Thứ hai, 08/09/2025,


 
  gửi bài cho diễn đàn lục bát (Ngày 12/01/2016 02:01:16 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: 129/71/02, Liên Khu 5-6, Quận Binh Tân, TP HCM - Điện thoại: 0983132392)

 NỖI BUỒN GÁC TRỌ

 

Vốc đêm ta vãi tung trời

Ngõ. Xuân ngồi đợi sánh đời cỏ hoa

Nỗi buồn ở trọ cùng ta

Nơi căn gác nhỏ, ta bà hoang sơ

"Bớ!... hồn con chữ bơ vơ" *

Về đây nhập xác cho thơ gieo vần

Đây tràn cảm xúc... xác thân

Cho mơ mộng trút một lần rồi thôi

Buông cho đêm thỏa bồi hồi

Cho bao nông nổi đem phơi... vừa lòng

Neo đêm trăng gió ngủ rong

Ngoài kia vất vưởng hàng trăm linh hồn

Đời còn ta với nỗi buồn

Dắt nhau về phía ngọn nguồn tìm thơ.


Mạc Vi

(* câu thơ của nhà thơ Trương Nam Chi)

 

  TƯƠNG TƯ !!! (Ngày 11/01/2016 04:01:04 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 TƯƠNG TƯ !!!


Ảnh của Nguyễn Hồng Lĩnh.

Chuông chùa vọng giữa không thinh
Đâu đây ai hát Trúc xinh lạc mùa
“ Còn duyên kẻ đón người đưa”
Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng!

Biết rằng Cải đã trổ ngồng
Bên sông vẫn nhớ vẫn mong một người
Nhớ về cái tuổi đôi mươi
Bên nhau hai đứa ngọt lời yêu thương

Giờ thì cách biệt đôi phương
Còn chăng nỗi nhớ vấn vương chạnh lòng
Tiếc rằng trời đã Lập Đông
Em vui, em sống duyên nồng mặc em!

Còn anh đêm lại cứ đêm
Vẫn mơ, vẫn mộng môi mềm ngọt hương
Cho dù cạn nước sông Tương
Thì anh vẫn nhớ vẫn thương em hoài.!

                                                                             

                                                                                        Hồng Lĩnh

                                                                                      11/01/2016

  
  ĐỢI TRĂNG (Ngày 11/01/2016 12:01:44 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: cổ đô ba vì hà nội - Điện thoại: 0983264618)

   

ĐỢI TRĂNG

Tặng :  Hạnh Hoa !

 

 

Hẹn nhau đúng độ tròn trăng

Đón người trên Phố "thung thăng"...về Làng

Mái nghèo xa chốn lầu sang

Lối quê trăng trải ánh vàng theo chân.

 

Có gì như lạ như thân

Tấc lòng cởi mở lời xuân mời chào

Có đâu hải vị sơn hào

Rượu suông mà vẫn ngọt ngào duyên quê.

 

Cá ao sẵn gửi vó bè

Tiếp người - cơm rá, đũa tre, bát đàn

Chén thù chén tạc vui ran...

Chia tay " trả lại người ngoan"... cho người ?

 

Cứ tơi tả rộ môi cười

Tấm tình rộng mở,...hồn người bâng lâng

Dốc men thi tứ hầu trăng

Mắt na buông sợi tơ giăng mắc lời ?...

 

Đường lên phố thị gần thôi

Yêu mơ ?...vâng chỉ mơ thôi,...thế mà

Người thăm thẳm chốn phồn hoa

Người nao nao phía Giang Đà...đợị trăng ?!

 

NGUYỄN HUY KHÔI

 

 

 

 

  NHỚ VỀ LÀNG QUÊ (Ngày 11/01/2016 11:01:54 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 NHỚ VÈ LÀNG QUÊ

 



Mái Đinh năm tháng rêu phong,

Cây đa, bến nước, cánh đồng, tre xanh,

Nhà xưa ngói mũi yên lành ,

Với bao kỷ niệm đã thành ca dao

Làng quê rộng cổng ra vào,

Đường ngang ngõ tắt chứa bao tấm lòng

Trăng khuya mờ tỏ đêm đông

Ú, tìm năm ấy giờ lòng nhớ nhung .

