HOA TÌNH PHỐ NÚI
Chuyện tình "Trinh nữ hoa vàng"
Kiêu sa, đài các si chàng ngư dân
Anh còn thương nhớ nhiều không
Con đường tình cũ thơm nồng hương yêu
Dìu nhau đi dưới nắng chiều
Vàng rơi xao xuyến...chân xiêu nẻo về
Anh cài lên tóc đam mê
Chùm đoan trinh nở ngọt tê ngõ hồn
Li ti cánh mỏng như chuồn
Sợi vàng khẽ buộc cô đơn với tình
Nghiêng chao nắng, gió rùng mình
Cong môi đỏng đảnh gọi bình minh lên
Sương hôn mắt lá mượt mềm
Đồi vàng rực rỡ nhớ bền dáng ai
Rêu trầm tích, cắm rễ dài
Tận sâu vô cực tim này dấu xưa
Nụ hôn vội, cái ôm thưa
Dấu giày quen ... bụi đỏ mưa xóa nhòa
Gã đa tình ... của hôm qua
Bỏ câu lục bát...manh nha phiêu bồng
Đồi hoang vắng bước chân ngông
Hoa tình phố núi rã đông ngậm ngùi
Khói sương mờ ảo tới lui
Còn thơm ký ức ... sực mùi yêu đương
Đêm ngai ngái bỗng thèm thuồng
Ngỡ người năm cũ...cuối đường chờ ta
Ô hay! Thân ấy cỏ hoa
Ngộ ra... thế thái... đã là vô vi
Hoa Mimosa
13.9.2013
Sao Băng