|
|
|

Diễn đàn lục bát (Ngày 16/01/2016 08:01:34 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: 122/1 Diệp Minh Châu, p Tân Sơn Nhì, q Tân Bình, tp HCM - Điện thoại: 0988097984)
VỀ THĂM MẸ
Từ hồi xa mẹ, theo chồng
Mỗi năm hai lượt con mong về nhà
Trở về nơi ở mẹ cha
Nơi con đã được sinh ra làm người.
Quê hương biết mấy bồi hồi
Bao nhiêu kỷ niệm trong tôi dâng trào
Gió qua bờ chuối lao xao
Con đường đi học năm nào vẫn nguyên.
Gặp bao người lạ, người quen
Vẫn không bằng được mẹ hiền yêu thương
Cho dù đi khắp bốn phương
Đường về với mẹ, thiên đường mẹ ơi!
Tháng ngày con, mẹ mỗi nơi
Như chim rời tổ cứ vời vợi xa
Nay ngồi cạnh mẹ và bà
Khát khao nỗi nhớ, vỡ òa niềm mong.
Ngày mai con về với chồng
Nuôi con khôn lớn lại mong về nhà
Mẹ ơi, mẹ chớ được già
Phận người con gái đành xa mẹ mình.
Đặng Minh Đức
|
|
|

CHÚC THỌ KHANG (Ngày 16/01/2016 04:01:35 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
CHÚC THỌ KHANG
(Nhân dịp tết đến xuân về)
Chúc mọi nhà khỏe thọ khang
Tuổi chung đại thọ bạc vàng kim cương
Hạnh phúc song toàn uyên ương
Dâu hiền dể thảo tình thương nồng nàn
Bính Tí, Bính Tuất, Bính Thân
Không sinh giờ dần Thân vẫn làm quan
Làm quan không để dân oan
Không ăn của đút chuyên làm việc hay
Quan cùng dân nắm chặt tay
Thương dân yêu nước dựng xây cơ đồ
Xuân Ngọc
|
|
|

Cắm sào bến đợi (Ngày 15/01/2016 12:01:21 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: cổ đô ba vì hà nội - Điện thoại: 0983264618)
CẮM SÀO BẾN ĐỢI...
Tặng Liên
( Vợ Liệt sĩ - Phùng Quang Hậu )
Cưới em ngày ấy...tuy nghèo
Căn nhà ấm mảnh trăng treo tuổi rằm
Thương con chỗ ướt em nằm *
Hồn xanh câu hát thắm đằm lời ru.
Tiễn anh ngày ấy sang đò
Người ra mặt trận, người chờ bến sông
Mỗi xa...mỗi bước chập trùng
Gửi em mùa vụ cấy trồng sang tay
Toan lo sương gió rạn rầy
Mồ hôi mở nắng luống cầy - đảm đang (!)
Bến sông ấm mái đò sang
Lúa ngô ngan ngát đồng làng hương say
Vầng trăng một thuở hao gầy
Ánh vàng chia nửa vơi đầy đôi nơi
Anh sờn áo lính,...quên đời
Thẳm sâu nhung nhớ trong lời thủy chung !
Em mòn mỏi mắt chờ trông
Cắm sào bến đợi,... người không thấy về (!)
Mái chèo khua động sông quê
Sóng chao vỡ mảnh trăng thề... bờ mong !
NGUYỄN HUY KHÔI
* Thành ngữ : Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo dành con.
|
|
|

MỪNG HẠNH PHÚC (Ngày 15/01/2016 07:01:07 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12 ,TP,HCM - Điện thoại: 0975764469)
MỪNG HẠNH PHÚC
Mến tặng hai cháu THIỆN - NGỌC Nhân ngày lễ Thành Hôn
Dây trầu quấn lấy thân cau
Se tơ, kết tóc duyên trao trọn đời
Chúc mừng Hạnh Phúc lứa đôi
Trăm năm bền vững, sáng ngời tương lai
Thanh mai trúc mã đẹp thay
Hỷ tin Thiện - Ngọc nghĩa say tình nồng
Uyên ương tung cánh trên không
Bay về tổ ấm nối dòng Lê gia*
Đồng hành tâm huyết thiết tha
Sắt cầm hảo hiệp, đậm đà thủy chung
Gieo mầm giống tốt ung dung
Trồng cây nhân ái, tưng bừng nở hoa
Sinh thành công đức mẹ cha
Cháu con hiếu thảo, ông bà thêm vui
Chung bầu cạn chén giao bôi...
Đôi tim đồng cảm, mềm môi rượu hồng.
Nhật Quang
* Dòng họ Lê văn Thiện
|
|
|

MIỀN ĐA ĐOAN (Ngày 14/01/2016 08:01:25 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: 129/71/02, Liên Khu 5-6, Quận Bình Tân, TP HCM - Điện thoại: 0983132392)
MIỀN ĐA ĐOAN
Thề xưa gói kỹ sợ mòn
Em ngồi gắng sức vén vun cho đầy
Đêm tàn rớt mộng qua tay
Miền yêu đánh thức đọa đày thuyền quyên
Ba đào đổ sóng trần duyên
Đóa hồng rực!... lặng cháy... miền đa đoan
Cái thời son gót, mi ngoan
Giờ nằm lặng lẽ đốt tàn giấc mơ
Trách chi buổi ấy dại khờ
Niềm đau chết lặng... bây giờ khổ ai
Thói tình đau bạc!... chua cay!
Cứ yêu... cứ khổ!... cứ say... nồng nàn
Mảnh đời bạc thếch trời ban
Cố neo, cố giữ cho tàn cuộc xuân
Mạc Vi
|
|
|

CLB Diễn Đàn Vần Thơ Tâm Giao (Ngày 14/01/2016 07:01:38 - Gửi bởi: Nguyễn Đông Sơn - Địa chỉ: Số nhà 151, dãy 4, khu dãn dân phường Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội - Điện thoại: 0944485241)
CLB Diễn Đàn Vần Thơ Tâm Giao
Diễn đàn vần thơ Tâm Giao
Tổ chức gặp mặt vui sao đã mời
Anh Kim Long Nguyễn bạn ơi
Ra Hà Nội gặp xin mời hội viên
Hăm ba nhà hàng Phương Nguyên
Tháng giêng gặp mặt có tên tôi rồi
Tô Ngọc Vân phố xa xôi
Hò Tây gió mát xin ngồi nâng ly
Mừng năm cũ đã qua đi
Chào xuân sắp tới vui vì gặp nhau
Chúc nhiều thơ mới, chúc giàu
Làm ăn kết quả cùng nhau đăng bài
Bính Thân sẽ đến không sai
"Tâm Giao" phát triển nay mai tám nghìn
Nguyễn Đông Sơn
Ghi chú:"...nay mai tám nghìn" là 8000 hội viên trong câu lạc bộ Facebook "Diễn Đàn Vần Thơ Tâm Giao"
|
|
|

TÌNH NGUYỆN (Ngày 14/01/2016 03:01:21 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
TÌNH NGUYỆN

Ất Mùi thấm thoắt sắp qua
Bính Thân đang đến chan hòa sắc xuân
Tuổi trẻ tình nguyện ra quân
Đem quà Tết đến cho dân vùng nghèo
Gía gương phủ bởi nhiễu điều
Sẻ chia đùm bọc thương yêu giống nòi
Nghĩa cử cao quý trên đời
Tương thân tương ái giúp người khó khăn
Thương người như thể thương thân
Tấm lòng nhân ái vì dân quên mình
Tết này xa cách gia đình
Sinh viên vui vẻ làm tình nguyện viên.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

MẸ LÀ TẤT CẢ (Ngày 14/01/2016 10:01:04 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)
MẸ LÀ TẤT CẢ
Mẹ luôn vất vả vì con ,
Nhặt tùng sợi nắng chiều còn vương cây
Miếng cơm, manh áo vơi, đầy
Lưng còng trĩu nắng vai gày héo hon.
Thảo thơm tình mẹ cho con
Những chiều mưa, nắng, rét cơn đầu mùa
Buồn, vui độ tuổi học trò,
Con đường sáng lạn mẹ chờ tương lai.
Mẹ là tất cả cuộc đời
Núi cao, biển rộng nhớ lời mẹ răn.
Lớn lên qua chặng khó khăn
Ngày nay nhờ Mẹ con thành vinh quang
Dương văn Thung .
|
|
|