Tình cảm tha thiết mặn nồng

Cháu con riú rít tuổi hồng xốn xao

Đọng trong ký ức biết  bao ,

Nông thôn đổi mới phong trào đi lên 

Quê hương nơi ấy không quên 

Nhớ về cha mẹ, tổ tiên của mình


Dương văn Thung 

  Gui bai cho Dien dan luc bat (Ngày 10/01/2016 10:01:58 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: 129/71/2 đường liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP HCM - Điện thoại: 0983132392)

TÀN ĐÔNG 

 

 

Ráng vàng theo gió xuống ngày

Giao mùa thương sợi nắng gầy mảnh mai
Nghiêng chiều để thấy mùa phai
Nghiêng đêm nhẹ gót trang đài du miên
Giọt sương rơi buốt mái hiên
Mảnh đêm quấn chặt trên miền... dấu xưa
Cọng buồn lơ lửng đu đưa
Bóng đen vỡ nhớ khi vừa tàn đông!
Phơi lòng giữa chốn mênh mông

Gió lùa lạnh buốt! khoảng không... hoang tình

 

Mạc Tường Vi

 

  QUÁN THƠ (Ngày 10/01/2016 04:01:15 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Dương - Địa chỉ: 50 Nguyễn Huệ, TP. Hưng Yên - Điện thoại: 0913 280 062)

QUÁN THƠ  

 

 

 

Quán thơ, bạn dựng ta về

Đem câu Lục Bát miền quê góp cùng

Mùi  thơm rơm mới, hương đồng

Săc xanh ngô lúa, mầu hồng quýt cam

 

Tiếng em thơ rộn đường làng

Thuyền ai kéo lưới, chở  vàng nắng mai

Chợ phiên đưa đẩy câu mời

Ngày xuân rộn rã bao lời chúc nhau

 

Câu "Xoan" - khúc  hát bắc cầu

Hội làng Quan Họ, miếng trầu giao duyên

Trống Quân, Ví Dặm, Hát Then…

Mang  câu Lục Bát làm nền  Nhạc – Ca

 

Quán Thơ: mái lợp trăng ngà

Vách thưng: tình nghĩa bầu xa, bạn gần

Khung, nền là: Đức, Tài, Tâm

Hồn quê, sắc Việt  xin phần điểm tô!

 

Nguyễn Xuân Dương

 

 

  tình yêu (Ngày 10/01/2016 09:01:31 - Gửi bởi: Phương Hồng - Địa chỉ: Hà Nội  - Điện thoại: 01248436949)

 TÌNH YÊU



Tình yêu! ôi thật tuyệt vời

Nhường nhịn trẻ dưới, kính người bề trên 

Tôn thờ cha, mẹ trước tiên

Từ lòng yêu nước dựng nên cơ đồ.

Họ hàng làng xóm, bạn bè

Anh em hòa thuận hướng về tương lai .

Tình yêu nam, nữ đầy vơi

Đắm nồng đôi trẻ, già rồi vẫn say.

Khi ngọt bùi, lúc đắng cay 

Thuyền luôn nhớ bến nặng đầy tình thương 

    

Phương Hồng

  EM VỀ (Ngày 09/01/2016 10:01:48 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12 ,TP,HCM - Điện thoại: 0975764469)

EM VỀ

 

 

Em về ngời ánh trăng quê

Vẹn duyên thầm ước trăng thề đêm nao

Em về hoa lá xôn xao

Vườn xuân mở lối, Mai, Đào thắm tươi

 

Em về ru mộng đầy vơi

Long lanh ánh mắt, bờ môi nồng nàn

Em về gọi nắng mơ màng

Mây hồng ấp ủ...hoa ngàn xanh mơ

 

Em về nắng nhẹ vương tơ

Hong thơm vạt áo, hương thơ bềnh bồng

Em về ru giấc mơ hồng

Đêm say ân ái...tình nồng gối chăn.

