát  (Ngày 25/12/2015 11:12:53 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: 129/71/02, đường liên khu 5-6, quận Tân Bình, TP HCM  - Điện thoại: 0983132392)

 EM YÊU LỤC BÁT

 

 

Em yêu lục bát khi nào 

Khi nghe bài nón quai thao... hội làng 

Cối tay, Mẹ giã, dần, sàng 

Buổi con đom đóm về ngang... tối trời! 

Em yêu cổ tích bằng thơ 

Chiếc hài cô Tấm bây giờ ở đâu 

Lục bát bay áo trên cầu 

Chuyện trầu cau để lại bao lớp này 

Xưa... từ cụ Nguyễn đến nay 

Éo le nghiệt ngã!... bủa vây đời Kiều! 

Lục bát xe sợi dây diều 

Võng hồn quê lượn giữa chiều nắng râm 

Mấy nong kén một nong tằm 

Bao giờ dâu tốt mà nằm nhả tơ 

Em yêu lục bát tuổi thơ  

Thương con nghé ọ!... ngu ngơ ngoài đồng 

 

 

Mẹ em đi cấy lưng còng 

Cò bay trắng muốt... chạnh lòng ca dao 

 

Vi Mạc 

 

LÁ RƠI

Rừng chiều triệu chiếc lá rơi
Mùa đông tàn cuộc... cho trời vào xuân
Ngổn ngang xác lá dưới chân
Vàng chiều nắng rụng... vàng dần chuyển phai
Mình ta trước nẻo chơi vơi
Lặng câm ôm chiếc lá rơi vào lòng
Hỡi còn lưu luyến mùa không
Lá bay từ biệt!... trống không khoảng trời!
Ngày mùa xuân đến gọi mời
Là khi đông lặng lẽ... rời nhân gian

 

Vi Mac 

 

  Thơ họa (Ngày 25/12/2015 07:12:24 - Gửi bởi: Hoàng Tấn Đạt - Địa chỉ: 92/7 Hoàng Hoa Thám TP Vũng Tàu - Điện thoại: 01236315145)

GẶP BẠN Ở CHỢ BẾN THÀNH


Ơ này quen quá ai ơi !
Hóa ra ông bạn từ thời chiến tranh
Lơ ngơ giữa chợ Bến Thành
Bán mua gì để phong phanh thế này
Dễ gì nhận được nhau ngay
Mắt nhìn trờn trợn bắt tay trờn trờn

Thợ cày chán lại con buôn
Giờ làm cửu vạn có buồn nhau không ?
Một thời đánh Bắc, dẹp Đông
Chiến tranh kết thúc giở ông giở thằng
Dại nào bằng cái dại hăng
Coi ông trời bé không bằng mảnh vung
Áo cơm là thứ lạnh lùng
Có khi vũng nước anh hùng sa cơ

Phô răng cười giữa ngã tư
Vèo vèo xe cộ lừ đừ bạn tôi
Gốc cây quán cóc ta ngồi
Ruợu suông ta nhắm một thời vinh quang
Tay run, mắt đỏ, ly tràn
Rót vào trăm nỗi ngổn ngang vơi đầy
Chúng mình sống đến hôm nay
Còn bao nhiêu đứa gửi thây rừng già

Ơn trời đất, ơn mẹ cha
Đội ơn vợ đã vì ta mà nghèo
Rượu cho chồng, cám cho heo
Tình tang cho vợ bọt bèo cho thơ
Thương đàn con trẻ ngẩn ngơ
Di truyền cả cái khù khờ của cha
Long đong ở giữa quê nhà
Quẩn quanh ở chỗ người ta cờ tàn

Bạn ngồi bạn uống rượu khan
Tôi ngồi uống nỗi cơ hàn bạn tôi !
 

 

HOÀNG ĐÌNH QUANG

 

  

 

TÂM SỰ CÙNG CHIẾN HỮU  

(Họa“Gặp bạn ở chợ Bến Thành”của Hoàng Đình Quang)

 

 

  

Cũng là số phận bạn ơi!

