Chủ nhật, 07/09/2025,


 
  GẶP EM Ở HỘI LIM  (Ngày 21/02/2016 09:02:48 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 GẶP EM Ở HỘI LIM




Cờ hoa ngợp khắp hội Lim 

Người xưa anh hẹn biết tìm nơi đâu ?

Nghe câu quan họ gọi nhau ,

Thuyền trôi nhẹ sóng làm sàu lòng ai ...

Cây Đa, Quan Dốc đợi hoài 

Lòng anh sao thấy bồi hồi ngóng em ...

Kia rồi ! Áo thắm thân quen ,

Lúng la, lúng liếng miệng còn cười duyên , 

Mớ ba, mớ bẩy du thuyền ,

Em ơi ! quan họ trao duyên tình đầu 

Ra về chẳng dám nhìn lâu,

 Hội sau lại hẹn bắc cầu... tìm em .


Dương văn Thung 

 

  TÌM EM Ở HỘI LIM  (Ngày 20/02/2016 06:02:38 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân đỉnh Q.Bắc TL HN - Điện thoại: 0983410548)

 

 TÌM EM Ở HỘI LIM 

 

 

 

 

Hội Lim đông quá em ơi !

Vang ngân tiếng hát khắp nơi sân đình 

Ao làng thuyền lướt nhẹ tênh 

Đưa câu quan họ lênh đênh mạn thuyền 

Em càng hát lại càng duyên 

Vang - dền - nền - nảy lời em mượt mà 

Vui chân du khách đường xa 

Bâng khuâng như thể về nhà đầu xuân 

Yêu nhau xa cũng nên gần 

Tìm em câu hát trong ngần Hội Lim ./.

 

Lương Điền 

  Nỗi buồn mùa xuân (Ngày 20/02/2016 04:02:42 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: 129/71/02, Liên Khu 5-6, Quận Bình Tân, TP HCM - Điện thoại: 0983132392)

 NỖI BUỒN MÙA XUÂN

 

 

Giọt xuân trên lá xuân rơi

Lạnh đâu trong trái tim người lạnh ra

Dẫu mùa đông đã đi qua

Vẫn ùa cảm xúc thật thà vào thơ

Nỗi buồn ương bướng nằm trơ

Bới đào ký ức... chỏng chơ cuộc tình

Cái đau muôn thuở vô hình

Cái buồn vô tội lặng thinh tháng ngày...

Bầu chiều giả lả mây bay

Trên môi gượng gạo một vài nụ vui

Dung hòa hơi thở với đời

Một mai rồi cũng về nơi... cuối cùng!

Dẫu đời chỉ vạt mông lung

Mơ chi đến lúc đi chung đường về.

 

Mạc Vi

 

  HẸN NGÀY HỘI NGỘ (Ngày 20/02/2016 02:02:29 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: cổ đô ba vì hà nội - Điện thoại: 0983264618)

 

 HẸN NGÀY HỘI NGỘ

Tương thức mãn thiên hạ

Tri âm đắc kỷ nhân

(Cổ thi)

 

 

 Lâu không qua lại thăm nhau

 Lối quen biếng gót ?...nhắc mầu thời gian

 Trà khan chêm thuốc lào khan

 Lao đao khói vẩn như làn ảo sương 

 

 Xưa,...dù hai ngả chiến trường

 Vẫn là chia lửa,...can trường đời trai !

 Gót mòn quen với chông gai

 Mải mê trận mạc,...gốc mai bỏ già .

 

 Vết thương đạn lẩn trong da

 Trở trời, xương thịt nhóí qua sẹo lành ( ! )

 Thản nhiên qua cuộc chiến tranh

 Giấu thương tích ,...để học thành thảo dân ?

 

 Mai già lại rộ vàng sân

 Hồn thơ vẫn óng nét xuân nghiêng chiều

 Thôi thì còn chút tin yêu

 Dặt dìu lục bát cuối chiều...đam mê.

