MÁI ẤM TRƯỜNG XƯA
" Người ta đi kiếm giàu sang
Tôi về "gắn mác" giáo làng chân quê"
.jpg)
Về trường như mới hôm qua
Giật mình mình đã tuổi hoa giáp rồi
Mắt trò thức động trong tôi
Nên xuân ở lại cuối đời còn xanh
Lề ngay, khuôn nét chữ lành
Mở bừng ánh sách, san tình sẻ chia
Giấu mình sau ánh đèn khuya
Khơi hồn con chữ bừng tia nắng ngày
Một đời bụi phấn trắng tay
Tuyết sương hao sợi tóc gầy phôi pha
Trống rung dư vọng âm ba
Tim bừng lửa phượng đơm hoa đỏ trời !
Buông neo, gác mái chèo rồi
Vẫn chênh chao ngọn sóng dồi từng qua
Mỡ mầu chắt tự phù sa
Người về nhớ bóng đò xa...nặng tình !
Nhớ thời vật lộn mưu sinh
Nửa gồng gánh chữ,nửa dành chạy ăn...
Để giờ vời vợi cao xanh
Trường vươn thay áo lều tranh gió lùa (!)
Nắng mơ trắng nuột áo trò
Hồn nhiên lòng trẻ gửi thưa ngọt ngào
Mùa thi rộ ánh mắt sao
Mắt ngời trong mắt cháy vào bình minh
Nay về,...hồn nhẹ thênh thênh
Bốn bề trăng gió ru mình hả hê !
Bâng khuâng,... hồn vỡ tiếng ve
Xốn xang hoài niệm nhớ về trường xưa !
NGUYỄN HUY KHÔI