CÒN TA VỚI NỒNG NÀN (Ngày 13/01/2016 01:01:00 - Gửi bởi: Tăng Thị Thúy Hằng - Địa chỉ: Tp Đà Lạt - Điện thoại: 01232.26 03 07)
CÒN TA VỚI NỒNG NÀN
Gió đùa yếm thắm
rung rinh
Hồn ngây vẽ đóa si tình
hờn xuân
Ả trăng trút áo phong trần
Đêm...
Ngu ngơ
trốn vào vần thơ xanh
Ngổn ngang
Con chữ tung hoành
Rượt tìm nhau
Vỡ một nhành tương tư
Đốt chiều...
Mắt ướt ...
Hình như
Luyến màu ký ức
Xây từ dối gian
Vay đời
Một gánh đa đoan
Cho em đáo hạn
Nồng nàn khóa môi
Dẫu thiên thu thoảng nét cười
Dư âm ngan ngát
vách thời gian xiêu
Xanh rì nỗi nhớ ...
hoang liêu
Cây đa tình rụng trái yêu
Lăn tròn
Tiếng đời khô khốc
Rụm giòn
Đi hành khất ký ức non nụ cười
Ru ta bằng những ngậm ngùi...
Sao Băng
|
|
|

nhớ... (Ngày 13/01/2016 08:01:38 - Gửi bởi: Trần Duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX7- P.Đông Hải 1- Q. Hải An -TP Hải Phòng - Điện thoại: )
Nhớ ...
Đông về gió lạnh mưa Xuân
Trăng đêm vắng bóng bao tuần nhớ mong
Tình đầu thuở ấy trong lòng
E ấp giấu kín như không có gì !
Rồi như cây trái mỗi khi
Qua hồi xanh lá đến kỳ trổ hoa
Trăng lên lấp lánh xa xa
Tình yêu trân quý - ấy là Trời ban
Niềm vui rồi sẽ ngập tràn
Giữ gìn kỷ niệm miên man suốt đời ./.
Trần Duy Hạnh
|
|
|

NGHE MƯA (Ngày 12/01/2016 09:01:31 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12 ,TP,HCM - Điện thoại: 0975764469)
NGHE MƯA
Đêm buồn nghe tiếng mưa rơi
Cô đơn lặng lẽ, chơi vơi nỗi niềm
Tiếng mưa tí tách bên thềm
Rơi trên cung phím tơ mềm lòng tôi
Giọtt sầu, giọt nhớ đầy vơi
Giọt rơi kí ức xa xôi ...tìm về
Bên em còn ánh trăng thề ?
Đêm nao, thuở ấy đi về có nhau
Bây giờ quay quắt đêm thâu
Nghe mưa tan tác, chạnh đau cõi lòng
Phôi pha duyên thắm má hồng
Yêu thương dang dở, tình nồng trái ngang
Nghe mưa em có xốn xang ?
Quê xa trời vẫn mênh mang giọt buồn.
Nhật Quang
|
|
|

MÙA XUÂN (Ngày 12/01/2016 08:01:09 - Gửi bởi: nguyễn đức nhân - Địa chỉ: 39 Le Hồng Phong - Điện thoại: 01289230720)
MÙA XUÂN
Xuân đến rồi Xuân lại đi
Chỉ là cái mốc định kỳ thời gian
Nhưng ai cũng muốn xuân sang
Để hoa kết trái duyên càng thắm tươi
Mùa xuân hợp với tiết trời
Cỏ cây tươi tốt lòng người trẻ trung ./.
12-01-2016
Nguyễn Đức Nhân
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [217 ,218 ,219 ,220 ,221 ,222 ,223 ,224, 225 ,226 ,227 ,228 ] Tiếp Cuối cùng |