Chủ nhật, 07/09/2025,


 
  GẶP EM  (Ngày 24/02/2016 07:02:27 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân đỉnh Q.Bắc TL HN - Điện thoại: 0983410548)

 PHẢI VÌ ...?


Đầu xuân đi trảy Hội Lim 

Vấp vào câu hát mải tìm chị hai

Tháng giêng là tháng rét đài 

Vương vào dải yếm hương nhài dịu em 

Phải vì cái dải lụa mềm ?

Quan họ níu buộc , tay tiên mời chào 

Phải vì yếm thắm má đào ?

Làm bao du khách ai nào cũng mê

Chia tay lòng thấy bộn bề 

Dùng dằng câu - hát nhớ về Hội Lim

 

 

GẶP EM 


Tết này có dịp lên chùa 

Gặp em áo gụ bỏ bùa vào anh

Phải do duyên số chẳng lành ?

Sao em nay bỗng trở thành ni cô ?

Đời người cõi thực hư vô

Bỏ nơi trần tục để giờ tĩnh tâm 

Thương em anh thấy tiếc thầm 

Hồng nhan bạc phận cỗi trần đi tu

 

Lương Điền 

  NGÀY XUÂN THĂM BẠN (Ngày 24/02/2016 06:02:23 - Gửi bởi: nguyễn đức nhân - Địa chỉ: 39 Le Hồng Phong - Điện thoại: 01289230720)

 NGÀY XUÂN THĂM BẠN

 

 

Tiết xuân rồi vẫn lạnh trời

Vượt qua gió rét thăm người bạn xa

Lâu rồi mới lại đến nhà

Vãn thấy xinh đẹp nết na dịu hiền

Miệng cười má núm đồng tiền

Hỏi em sao chẳng bén duyên chàng nào

Em rằng em gửi em trao

Em hằng mong đợi người nào như anh

Em là hoa bưởi hoa chanh

Tỏa hương thơm mát đợi anh trở về ./.

 

24 - 02 - 2016

   NGUYỄN - ĐỨC - NHÂN

  THAY LỜI CẢM TẠ (Ngày 24/02/2016 03:02:19 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: cổ đô ba vì hà nội - Điện thoại: 0983264618)

 

THAY LỜI CẢM TẠ

Trân quý tặng các thi huynh thi hữu

Bắc - Trung - Nam

( Có thi thơ giao lưu đầu xuân )

Cố nhân, tân hữu tri giao

Xuân bung bút lực thắm vào sắc hương.

                  

Đắm tình thi hữu muôn nơi

Lòng bâng khuâng trước những lời thiện tâm !

Rưng rưng ngấn lệ ứa thầm

Lời lời nồng thắm tay cầm nặng hương !

 

Diễn đàn...cầu nối tứ phương

Đồng thanh tương ứng, khí vương...tương cầu ?*

Thi thư ý hợp tâm đầu **

Mỗi người một vẻ sắc mầu lung linh 

 

Hơn là thần dược dưỡng sinh

Cho nhau ân nghĩa nhân tình tri giao

Hồn câu ví chữ thanh cao

Tâm tư hướng sáng đường vào trái tim !

 

Thổi bùng sinh khí đức tin

Ngậm thinh hương ủ hồn sen rộ mùa !

Phủi lòng rũ bụi hơn thua...

Kim tiền...gió thoảng, ai mua được tình (?)

 

Nâng niu sắc thắm hương lành

Trao nhau cả một mùa xanh - xuân về

 

Mở lòng dãi tấm tình quê

Hẹn nhau gặp mặt thỏa thê...dốc bầu !

 

NGUYỄN HUY KHÔI

* Cổ ngôn : Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.

** Thành ngữ : Ý hợp tâm đầu.

 

  XUÂN (Ngày 23/02/2016 03:02:06 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 XUÂN !


 

Nhú ra từ gốc sần sùi

Nụ xanh vừa hé mọi người gọi Xuân

Sau cơn mưa nhẹ trong ngần

Mầm xanh trỗi dậy. Ơ Xuân đây rồi !

Nôn nao rạo rực bồi nồi

Kìa bao mầm lá gọi mời nắng xuân...

 

Ở nơi đôi mắt trong ngần

Bâng quơ chợt nhớ xa xăm chốn nào

Đồng tiền quý hiếm mẹ trao

Cho em đôi lúm má đào thêm duyên

Sao em lại cứ đứng nghiêng ?

Để cho nơi ấy hai miền đua nhau

Trầu vàng hờ phủ chũm cau

Xốn xang nhựa sống đua nhau dâng trào

Vẫn là huyền bí thanh cao

Ngàn năm Xuân đã bước vào thi ca !

