Thứ hai, 08/09/2025,


 
  LẬP XUÂN (Ngày 04/02/2016 03:02:28 - Gửi bởi: nguyễn đức nhân - Địa chỉ: 39 Le Hồng Phong - Điện thoại: 01289230720)

 LẬP  XUÂN



 

Hôm nay đã lập xuân rồi

Mà sao vẫn thấy bầu trời âm u

Tối nay mưa rét trăng lu

Vọng nghe giọng hát hời ru trong làng

Tết về vắng bóng tình lang

Cảnh buồn chinh phụ mong chàng ru con ./.

05 - 02 - 2016


NGUYỄN- ĐỨC-NHÂN

  Gửi bài đăng Diễn đàn Lục Bát (Ngày 04/02/2016 03:02:53 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Dương - Địa chỉ: 50 Nguyễn Huệ - thành phố Hưng Yên - Điện thoại: 0913280062)

 THI NHÂN

 

 

Rót bình minh, ấm trà Đông

Hứng trăng rơi, chén rượu nồng đêm Xuân

Chiều Hè, đong sáo diều ngân

Gom vàng Thu, chép đôi vần thơ xanh

 

XUÂN DƯƠNG

  CHỢ PHIÊN CUỐI NĂM (Ngày 04/02/2016 08:02:38 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân đỉnh Q.Bắc TL HN - Điện thoại: 0983410548)

 

 CHỢ PHIÊN CUỐI NĂM

 

 

Hai ba, hai tám chợ phiên 

Trở thành thông lệ thiêng liêng của làng 

Phiên hai ba đã sẵn sàng 

Cúng Tết ông táo đàng hoàng đã xong

Cá vàng Táo cưỡi thong dong 

Thiên đình đang đợi đang trông từng giờ 

Phiên giáp Tết cũng đợi chờ 

Sắm mâm ngũ quả bàn thờ tổ tiên

Dù đi khắp nẻo mọi miền 

Ngày Tết Nguyên Đán đoàn viên mọi nhà 

Liên hoan kính chúc ông bà 

An khang , mạnh khỏe luôn là điều mong ./.

 


Lương Điền 

  Thắm tình duyên quê (Ngày 03/02/2016 10:02:59 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

 

 

KHU ĐÔ THỊ MỚI THẮM TÌNH DUYÊN QUÊ

 

 

 

( Tặng bà con Tổ dân phố 2 - Khu đô thị Tân Tây Đô - Hà Nội)



 

 


Bốn phương tụ hội về đây
Chung tay kiến thiết, dựng xây cuộc đời
Tháp đôi sừng sững giữa trời
Ngôi nhà chung của bao người từ nay.
Chung cầu thang máy vui thay
Khuôn viên ghế đá xanh cây bốn mùa
Chung khu dịch vụ bán mua
Sân chơi già trẻ vui đùa, thể thao
Chung bầu trời sáng trăng sao
Nhà nhà đón gió mây vào mênh mang.
Đông – Tây*, đại lộ thênh thang
Dập dìu xe cộ, dọc ngang đi về.
2A cùng với 2B
Chung Tổ dân phố, chung quê hương mình
Ngày thêm hiện đại, văn minh
Khu đô thị mới, thắm tình duyên quê !

*Đại lộ 32 chạy theo hướng Đông – Tây.
Tân Tây Đô 3/2/2016.

 

Đặng Duy Phiên

  TẤT NIÊN (Ngày 03/02/2016 08:02:12 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 TẤT  NIÊN

 

 

Cháu con sống ở gần xa

Tất niên đông đủ về nhà đoàn viên

Trẻ thơ cười nói hồn nhiên

Ông bà vui khỏe một miền thương yêu

 

Xưa kia gian khổ đói nghèo

Tết về bề bộn bao điều lo âu

Nay tuy chưa thật mạnh giàu

Tất niên đầm ấm không đâu bằng nhà.

