Thứ hai, 08/09/2025,


 
  ẨN NAU (Ngày 31/01/2016 11:01:43 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.38536979)

 ẨN NÁU


 

Ghé thăm Đà Lạt ngàn hoa

Gặp em ẩn náu dưới tà áo nâu

Thanh tao vương vấn chút sầu

Vẫn còn phảng phất nỗi đau thất tình.

 

Đêm ngày gõ mõ tụng kinh

Mặc thông ru gió khóc tình Cam - Ly...

Linh Phong cựa Phật từ bi

Tu thân lẩn tránh sân si ở đời

 

Đường tu chân bước chơi vơi

Sao em vội bỏ tuổi đời mộng mơ?

Giã từ thành phố ngàn thơ

Thương người quen cũ bơ vơ cõi thiền!

 

Ân Huệ

 

  Xuân Bính Thân (Ngày 30/01/2016 05:01:33 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)

XUÂN BÍNH THÂN

 

 

Cổng trời rực rỡ màu xuân

Dân mình vui đón Bính Thân rỡ ràng

Việt Nam sẽ rước rồng vàng
ASEAN đón lên hàng tốp tư.

Xuân này hơn hẳn xuân xưa

Xuân sau, sau nữa bấy giờ càng vui.

 

Nguyễn Hồng Ba

 

  Nợ tình (Ngày 30/01/2016 10:01:54 - Gửi bởi: ĐỖ XUÂN THẮNG - Địa chỉ: TRUNG HÒÀ - CHƯƠNG MỸ - HÀ NỘI - Điện thoại: 0163536322)

 NỢ TÌNH

       

     

 Nợ tiền, vay - trả là xong

 Nợ tình, ai đã cân đong đủ đầy

Nợ yêu, ai trả ai vay

 Trả - vay, lỗ - lãi biết ngày nào xong

 Tình yêu muôn tía nghìn hồng

 Mấy ai trọn vẹn non bồng cảnh tiên

 Hạnh ngộ duyên phận tạo nên

Bão giông hay được bình yên do mình

Buồn - vui giữ trọn chữ tình

Chung tay vun đắp kiên trinh với tình

                        

 Đời người sắc sắc không không

Nợ tình trả hết, có xong cuộc tình...!?

 

Đỗ Xuân Thắng

  NHỮNG TRÁI TIM LANG THANG (Ngày 30/01/2016 09:01:08 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: 129/71/02, Liên Khu 5-6, Quận Bình Tân, TP HCM - Điện thoại: 0983132392)

 NHỮNG TRÁI TIM LANG THANG

 

 

 

Bình minh hé phố rạng đông

Đôi chân thoăn thoắt ruổi rong trên đường

Lối quen quen cả phố phường

Quán ăn, hàng uống bốc hương thơm rồi

Vẫn quen thích ngửi mùi hơi

Để nghe bụng đói! Đầy vơi thèm thuồng...

Lại quen qua những phố phường

Có trẻ đầm ấm tình thương gia đình

Áo hoa giày dép xinh xinh

Mẹ mua đồ tết... ké nhìn lén trông

Lại đi qua những đám đông

Tội xấp vé số rã lòng bàn tay!

Triệu người qua lại trong ngày

Lạnh như băng đá! mặt mày dửng dưng...

Đôi chân côi cút gió sương

Trái tim non nớt mà vương bụi trần

Đêm về giá lạnh tấm thân

Mơ mái nhà ấm quây quần bên nhau...

Mẹ em giờ ở nơi đâu

Em nào có tội mà sao đoạn đành!

 

Mạc Vi 

 

  BỨC TRANH QUÊ (Ngày 30/01/2016 08:01:49 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân đỉnh Q.Bắc TL HN - Điện thoại: 0983410548)

 

 BỨC TRANH QUÊ

 

 

Cuối năm đẹp bức tranh quê

Người người tấp nập đổ về chợ xưa

Lời mời duyên dáng đón đưa

Hàng Tết đủ loại sớm trưa trưng bày 

Lá dong gạo nếp đủ đầy 

Nấm hương, mộc nhĩ, đỗ xay, mật, đường 

Ngát thơm là dãy hàng hương 

Tấp nập hàng thịt, vấn vương cau trầu 

Ra vào phấn khởi chào nhau 

Hàng hoa tươi tắn săc mầu quê hương 

Chợ quê nhộn nhịp ngả đường 

Bức tranh kim, cổ quê hương đẹp giầu ./.

 

 

Lương Điền

 

  Sang xuân (Ngày 29/01/2016 08:01:08 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12 ,TP,HCM - Điện thoại: 0975764469)

SANG XUÂN

 

 

Gió bấc lùa lạnh bay xa

 

Mùa Đông hiu hắt cũng qua đi rồi

Sớm nay lộc biếc đâm chồi

Hương Xuân đánh thức lòng người héo hon

 

Nụ mai bé búp thon tròn

Hanh trong nắng ấm, Xuân non đợi chờ

Trầm ngân một khúc Xuân mơ...

