Chủ nhật, 07/09/2025,


 
  Đợi (Ngày 09/03/2016 03:03:30 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Thủ - Địa chỉ: Hội những người Yêu Thơ Châu Âu - Điện thoại: )

 ĐỢI

 

 

Một mình em với bến sông

Ai mua em bán nỗi lòng người ơi

Đợi anh suốt mấy năm trời

Đôi bờ thì ngắn dòng trôi thì dài

Đong đầy nỗi nhớ mắt ai

Sao hôm đã lặn bóng mai hiện về

Em chênh vênh giữa bốn bề

Khóc cười trong chốn nhiêu khê lở bồi

Nhớ thương à, nhớ thương ơi

Bao giờ mới gặp được người em mong

 

Nguyễn Quốc Thủ

  TINH THẦN MỒNG TÁM THÁNG BA  (Ngày 09/03/2016 11:03:02 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 TINH THẦN MỒNG TÁM THÁNG BA 

 

 

Không chỉ mồng tám tháng ba 

Hàng ngày tất cả đều là yêu thương 

Vợ, chồng công việc vẫn thường 

Nuôi dạy con trẻ, nhịn nhường sẻ chia 

Công tác xã hội nọ, kia 

Tôn kính cha mẹ tấm bia để đời 

Nhẹ nhàng to nhỏ từng lời 

Tinh thân âu yếm nụ cười nở hoa 

Gia đình con cháu hài hòa 

Để mãi mồng tám, tháng ba tuyệt vời 

 

Dương văn Thung 

  LÂU RỒI KHÔNG NÓI YÊU NHAU (Ngày 09/03/2016 10:03:37 - Gửi bởi: Tăng Thị Thúy Hằng - Địa chỉ: Tp Đà Lạt - Điện thoại:  0165. 8228. 739)
LÂU RỒI KHÔNG NÓI YÊU NHAU
 
 
 
Giận nhau...
Lấy gối be bờ
Một bầu phong nguyệt
Xụi lơ 
Góc giường
Chị ngồi khâu lại niềm thương
Ngày xuân chín rụng 
Ngập đường đa đoan
Ăn mày dĩ vãng 
Lổ loang
Mùa yêu xanh mởn 
vội tàn trên môi
Mơ hoang 
Nhặt ánh mặt trời
Chắt chiu kỷ niệm
Đêm phơi cuộc tình
Gió rình khoắng sạch 
Vô minh
Ta là hạt cát mang hình ngôi sao
Trăng chồm lưng núi vượt rào
Thương người trong cũi ba đào truân chuyên
Ngậm ngùi
Sắp lễ cắt duyên
Thiên đường hoang phế
Trắng miền ca dao
Lâu rồi không nói yêu nhau...
 
 
16.2.16 
 
Sao Băng
  MONG MANH KIẾP NGƯỜI (Ngày 08/03/2016 11:03:29 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

MONG MANH KIẾP NGƯỜI

(Cảm xúc đọc bài KIẾP NGƯỜI của Sao Băng)

 

Lững lờ ngọn gió đêm xuân

Bất ngờ bắt gặp được vần thơ hay

 Bỗng như bừng tỉnh cơn say

Giấc mơ một thuở, tự ngày thanh xuân

                      

 Gió sương dày dạn bước chân

Tháng năm mờ mịt, phong trần đi qua

Trăm năm, một giấc mơ hoa

Kiếp người - Cát bụi bay qua cõi trần

                       

Em nghiêng dốc chén tình xuân

Quay cuồng, tôi cõi hồng quần ngả nghiêng

 Hư vô - Nơi chốn thiêng liêng

Trước, sau, rồi cũng về miền hư vô

                   

Mắt đêm, hờn dỗi sương mờ

Em say đắm của dại khờ lòng tôi

Lạc vào giữa tiếng ru hời

Nhận ra, chua xót là người khóc ta

              

Ngắn dài, một kiếp, phôi pha

Hư vô - Thực ảo Đóa hoa vô thường

 Phù vân, một cõi gió sương

Ly đời dốc cạn, nào vương vấn gì

                           

Lung linh một đóa trà mi

Cuộc trần rót chén tình si nghiêng đời

 Nhặt câu thơ giữa gió trời

Thương sao, ngắn ngủi, kiếp người mong manh!

