Thứ hai, 08/09/2025,


 
  CHÀO XUÂN (Ngày 21/01/2016 09:01:45 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân đỉnh Q.Bắc TL HN - Điện thoại: 0983410548)


 CHÀO XUÂN

 

Kết quả hình ảnh cho chào xuân

Trút đi lá cỗi cuối cùng

Lộc non, chồi biếc tưng bừng nhú ra

Mùa đông lạnh giá đã qua

Xuân về cây cối đơm hoa, trổ cành 

Chao mình cánh én lượn quanh 

Hạt sương còn đọng long lanh đất trời 

Cành tơ mơn mởn màu tươi

Hòa cùng nhịp sống , nụ cười chào xuân 

 

Lương Điền 

  ĐỪNG... (Ngày 20/01/2016 09:01:56 - Gửi bởi: Linh Lương - Địa chỉ: Tuyên Quang - Điện thoại: 01657010782)

 ĐỪNG...

 

 

Đừng tin vào những lối mòn

Coi chừng phía trước hãy còn trông gai

Đừng tin vào những lá bài

Chiêu trò hai mặt có ai dễ lường

 

Đừng nghe lời kẻ bất lương

Kẻo mà ăn gió nằm sương có ngày

Đừng ngồi mà đợi cơ may

Hãy trông vào ở đôi tay nhọc nhằn

 

Đừng xa những kẻ lỡ lầm

Hãy trao ý chí, tinh thần, niềm tin

Đừng làm giông bão con tim

Hãy xoa con sóng nổi, chìm lắng sâu

 

Đừng đưa con nhỏ dao bầu

Tương lai chúng dễ nhuốm màu chiến tranh

Đừng gây vỡ cảnh thanh bình

Trẻ em đói khát da xanh, mắt lồi

 

Ở đâu cũng kiếp con người

Xin đừng tạo những cuộc chơi phũ phàng

 

Linh Lương

  GHẸO TRĂNG (Ngày 20/01/2016 06:01:34 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12 ,TP,HCM - Điện thoại: 0975764469)

GHẸO TRĂNG

 

Kết quả hình ảnh cho trăng rằm

 

Tại sao em lại là trăng ?

Để ta nhung nhớ, đêm nằm mộng mơ

Cớ sao em chẳng là thơ

Để ta ấp ủ...ngẩn ngơ cuối chiều

 

Tiếc rằng trăng đã biết yêu !

Hàng đêm có Cuội vai kề bên em

Trách trời duyên phận bạc đen

Kiếp sau làm Cuội, theo em suốt đời.

 

Nhật Quang

 

  Tảo mộ (Ngày 19/01/2016 10:01:45 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: cổ đô ba vì hà nội - Điện thoại: 0983264618)

 

TẢO MỘ

( Kính tặng Mẹ !)

 

Kết quả hình ảnh cho tảo mộ mẹ

 Con ra tảo mộ chiều nay

 Tưởng như bóng mẹ đâu đây hiện về

 Nỗi niềm héo cả trời quê

 Héo sang ngọn cỏ tái tê đồng chiều !

 Lay phay mưa bụi hắt hưu

 Gió hoang hun hút lạnh vào tim con !

 Đòn tre oằn nặng vai mòn

 Xót thương đời mẹ héo hon một thời !

 Tuổi xuân thoắt xuống mé trời

 Nửa còng lưng mẹ, nửa rơi xuống đồng

 Bao nhiêu thân lúa trổ bông

 Bấy nhiêu tình mẹ lặn trong mùa vàng (!)

 Một đời tần tảo cưu mang

 Đi...chưa kịp thấy bóng làng đổi thay

 Một đời muối mặn gừng cay

 Để cho con hưởng tròn đầy lời ru !

 Mẹ về cõi vắng...xa mù

 Âm gian xóa giấc hư vô - kiếp người !

 Thảnh nơi chín suối ngậm cười

 Dểnh dang "yên giấc ngủ vùi...nghìn thu" *

 Con gom hương trái chiêm mùa

 Ủ thơm hồn mẹ ngàn thu ấm lòng !

 

NGUYỄN HUY KHÔI

* Cụm từ trong ngoặc kép là ý thơ của nhà thơ Trương Nam Chi.

 

 

  ĐÔNG MUỘN (Ngày 19/01/2016 03:01:32 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 ĐÔNG MUỘN


Kết quả hình ảnh cho hoa tàn

 

 

Mỗi năm chỉ có một lần

Sao Đông đến muộn để Xuân phải về 

Đầu Đông nắng nhuộm triền đê

Hoa Xuân nở sớm tái tê người trồng

Hoa vui dìu dặt bướm ong

Tiết Đông về muộn nặng lòng cỏ hoa 

Cuối Đông nắng vẫn chan hòa

Tết còn chưa đến mà hoa đã tàn

Một năm vất vả lo toan

Gặp Đông " nổi loạn" gây oan người trồng

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

  LÀM DÂU NHÀ NGƯỜI (Ngày 19/01/2016 11:01:32 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 

 LÀM DÂU NHÀ NGƯỜI

 

 

 

Kết quả hình ảnh cho làm dâu

 

Tiễn con ra cửa làm dâu

Cảnh mẹ góa bụa tặng câu thơ buồn

Gọi là có của hồi môn

Trao tay chiếc nhẫn con còn độ thân

 

Mẹ người thương con một phần

Mẹ đây thương gấp hai lần thay cha

Việc đồng cho chí việc nhà

Con ơi chăm chỉ kẻo nhà trai chê

 

Khó khăn gian khổ chẳng lề

Lấy chồng thì dễ bỏ về chẳng hay

Vun trồng hạnh phúc từng ngày

Công dung ngôn hạnh đủ đầy nhớ không ?