Nói làm chi nữa cái thời chiến tranh

Tôi xin vào chợ Bến Thành

Làm “ Cửu Vạn” mới phong phanh thế này

Thoáng nhìn tôi biết bạn ngay

Gọi tên thì ngại vẫy tay cũng trờn

 

Xuất ngũ rồi học đi buôn

Mong đời lính cựu hết buồn nhưng không!

Qua thời dẹp Bắc, đánh Đông

Cũng là bước ngoặt từ ông xuống thằng

Ngày còn tại ngũ cũng hăng

Coi phe Đế quốc đâu bằng cái vung

Ngẫm ra cũng chẳng lạ lùng

Thua mưu thấp trí anh hùng thất cơ

 

Qua nhiều ngã bảy ngã tư

Tê vai vác nặng mệt đừ thân tôi

Bạ đâu cũng phệt ra ngồi

Xót xa tiếc mãi cái thời vinh quang

Bia lon rượu ngoại uống tràn

Mặc bên bại trận ngổn ngang chết đầy

Sống đời “ Cửu Vạn” hôm nay

Vẫn hơn đồng đội bỏ thây rừng già

 

Nghĩ càng thương mẹ thương cha

Thương người vợ lấy nhầm ta chịu nghèo

Cả đời ruộng lúa chuồng heo

Cha già mẹ héo lại đèo con thơ

Khi ra ngẩn lúc vào ngơ

Thấy đàn con cũng khù khờ như cha

Buồn cảnh con, chán cảnh nhà

Tái tê phận liễu đời hoa úa tàn…

 

Say cùng nhau bữa rượu khan

Cho quên hết cảnh cơ hàn đời tôi

 

Hoàng Tấn Đạt

 

  ĐIỀU CÒN LẠI (Ngày 25/12/2015 04:12:11 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 ĐIỀU CÒN LẠI




Mọi điều rồi cũng sẽ qua

Điều còn ở lại với ta chữ tình

Em đâu có đẹp có xinh

Mà như sao sớm lung linh giữa đời

Bạc vàng châu báu đầy vơi

Ngọc ngà muôn vạn ấy rồi cũng qua

Sắc nghiêng thành, Ngọc châu sa

cũng là gió thoảng đi qua cuộc đời

Chữ tình quý lắm người ơi

Tình là vĩnh cửu để đời không quên !

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

  Phong Lan (Ngày 25/12/2015 08:12:39 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: 129/71/02, Liên Khu 5-6, Quận Binh Tân, TP HCM - Điện thoại: 0983132392)

 PHONG LAN

 

 

Men theo vườn cỏ đường mòn

Lối vào hương quấn vây tròn sắc phong

Một trời lộng lẫy phía trong

Bao nhiêu ong bướm mủi lòng say hương

Loài Lan đẹp đến lạ thường

Lá dài dài thẳng cuối đường lượn cong

Hoa bung cánh mượt nhung hồng

Khổ câu lục bát xiêu lòng giữa trưa

Lan nằm trên giỏ đung đưa

Nhớ đôi quang Mẹ gánh... xưa... ra đồng

Mùi hương dẫu chẳng mấy nồng

Mà sao mà... đẹp! mê lòng người qua!

Mỹ miều đằm thắm thướt tha

Bâng khâng rối cả bước ta... tội mình!

Nghiêng vai khép cánh... trông tình

Tỏa lên một sắc... hết mình loài hoa

 

Vi Mạc

 

 

  Noel (Ngày 25/12/2015 05:12:40 - Gửi bởi: Dương Văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 đường Phạm Văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 ĐÊM NÔ EN

 

 

 

Đêm đông gió lạnh trời sao

Phố, quê yên ả lắng vào cõi linh

Muôn dân ước nguyện hòa bình 

Nô En mang đến quà xinh tốt lành

Ông già đỏ khắp trên mình

Tóc, râu bạc trắng trao tình yên vui

Trẻ em  hớn hở rạng ngời 

Nhà thờ người đứng ,hàng ngồi tĩnh tâm 

Con chiên mong phúc muôn phần 

Trời ban phước thánh mùa xuân đang về

Trên cao thấu hiểu mọi bề

A men lạy chúa luôn về bên con

Nguyện cho trên khắp thế gian

Hòa bình, hạnh phúc, kết đoàn, bình an

 