 

05/03/2016

 Nguyễn Quốc Anh

      

  BẾN ĐÒ QUÊ (Ngày 08/03/2016 10:03:49 - Gửi bởi: nguyễn đức nhân - Địa chỉ: 39 Le Hồng Phong - Điện thoại: 01289230720)

 BẾN  ĐÒ  QUÊ

 

 

Hôm nay đi chuyến đò ngang

Về thăm quê ngoại xóm làng thân yêu

Mây trôi sương phủ bến nhiều

Con đò sắt chở khách chiều quá giang

Vẫn còn quán nước cây bàng

Vẫn là cô gái bán hàng năm xưa

Bụi tre chắn sóng lưa thưa

Trâu bò gặm cỏ chạy đùa ven đê

Thanh bình thấy cảnh đồng quê

Ký ức xưa lại ùa về trong tôi .,.

 

08 - 03 - 2016

  NGUYỄN ĐỨC NHÂN

 

 

  Dàn trầu (Ngày 08/03/2016 08:03:11 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

 Dàn trầu




Bỗng dưng sau trận mưa rơi

Dàn trầu xanh tốt tả tơi héo mòn

Thương thay những lá trầu non

Dụng rơi xuống đất chỉ còn cọng chơ

Nhìn mà tiếc ngẩn tiếc ngơ

Cau xanh thiếu bạn bơ vơ một mình

Vôi nồng chọn nghĩa chọn tình

Vẫn trong vẫn trắng vẫn xinh đợi trầu

Ai gây nên cảnh buồn rầu

Để cho cau phải âu sầu sót thương

 

Xuân Lược

  CHỊ BÁN HÀNG RONG (Ngày 08/03/2016 03:03:32 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân đỉnh Q.Bắc TL HN - Điện thoại: 0983410548)

 

 CHỊ BÁN HÀNG RONG 

 


 

Tồng tềnh quang gánh bán rong 

Mớ rau, nải chuối long đong qua ngày 

Nắng mưa mặt dạn mày dày 

Kiếm vài chục lãi đó đây đem về 

Ngoài đường tấp nập hả hê

Ngược xuôi, xuôi ngược đi về sớm hôm 

Gom từng đồng bạc  nuôi con

Có đâu được cảnh phấn son ở nhà 

Hôm nay mồng tám tháng ba 

Chị đang vất vả đường xa, phố gần 

Ngày xuân trời cũng tối dần 

Mong không bị phạt muôn phần chị vui 

Tủi thân ngẫm tới phận đời 

Có ai gửi chị một lời chúc không ...?


 

Lương Điền 

 

 

  DU XUÂN (Ngày 08/03/2016 09:03:18 - Gửi bởi: Lê Quốc Hùng - Địa chỉ: 283 Quan Nhân, Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 0906211953)

DU XUÂN


 

Bính Thân đến với đất trời

Muôn hoa đua nở sáng ngời sắc xuân

Đường lên Tam Đảo phong trần

Đường đời rong ruổi dồn chân bước đều

Mùa xuân làm mới Tình yêu

Dẻo dai đôi cánh chim chiều... vẫn bay

Mây bồng bềnh đậu bờ vai

Núi cao lúc tỉnh, lúc say tình đời

Nụ hôn nghiêng ngả đất trời

Chia nhau hơi thở... mềm môi... cháy lòng!


Lê Quốc Hùng

  THÁNG 3 NHỚ MẸ (Ngày 07/03/2016 09:03:49 - Gửi bởi: Nhật Quangq - Địa chỉ: Q 12 ,TP,HCM - Điện thoại: 0975764469)

CHÙM THƠ NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8 - 3


 

 

THÁNG 3 NHỚ MẸ


Hương Xuân ngan ngát tháng 3

Vườn xanh thoang thoảng đóa hoa dịu ngời

Hong vàng vạt năng Xuân tươi

Hái dâng tặng Mẹ, thay lời của con

 

Mẹ ơi ! năm tháng héo hon

Chợ xa gồng gánh, vẹt mòn đôi vai

Chân trần nắng nhuộm sần chai

Liêu xiêu dáng lệch, tóc phai sương chiều

 

Cõng mưa đội nắng,thân gầy

Nương rau, đồng lúa dãi dầu gian lao

À...ơi ! tựa giấc chiêm bao...

Chắp con đôi cánh bay vào tương lai.

 

Hoang rêu mù lối đêm dài

Phủ vây dáng Mẹ phôi phai, nhạt nhòa

Đóa hồng ngan ngát tháng 3

Con cài lên ngực...xót xa lệ tràn.

 

Tháng 3 nhớ Mẹ muôn vàn

Con thương Mẹ lắm, muôn ngàn dấu yêu.

     

Nhật Quang

Quận 12 ,TP,HCM

Điện thoại: 0975764469

 

 

THƠ TẶNG EM

NGÀY 8 - 3!