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

  DU XUÂN VŨNG TÀU (Ngày 23/02/2016 10:02:41 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 DU XUÂN VŨNG TÀU


 

Du Xuân đến với Vũng Tàu
Trèo lên Núi Nhỏ bên nhau tự tình
Sóng đùa mặt biển lung linh
Chiều gom hoa nắng chúng mình bén duyên

Biển xanh ôm gọn lòng thuyền
Vòng tay nhân ngãi ôm nghiêng bóng hồng
Vũng Tàu mây nước mênh mông
Nụ hôn hẹn ước cho lòng đắm say

Chiều tà nhuộm thắm hàng cây
Bãi sau gió lộng trăng đầy biển khơi
Ngọc ngà một cặp núi đôi
Lời thương lời nhớ đầy vơi Vũng Tàu.

 

Hồng Lĩnh

20/02/2016

  CÁT CHẠY TÌM NHAU (Ngày 23/02/2016 10:02:50 - Gửi bởi: Lê Quốc Hùng - Địa chỉ: 283 Quan Nhân, Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 0906211953)

 

CÁT CHẠY TÌM NHAU

 

 

Gió ru Đồi cát chuyển mình

Gió ru Biển khúc tâm tình lứa đôi

Biển dào dạt mãi không thôi

Đồi cát luôn mới...tinh khôi đợi chờ

Đêm ngày thả sóng vỗ bờ

Biển xanh xanh tự bao giờ ... mãi xanh

Nơi đây Mũi Né trong lành

Cát vàng ngắm Biển xanh xanh bến bờ

Cuộc đời chín hẹn mười chờ

Mò kim đáy bể để giờ có nhau

Biển tung con sóng bạc đầu

Trên bờ cát chạy tìm nhau xây Đồi!

 

Lê Quốc Hưng

  QUÊ NHÀ (Ngày 23/02/2016 08:02:19 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 QUÊ  NHÀ

 

 

 

Quê nhà đồng ruộng phì nhiêu

Sông ngòi kênh rạch có nhiều cá tôm

Dân quê cần mẫn sớm hôm

Vườn cây trĩu quả ngọt thơm xuân hè

 

Em lên thành phố xa quê

Tính suy mở quán cà phê đổi đời

Thương trường khắc nghiệt em ơi

Phố phường chật hẹp lắm người đua tranh

 

Trái cây tôm cá quê mình

Mặt hàng xuất khẩu tăng nhanh hàng ngày

Về đây khởi nghiệp chung tay

Quê nhà mình sẽ tới ngày phồn vinh.

 

Bùi Văn Hoa

 

   (Ngày 23/02/2016 08:02:55 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: 129/71/02, Liên Khu 5-6, Quận Binh Tân, TP HCM - Điện thoại: 0983132392)

 "Con cò đậu phải cành mềm

Cũng đành gắng gượng đêm đêm kiếm mồi"

 

 

HỒNG NHAN 

 

 

Đếm xem canh thứ mấy rồi

Tầng cao mấy hạt sao ngồi lửng lơ

Ruộng sương muối ủ trắng bờ

Nước trong buôn buốt gió lùa lạnh thêm

Đồng khuya mỗi cánh vạc đêm

Liêu xiêu chân lội kiếm tìm nuôi con!

Trăng xuôi về phía đầu non

Đèn khuya một bóng mỏi mòn chờ chi?

Tiếng đêm lặng chảy thầm thì

Tình mồ côi... chết! sầu bi nảy mầm

Sáng chi vành vạnh trăng rằm(!)

Chiếu khuya một mảnh ai nằm ru con...

Tiếc chi cái thuở còn son

Khư khư gối chiếc để còn của riêng

Hồng nhan chết đuối ngả nghiêng

Ba đào xô sóng nổi chìm mình ên!

 

Mạc Vi 

 

  HỘI NGỘ NGÀY THƠ (Ngày 22/02/2016 10:02:44 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12 ,TP,HCM - Điện thoại: 0975764469)

HỘI NGỘ NGÀY THƠ


 

Nguyên Tiêu khai hội thơ văn

Vầng trăng tỏa sáng đêm rằm tháng Giêng

Giai nhân như lạc Đào nguyên

Thướt tha dáng liểu, bước quên lối về.

 

Dặt dìu Lục bát trăng thề

Lời hay, ý đẹp mân mê lòng người

Thi nhân phơi phới yêu đời

Vần Thơ say đắm - như lời yêu thương.

 

Gặp nhau ngày hội bốn phương

Chia tay lưu luyến,tình vương vấn lòng

Ước mơ sao mãi thắm nồng

Tháng Giêng hội ngộ...Xuân hồng Nguyên Tiêu.

