Chủ nhật, 07/09/2025,


 
  CHUNG MỘT DÒNG SÔNG (Ngày 01/04/2016 08:04:26 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

CHUNG MỘT DÒNG SÔNG

 

  

 

Hai quê chung một cây cầu

Dòng sông cũng hẹp, chẳng sâu nỗi gì. 

Bên anh thả cá-Canh trì 

Bên em bãi rộng xanh rì nương dâu. 

Cứ như là có phép mầu

Cá đàn anh thả ao sâu lớn dần. 

Bây giờ đã cuối Mùa Xuân 

Khách xa mua cá có phần đã thưa. 

Anh sang bên ấy giữa trưa

Thúng dâu em thái cũng vừa mới xong.

Tay em rải lá vào nong

Tóc mai xõa xuống má hồng hây hây. 

Anh xin với mẹ với thầy 

Để ao bên ấy, sang đây chăn tằm. 

Mấy hôm trời rét căm căm 

Cả nhà tất bật với tằm tới khuya 

Mấy hôm thi thoảng trời mưa

Tằm vừa đẫy lứa cũng vừa hết dâu. 

Mai kia em lại qua cầu 

Cùng anh thả cá, trồng dâu nuôi tằm. 

Cá nhiều, anh thả quanh năm 

Để em dệt lụa, chăn tằm, trồng dâu.

  

 

Lê Hải Châu

(Bút danh Hoàng Văn Phương)

 

  Thanh Minh  (Ngày 30/03/2016 08:03:55 - Gửi bởi: Phương Hồng  - Địa chỉ: Hà Nội  - Điện thoại: o975958998)

 THANH MINH TẢO MỘ 


 

 

" Thanh minh trong tiết tháng ba"

Nhớ ngày tảo mộ quê cha hội về 

Cụ kị lam lũ nơi quê 

Xa xưa nguồn cội giờ về cõi tiên 

Hậu sinh tâm niệm công ơn 

Ghi lòng, tạc dạ bề trên sinh thành 

Nhờ ai nên mới có mình ? 

Vun đắp, xây dựng nghĩa tình hôm nay  ! 

Công ơn sâu nặng cao dày 

Nén nhang tưởng nhớ tháng, ngày không quên 

                 

 Phương Hồng 

 

  NGHIÊNG CHIỀU NỖI NHỚ (Ngày 30/03/2016 04:03:37 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 

 NGHIÊNG CHIỀU NỖI NHỚ

 

 

 

 

Nghiêng đồng nước chảy ra sông

Nghiêng hồ cá lượn tung tăng mặt hồ

Gió nam nghiêng mái tóc thề

Cho trăng nghiêng bóng đam mê tình đời

 

Nghiêng mây xanh thẳm bầu trời

Hoa nghiêng bướm lượn ong vời say hương

Nghiêng đàn thả khúc nhạc thương

Hồn nghiêng thả mộng nhớ thương đêm ngày

 

Nghiêng tình âu yếm thơ ngây

Cho đêm thổn thức cho ngày chênh chao

Thơ nghiêng”dầu cạn bấc hao”

Lệ nghiêng nhỏ xuống đếm bao giọt buồn

 

Chiều nghiêng đổ bóng hoàng hôn

Nhớ em lòng dạ bồn chồn xuyến xao

Nhớ em nhớ tự hôm nào ?

Anh quên không nhớ khi nào yêu  em !

 

Em còn có nhớ hay quên ?

Cho anh nhớ hết lời em dặn dò

 

Xuân Ngọc

  NGÀY NÓI DỐI (Ngày 30/03/2016 03:03:28 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 NGÀY  NÓI  DỐI

 

Phút giây ngoài vợ ngoài chồng

Âm thầm đành phải dối lòng mình thôi

Thoảng qua như đám mây trôi

Mây qua gió thổi bầu trời trong xanh

 

Nói dối không hại bạn mình

Còn hơn nói thật để thành không hay

Tháng tư mùng một là ngày

Vui đùa nói dối khỏa khuây nỗi buồn.

 

Bùi Văn Hoa 

* Ngày 1-4 là ngày nói dối ( Fools Day)

  BÓNG XƯA  (Ngày 30/03/2016 02:03:33 - Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh - Địa chỉ: thành phố Sông Công,Thái Nguyên - Điện thoại: 097 448 1959)

 Hình ảnh    

BÓNG XƯA

Chốn xưa ta lại trở về

Hàng Cau xanh tốt xum xuê đón chào.