Tay nâng cung phím, đường tơ êm đềm

 

Lâng lâng gió ngát hương mềm

Dáng Xuân e ấp ...bên thềm nắng xanh

Thơ trinh mơ ước mộng lành

Em xòe tay hứng long lanh Xuân thì.

 

  Nhật Quang

 

  

 

 

  Ước trời đừng mưa (Ngày 29/01/2016 03:01:11 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

ƯỚC TRỜI ĐỪNG MƯA

 

 

Mấy ngày mưa, rét tái tê

Hôm nay nắng ấm tràn về nơi nơi

Nhà nhà quần áo đem phơi

Người người xuống phố dạo chơi rộn ràng

Chợ vui, tấp nập quán hàng

Kẻ mua, người bán dềnh dàng, đắn đo.

Trời quang, nắng ấm, gió to

Rửa xe máy với ô tô … đắt hàng.

Quán trà ngon, dưới gốc bàng

Khách đông tán chuyện, rộn ràng, say sưa.

Ước trời rét ngọt … đừng mưa

Đào mai kịp nở cho vừa … tết ta !

 

Đặng Duy Phiên

 

 

  TÁI GIÁ (Ngày 29/01/2016 01:01:55 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: cổ đô ba vì hà nội - Điện thoại: 0983264618)

 

TÁI GIÁ 

 

 

 

Giữa đường đứt gánh,...cầm lòng

Chị đi bước nữa theo chồng...biệt ly ?

Ngác ngơ trông ngóng mẹ về

Con ngồi bậu cửa tái tê khóc thầm !

 

Lòng như muối sát, kim châm

Vào ra sầu muộn bóng câm "cửa người"?

Môi se khô nẻ nụ cười

Mắt buồn rầu rĩ phận đời...éo le !

 

Con chồng sớm nẹt chiều đe (?)

Như người ở đợ "mua về"...hầu cha

Cố mang tình mẹ giao hòa

Mà con nghịch đạo,...xót xa bẽ bàng !

 

Đường tình trăm ngả dở dang

Vai trần nặng gánh đa mang...đói nghèo.

Rá mâu cạp lại oặt èo *

Tấm thân tái giá bọt bèo nổi nênh !

 

Đêm nằm thương đấng sinh thành

Đèn lay trước gió...dữ lành chẳng hay

Bấm tay đếm lá vàng bay

Mộng khao khát mộng hẹn ngày về thăm

 

Nhưng rồi lần lữa tháng năm

Chị về,...mẹ đã yên nằm...cõi xa !

Rưng rưng mắt ứa lệ nhòa

Đau thương kìm nén vỡ òa thương đau !

 

Liêu xiêu chiều ngả bóng cau

Chị ra vắt lại dây trầu vườn hoang

Dầm thân "lỡ bước sang ngang" **

Bước run dùng dắng...biệt làng...chị đi !

 

Hồn vương vất bóng chợ quê ***

Rớt tia nắng quái nhoẹt nhòe theo chân (!)

 

Chị về khóa lại "buồng xuân"

Ngẫm đời tái giá thương thân,...hận tình !

 

NGUYỄN HUY KHÔI

* Thành ngữ : Rổ rá cạp lại.

** Tiêu đề bài thơ của Nguyễn Bính.

*** Ca dao : Gái thương chồng đương đông buổi chợ /

Trai thương vợ nắng quáí chiều hôm.

 

 

  NHỚ QUÊ HƯƠNG (Ngày 29/01/2016 09:01:17 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 

 NHỚ QUÊ HƯƠNG

 

 

 

 

Đã bao năm tháng xa nhà

“Nhớ canh rau muống nhớ cà giầm tương”

Nhớ dòng sông nhớ quê hương

Mái trường phượng đỏ yêu thương bạn hiền

 

Nhớ đồng cò trắng trao nghiêng

Lưng mẹ nắng rát, sương đêm gió lùa

Dòng sông êm khúc nhạc ru

Với bao kỉ niệm tuổi thơ ngọt ngào

 

Người tỉnh Đông đức thanh tao

Lời ru của mẹ dạt dào tình quê

Nhớ lời “hịch ” “cáo bình ngô”

Với bao danh sĩ câu thơ “trạng trình”

 

Trạng nguyên “lưỡng quốc” tôn vinh *

Danh nhân Sư Mệnh lừng danh lưỡng triều *

Thầy An* muôn thuở kính yêu

Ngàn năm lớp lớp noi theo gương thầy

 