                                   

 Nhật Quang

 

 NGÀY THƠ VIỆT NAM BÍNH THÂN 

 

Nguyên tiêu trao nón bài thơ

Văn miếu lịch sử em chờ, anh mong .

CÁNH BUỒM XUÂN , giữa trời trong ,

Cùng dòng thơ trẻ vui,đông ...hội chờ .

Lời ca , tiếng hát ước mơ

Năm châu, bốn biển hòa thơ bao người .

.Bóng hồng, quán sách mây trời ,

Vang xa tiếng hát ,vọng trời đất Nam .


Dương văn Thung 

1/68/337 Đường Phạm văn Đồng 

  ẨN DỤ (Ngày 22/02/2016 04:02:32 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: cổ đô ba vì hà nội - Điện thoại: 0983264618)

 

 

ẨN DỤ

Tặng: Tr M P

"Dải lụa vắt thân người ta

Mà tình sợi ríu rối qua thân mình ?"

 

  1

 

 Dẫu chưa vướng phải cành tên *

 Làn cây cong...vẫn làm em ngại ngần ?

 Hương tình ai giữ được chân

 Mùa đi thay lá, lòng xuân vẫn đầy ?

 

 Rẽ ngang...thương bóng hoa gầy

 Bợt môi cắn chỉ...trông cây dỗ mùa

 Bồ hòn ngậm đắng... ai ưa 

 Cứ khen làm ngọt cho vừa lòng nhau (!)

 

 Thôi thì hẹn lại kiếp sau

 Chắc không để lỡ mùa cau đúng thì ?!

 

  2

 

 Biết là xuân thắm hồn mai

 Nên trời để nắng giêng hai ấm dần ?

 Nửa buồn nhấm nháp nợ nần

 Nửa bừng sinh sắc tình xuân thắm vào !

 

 Đêm nay như mọi đêm nào

 Tôi ngồi tôi đếm ngàn sao...đợi người ?!

 

 

NGUYỄN HUY KHÔI

"*Câu Kiều Nguyễn Du : Phải tên nên đã sợ làn cây cong.

 

 

  CÔN ĐẢO XƯA NAY (Ngày 21/02/2016 09:02:15 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 

  CÔN ĐẢO XƯA NAY 

Tựa :Gió đưa cây cải về trời

Rau răm ở lại chịu đời đắng cay”*

 

 

 

 

Lạ gì cái lũ thân Tây*

Giết con hại vợ lũ mày súc sinh

Tội “cõng rắn cắn gà mình”

Dân gian nguyền rủa triều đình tay sai*

 

 

 

Chuyện xưa… Côn Đảo đau đời

Trần gian địa ngục xương phơi máu Hồng…

Võ Thi Sáu người anh hùng

Tấm Gương bất khuất…sôi hồng bao tim

 

 

 

Súng gươm tra tấn kẹp kìm

Cũng không khuất phục bởi em trung thành…

Lòng yêu nước ghét chiến tranh

Không thể không đánh… quên mình vì dân

 

 

 

 Bây giờ đất nước vào xuân

Công em Tổ Quốc nhân dân tạc lòng

 

Xuân Ngọc

 

 

 

  Chú dẫn : *Câu ca dao xưa để lại

                      *Bà Lê Thị Răm tức Phi Yến vợ thứ ba của Phúc Ánh (Gia Long) Cải là con bà…Phúc Ánh ngỏ ý cầu Pháp…Bà Phi Yến khuyên không nên…bà bị giam trong hang. Con trai là Cải khóc bị đạp xuống biển chết…

 

 

 

  NGÀY THƠ VIỆT NAM  (Ngày 21/02/2016 05:02:51 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân đỉnh Q.Bắc TL HN - Điện thoại: 0983410548)

 NGÀY THƠ VIỆT NAM - 2016



Nguyên Tiêu thơ phú Việt Nam 

Thi huynh, thi hữu ngập tràn niềm vui

Đem câu lục bát nơi nơi 

Gửi về ngày hội những lời yêu thương 

Bạn bè từ khắp bốn phương 

Câu thơ, đặc sản quê hương đậm đà 

Văn Miếu rực rỡ cờ hoa

Ngày thơ, ngày hội giao hòa sắc xuân 

Giữ gìn bản sắc ngàn năm

Tôn vinh thơ giữa ngày rằm tháng giêng ./.

 

 

Lương Điền 

 

Trước tiên Trước Trang [205 ,206 ,207 ,208 ,209 ,210 ,211 ,212 ,213 ,214 ,215 ,216] Tiếp  Cuối cùng