Cây ơi ! Ta chụp ảnh nào

Post lên bạn hữu ghé vào chia vui.

Quê hương, ta đã về rồi

Mừng mừng, tủi tủi, một thời dấu yêu.

Niệm xưa còn đó những chiều

Bên ta thắm mãi bao điều nhớ nhung.

Vui sao là phút tương phùng

Giơ tay ôm trọn vào lòng bóng xưa. 

 

Sonca

  LÁ RỤNG CUỐI MÙA (Ngày 30/03/2016 11:03:44 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ:  - Điện thoại: 0916622577)

LÁ RỤNG CUỐI MÙA



 

Gió rung, lá rụng cuối mùa

Người ngơ ngẩn trước sân chùa lá rơi

Thương sao Thị Kính một thời

Hoài thương con nhện, rối bời vò tơ

                        

Vọng kinh cầu, niệm nam mô

Tiếng chuông tỉnh, thức, giấc mơ cõi trần

Cuối mùa, lá rụng thưa dần

Sân chùa trong tiếng âm thầm bước chân!

 

26/03/2016

Nguyễn Quốc Anh

 

  ĐÊM KHÔNG NGỦ  (Ngày 29/03/2016 10:03:04 - Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh - Địa chỉ: thành phố Sông Công,Thái Nguyên - Điện thoại: 097 448 1959)

ĐÊM KHÔNG NGỦ 

 

 

Anh đi - sóng gió bao phen
Một mình ôm gối, buông rèm lệ rơi.
Đèn mờ, bấc chẳng muốn khơi
Ôm sầu riêng để đau nơi tim mình.
Lắng nghe tiếng gió thậm thình
Lòng em khắc khoải nhớ hình bóng anh.
Bao đêm giấc ngủ chẳng thành
Chỉ thương anh đã cỏ xanh nấm mồ.

 

 

Nguyễn Thùy Linh

 (Sonca)

  MẸ TÔI MÓT LÚA TRÊN ĐỒNG (Ngày 29/03/2016 09:03:34 - Gửi bởi: Hoàng Văn Phương - Địa chỉ: Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

MẸ TÔI MÓT LÚA TRÊN ĐỒNG

 

   

  

Mẹ ơi cúi mãi trên đồng! 

Cái lưng đẫm ướt, cái hông quẹn bùn 

Đôi tay gầy guộc run run 

Mấy bông lúa chét(1) dính bùn lem nhem. 

Mắt già nên đã kèm nhèm 

Cúi lâu mỏi cổ, ngước lên ngoẹo đầu.

Đã đành ruộng cũng không sâu 

Khăn trùm mẹ buộc kín đầu kín tai. 

Đồng chiều giờ chẳng còn ai 

Gió hun hút lạnh, thổi ngoài sông xa. 

Tám mươi-sao bảo chưa già 

Lưng còng-sao bảo đồng xa ngại gì? 

Mẹ ơi nhà chẳng thiếu chi

Lúa mùa vụ trước đóng bì còn nguyên. 

Cũng không eo hẹp đồng tiền

Trầu cau mua sẵn, con têm để thừa. 

Một đời dầu dãi nắng mưa 

Con trâu túc tắc, cái bừa vác vai. 

Tuổi thơ đói khổ dài dài

Miếng cơm đã thiếu, củ khoai cũng thèm. 

Bây giờ lúa chét mọc lên

Dẫu rằng khi chín chẳng nên mùa màng. 

Mẹ không nỡ phí hạt vàng 

Chứ như tuổi mẹ còn tham nỗi gì.  

Con nhìn theo dáng mẹ đi

Thấy như trong mắt có gì cay cay.

Ghi chú(1): Lúa chét là bông lúa mọc lên từ cây rạ sau mùa gặt .

 

 

Lê Hải Châu

 

(Bút danh Hoàng Văn Phương)

 

  NGHIÊNG SOI GIẾNG LÀNG (Ngày 29/03/2016 05:03:27 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

NGHIÊNG SOI GIẾNG LÀNG



Kính tặng làng quê Đa Phú

Chiều buông, nắng giọt loang vàng

Rơi trên mặt nước giếng làng lung linh

Thầm thì ngọn gió vô tình

Dường như thoáng gặp bóng hình tháng năm

                       

 Bước thời gian những trở trăn

Bóng em một thuở, xa xăm, khuất dần!