Lục đầu Vạn Kiếp Kinh Thầy *

Dòng sông chiến tích vùi thây quân thù

Những ngày cách mạng mùa thu

Đường năm sấm dậy. tầu thù hỏa thiêu

 

Gốm Chu Đậu, cây vải thiều…

Mao Điền nuôi dưỡng bao nhiêu hiền tài

Thạch Môn hang động rộng dài

Thành lũy chống giặc lâu đài chắn bom

 

Địa danh lịch sử nét son

Bề dày văn hiến mãi còn lưu danh

Hang Luồn, Đốc Tít, Thung Sanh *

Còn loang máu giặc tan tành viễn chinh *

 

Nhớ ai ai vẫn nhớ mình

 Quê hương sâu nặng nghĩa tình… thủy chung

Nhớ Hưng Đạo Vương  anh hùng

Tượng đài sừng sững lưng chừng non cao

 

Danh nhân kiệt suất tự hào

 Thể giới phong tặng dâng trao cho Người*

 

Xuân Ngọc 

 

Chú dẫn:

*Trạng nguyên lưỡng quốc là Mạc Đĩnh Chi

*Vua tàu đặt tên một tạp trong mười bốn tâp là “Pham Sư Mệnh thư”

*.Sông lục đầu Vạn Kiếp, Kinh Thầy là những địa danh chiến công xưa và nay

*.hang Luồn, Đốc Tít, Thung Sanh là những  hang động thuộc dây núi đá vôi huyện Kinh Môn

*Quân Viễn chinh pháp

*Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp là một trong 10 vị tướng tài giỏi của thế giới

 

 

  Du khách ngắm tuyết (Ngày 28/01/2016 10:01:02 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: 129/71/02, Liên Khu 5-6, Quận Bình Tân, TP HCM - Điện thoại: 0983132392)

DU KHÁCH NGẮM TUYẾT

 

 

Xem miền Tây Bắc tuyết rơi

Trắng nương, trắng cả khắp trời vùng cao

Rét như kim châm thịt... đau!

Rét xô ngã quỵ gà, trâu hết rồi...

Tuyết rơi bạc trắng mái đồi

Mưu sinh trắng cuộc vẫn trôi qua ngày

Thương đàn trẻ nhỏ nơi đây

Đói cơm, rét thịt mặt mày lấm lem

Du khách bình thản đến xem

Vui say chụp ảnh đính kèm bài đăng

Nam mô! Xin một chút rằng!

Dây bầu, dây bí nói năng điều gì

Chuông lòng vọng nhịp từ bi

Lá lành, lá rách cùng khi thiếu thừa

Gió lùa kêu rát mành thưa!

Tương thân tương ái... chút cơ hàn người!

Mưa dày, tuyết bắn rụng trời!

Ướt du khách, ướt cả người nông cơ

Du khách vui thú say sưa

Nhiều tiền lên ngắm tuyết mưa vùng này...

Thản nhiên rời khỏi nơi đây

Mây mù như bụi, tuyết bay trắng chiều!

 

Mạc Vi

 

  ĐỒNG LÒNG (Ngày 28/01/2016 10:01:17 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 ĐỒNG LÒNG

 

 

Vui mừng Đại hội thành công

Đảng dân một khối đồng lòng đổi thay

Hội nhập quốc tế chung tay

Đưa nhanh đất nước đến ngày phồn vinh

 

Trải qua gian khổ chiến tranh

Dân ta yêu quý hòa bình hơn ai

Bắc Nam một dải nối dài

Đồng lòng xây dựng tương lai huy hoàng.

 

Bùi Văn Hoa

  TRĂNG KHUYẾT (Ngày 27/01/2016 07:01:10 - Gửi bởi: Tăng Thị Thúy Hằng - Địa chỉ: Tp Đà Lạt - Điện thoại: 01232.26 03 07)
Trăng Khuyết
 
 
 
 
 
Hình như trăng vỡ làm đôi
Nửa em mắc võng nửa trôi phía chàng
Môi xinh cắn nhớ ứa tràn
Choàng tay vơ hết nồng nàn vào tim
 
Ngất ngây...lối mộng lim dim
Rèm thưa kéo khẽ trăng chìm mắt ai
Phố đêm tị nạnh nguýt dài
Thầm ghen sương trắng ngả vai núi đồi
 
 Tương tư trăng trắng buông lơi
Mắt huyền lúng liếng nụ đời ngào hương
Xin dâng một  giấc mộng thường
Để tình không khuyết cuối đường như trăng
 
Đôi tim chung nhịp cầm bằng
Nhành thiên thu bói một vầng trăm năm
 
 Sao Băng
(Tăng Thị Thúy Hằng)
 
 
 
Trước tiên Trước Trang [217 ,218 ,219 ,220 ,221, 222 ,223 ,224 ,225 ,226 ,227 ,228 ] Tiếp  Cuối cùng