 

Bùi Văn Hoa

  Chợ hoa xuân (Ngày 02/02/2016 05:02:03 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: 129/71/02, Liên Khu 5-6, Quận Binh Tân, TP HCM - Điện thoại: 0983132392)

 CHỢ HOA XUÂN

 

 

 

Miền quê quý tết cổ truyền

Sài gòn phố thị khoe duyên sắc màu

Tết quê thịt lợn, mớ rau

Phố thì muôn vạn muôn màu chợ hoa

Đổ xuống phố gần phố xa

Tối đến ra chợ ngắm hoa xì xào

Phương bắc tượng trưng hoa đào

Trong này mai nở xôn xao đèn vàng

Quất hường dấu hiệu tết sang

Bao la hình, vẻ bạt ngàn người xem

Có loài tích cũ lưu truyền

Người chơi sành điệu lắm tiền khỏi lo

Tiền to thỉnh chậu to to

Góc mai cổ thụ được vô nhà giàu

Những ngôi biệt thự lầu cao

Toàn hoa quý hiếm ào ào chạy theo...

Có người đậm chất nhà nghèo

Sắm chậu cẩm chướng lèo tèo mấy bông

Đơn sơ cái tết cũng xong

Chỉ cần ấm cúng chẳng mong cầu kỳ

Sài gòn tết vẫn từng khi

Lung linh rực rỡ... đẹp vì chợ hoa

 

Mạc Vi

 

 

  CŨNG MỘT TUỔI THƠ  (Ngày 02/02/2016 03:02:37 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân đỉnh Q.Bắc TL HN - Điện thoại: 0983410548)

 

 CŨNG MỘT TUỔI THƠ

 

 

Người đi sắm Tết ngược xuôi

Bơ vơ mấy cháu mồ côi không nhà 

Ngày ngày lặn lội gần xa 

Kiếm ăn vất vả cho qua từng ngày 

Em thì chọn kế đánh giầy 

Làm thuê, làm mướn đắng cay vô cùng 

Trời đông giá rét lạnh lùng 

Co ro xó chợ, đói lòng thâu đêm 

Quanh năm quên tuổi thiếu niên 

Nay đây mai đó kiếm tiền nuôi thân 

Người chờ đón Tết sang xuân 

Còn em đang đứng tần ngần bơ vơ 

Thương em - cũng một tuổi thơ....

 

Lương Điền 

 

  CHỢ HOA NGÀY TẾT (Ngày 02/02/2016 01:02:14 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà Phương Hưng- Gia Lộc- Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

CHỢ HOA NGÀY TẾT

 

 

Cuối năm đi chợ ngắm hoa
Thời tiết giá rét như là giữa Đông
Một vùng sương muối mênh mông
Mà hoa vẫn đẹp như không gió mùa
Đào Mai nhộn nhịp người mua
Cam canh khoe sắc chẳng thua Quất vàng
Chợ xuân đẹp đến ngỡ ngàng
Chợ quê nay cũng, ngập tràn hương xuân
Hỡi người lữ khách dùng chân
Ngắm hoa ngắm cả mùa xuân đang về.

 

2-2-2016

Đỗ Trọng KIM

  ĐÓN XUÂN (Ngày 02/02/2016 12:02:58 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 

 ĐÓN XUÂN

 

Gió bắc ào ạt lùa qua

Khi mùa đông hết lại là mùa xuân

Xuân đi xuân đến bao lần

Xuân này đại hội tăng phần niềm vui 

 

 Cây xanh nụ biếc đâm chồi

Ngàn hoa rạo rực lòng người xôn xang

Nụ mai hé nở hoa vàng

Tầm xuân chúm chím đào đang hé cười

 

Cúc vàng rơn trắng li tươi

Trên trời én lượn người người hân hoan

Con hồng cháu lạc sẵn sàng…

Chủ quyền biển đảo Tàu đang rập rình

 

Hỏi đất thấp hỏi trời xanh

Đánh đàm… không để giặc giành biển ta

Chúng coi như thể ao nhà

Đảo đá chữ thập đã là sân bay

 

Bá quyền nhớ lấy điều này

Chương Dương … Bẩy chín xưa nay không chừa ?(1979)

Hay là để mặt muối dưa

Cà chua trứng thối lém chừa thói gian ?