 Dương Văn Thung

 

  Mừng chúa giáng sinh (Ngày 25/12/2015 05:12:53 - Gửi bởi: Mạc Tường Vy - Địa chỉ: 129/71/02liên khu 5-6 QuaanjTB TP HCM - Điện thoại: 0983132392)

 MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

 

 

Giáng Sinh trên phố chiều nay

Mang làn hơi rét dâng đầy trần gian

Réo rắt đàn hát lừng vang

Chúa sinh lạnh lẽo nơi hang máng lừa

Thương con Tuần Lộc mới vừa

Thăm trẻ nghèo khó!... ước mơ... phát quà

Từ trong huyền thoại Ông Già

Chui vào ống khói đến nhà từng em.

Ngoài kia lấp lánh sao đêm

Giáo đường khe khẽ vang rền giọng chuông

Rắc lời khấn nguyện Chúa thương

Quỳ bên bối rối thánh đường từng đôi

Giáng Sinh về đến thật rồi

Nửa đêm mừng Chúa... khắp nơi vang lừng

 

Vi Mạc

  MÙA ĐÔNG (Ngày 24/12/2015 04:12:14 - Gửi bởi: Lưu Tuấn Kiệt - Địa chỉ: CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY) - Điện thoại: 09870904033)

MÙA ĐÔNG

 

 

Bắt đầu nắng nhạt ngoài  sân

Ao bèo vàng lá- cúc tần giăng tơ

Nhớ hè đàn bướm ngẩn ngơ

Để bè rau muống tím chờ viển vông

Kiêu sa cũng phận cải ngồng

Mấy con chuồn ướt lượn vòng bỏ đi

 

Mùa đông thầm nói những gì

Đời sông nước cạn mới chia lở bồi...

Ai buồn tính lá vàng rơi

Tôi còn ghép gốc đợi chồi xuân lên.

 

 Lưu Tuấn Kiệt

 

  VÉT XUÂN (Ngày 24/12/2015 04:12:35 - Gửi bởi: nguyễn Xuân Duy - Địa chỉ: Hưng Yên - Điện thoại: 01682823366)

VÉT XUÂN


 

Xa gần xuân mãi bên tôi

Vui xây nhịp sống đắp bồi nở hoa

Chắp cho cánh én hát ca

Vươn lên gắn kết tạo đà chung tay

Cúc- Hồng- Lan- Huệ hương bay

Nhẹ nâng thơm tỏa xum vầy cháu con

Xuân ơi Xuân mãi vàng son

Vẫn nguyên kỷ niệm đời tròn say men

Cùng em bông nụ đan xen

Đón Xuân nở rộ với em tỏ bày

Nghĩa tình sâu đậm hàng ngày

Xuân ơi Xuân mãi đong đầy ngân nga

 

Nguyễn Xuân Duy

 

  LÀNG TÔI (Ngày 24/12/2015 11:12:36 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Cty Máy tính Truyền Thông Điều khiển 3C - Điện thoại: 0973284279)

 LÀNG TÔI

 

Làng tôi nằm cạnh dòng sông
Quanh năm nước chảy uốn cong nhịp cầu
Cuối năm dù ở nơi đâu
Cũng về nhộn nhịp miếng trầu cưới xin

Từng đôi trai gái làm tin
Đưa nhau sắm sửa, lựa in thiếp mời
Cuối năm gió Bấc lạnh Trời
Áo quần khoe sắc, rạng ngời chợ quê

“Thương ai người ở đừng về”
Câu ca Quan họ lời thề thêm xanh
Giếng làng nước mát trong lành
Đình cong mái ngói cũng thành vần thơ

Làng tôi là bến sông mơ
Từng ngày đổi mới, từng giờ thay da
Bao nhiêu chìm nổi can qua 
Mà Làng vẫn đẹp như là mùa Xuân
12-2015

Đỗ Trọng Kim

  Xin Đừng (Ngày 22/12/2015 04:12:44 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội. - Điện thoại: 0983.264.618)

 

 XIN ĐỪNG...


