Chủ nhật, 07/09/2025,


 
  Giọt đắng đại ngàn (Ngày 28/03/2016 02:03:23 - Gửi bởi: Công Uyên - Địa chỉ: Xuân lâm - Thuận Thành - Bắc Ninh - Điện thoại: 0964529354)

GIỌT ĐẮNG ĐẠI NGÀN


 

Nhâm nhi giọt đắng đại ngàn

Hít hà vị đất ba - zan ấm nồng

Xạc xào gió bỡn đồi thông

Đưa tay khẽ nựng một bông dã quỳ

 

Đời này nào được mấy khi

Cõi hồn buông bỏ sân si thân này.


Công Uyên

  THƯƠNG NGƯỜI  (Ngày 28/03/2016 01:03:27 - Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh - Địa chỉ: thành phố Sông Công,Thái Nguyên - Điện thoại: 097 448 1959)

 

THƯƠNG NGƯỜI

Bóng ai ngơ ngẩn bên cầu
Gom niềm,thả ý, vớt câu, gieo vần.
Mong tìm thấy một nụ Xuân 
Bước chân lữ khách phong trần về đâu ?
Chờ ngày hạnh ngộ bên nhau
Bão tan, gió cũng cuốn sầu mang đi.
Thương người ngồi gốc cây si
Thẫn thờ dõi bóng người đi cuối đường.
Dâng trào con sóng yêu thương
Trong tim ta cũng vấn vương bao niềm.
Ngày mai hạnh phúc - điền viên
Người về bên ấy bình yên hỡi người

.
 
Thùy Linh Nguyễn

(Sonca)

  NHỚ QUÊ (Ngày 28/03/2016 07:03:39 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12 ,TP,HCM - Điện thoại: 0975764469)

NHỚ QUÊ


 

Ta về tìm lại ngày xưa

Dòng sông quê Mẹ, đôi bờ trong xanh

Phù sa hương ngát ngọt lành

Hai mùa mưa nắng, mái tranh quê nghèo

Đêm trăng lướt nhẹ mái chèo

Đàn ai văng vẳng, vọng theo câu hò...

Lăn tăn sóng nước, con đò

Lênh đênh làng nổi, dật dờ nước lên

Ta về tìm thuở bình yên

Còn xanh ký ức, nổi niềm quê xưa

Tuổi thơ tíu tít tắm mưa

Năm mười...bắt bướm sớm trưa nắng hè

Chiều buông gió thoảng triền đê

Lưng trâu thổi sáo,mải mê thả diều

Mênh mang nhẹ khói lam chiều

Ngạt ngào hương lúa dặt dìu... bay xa

Vườn xanh cây trái đơm hoa

Bốn mùa êm ả ,bao là vấn vương

Ngọt ngào dòng sữa quê hương

Nuôi ta khôn lớn,yêu thương vào đời

À...ơi ! vọng tiếng ru hời...

Quê hương hai tiếng diệu vời thiết` tha

Dù cho đi khắp miền xa

Trong tim vẩn nhớ quê nhà dấu yêu.

                                

Nhật Quang 

  LỞ BỒI  (Ngày 27/03/2016 10:03:56 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Châu, Nghệ An - Điện thoại: 01678697206)

 

LỞ BỒI 

 

Dòng đời chảy giữa đôi bờ 

Bờ tình càng lở, bờ thơ càng bồi 

Lở bồi biến đổi dòng trôi 

Đục trong, uốn lượn, đầy vơi...nỗi lòng 

Dầm trong mưa nắng, bão giông 

Chảy xuôi xuôi mãi hòa trong biển đời 

Bờ đâu ? Bốn phía mù khơi 

Ta nghe khắc khoải lở bồi...sóng ru !

 

Nguyễn Quốc Dân 

 
  MUA HOA (Ngày 25/03/2016 06:03:51 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)


MUA HOA

 

 

Đưa tay sửa mấy nụ Đào 

Giật mình nghe tiếng ai chào bán hoa 

Dịu dàng lan tới ngõ nhà 

Mình đành tặc lưỡi bước ra xem hàng 

Đâu cần Hoa Cúc, hoa Lan 

Chỉ cần xem cái Dịu Dàng- thế thôi 

Thế rồi nể một lời mời 

Thế rồi nể một nụ cười liêu trai 

Ta không say Huệ, say Nhài 

Lâng lâng như thể có ai bỏ bùa 

Gật đầu kẻ bán người mua 

Người đi, bóng nắng cũng vừa chấm vai 

Tiếng rao ra đến ngõ ngoài 

Lạ lùng, Ai để cho Ai rối lòng?  