 

 Cao siêu triết lý làm gì

 Dở hay,...một bước thiên di về nguồn

 Rích qua ngấn lệ sầu tuôn

 Quên đời xê dịch càn khôn, tục trần...

 

 Chắt chiu thi tứ xanh vần

 Hẹn ngày hội ngộ vui xuân tửu phùng !

                    

 NGUYỄN HUY KHÔI

 

  Đêm thơ Nguyên Tiêu (Ngày 20/02/2016 10:02:30 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: 122/1 Diệp Minh Châu, p Tân Sơn Nhì, q Tân Phú, tp Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0988097984)

ĐÊM THƠ NGUYÊN TIÊU

 

 

Đầu năm, dưới ánh trăng Rằm

Đêm thơ suốt dải non ngàn Việt Nam

Trẻ, già nô nức hân hoan

Lời thơ tiếng nhạc ngập tràn đêm trăng.

 

Đặng Minh Đức 

   (Ngày 19/02/2016 08:02:48 - Gửi bởi: Tăng Thị Thúy Hằng - Địa chỉ: Tp Đà Lạt - Điện thoại: 01232.26 03 07)
LÂU RỒI KHÔNG NÓI YÊU NHAU
 
 
Giận nhau...
Lấy gối be bờ
Một bầu phong nguyệt
Xụi lơ 
Góc giường
Chị ngồi khâu lại niềm thương
Ngày xuân chín rụng 
Ngập đường đa đoan
Ăn mày dĩ vãng 
Lổ loang
Mùa yêu xanh mởn 
vội tàn trên môi
Mơ hoang 
Nhặt ánh mặt trời
Chắt chiu kỷ niệm
Đêm phơi cuộc tình
Gió rình khoắng sạch 
Vô minh
Ta là hạt cát mang hình ngôi sao
Trăng chồm lưng núi vượt rào
Thương người trong cũi ba đào truân chuyên
Ngậm ngùi
Sắp lễ cắt duyên
Thiên đường hoang phế
Trắng miền ca dao
Lâu rồi không nói yêu nhau...
 
14.2.2016
Sao Băng
 
  TRẢY HỘI LIM (Ngày 19/02/2016 07:02:17 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân đỉnh Q Bắc Từ liêm HN - Điện thoại: 0983410548)

 TRẢY HỘI LIM 

 

 

Hẹn nhau cùng trảy Hội Lim

Vướng vào câu hát ta tìm đến nhau 

Mắt em liếc sắc dao cau 

Chao nghiêng vành nón vẫn câu đợi chờ 

Sông Cầu nước chảy lơ thơ

Trầu têm cánh phượng ngẩn ngơ lòng người 

Long lanh ánh mắt sao trời 

Lúng la lúng liếng nụ cười giao duyên

Dù đi khắp nẻo mọi miền

Mười hai ngày mới * - Hội Lim cùng về 

 

Hội Lim mở từ ngày 12 tháng Giêng đến hết ngày 14 

Lương Điền

  Đất và nước (Ngày 18/02/2016 12:02:01 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)

ĐẤT VÀ NƯỚC



 

Dạt dào nước chảy, mây bay

Bao hôm trong đất, bao ngày ngoài khơi

Chắt chiu nước tụ mây trời

Mây gom nước để mưa rơi đất liền.

Nước đi, đất ngó trông lên

Đất khô mặc đất, héo mềm cỏ cây

Về đây, mưa đã về đây

Đất ôm lấy nước, nước quây quần vào.

Trời kia mưa đổ ào ào

Nước cao. đê đập đắp cao lên dần

Thế gian biến động bất thần

Đất và nước vẫn luôn gần bên nhau

Ngàn năm, cho mãi mai sau

Đất vàng, nước bạc nặng sâu nghĩa tình


Nguyễn Hồng Ba

 

 

  ĐI TÌM THANH XUÂN (Ngày 17/02/2016 09:02:50 - Gửi bởi: nguyễn đức nhân - Địa chỉ: 39 Lê Hồng Phong tp Vũng Tàu - Điện thoại: 01289230720)

 ĐI TÌM THANH XUÂN

 

 

Nay là ngày mười tháng giêng

Theo chân cô gái láng giềng du xuân

Bao năm không vướng bụi trần

Lòng cô hướng Phật dấn thân lên chùa

Tuổi xuân như gió thoảng đưa

Chỉ còn cái dáng dễ ưa dễ nhìn

Tình yêu đánh thức con tim

Theo chân nhau để đi tìm thanh xuân.