 

 

Gặp em ở chỗ hẹn hò

Hình như đêm ấy "trăng mờ" - trước em ,

Hình như đêm ấy gió ghen

Trước mầu hương lạ thơm mềm bờ môi ?

 

Sim mua ngủ tím triền đồi

Đằm trong ánh mắt hai người yêu nhau !

Tim hòa nhịp đập - tình đầu

Mạnh hơn sức mạnh ngàn câu nguyện thề.

 

Tràn xanh tóc xỏa vai kề

Hương chanh thầm giấu tình si rối bời

Ra về,...lòng chẳng muốn rời

Trong nhau mắt nói thay lời dạ vương.

 

Rồi,...theo tiếng gọi tiền phương

Xa em, thẳng hướng chiến trường... anh đi

Đường tình đôi ngả phân ly

Đời trai trận mạc...biết khi nào về ?!

 

Em như sức mạnh thần kỳ

Giúp anh nhẹ bước gian nguy hiểm nghèo !

Ngủ rừng, "đầu súng trăng treo" *

Em như có cánh... vào theo giấc nồng.

 

Mơ ngày kháng chiến thành công

Chợt bừng tỉnh giấc ?...thức cùng rừng khuya

Rầu lòng nghe tiếng Từ Quy " **

Hòa trong thung lạnh suối khe rầm rì...

 

Chả ai tính tuổi xuân thì

Để đo cái giá câu thề thủy chung ?

Tôi về,...ngơ ngẩn bến sông

Hỏi thăm, em đã lấy chồng...làng xa.

 

Sẹo tình không vết trên da

Mà tim thổn thức đau ra tháng ngày !

Đời người tầy nửa gang tay ***

Có ai cầm được chân ngày chiều sa ?

 

Em giờ êm phận ấm nhà

Xin đừng qua lối lại qua thuở nào

Đừng va mắt sắc như dao

Duyên bong,...sợ lỡ cứa vào dạ đau !

 

Trái mùa, gió thoảng hương cau

Bình vôi líp miệng, giàn trầu muối sương !

 

Gom từng giọt rụng giọt vương

Tôi ngồi rũ nắng chiều buông...tím chiều !

 

NGUYỄN HUY KHÔI

* Cụm từ trong ngoặc kép là ý thơ của nhà thơ Chính Hữu.

** Từ Quy là một loài chim ở rừng Trường Sơn, thường kêu não ruột từ chập tối đến đầu hôm.

*** Ca dao : Đời người được một gang tay // Ai hay ngủ ngày còn một nửa gang


  ĐI TÌM ĐỒNG ĐỘI (Ngày 22/12/2015 08:12:32 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 ĐI TÌM ĐỒNG ĐỘI

 

 

 

Trung thành giữ trọn lời thề

Đi tìm đồng đội đưa về quê hương

Ba lô tiếp tục lên đường

Một mình ông đến chiến trường năm xưa

 

Vượt qua gian khổ nắng mưa

Hàng trăm hài cốt ông đưa về rồi

Nhớ thương đồng đội không nguôi

Tuổi cao ông vẫn ngược xuôi âm thầm

 

Đâu vì tiền bạc tiếng tăm

Ông đi trả nợ người nằm xa quê

Khi còn đồng đội chưa về

Ông còn những chuyến say mê đi tìm

 

Bùi Văn Hoa

 

Thương binh Phạm Ngọc Mậu 65 tuổi ở phường Sở Dầu quận Hồng Bàng- Hải Phòng suốt 25 năm qua đi tìm hài cốt đồng đội. Đến nay ông đã tìm được hơn 500 hài cốt liệt sỹ. Ông sẽ còn tiếp tục đi tìm đồng đội nếu còn sức khỏe.

Trước tiên Trước Trang [217 ,218 ,219 ,220 ,221 ,222 ,223 ,224 ,225 ,226 ,227 ,228] Tiếp  Cuối cùng