 

 

Lê Hải Châu 

(Bút danh: Hoàng Văn Phương)

 

 

  MUỘN (Ngày 25/03/2016 05:03:25 - Gửi bởi: Đặng Xuân Xuyến  - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: )

 

 

MUỘN
 
Quờ tay chạm phải gió lùa
Co ro gác nhỏ đã thừa chín đông.
Ngày đi cải chửa trổ ngồng
Ngày về cải rực bờ sông, chín mùa...
 
 
Hà Nội, 21 tháng 11.2015
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
 
  HOA GẠO THÁNG BA (Ngày 25/03/2016 09:03:52 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 HOA GẠO THÁNG  BA

 

 

Tháng ba xưa đi học về

Hoa gạo đỏ thắm bờ đê rụng đầy

Cầm bông hoa gạo trên tay

Em xinh duyên dáng ngất ngây má hồng

 

Hoa gạo đem thả xuống sông

Chúng mình khúc khich trông dòng sông trôi

Trao nhau hơi ấm bờ môi

Đắm say lưu luyến em tôi quên về

 

Bao năm bươn chải xa quê

Nay về tôi nhớ bờ đê thuở nào

Nhớ hoa gạo đỏ tay trao

Tháng ba nắng ấm dạt dào tình quê.

 

Bùi Văn Hoa

  CHO ĐỜI NGAN NGÁT .. (Ngày 24/03/2016 07:03:40 - Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh - Địa chỉ: thành phố Sông Công,Thái Nguyên - Điện thoại: 097 448 1959)

 Hình ảnh  

CHO ĐỜI NGAN NGÁT... 

Hôm nay trời có mưa tuôn

Ngày mai nắng sẽ đẹp hơn - mỹ miều.

Hãy đừng tan biến niềm yêu

Khơi lên ngọn lửa bao điều - ước mơ.

Đời là chín đợi, mười chờ

Một mai ai biết bất ngờ - niềm vui ?

Bên ta hạnh phúc rạng ngời

Xua tan đi áng mây trôi lạnh buồn

Xuân về lộc nảy xanh hơn

Cho đời ngan ngát mùi hương diệu kỳ.



Sonca

 

 

  LỜI PHẬT (Ngày 24/03/2016 10:03:34 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Châu, Nghệ An - Điện thoại: 01678697206)

 

LỜI PHẬT 

 

 

Mẹ già sức kiệt thân mòn 

Còng lưng vẫn gánh nước non biển trời 

Cháu con đứa ngược thằng xuôi

Siêng năng chăm chút  ở nơi cửa thiền 

Khi hoa quả, lúc bạc tiền 

Cúi đầu khấn vái Phật hiền cầu an .

Ta đây - pho tượng son vàng 

Chẳng giúp gì được trần gian các người 

Phật kia xương thịt hẳn hoi 

Cháu con sao để lẻ loi tuổi già 

Hãy về khấn vái ở nhà !

 

Nguyễn Quốc Dân

 

  NGÃ BA ĐỒNG LỘC (Ngày 24/03/2016 08:03:46 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 

 NGÃ BA ĐỒNG LỘC

 

 

Đường mười lăm (15) nối Trường Sơn*

Ngã ba Đồng Lộc mốc son trang vàng

Mở đường quân tiến vào nam

Mồ hôi nước mắt máu loang từng ngày

 

Ngã ba bom sới đạn cày

Bom chồng bom nổ khói bay mịt mù

Truyền thống cách mạng mùa thu

Xô Viết Nghệ Tĩnh gươm khua trống rền

 

Bom không ngăn nổi chí bền

Ngã ba huyền thoại viết thiên anh hùng

Ngã ba đất chuyển trời rung

Mười cô gái trẻ anh hùng phá bom

 

Mười cô gái tuổi còn son

Mười cô gái trẻ tình còn trắng trong

Chết vì tổ quốc non sông

 Muôn sau tạc dạ ghi lòng biết ơn

 