17-02-2016

 

NGUYỄN ĐỨC NHÂN

  ĂN MÀY MỘT KHẮC TÌNH XUÂN,...QUÊN VỀ (Ngày 17/02/2016 05:02:29 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: cổ đô ba vì hà nội - Điện thoại: 0983264618)

 

 ĂN MÀY MỘT KHẮC TÌNH XUÂN,...QUÊN VỀ

Tặng : Nguyễn Lâm Cẩn !

 

 


 Xin anh một chén rượu tình

 Để tôi "lú lẫn" trong bình "bùa mê" *

 Để vui một khắc,... "quên về"

 Rồi mang chỉ "buộc lời thề" trả anh ?

 

 Rượu ngon chẳng kén be sành

 Ngấm say là thứ men tình...tửu tiên (!)

 

 Bởi tình là rượu không men

 Ly chao chưa cụng đã nhen lửa nồng !

 Bướm hoa rạo rực xuân hồng

 Ngụt men tình ái mềm lòng chênh chao !

 

 Tràn ly men đổ ngược vào

 Tình si sóng sánh má đào tươi non

 Môi xuân nồng đượm sắc son

 Mắt xuân đăm đắm hút hồn thi nhân !

 

 Chìm trong men ngọc tri tân

 Ăn mày một khắc tình xuân,..."quên về"?!

 

NGUYỄN HUY KHÔI

* Từ, cụm từ trong ngoặc kép là chữ dùng, là ý thơ của Nguyễn Lâm Cẩn.

  VẤN VƯƠNG (Ngày 17/02/2016 04:02:58 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 VẤN  VƯƠNG

 

Tháng Giêng lỡ hẹn không về

Bâng khuâng anh nhớ bạn quê thuở nào

Tình quê thắm thiết dạt dào

Giọng quê ấm áp ngọt ngào như xưa

 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa

Bao năm xa cách vẫn thừa yêu thương

Xuân về giữa cảnh đời thường

Nhớ em tình nghĩa vấn vương nỗi niềm.

 

Bùi Văn Hoa

  NGÀY THƠ ĐẤT NƯỚC (Ngày 17/02/2016 03:02:33 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 NGÀY THƠ  ĐẤT NƯỚC

 


Văn Miếu vinh danh hiền tài

Giầu nguyên khí dựng tương lai huy hoàng

Ngày thơ đất nước Việt Nam

Bốn phương hội tụ trình làng thơ hay

 

Truyền thống văn hiến bề dày

Sắc màu dân tộc xưa nay đậm đà

“Hiền tài nguyên khí quốc gia”

Nguyễn Du, Nguyễn Trái… tinh hoa đất này

 

Thi huynh thi hữu chung tay

Xây nền văn hiến từng ngày thăng hoa

Câu thơ điệu lí lời ca

Đậm đà dân tộc sắc hoa tươi hồng

 

Tự hào con Lạc cháu Hồng

Có nền văn hiến vô cùng hào hoa

Quan họ ví dặm dân ca

Hát xoan hát xẩm trên đà vinh danh

 

Câu thơ lời hịch trong lành

Vô cùng phong phú thắm tình quân dân

Nay mừng đất nước vào xuân

Thành công đại hội* Đảng dân một lòng

 

 Dựng xây đất nước non sông

Hùng cường hội nhập sánh cùng năm châu

 

Xuân Ngọc

 

 

Trước tiên Trước Trang [217, 218 ,219 ,220 ,221 ,222 ,223 ,224 ,225 ,226 ,227 ,228 ] Tiếp  Cuối cùng