25/03/2016

Nguyễn Quốc Anh

 

     

  THANH MINH (Ngày 29/03/2016 11:03:41 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà Phương Hưng Gia lộc Hải dương - Điện thoại: 0973284279)

THANH MINH



 

 

Nhớ ngày nào đó xa xôi
Miếng ăn không đủ nổi trôi kiếp người
Làng quê vắng những nụ cười
Làm ăn li tán, chín mười phương xa
Tổ Tiên, nấm đất quê nhà
Cỏ cây phủ kín xót xa úa tàn
Thanh minh nỗi nhớ mênh mang
Nén hương thắp vội, hai hàng lệ rơi

Ơn trời, ơn đất, cuộc đời
Bây giờ thay đổi nhiều nơi sang giàu
Cháu con dù ở nơi đâu
Thanh minh tảo mộ cùng nhau tìm về
Nghĩa trang phần mộ nơi quê
Dựng xây to đẹp, bốn bề phong quang
Quê hương nghĩa xóm tình làng
Tổ Tiên, Cha Mẹ, họ hàng của ta.

 

Thanh minh 2016

Đỗ Trọng Kim

  gửi bài cho diễn đàn lục bát (Ngày 29/03/2016 09:03:10 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: 129/71/02, Liên Khu 5-6, Quận Binh Tân, TP HCM - Điện thoại: 0983132392)

VỀ CÕI TÂM LINH

 

 

Con về đến cõi tâm linh

Cảm dưng nghe ruột gan mình thảnh thơi

Bao điều phiền muộn dần vơi

Quay lưng thế thái con ngồi tịnh tâm

Chân kinh người cúi lặng thầm

Tiếng nam mô vọng theo âm chuông chiều

Nhẹ nhàng thanh thản bao nhiêu

Nhắn đời đoạn ác... rủ điều thị phi

Thả lòng cảm ghép kệ thi

Thế gian bỏ lại những gì khổ đau

Đường trần sóng gió bể dâu

Ẩn tu thoáng chốc dưới màu áo lam

Diệt trừ bản ngã tham lam

Mong trần gian sống đừng làm hại nhau

Nỗi buồn theo khói bay cao

Đưa tâm thánh thiện con vào cõi tu

Trổ về bến giác chân như

Thiện nhân vô ngã... vô ưu... cõi thiền

 

Mạc Vi

 

  KHUYẾT TÁN TRĂNG THỀ (Ngày 28/03/2016 09:03:42 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: cổ đô ba vì hà nội - Điện thoại: 0983264618)

 

 KHUYẾT TÁN TRĂNG THỀ

( Cho một người...)

 

 

Say nhau từ thuở tuổi hoa

Cứ như giời chỉ có ta với mình

Em rờ rỡ đóa hồng xinh

Tôi mơn mởn lá thắm cành chở che.

 

Díu dan đắm đuối hương mê

Áo dài quấn quýt sau xe,...đến trường

Nắng mai lóng lánh cườm sương

Xuân tình dầng dậc yêu thương tuổi thì !

 

Hoa chanh ngan ngát vườn quê

Trăng in gót ngọc lối về ngợp hương.

Vai trần xỏa mái tóc vương

Thơm nồng hương lạ yêu đương thấm vào

 

Em quờ chân khỏa cầu ao

Mắt rơi - cá lặn.Sóng xao động làn !

Gió vườn đưa thoảng hương lan

Thơm say cả cái "bóng ngoan" chân cầu.

 

Bấy giờ,...đang rộ mùa cau

Hai nhà xao nhãng cơi trầu mối mai

Để rồi lần lữa giêng hai

Xuân qua,thu đến...lạt phai trầu giàn...

 

Tôi ngồi đếm ngược thời gian

Ngờ đâu duyên phận lỡ làng...sầu vương !

Ngờ đâu lạc bến Tiêu Tương

Đò trăng lỡ bến, chèo buông chòng chành.

 

Bỏ rơi giọt mắt giếng đình

Hương đêm trinh tĩnh bóng  hình rầu đau !

Sông mây - Ô Thước - bắc cầu

Mắt giời rớm giọt lệ ngâu vỗ về !

 

Cỏ may găm nát chiều quê

Huyền đêm khuyết tán trăng thề - lẻ đôi !...

 

  NGUYỄN HUY KHÔI

Trước tiên Trước Trang [205 ,206 ,207 ,208 ,209, 210 ,211 ,212 ,213 ,214 ,215 ,216 ] Tiếp  Cuối cùng