Hà Tĩnh ơi ! những người con

Anh hùng trí sĩ mãi còn lưu danh

Nguyễn Du …Trần Phú…sử xanh

Địa linh nhân kiệt kết vành hoa tươi

 

Chiến công dậy đất vang trời

Biết bao tên đất tên người làm lên

Bây giờ đất nước bình yên

 Qua đây thắp nén hương thơm nhớ người


Xuân Ngọc

*Đường Trường Sơn: là đường mòn HCM

 

  NIỆM XƯA  (Ngày 23/03/2016 10:03:39 - Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh - Địa chỉ: thành phố Sông Công,Thái Nguyên - Điện thoại: 097 448 1959)

 

NIỆM XƯA ...
 
Về đây một sớm quê hương
Tìm về ký ức yêu thương những chiều
Niệm xưa còn lại cánh diều
Đứt dây rơi xuống một chiều chia tay.
Nỗi niềm như vẫn còn đây
Để ta quay quắt những ngày nhớ nhung .
Sáo ơi, sáo đã sang sông
Mình ta ở lại ngóng trông bao chiều 
Xót xa dạ khúc tình yêu
Đã như cơn gió bay vèo, hư vô
*
SC,21h thứ 6 (26/2/2016 - 19/1 Bính Thân )
Thùy Linh Nguyễn

  VỀ MỸ KHÁNH NGHE ĐỜN CA TÀI TỬ (Ngày 23/03/2016 10:03:21 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: cổ đô ba vì hà nội - Điện thoại: 0983264618)

 

 VỀ MỸ KHÁNH NGHE ĐỜN CA TÀI TỬ

Kỷ niệm - Đến với làng Du lịch Mỹ Khánh

 ( Phong Điền - TP Cần Thơ )

                           

 

 

Ngân rung từ thuở hồng hoang

Đờn ca tài tử nặng mang tình đời

Thả hồn theo Lục Bình trôi

Vừa đi vừa nở tím trời mộng mơ

 

Bồng bềnh chợ nổi Cần Thơ

Cái Răng xuôi ngược, lô xô sóng trào

Quả treo lúc lửu ngọn sào *

Thương giao sầm uất, mời chào tả tơi

 

Đêm Mỹ Khánh...lắng hồn tôi

Đờn ca tài tử ru nôi miệt vườn

" Giang Nam cửu khúc" dào tuôn **

Lênh loang âm sắc xanh nguồn : "Liêu giang"

Lòng vương "Dạ cổ hoài lang"

Thấm hồn cốt đất phương Nam - can trường !

Khi u ẩn nấc cung thương

Âm ba nghẽn giọt mưa sương ngón đờn

Khi day trở dội đòi cơn

Vỗ ru phiền muộn, sóng dồn sầu tan !

Thanh âm tươi tốt phím đờn

Ca từ hào phóng chứa chan hồn người !

 

Tơ đồng dậy sóng trùng khơi

Phiêu bồng tài tử ngón chơi danh cầm

 

Oán tha. Ân trọng. Thanh tâm

Sống đời nghĩa hiệp, vui trong thái hòa

Một đời đăm đắm cầm ca

Bợn chi bão tố phong ba dập vùi !

 

Dư âm vang sáng đất trời

Đờn ca tài tử truyền đời - lưu thơm ! ***

 

 NGUYỄN HUY KHÔI

* Chợ nổi Cái Răng Cần Thơ,cũng như các chợ nổi vùng sông nước Nam Bộ - thường dong sào

treo quả (tượng trưng) trên đầu sào để chào hàng.

** Từ,cụm từ trong ngoặc kép là tiêu đề các bài hát của đờn ca tài tử Nam Bộ.

*** Đờn ca tài tử : + Lễ giỗ tổ nghề vào 12 tháng 8 âm lịch hàng năm.

 + Được cấp bằng DSVH phi vật thể cấp Quốc Gia 2012

+ UNESCO vinh danh là DSVH phi vật thể nhân loại tháng 12- 2013.

Trước tiên Trước Trang [205 ,206 ,207 ,208 ,209 ,210, 211 ,212 ,213 ,214 ,215 ,216 ] Tiếp  Cuối cùng