 

Nhật Quang

 

  Gui bai cho Dien dan luc bat (Ngày 09/01/2016 03:01:45 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: 129/71/2 đường liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP HCM - Điện thoại: 0983132392)

VỀ QUÊ

 

Xuống xe chân chạm đất làng
Gió tung ngồng cải ngỡ ngàng vị quê
Bôn ba xuôi ngược... nay về
Chiều ba mươi tết người quê rộn ràng
Tất bật lo đón tết sang
Mẹ quên ra đứng đầu làng ngóng con.
Ngoài vườn cây nhú chồi non
Lá dong lá chuối, bánh con đủ đầy
Xô bồ chen lấn chợ đời...
  Giờ về bên bếp trông
nồi bánhchưng
Xum vầy đầm ấm tình thương
Quây quần thưởng thức vị hương quê nhà

Vi Mac 

  Thơ tình ngày ấy  (Ngày 09/01/2016 02:01:16 - Gửi bởi: Trần duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX7- P.Đông Hải 1- Q. Hải An -TP Hải Phòng  - Điện thoại: )

  Nhớ tình đầu

 

 

Đông về gió lạnh mưa Xuân
Trăng đêm vắng bóng bao tuần nhớ mong
Tình đầu thuở ấy trong lòng
E ấp giấu kín như không có gì !
Rồi như cây trái mỗi khi
Qua hồi xanh lá đến kỳ trổ hoa
Trăng lên lấp lánh xa xa
Tình yêu trân quý - ấy là Trời ban …
Niềm vui rồi sẽ ngập tràn
Giữ gìn kỷ niệm miên man suốt đời ./.
 

Trần Duy Hạnh

  TÌNH XUÂN (Ngày 09/01/2016 08:01:42 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

 TÌNH XUÂN

 

 

Du xuân cầu lộc yêu đương

Tóc thề mây thả xuân vương ngỡ ngàng

Yếm trời buông thõng dải ngang

"Khoảng không chờ...đợi..."mơ màng đang nhen

"Ngọc ngà..."năm tháng cài then

Xuân sang má lúm tràn lên bồi hồi

Bước lên thềm hẹn không lời

Nồng nàn hơi thở xuân vui lạ thường

Tinh khôi hơn cả giọt sương

Cành duyên nẩy lộc xuân nhường khoe hoa

Chuông vàng Đền Sái ngân xa

Giao thừa thỉnh lộc vỡ oà tình xuân

 

TRẦN TIẾN TĨNH

  LẶNG IM (Ngày 08/01/2016 01:01:08 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 LẶNG IM

 

 

Lặng im ngồi tựa vào nhau

Nghe con tim hát những câu tự tình

Lặng im đón ánh bình minh

Tiếng tim anh gọi tim mình đó sao ?

Lặng im mà dạ dâng trào

Làn môi cháy bỏng chảy vào trong tim

Lặng im hai đứa đi tìm...

Như tan trong gió như chìm trong mơ

Lặng im giây phút ngẩn ngơ

Gim vào nỗi nhớ bao giờ lạt phai 

Lặng im ước muốn thật dài

Như là vô tận chẳng ai làm phiền

Lặng im như một phép tiên

Đưa nhau bước đến tận miềm Thiên thai

Thời gian qua  - Ngắn hay dài..?

Lặng im hai đứa chẳng ai nói gì

Hòa vào nhau ... Mối tình si

Lặng im quá đủ cần gì nói đâu 

Trăng soi vằng vặc trên đầu

Lặng im như một phép màu đó thôi !

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

 

Trước tiên Trước Trang [217 ,218 ,219 ,220 ,221 ,222 ,223 ,224 ,225, 226 ,227 ,228 ] Tiếp  Cuối cùng