CHÙM THƠ
LỄ HỘI VALENTINE

Mồng bẩy Tết Va-len-tine
"Ngày Tình Yêu" đến trong tim bao người
Chủ nhật hồng nở xinh tươi
Socola bán xin mời người mua
Nước hoa, quà tặng vừa vừa
Tình yêu gửi gắm như xưa, mặn nồng
Đầu ngõ nếu có hoa hồng
Tìm mua vài đóa tặng mong xuân về
Ngày Tình Yêu đến vui ghê
Nguyễn Đông Sơn
NGÀY LỄ TÌNH YÊU
Hồng Nhung khoe sắc mời chào
Chứa bao ký niệm gửi vào ý thơ
Tình yêu mãnh liệt em chờ
Sô cô la cả bến bờ anh mong
Em là bến đợi trăng rằm
Sắc màu đỏ rực, trắng trong mối tình
Yêu anh hạnh phúc chúng mình
Va la tin nụ cười xinh thẫn thờ
Ôi! tình yêu thật bất ngờ
Núi cao biển rộng ngẩn ngơ cõi lòng
Dương Văn Thung
NGÀY LỄ TÌNH YÊU _VALENTINE
Tình yêu ai bán mà mua
Ai cho mà lấy, ai thừa mà xin
Tình yêu là của con tim
Khi đã hòa hợp tự tìm đến nhau
Tình yêu có lúc khổ đau
Tình yêu luôn có sắc màu yêu thương
Tình yêu có ở muôn phương
Tình yêu theo suốt chặng đường ta đi
Tình yêu là mối tình si
Luôn được gìn giữ -còn gì quý hơn !
Đỗ Lương Điền
Từ Liêm Hà Nội
Nhân ngày Lể Tình Nhân
Nhật Quang xin chúc những người đang yêu..
Một ngày thật vui tươi và Hạnh Phúc .
Nghiêng nhành hoa thắm cuộc đời
Gởi em hương thoảng ngát trời mùa Xuân
Giêng hai mây biếc trong ngần
Đong đưa tình đắm, ngả gần tim em.
Chiều bềnh bồng khúc dịu êm
Trăng mơ dìu dặt,mượt mềm lả lơi
Tình trao cuộn sóng chơi vơi
Vòng tay êm ái...bờ môi thơm nồng.
Trao em một đóa tình hồng
Yêu thương lắng đọng,tiếng lòng khát khao
Xuân mơ...ươm mộng ngọt ngào
Dáng hoa e ấp... má đào hây hây.
Ru em tình thắm vơi đầy
Ngày Tình Nhân đến, ngất ngây Xuân hồng.
Nhật Quang
Quận 12 Thành Phố Hồ Chí Minh
.jpg)
MUA ĐA TÌNH
Thân tặng Tăng Thị Thúy Hằng, Đà Lạt
Số điện thoại: 0123220307
Đa tình Em bán, Anh mua
Chợ đời tấp nập, cũng vừa vào phiên
Mua luôn được cái ưu phiền
Nướng lên bằng rượu, say mềm nhân gian
Nhặt xuân giữa chốn đông tàn
Cỏ mềm ve vuốt dịu dàng bàn chân
Sao mà ghen với giai nhân
Say, điêu đứng giũa chiều xuân la đà
Cong vênh, là cái nõn nà
Đa tình nên cứ la đà, nghả nghiêng
Câu thơ, gói lại ưu phiền
Gửu xa xôi, tận tới miền phiêu diêu
Phất phơ, cái vạt lụa điều
gió tung khỏa lấp bóng chiều, chân mây
Chén tình say, vẫn vơi đầy
Nhặt được nhau, giữa đắng cay, tủi hờn
Anh đi về phía hoàng hôn
Em thì đứng giữa xanh rờn nụ xuân!
Valentin 2016
Nguyễn Quốc Anh
XUÂN NÓI VỚI EM
Môi ngoan
mọng ướt tình nồng
Hồn ngây lúng liếng
phiêu bồng lẳng lơ
Em suồng sã
Để dại khờ
Lòng tôi
Hờn với sương mờ mắt đêm
Cạn bầu xuân thắm say mèm
Ly đời... Sấp - ngửa
Lá thềm lả lơi
Muốn em
Hư hỏng với tôi
Xã giao chừng mực
với người xung quanh
Chính chuyên một đóa
Để dành
Nét duyên mềm mượt...
cho anh nuông chiều
Đừng giương cung ái
hỏa thiêu
Trái tim tan chảy
Trời yêu lụi tàn
Dạ thưa!
Em rót nồng nàn
Chút hương đồng nội
Cạn chàng đón Xuân
Mồi ngon
một hũ phong trần
Châm đầy biển ái
Uống dần thiên thu
Xuân về
Mắc võng lời ru...
Tăng Thị Thúy Hằng
Cảm ơn Nguyễn Quốc Anh & Nguyễn Huy Khôi 0983264618