Ngày mai mồng Tám Tháng Ba
Vần thơ anh viết làm quà tặng em
Tình anh như dải lụa mềm
Bên em quấn quít ngày đêm ngọt ngào

Nghĩa tình ta mãi trao nhau
Thủy chung giữ trọn trước sau một lòng
Bên nhau chung một chữ đồng
Càng say càng đắm càng nồng nàn yêu!

Tháng Ba muốn nói rất nhiều:
Rằng em vẫn đẹp mĩ miều như xưa
Vẫn đầy quyến rũ mộng mơ
Cho anh cảm xúc dệt thơ tặng đời !

Với anh em thật tuyệt vời
Hẹn thề ta mãi trọn đời có nhau !

 

Hồng Lĩnh

07/3/2016

Điện thoại: 0982701665 (honglinhk21@gmail.com)

UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk 

 

 

 QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8 - 3

 

Chào ngày mồng tám, tháng ba 

Em là bà chủ, Anh là Ôsin 

Dao cau sắc liếc cười nhìn 

 Môi hồng, má thắm Ôsin ngây người 

Cơm, canh Anh dọn sẵn rồi 

Hồng nhung khoe sắc rạng ngời lá hoa 

Niềm vui tràn ngập, thiết tha

Bà chủ thong thả, tiên sa mời chào 

Em anh tươi đẹp biết bao 

Các con rúi rít vọng vào lời ca 

Chúc cho tất cả nhà ta 

Luôn vui, hạnh phúc chan hòa sắc xuân 

 

Bích Hồng

Hà Nội

 Điện thoại: 0975958998

  ĐỐN NGỘ (Ngày 07/03/2016 01:03:15 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: cổ đô ba vì hà nội - Điện thoại: 0983264618)

  ĐỐN NGỘ

Tặng:Tăng Thị Thúy Hằng ! Đà Lạt

(Viết với "Kiếp người")

 

 Kiếp người thấp thoáng phù du

 Tình trường đoan kết

 ai ru mộng trần ?

      Chén say

 thoảng khói phù vân

 Màng chi "tối - sáng" *

 dưới chân cỏ mồ ?

 Nhận là mấy 

 vẫn vui cho

 Giữa cơn "nhào lộn"

 bụi mờ lổ loang

 Nhẹ phèo

 tiếng nấc 

 thở than

 Nát trong ru khúc

 cơ hàn mượn vay !

 Nhẫu hồn

 khi tỉnh khi say

 Oan khiên 

 một kiếp trời đầy

 Trầm luân

 Thở ra,vuốt mắt phong trần

 Luân hồi

 trả hết

 nợ nần

  trần ai.

 

NGUYỄN HUY KHÔI

* Cụm từ trong kép là chữ dùng của Thúy Hằng.

 

  NHỮNG CÁI LÁ CÂY (Ngày 06/03/2016 07:03:56 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: 104 KB HVCSND, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)



NHỮNG CÁI LÁ CÂY

 
Chỉ là những cái lá cây
Mà lao xao cả khi ngày khi đêm.
Lá kề lá, tựa bạn hiền
Gió nghiêng cánh lá, như bên nhau cười.
Như đau, dông tố dập vùi
Như vui, trời đất với người thương cây.
Lá vàng, lá rách, héo gầy
Lá xanh che bớt nắng ngày, sương đêm.
Về già, lá rụng nhẹ êm
Hòa vào cõi đất, giầu thêm đất mùn.
Lá xanh, sương đọng giọt buồn
Nắng lau khô lá, gió mơn man cành.
Lá còn xanh, đất còn xanh
Còn không khí sạch trong lành nước mây.
 
Nguyễn Hồng Ba
DT: 01652042393
104 KB HVCSND, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  MỘT NỬA YÊU THƯƠNG  (Ngày 06/03/2016 10:03:33 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 MỘT NỬA YÊU THƯƠNG

( Nhân ngày 8/3 )

Mùa xuân cây , cỏ nở hoa ,

Một nửa nhân loại thiết tha ấm lòng,

Bà, mẹ, chị, vợ  mặn nồng...

Thuyền ra biển lớn ngóng trông bến bờ .

Dòng sông tươi mát lời quê ,

Lắng nghe vọng  cả ngày về vấn vương .

Chúc cho một nửa yêu thương,

Vui, khỏe hạnh phúc ,quê hương nặng lòng

Dương vản Thung.

        

Trước tiên Trước Trang [205 ,206 ,207 ,208 ,209 ,210 ,211 ,212 ,213, 214 ,215 ,216 ] Tiếp  Cuối cùng