 

 Người xưa nói:”gái có công

Chẳng chồng nào phụ” mong con nhớ lời

Hạnh phúc đâu phải tại trời

Phải từ nước mắt mồ hôi của mình

 

Đẹp duyên đẹp nết đẹp tình

Cho cả gia đình đất nước quê hương..

 

Xuân Ngọc

 

  CẦU VƯỢT LONG BIÊN (Ngày 18/01/2016 04:01:40 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà Phương Hưng- Gia Lộc- Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

 CẦU VƯỢT LONG BIÊN

 

 

Khánh thành cầu vượt Long Biên
Công trình thế kỷ nối liền ước mơ
Niềm vui sao đến bất ngờ
Trước ngày Đại hội, trước giờ thiêng liêng
Đất nước con cháu Rồng Tiên
Ngàn năm văn hiến, lên thiên sử vàng
Bây giờ lịch sử sang trang
Đất nước đổi mới ngỡ ngàng vươn xa
Hôm nay trên chuyến xe qua
Ngắm nhìn thành phố mắt nhòa niềm vui
Nút giao thông chính cầu Chui 
Bây giờ thông thoáng xe người lại qua
Cây cầu sắt mới nguy nga
Biểu tượng Hà nội bài ca đón chào.
Sức dân tình Đảng dạt dào
Mừng Xuân, mừng Đảng, ghi vào trang thơ.

18-1-2016

Đỗ Trọng Kim

 

 

  THƯƠNG MẸ (Ngày 18/01/2016 02:01:25 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 THƯƠNG MẸ

 

Mưa khuya hắt nhẹ ướt màn

Lòng con nhớ mẹ lệ tràn . Đêm mưa!
Nghẹn ngào thương Mẹ ngày xưa
Nhà xiêu vách nát gió lùa xác xơ !

Nhà nghèo chồng bận… con thơ
Nhọc nhằn thân mẹ dại khờ phận con!
Tuổi xuân vất vả héo hon
Niềm vui con hưởng mõi mòn Mẹ trông!?

Vòng đời chim cũng đủ lông
Chiều Thu bóng xế lưng còng xót xa !
Lớn khôn con lại đi xa
Khổ thân Cha Mẹ tuổi già nuôi nhau ?

Đầy trời mưa hắt đêm thâu
Lòng càng thương Mẹ dải dầu vì con!!

 

 

Hồng Lĩnh


 

  Gui bai cho Dien dan luc bat (Ngày 17/01/2016 05:01:39 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: 129/71/2 đường liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP HCM - Điện thoại: 0983132392)

VƯỜN XUÂN

 

 

Vườn khuya xuân đổ tràn hương 
Phất phơ tàu lá gió luồn kẻ hoa
Tiếng mùa khe khẽ về qua
Sương rơi nặng hạt ướt nhòa màu đêm
Giọt lăn ngân ngấn môi mềm
Không gian buôn buốt lặng chìm vào xuân
Vịn vào đêm, thả bước chân
Vu vơ... lòng gọi mấy lần tên anh!
Rộ mùa lên lá non xanh
Trái tim lạc lỏng trên nhành nhớ thương
Nụ xuân vừa hé rưng rưng!
Đêm khuya não ruột... một cung đàn lòng
Lạnh se sắt chốn cô phòng
Buồn!... tôi trút cả nỗi lòng vào xuân 
Níu xa xôi, buộc lại gần
Cho tôi hái nụ tình xuân dâng người.
Xuân đang nở rộ đất trời
Mà sao trong cõi lòng người hoang liêu
Như trong quạnh quẽ đường chiều
Mai về lối cũ ai dìu bước nhau

 

Mạc Vi 

 

  Mừng sinh nhật (Ngày 17/01/2016 09:01:21 - Gửi bởi: Cao Văn Chương - Địa chỉ: Xã Hồng Phong , Vũ Thư , Thái Bình - Điện thoại: 01684981458)

MỪNG SINH NHẬT

 


 

 

Hôm nay : mười lăm tháng giêng

Mốc thời gian để tính riêng tuổi mình

Bông hoa thắm nghĩa, nặng tình

Ấm nồng lời chúc, rung rinh nắng chiều.....

Ban mai ai đã sống nhiều

Chắc sau nhận những thương yêu, an lành.


Cao Văn Chương

 

  MÙA HOA CẢI (Ngày 16/01/2016 11:01:29 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.38536979)

 MÙA HOA CẢI


Kết quả hình ảnh cho mùa hoa cải 

 

Chia tay ở bến đò ngang

Giữa mùa hoa cải nở vàng bến sông.

Gió bấc đưa rét qua đồng

Nhớ nhung người cũ, cải ngồng trổ hoa.

 

Người đi mưa nắng nhạt nhòa

Thương người trồng cải sương pha mái đầu

Tình quê hoa cải... hương cau

Sẽ còn đọng lại trong nhau trọn đời!

 

Ân Huệ

  SẮC XUÂN (Ngày 16/01/2016 10:01:32 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 SẮC XUÂN

 

Kết quả hình ảnh cho cà phê buôn mê

 

Mời em về với Ban Mê
Quán chiều phố núi cà phê thơm lừng
Long lanh suối nhạc hương rừng 
Cà phê hoa trắng nở bừng sắc xuân

 

Hồng Lĩnh 
̉

Trước tiên Trước Trang [217 ,218 ,219 ,220 ,221 ,222 ,223, 224 ,225 ,226 ,227 ,228 ] Tiếp  Cuối cùng