 

Xuân Ngọc

 

  CHÙM THƠ MÙA XUÂN (Ngày 02/02/2016 06:02:59 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12 ,TP,HCM - Điện thoại: 0975764469)

XUÂN

 

Chao nghiêng cánh én trời xa

Mong manh sợi nắng dệt hoa ngỡ ngàng

Lộc non e ấp dịu dàng

Mai, Đào đua nở, rộn ràng sắc Xuân.

 

 

 

 

 

NẮNG XUÂN

 

Long lanh sương đẫm Xuân mềm

Chồi non biêng biếc, bên thềm nắng mai

Xuân mơ trở giấc đêm dài

Bừng hương ngan ngát, đào mai rực hồng.

 

HƯƠNG XUÂN

 

Hương Xuân thoang thoảng dịu dàng

Hây hây trong gió, mai vàng ngủ mơ

Vườn Xuân ong bướm ngẩn ngơ

Rong chơi lạc bước, nhởn nhơ lối về.

   

Nhật Quang

 

  VÔ TÌNH (Ngày 31/01/2016 09:01:55 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: cổ đô ba vì hà nội - Điện thoại: 0983264618)

  VÔ TÌNH


 

Vô tình đến thế...thì thôi

Lúc mong chả đến?...đến rồi...bỏ đi ?

Vô tình thế để làm gì

Đắm say vậy,...vẫn nhiều khi vô tình ?

 

Hữu duyên hữu phận... tự mình

Nỡ làm cái bóng hữu hình dần xa ?

Yêu thì cứ nói quách ra

Sao em cứ phải ậm à...lửng lơ ?

 

Quên ?...chưa đến chỗ hẹn hò

Thể nào cũng khóc?...còn vờ tỉnh khô ?

Rồi hờn rồi dỗi...vu vơ

Ghen tuông vô lối oán ngờ lòng nhau ?

 

Vô tình chạm phải vết đau

Người về...ôm giấc mộng sầu cạn đêm ?

Em như "câu đố" ?*...khó tìm

Cho ra lời giải biết em nghĩ gì ?

 

Đôi khi lòng "muốn quên đi " ?...

Thì em "đột đến"...thầm thì tỷ tê

 

Vô tình thế để làm gì

Khi mùa vơi cạn...xuân thì...cạn theo ?!

 

NGUYỄN HUY KHÔI

* Các từ, cụm từ trong ngoặc kép là chữ dùng của nhà thơ Chu Hoạch.

 

 

  TẾT...BUỒN... (Ngày 31/01/2016 03:01:17 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Hội viên Hội VHNT Hà Giang - Điện thoại: )

 

TẾT...  BUỒN… 




  Cuối năm..Tết đến Xuân về

Trong nhà ngoài ngõ hương quê rì rầm

 Đồng làng mạ đã bén chân

Se se giá lạnh lâm thâm mưa phùn

 

Ngược xuôi tập nập chợ thôn

Trẻ già trai gái đả đon nói cười

Bán mua quen lạ chào mời

Vào ra chen chúc đầy vơi tỏ tường

 

Người đi lạc bước tha hương

Xuân về Tết đến vấn vương nỗi lòng

Mái nghèo chín nhớ mười mong

Ba mươi mỏi mắt sao không thấy về !

 

Ngậm ngùi khói lửa bếp quê
Hao gày dáng mẹ…thầm nghe …Tết buồn...!?
                   

Phạm Tự  


 

Trước tiên Trước Trang [217 ,218 ,219 ,220, 221 ,222 ,223 ,224 ,225 ,226 ,227 ,228 ] Tiếp  Cuối cùng