HẠN

Nắng như đổ lửa trên đồng
Lòng mương khô cạn, đắng lòng người dân
Mặt ruộng nứt nẻ. Mùa xuân
Cóc không lên tiếng, lưng trần cháy da.
Đất trời biển đổi khác xa
Nàng Bân cái rét tháng ba đâu rồi?
Mùa xuân nẩy lộc đâm chồi?
Mà sao đại hạn, nắng nôi, mặn mòi.
Khát thèm giọt nước từ trời
Trách ai ngăn đập ở nơi thượng nguồn
Lúa chết đứng, chim chết non
Cứu nguy vựa lúa Cửu Long gồng mình.
Khơi mương vớt rác, lộc bình
Cho dòng nước chảy, nguồn sinh muôn đời
Thuận theo quy luật thiên thời
Biển rừng gìn giữ người người đồng tâm.
Tp HCM, 16/3/2016
Đặng Minh Đức
SUỐI CẠN
Suối xưa nước chảy đêm ngày
Bây giờ khô cạn cỏ cây héo tàn
Xưa rừng xanh ngát đại ngàn
Nay đồi núi trọc gian nan chất chồng
Hạn khô lúa chết đầy đồng
Tay lau nước mắt đau lòng người dân
Sông hồ nay cạn kiệt dần
Tìm nguồn nước ngọt gian truân nhọc nhằn
Cầu mưa nhanh xuống trần gian
Cho dân nước uống đại ngàn hồi sinh
Trồng rừng trả lại màu xanh
Để dòng suối chảy trong lành như xưa.
Bùi Văn Hoa
41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu